1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buoixanhvn, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Thành phố buồn..nhớ không em!
    Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn ....
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi đâu ngờ được rằng lần gặp đó lại ko được như tôi mong đợi. Tôi đến gặp bạn ý trong tâm trạng hồi hộp phấn khởi đến lạ thường, tôi có cảm giác tôi của bây giờ như bản thân của tôi vài năm về trước.
    Trước mặt tôi giờ vẫn là khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó đang nhìn tôi, vẫn nụ cười đó... trời ơi, tất cả đều ko có j thay đổi, vẫn đẹp như thủa nào.
    - N ah, sao trước khi T đi N ko tới? N có biết là T đã chờ N cả buổi chiều ko?
    - Cho N xin lỗi, hồi đó N sợ, ko hiểu tại sao lúc đó N lại như vậy. thế hôm đó T có điều j muốn nói với N vậy?
    - Cái đó T chỉ muốn nói với N 5 năm về trước thôi, còn jờ thì chắc T ko thể nói với N được nữa rùi
    Tôi ngồi chết lặng đi chẳng nói được câu j, tự dưng tôi cảm thấy người mình như muốn nổ tung ra và T vẫn tiếp tục nói

    - Hôm nay T hẹn N ra đây là muốn nói với N rằng, T đã làm N khó xử rất nhiều, và cho T xin lỗi có lẽ trong thời gian qua N đã ghét T nhiều lắm, nhưng với T, N luôn luôn là người quan trọng nhất, N hãy sống vui vẻ vào nhé. Tháng sau T sẽ lập gia đinh, N nhớ phải đến để chúc mừng cho T nhé.
    Sau khi nghe T nói đến đây, tôi cảm thấy thấy như mình chỉ muốn chết đi thôi, tôi ko ngờ người mà T sẽ lấy làm vợ lại chính là Tr, cô bạn thân nhất của tôi. Tất cả những j tôi chờ đợi trong thời gian qua là thế này sao, tất cả những j tôi định nói với bạn ý giờ đã ko thể nói được rồi, chẳng còn j nữa cả, tôi buồn nhưng tôi lại vẫn tỏ ra là mình vui vẻ để mừng cho bạn ý, tôi thật là một đứa ngu ngốc, nếu lúc đó mà tôi nói ra thì chắc có thể T sẽ nghĩ lại, sẽ ko nghĩ rằng tôi ghét T, nhưng ko tôi ko thể làm như vậy vì Tr, Tr là một người bạn quá tốt đối với tôi
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những dòng tâm sự của tôi ở trên forum này T sẽ chẳng bao giờ đọc được nhưng tôi muốn được viết ra, viết thật nhiều, thật nhiều có lẽ như vậy tôi sẽ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn được phần nào chăng, giờ đây trong tôi chẳng còn j nữa cả, chỉ còn lại những khoảng trống.
    Phải chăng mối tình đầu bao giờ cũng vậy, tôi biết kết quả như bây giờ hoàn toàn là do tôi tạo ra, giá mà hồi đó tôi ko như vậy, giá mà tôi làm theo những j mình nghĩ thì chắc giờ tôi đã ko ra nông nỗi này
    Phù, viết ra xong cảm thấy nhẹ được đôi chút rồi
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên của tôi hoá ra chỉ là một ánh mắt, một cái nhìn từ xa, nó chẳng lãng mạn, chẳng bạo rạn như nhiều người nhưng có lẽ chỉ đôi chút đó thôi cũng đủ để cho tôi biết được thế nào là yêu.
    Nhìn ảnh cưới của bạn ý và Tr tôi cảm thấy thật đáng thương cho bản thân mình, đáng đời tôi lắm
    Bạn ý sẽ chẳng bao giờ biết đến t/y của tôi bởi vì giờ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để tôi có thể nói được nữa rồi, từ sâu trong đáy lòng mình tôi thật sự mong bạn ý được hạnh phúc, bạn ý hạnh phúc có nghĩa là tôi cũng hạnh phúc, với tôi có lẽ như thế là đủ.
    Tất cả những hình ảnh về bạn ý sẽ là một kỷ niệm đẹp của một thời cắp sách, tôi sẽ ko bao giờ quên...
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thành phố nào nhớ ko em nơi chúng mình tìm phút êm đềm
    Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co bên gốc thông già
    Chiều đan tay nghe nắng chan hoà, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn, trong sương chiều anh thấy đẹp hơn
    Một sáng nào nhớ ko em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình
    Thành phố buồn nằm nghe khói toả, người lưa thưa chìm dưới sương mù...
    Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhoà...
    ....
    Thành phố buồn lắm tơ vương
    Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
    Và con đường ngày xưa lá đổ
    Giờ ko em sỏi đá u buồn
    Giờ ko em hoang vắng phố phường...
  6. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    người Ấn Độ có câu "ko dũng cảm thì ko xứng đáng với tình yêu"
    câu nói này ko biết có áp dụng cho bạn đc ko
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa Người lưa thưa chìm dưới sương mù Quỳ bên nhau trong góc giáo đường Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau....
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Uh, chắc có lẽ là đúng với tôi, tôi đã ko có được sự dũng cảm đúng lúc
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy thấy mình thoải mái vô cùng chắc có lẽ tôi đã nói được những điều mà tôi muốn nói...
    Với tôi, giờ chẳng còn j để nhớ, chẳng còn j để thương, tất cả đã trở thành kỷ niệm,
    Chỉ có một thời để yêu và để thương, chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn...
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những ai đã bỏ chút thời gian vào đọc topic này của tôi
    thank mình iu đã cho mình mượn nick nhé! mình đã cảm thấy vui nên nhiều rùi

Chia sẻ trang này