1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố ĐỒNG HỚI

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chaocanhram, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thành phố ĐỒNG HỚI

    Hè hè..hôm qua tớ vừa mới đi uống cà phê với một người bạn cũ ở Quảng Bình. Thằng này mới điện về nhà và nghe nói năm 2006 thì Đồng Hới trở thành Thành Phố rồi đó - một Thành Phố Hoa Hồng. Nghe cũng mừng chứ các bạn nhỉ? Mình thấy nó cứ nao nao thế nào ấy! Hehehehehe....
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới tách tỉnh, dân Bình Trị Trời có câu "Muốn làm ăn, vào Đông Hà. Muốn xây nhà, ra Đồng Hới". Mà cái biệt danh "TP Hoa Hồng" có xuất xứ từ đâu nhỉ ?

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ờ....s ao lại là thành phố Hoa hồng ??? sao giống Đà Lạt quá vậy ?
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  4. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói là từ thời Pháp. Nói chung mình cũng đang mập mờ về cái này. Tiếc cái là mình không có thời gian để tìm mà post một bài minh chứng điều này. Ai biết chỉ giùm nhá.
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, Đồng Hới và Quy Đạt là hai nơi ma người Pháp rất thích khi đến QB. Họ đã dặt cái tên thị xã " HOA HỒNG" cho thị xã mình là vì trước đây, khi mà Đồng Mỹ đang còn là một làng đông đúc dân cư, thì các nhà ở đó chủ yếu là các giáo dân theo đạo Thiên chúa (vì rứa mà có nhà thờ Tam Toà). Trước mỗi nhà đều có tròng một khóm hồng......Nhưng không phải loại hoa hồng như bây giờ, mà là hoa hường, tức là hoa hồng có gai, có hương thơm và cánh của nó rất nhỏ....
    Câu chuyện ni là tui nghe ba tui kể cách đây mấy năm, khi con bạn người Hà Nội của tui vô chơi và tui ko biết giới thiệu chi về Đồng Hới nên ba tui vẹ là giới thiệu "Thành phố Hoa hồng".
    Ngoài ra, có thể Đồng Hới được gọi là thành phố hoa hồng vì ở Đồng Phú trước đây, người ta cũng trồng rất nhiều hoa hồng, không phải để bán mà là để vườn hoa trước nhà luôn khoe sắc.
    Nhưng những điều trên chỉ có thể là giai thoại, cũng có thể một thi sĩ người Pháp nào đó đã ví von như rứa khi đến Đồng Hới vì thấy ĐH đẹp quá, thơ mộng quá, yên bình quá và con người yêu thương nhau quá........Vì cái chi đẹp cũng thường được ví với Hoa Hồng mà.........như tình yêu chẳng hạn..
    Hoa hồng là Hoa của tình yêu, thị xã mình được gọi như rứa và muốn tiếp tục được gọi như rứa thì phải có những người dân sống tình nghĩa với nhau, đối xử một cách văn hoá. Được trở thành thành phố cũng tốt nhưng mình cũng sợ, cái mặt trái của việc đô thị hoá sẽ đánh mất những gì vốn có, tốt đẹp của thị xã chúng ta..............như thành phố Huế chẳng hạn, nhiều người yêu Huế cũng đã buồn khi phong cách của người Huế, nhất là con gái Huế đã đổi thay, làm đánh mất đi vẻ đẹp của Huế.
    Ấn tượng về vẻ đẹp của một nơi phụ thuộc rất nhièu về lối sống của cư dân nơi đó.
    Lợi thế của QB nói chung và ĐH nói riêng là du lịch, hi vọng rằng, sau khi được lên thành phố, ĐH sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn và quan trọng hơn là chúng ta phải để lại ấn tượng tốt cho mỗi du khách khi họ rời ĐH..... Vì chính họ sẽ là những người làm công tác marketing cho chúng ta hiệu quả nhất
    bluemoon
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    em thì thấy đồng hới có biển là đẹp nhất, ban đêm mà đạp xe đạp đi dạo quanh con đường quanh bãi biễn thì mát thui rồi đó

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  7. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Đồng Hới sắp được là thành phố!
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Được arch sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 30/04/2003
  8. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mà hình như Ba đồn cũng gần là thị xã rùi...hình như là 2005 thì phải...sướng chưa!!!
    Đừng anh...!!!
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cách đây nửa năm, vào Huế, lúc đó là cuối thu đầu đông. Vừa tới Đồng Hới thì trời trở lạnh, gió mùa đông bắc tràn về. Nghỉ trưa ở một quán ăn ngay giữa Đồng Hới, vừa nhìn khói phở bốc nghi ngút, vừa ngó ra đường. Một cảm giác rất lạ, rất quen, như mình đã từng trải qua vừa mới đây thôi, mãi về sau mới nhận ra cảm giác đó là bởi mùi hương hoa sữa và cái lạnh của cơn gió đầu mùa mang lại. Sao giống Hà Nội quá. Nhưng thanh bình hơn Hà Nội, lặng lẽ và hiền hơn Hà Nội... Dọc con đường thị xã trồng toàn hoa sữa, thơm nồng nàn...
    Sắp lên thành phố ư? Sẽ phát triển hơn, sẽ hiện đại hơn, sầm uất hơn.... Nhưng không hiểu tại sao cứ thích gọi tên "thị xã" , thật hiền lành và nhiều hoài niệm... Nghe thân thương và gắn bó...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi.........Đồng Hới rất giống Hà Nội ở cái hương hoa sữa , nhưng chỉ vào buổi sáng sớm thôi, nhất là sau những buổi sáng mưa rào, hương hoa sữa mới tuyệt vời ..........cộng với những cánh hoa sữa trắng liti rụng trên đường.Một khung cảnh tuyệt đẹp.........
    Ở Hà Nội, mỗi lần đi quá mấy con phố gần hồ Thiền Quang vào mùa hoa sữa lại thấy tìm thấy một chút Đồng Hới.............
    Ui trời ơi, nhớ Đồng Hới quá .......Đồng Hới chắc là lên thành phố cũng vậy thôi......... hi vọng vẫn hiền hoà, yên tĩnh như Hà Nội ở mấy con phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng.
    bluemoon

Chia sẻ trang này