1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH PHỐ CHẾT !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    THÀNH PHỐ CHẾT !

    chào các bạn !
    rất vui đuợc mời các bạn ghé thăm thành phố ..chết trên ttvn ,
    đây sẽ là thành phố đầu tiên trên ttvn đuợc unesco TTVn công nhận la di sản đổ nát nhất trên ttvn . được chọn ra từ hàng trăm thành phố trên ttvn , Hải Dương vượt trội về sự tĩnh lặng , buồn thảm và sặc mùi chết chóc với những topic từ hàng trăm năm trước ,. với xác chết nằm ngổn ngang khắp hang cùng ngõ hẻm ...
    hic...hc, tôi phải ra khỏi thành phố này thôi , không chít mất !

    Minh
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : bác đang bức xúc quá,cái gì cũng có lúc thịnh vượng lúc suy thoái,cuộc vui cũng có lúc nó fải tàn,nhưng cái này có fải là tàn đâu
    Thứ hai : bác nhìn box bác với một con mắt tiêu cực quá,sao bác không nghĩ : cứ cố gắng,cố gắng mãi chắc chắn nó thành công.Còn hơn bác ngồi mệt mỏi và không làm rì.
    Thứ ba : bác coi nơi này là quê hương của bác,tại sao bác lại để quê hương của mình bị xoá sổ?như vậy sẽ chẳng ai biết từng có cái tỉnh của bác.Bác bỏ quê hương mình rồi bác đi đâu???hay bác lại chạy sang một box khác và cống hiến sức lực cho box kia để họ hưng thịnh.Fải chăng bác đang tự an ủi mình rằng : bác không làm được gì thì đi góp sức làm cho người khác???>>>bác đang làm việc không bao giờ nên làm.
    Bác có thể đi box khác giúp họ hưng thịnh,vậy có khi nào bác nhìn lại box mình không?bác xoá sổ box mình thì được cái gì?những điều bác đã làm chính là điều đáng quý,người khác vào có thể xem topic cũ,đâu fải cứ có người post bài mới,có topic mới thì mới là thành phố đang sống.
    BÁC ĐANG SAI,BÁC NGHĨ LẠI ĐI KHI QUYẾT ĐỊNH THẾ.​
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. A__Q

    A__Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    <Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt _ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.>
  4. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nói thật tuy không cùng quan điểm với bác vuthanhminh nhưng mà em cũng thật sự phải nói là đúng .Buồn thật .Có lẽ vì thế mà em vào rồi lại ra mà ra rồi lại vào cahngwr biết làm gì cả .
    Buồn phát ngán các bác ơi ............................

    câu chuyện tình tôi
  5. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Sao lại tiêu cực, bi quan thế bao giờ. Tặng các bạn Bài hát của mặt trời.
    Bài hát của mặt trời,
    tuôn tràn,
    trên lá cây,
    để lại dư âm,
    trong tóc em óng ả.
    Đừng đi, nghe em,
    mai ta đoàn tụ,
    Đời đẹp nào hơn,
    khi mặt trời, hát trong tóc em,
    sau những lần,
    hát trong cây lá.
    Có lẽ nên tập trung vào một số chủ đề nhất định, không nên lan man, đưa ra quá nhiều chủ đề, loãng box.
  6. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thanh Minh đã làm được gì cho thành phố anhgọi là chết ấy? Anh muốn đóng góp gì cho nơi gặp gỡ của những người con của thành phố ấy? Có thể nơi đây đã từng đông vui. Có thể nơi đây đang vắng lặng hơn ngày trước. Có thể nơi đây đã chứng kiến sự ra đi không trở lại của nhiều người. Có thể nơi đây đã gặp nhiều sự phá hoại. Nhưng nơi đây chưa bao giờ thiếu sự ấm áp của tình người. Hải Dương bây giờ đang mưa đấy. Trời lạnh nhiều hơn nhưng tôi tin rằng lòng người lại ấm. Và một ngày kia Thanhminh sẽ hiểu rằng anh có thể làm cho nơi đây được nhiều hơn những lời kêu ca anh đã nói.
    nmmmmmmmmm]
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt _ Để nhớ buồn le lói suốt trăm năm.>

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  8. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nên trách móc nhau lam gì . Em nghĩ anh Minh nói đúng . Quả thực Box HD đang chết . Điều đó là hiển nhiên , khi HDOL ra đời , tất cả đều chạy sang đó . Box HD từ đông vui , bỗng chốc vắng vẻ . Phải làm sao đây . Có lẽ nên chuyển hướng hoạt động cho box , chỉ mangtính chất là văn phòng đại diện cho HDOL thôi.
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng thì nó đã chết thật chưa ? Chỉ sợ chưa chết mà hấp hối thì mọi người còn mệt lắm .

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  10. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    rứa mà vẫn thấy bác lởn vởn chỗ mô là seo.....oan hồn hở

Chia sẻ trang này