1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố và con người HP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi toiyeuslna, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thành phố và con người HP

    Ấn tượng của tôi khi về Hp là những đường phố rất đẹp và con người Hp cũng rất là mến khách, dễ gần gủi tuyệt vời nếu đc trở lại Hp thêm một lần nữa?
  2. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    NHất là Sleeping_child@
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    bác tôi yêu mà gặp em thfi còn thấy 1 nét khác ở con người Hải Phòng nữa đó, tiếc là hôm các bác xuống em có việc bận ko đi được, với lại chồng em cũng ko xuống nên em.......hi`......
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  4. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bác mà gặp phải girl yêu màu tiền thì bác chỉ thấy một màu u ám mà thôi bác ạ. Suy nghĩ cho kỹ bác nhé. Còn em thì chuồn đây không lại ăn đòn
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    HP đâu chỉ có vậy? Các bạn thử đến mà xem ... chẳng thể có nơi đâu. thành phố nào có những cây cầu bắc qua sông nhiều như HP ... ở đó ngày ngày tôi cùng bạn bè bắt xuồng chèo dưới dòng sông vui biết bao ... tôi tin là HP đẹp và thơ mông ko chỉ có hàng phượng vĩ, có bờ biển chạy dọc dài....phải ko các bạn?
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vâng em cũng đến Hp 2 lần rồi em thấy cũng đc đó chớ......bạn bè em ở dưới đấy ai cũng tốt cả.....vui lắm!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Phải HẢI PHÒNG và con người HẢI PHÒNG , dù bạn là ai? dù bạn ở đâu thì mỗi khi nhắc đên HẢI PHÒNG chắc hẳn ai cũng có suy nghĩ. Có người ghét , có người yêu , có người thắc mắc cũng có người cảm thấy xa lạ nhưng chỉ cần bạn đến thành phố tôi một lần nơi có 3 con sông cùng chảy ra biển , nơi có nắng và gió của vùng đồng chua nước mặn , nơi có bãi biển trải dài hơn 10km , nơi có những cây phượng vĩ nỏ rộ đỏ tươi mỗi độ hè về thì ..... bạn sẽ nhớ.
    Thành phố tôi mỗi sáng bình minh đã tấp nập những nẻo đường , những bà già ông cụ , những đứa trẻ, những cậu thanh niên , đàn bà đàn ông rủ nhau tập thể dục . Thành phố từ mờ sương đã rộn rã tiếng cười giọng nói , họ chuẩn bị súc khoẻ cho một ngày mới . Ngày làm việc cũng như mọi nơi nhưng dù bạn làm xa đến đâu , bạn đi bằng xe nếu là người HẢI PHÒNG thì bữa cơm trưa xin đừng vắng mặt . Nơi thành phố tôi dù không tập nập như HÀ NỘI , SÀI GÒN nhưng chợ búa vẫn nhộn nhịp . "HẢI PHÒNG thành phố của cây xanh" vâng bạn tôi một người tận miền trung xa xôi đã nói như vậy , bạn đến hãy nhớ 2 bên đường là những hàng cây xanh , cây toả bóng mát và đó cũng là lý do thành phố tôi ít bụi . Tôi là người yêu quê , yêu nơi tôi đang sống nhưng còn rất nhiều người giống tôi bởi rằng đến đây bạn sẽ thật ấn tượng không phải ở chính mảnh đất này nad còn bởi tâm hồn tấm lòng con người nơi đây. Những con người thẳng thắng nhiệt tình và yêu mến các bạn .Vâng quê hương nào cũng có hương vị , chúng tôi không chỉ là hương vị của biển của những ghẹ sò hay những hải sản khác mà nó còn là mùi thơm nồng của BÁNH ĐA CUA , mùi cay xè ỐC XÀO, hay là chính mùi chua chua của những bông hoa phượng vĩ mùa hạ .
    Ai đó nói rằng 'HUẾ còn nhiều phượng hơn thành phố tôi " vâng đúng nhưng chẳng nơi nào có được những bông phượng vĩ cựa mình sau mùa đông mang chút mùi của biển trong từng cánh hoa như thành phố tôi cả , và điều đó thật tự hào
    HÃY ĐẾN NẾU BẠN CÓ THỂ BỞI THÀNH PHỐ TÔI KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ BIENE LÀ CHÙM PHƯỢNG VĨ LÀ MÙI BÁNH ĐA CUA PHI HÀNH MÀ CÒN LÀ NHỮNG CHÀNG TRAI NHỮNG CÔ GÁI HẾT MÌNH VÌ CUỘC SÓNG. BẠN HÃY ĐẾN DÙ CHỈ MỘT LẦN VÀ HÃY CẢM NHẬN _ THÀNH PHỐ TÔI _ THÀNH PHỐ BIỂN VÀ HOA
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này