Thành phố ư? lãng xẹt Em xin các anh các chị, các anh chị bàn về Đồng Hới nghe cảm động quá, các anh các chị chắc yêu mến Đồng Hới lắm nhỉ? Thế ma` đến khi học xong thì biến mất dép, chẳng thấy ma nào về Quảng Bình ca Đồng Hới lên thành phố ư? để làm gì cơ chứ. Nó cũng giống như là Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình đòi lên Đại học vậy. Để cho to lớn lên xíu đã thi` lên cung đâu có muộn ( mà muộn cái gi` cơ chứ) Mấy ông ở Quảng Bình thi` chỉ thích cái tiếng thôi. Các tỉnh khác thì người ta xin dự án phát triển còn các ông thì chỉ thích danh hiệu anh hùng thôi.
Em nói rất hay! Mạnh miệng, nhưng đừng mạnh hơn nữa thì tốt hơn nhỉ? Chào em, em ở QB hả, cứ từ từ nhé, vài năm nữa các anh chị sẽ về thôi, nhớ chị nào rồi hả? Hehe...Ở "nhà" thì cố ghắng xây đắp lũy thành đê điều cho tốt để vài bữa mấy anh chị về nhé, mấy anh chị ở xa nên làm ko được! Nhờ tụi em đó nha.
Hình như em vừa bị ai làm cho bực bội thì phải? Nếu như còn bực thì cứ từ từ thôi. Khi nào bình tĩnh lại thì vào đọc cũng được. không sao cả. Nếu em là người ĐH chắc em cũng yêu quý ĐH đúng không? Việc ĐH hới lên thành phố là nguyện vong của nhiều người, chứ không chỉ của "các ông" đâu. Cao Đẳng Sư Phạm sẽ lên ĐH nếu như nó đủ điều kiện. Đồng hới sẽ lên TP nếu như nó cũng đủ điều kiện. Không có ai đi đòi lên là lên được cả. Lên TP phố chắc chắn sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn, phát triển chắc chắn sẽ nhanh hơn. Đó đâu phải là "danh hiệu anh hùng". Chẵng lẽ em không muốn? Các anh chị của em ở đây đa số đều chưa học xong ĐH đâu em. Sao em lại đổ oan cho các anh chị thế, không công bằng đâu! Còn về phía em, chắc đã có ý định làm việc ở QB? Nếu vậy thì tốt quá. Do you think you can tell And did they get you to trade Your heroes for ghosts ? Hot ashes for trees ? Hot air for a cool breeze ? Cold comfort for chains? How i wish you were here
Nói chung theo tôi thì hy vọng trong tương lai những điều đó sẽ thành hiện thực .Tuy nhiên ,theo ý thôi ,trong vòng 20 năm nữa ,sẽ không thể có thành phố Đồng Hới cũng như sẽ ko có Đại học Quảng Bình . Ai cũng mong cho quê hương ta giàu mạnh và mong muốn được đóng góp cho mảnh đất mà mình sinh ra .Tuy nhiên cũng nên nhìn vào thực tế .Muốn trở thành thành phố ,muốn trở thành đại học ,cần phải có sự biến đổi về chất .Các bạn là những người đang học tập và sinh sống ở các thành phố lớn ,các bạn có thể so sánh được .Không phải là cứ có cảnh đẹp ,cứ nhiều nhà cao tầng xinh xắn là bổng chốc thị xã đã lên thành phố ngay .Mức độ đầu tư ở tỉnh ta còn thấp ,hiệu quả dự án lại không cao , kinh tế chủ yếu là thuần nông ,rất khó bứt lên .Đó là chưa nói đến việc Quảng Bình đang nằm trong danh sách các địa phương hằng năm phải nhận cứu trợ của nhà nước . Còn ĐH cũng vậy .Tôi thấy chất lượng đào tạo ở ta sở dĩ chưa cao là do trình độ giảng viên .Hiện nay cả nước có gần 80 triệu người nhưng chỉ có chừng 10000 tiến sĩ ,như thế là quá thấp .Theo quy định của các trường ĐH mà tôi được biết ,muốn đứng dạy ở giảng đường cần phải có học vị tiến sĩ .Ở nước ngoài ,nếu anh là thạc sĩ ,anh chỉ có thể phụ giảng hay chữa bài tập hoặc hướng dẫn cho sinh viên mà thôi .Ở ta ,những người có trình độ thực sự không nhiều ,đó là tôi chưa nói đến trình độ tiến sĩ cao học trong nước .Nhiều bác là giảng viên các trường ĐH ,ra nước ngoài làm PhD phải kinh bọn thạc sĩ tây đấy ,họ có trình độ chuyên môn rất cao . Sơ qua như thế để muốn nói trình độ giảng viên chưa cao ,lập trường ĐH rất khó ,cả nước còn thiếu ,thử hỏi tỉnh ta có bao nhiêu người đạt học vị tiến sĩ ,bao nhiêu vị tiến sĩ làm công tác giảng dạy hay lại làm quản lý ? Nếu lên ĐH thì cũng sẽ được thôi ,nhưng chất lượng kém ,thà là cao đẳng còn hơn .Cái chất là quan trọng chứ không phải là cái danh hão . Đôi lời vậy -------------------------------- 100%
ôi , to tát thế , muốn quê hương phát triển đâu chỉ có những người như các bạn mà là tất cả những người con của quê hương mới làm được cơ mà . Thành phố , nơi ồn ào náo nhiệt , chúng ta cần những nơi như thế , nhưng nhiều khi ta muốn được yên tĩnh , được sống với kỷ niệm , được sống những giây phút thật thanh thản , nhẹ nhàng , quê hương sẽ cho chúng ta điều đo ... Sanu*lch_h Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
letslove có bực cũng đúng thôi , có chàng Ku Klux Klan gọi những người trong box ta là Quảng Bình Kiều đó .
Cậu phải hiểu rằng tâm trạng của các cậu đang ở QB khác mấy anh chị ở trong đây. Không nên dùng từ ko nhứ thế, ko tốt. Sao các cậu có vẻ xem thường cái cụm từ "kiều" nhỉ (cho dù nó dùng ở đây chưa đúng). Đó là một quan niệm ấu trĩ rồi. Không giải thích nhiều nhé, vì ít bữa nữa các cậu cũng sẽ được gọi là "kiều" như các cậu đã gọi mấy anh chị ở đây thôi. Đến lúc đó các cậu sẽ hiểu hơn. Ra ngoài đàng (đường) mới thấy mình nhỏ bé đến mức nào mấy "bác nhí" ạ.. Rất thân, ROBEDAN. Nhớ em nỏ biết mần răng Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
Em a`, chị nhớ có một lần nói chuyện với bố con bạn thân chị, bác ấy nói: có 3 loại KIỀU....... 1, Kiều đáng quý..........Mà Nhà nước mình đang có những chính sách mời họ về thăm VN đó............ Họ bao gồm những người con xa quê, rất chịu khó học tập và tu dưỡng để có một vị trí cao ở xứ người......Những người này đang rất thành đạt ở nước họ đang sống và có một cái nhìn rất thiện chí với Việt Nam.....trên cương vị của họ, họ luôn giành những ưu ái cho Việt Nam ......... Những người này có khi vì giành nhiều tình cảm cho VN quá mà bị mất chức đó.............. 2, Kiều bình thường.........LÀ những người yêu quê, nhưng họ không thành công ở xứ người............họ thường là những người vẫn hướng về quê hương với một cái nhìn thiện cảm nhưng vì khả năng có hạn nên họ ko giúp được nhiều .........chỉ giúp đỡ người thân thôi.......... 3, Kiều *********.......Là những người ra đi khỏi Việt Nam vì bất mãn chế độ...họ có thể là người thành công hoặc không không thành công ở xứ người.....nhưng luôn tìm cách để chống phá Việt Nam....... Em à, không phải ai cũng được sống ở quê mô????????? vì nhiều lý do lắm.......đi học, lấy chồng , học ngành nghề mà ở quê mình ko có này............ví dụ như em học ngành Vật lý hạt nhân hay điện nguyên tử....chẳng hạn. Vấn đề là ko sống, làm việc, hay đóng góp được cho quê hương thì cũng ko thể nói là không Yêu quê được.....vì ngay cả những người sống ở quê cũng ko phải đóng góp được cho quê....... Ngay từ đầu, tụi chi cũng không có ý định lập box này để làm được chi đó to tát......mà chỉ để là nơi gặp gỡ bạn bè..........nói lên những suy nghĩ của mình để sẽ chia với người cùng quê thôi............. Hi vọng là em hiểu cho tâm trạng của mọi người ở đây vì chị cũng biết là em đang đi học xa nhà.................. Chị cũng tự soi rồi, chị nghĩ chị thuộc loại Kiều chưa làm chi được cho mình, chưa làm chi được cho người thân, cũng càng chưa làm chi được cho quê hương cả.......nhưng chưa chắc trong tương lai lại vẫn như rứa!!!!!!!!!!!!!!!! CHÚC EM VÀ MỌI NGƯỜI VUI NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
Tớ củng là Vân Kiều nè. Chẵng sao cả. Chắc bác nào đó "Trâu buộc ghét trâu ăn". Nhưng đi ra như bọn tớ không sung sướng đâu. Nhiều khi ở nhà thấy lương bọn tớ tiền triệu thì nghĩ là dể lấy được tiền thiên hạ. Nhưng mà bọn tớ củng chỉ giống như "Khổ sai kính trắng" thôi.Cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Không sung sướng hơn các bác ở nhà đâu.Tớ ngán nhất ở nhà là mổi lần về nhà là bị mang ra so sánh, rằng tiền kiếm được như vậy thì để đâu cho hết, sao không cho hào phóng cho anh em bạn bè 1 ít. Các bác ở nhà thử đổi chổ cho bọn tớ 1 ngày xem sao, bảo đảm các bác chạy mất dép liền. Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui
Tại sao mọi người cứ phải trách nhau hay tranh cãi làm gì nhỉ? Điều quan trọng nhất theo tôi nghĩ là chúng ta gặp nhau ở đây để nói chuyện, tâm sự cho vơi đi nỗi nhớ nhà của những người xa quê. Chúng ta gặp nhau ở một điểm : cùng gắn bó với một vùng quê , một mảnh đất. Tôi luôn luôn tự hào về Đồng Hới, tự hào về Quảng Bình, nơi tôi sinh ra , lớn lên và chỉ muốn gắn bó cuộc đời mình ở đó. Nhưng cũng xin ai đó đừng trách chúng tôi, những đứa con của QB đi học xa rồi không trở về quê nữa. Không phải chúng tôi không muốn về,không phải chúng tôi chê quê mình còn nghèo, mà chúng tôi muốn thử sức mình ở một môi trường khác, môi trường mà QB không thể có cho chúng tôi được khẳng định mình. NHưng tôi tin là chỉ sau 3-4 năm nữa, những đứa con của QB sẽ trở về, với lượng kiến thức phong phú hơn, bản lĩnh vững vàng hơn để làm được những gì mình mong muốn cho quê hương. Anh sinh ra trên dòng sông Nhật Lệ, cơn gió về cửa sông dồn sóng bể, nên anh biết con thuyền lúc biển động , hướng cuộc đời nơi bát ngát trùng khơi...