1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Tâm_ Em về giữa bình minh!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hothanhphuong, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thanh Tâm_ Em về giữa bình minh!


    Chưa bao giờ Việt Nam ta lại xuất hiện quá nhiều ca sỹ trẻ như bây giờ! Mới toanh cũng có, thay tên đổi họ cũng có! Gần như khán giả muốn ca sỹ thuộc dạng nào có dạng đó. Tôi thuộc lọai khó tánh, tôi chỉ thích ca sỹ phải có chất giọng thực thụ và phải qua quá trình mài giũa trui rèn đàng hòang! Đôi khi tôi cứ cảm thấy buồn buồn khi ca sỹ của chúng ta vừa lên đó lại tàn lụi ngay do không có tài năng ,hoặc có người có tài nhưng không có đạo đức như một vài trường hợp gần đây được phanh phui trên báo chí!
    Tôi cứ ngỡ mình sẽ khó lòng bước đến những sân khấu ca nhạc như ngày trước để thưởng thức như một niềm đam mê lúc trước! Nhưng có một lần tình cờ ghé ngang qua Nhà hát Bến Thành tôi bắt gặp một giọng ca lạ, đúng ra lúc đó tôi không quan tâm tới giọng hát này vì như tôi đã nói, nhưng tình cờ tôi được nghe cô bé hát một tình khúc mới toanh mà mới nghe vừa lạ lại vừa quen! Ban đầu tôi cứ ngỡ đó là một bài hát cũ sáng tác khá lâu của một nhạc sỹ lớn tuổi nào đó, nhưng khi hỏi ra mới biết của Đỗ Đình Phúc. Ca từ và giai điệu khá đẹp, gợi cho người nghe một cảm giác buồn man mác xa xôi ,đầy chất thơ trong nhạc chứ không kêu gào than khóc như một vài tác phẩm fast food gần đây! Có một bất ngờ lớn là bài hát lại được trình bày bởi một ca sỹ trưởng thành từ chương trình Nốt Nhạc Xanh của nhạc sỹ Hòai Nam mà nghe đến tên người ta khá ngỡ ngàng_ Thanh Tâm, đây cũng là tên thật của cô bé. Sau này bài hát đó chưa thấy phổ biến vì tôi nghĩ có lẽ là không phù hợp với việc giới thiệu một ca sỹ mới dưới những tụ điểm ca nhạc dành cho giới trẻ, vì đây là một bài thuộc dạng "kén" người nghe! Nhưng phải công nhận là Thanh Tâm trình bày khá ấn tượng! Dù đôi lúc giọng cô còn hơi "cứng" , nếu được tập luyện kỹ càng tôi tin sẽ có một giọng hát tốt cho âm nhạc Việt Nam hiện nay! Nghe nói 5-4 tới đây cô sẽ biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành và sau đó sẽ là sân khấu ca nhạc Maxi Mart. Cầu chúc cho cô ca sỹ trẻ được nhiều khán giả ái mộ và không bước theo những lối mòn làm tụt hậu nền âm nhạc nước nhà.
    EM VỀ GIỮA BÌNH MINH
    Đỗ Đình Phúc
    Đời người lặng lẽ trôi đi như dòng sông
    Một ngày lặng lẽ qua đi trong chờ mong
    Bên đèn một bóng bơ vơ chiều cuối Đông
    Nỗi nhớ nhung vẫn trôi dài trên con sóng

    Một ánh sao chơi vơi chìm xuống giữa tim người đã cho đời vui
    Khi màn đêm phủ trên bước chân âm thầm
    Nghe đời ta buồn tênh đã qua bao lần
    Bao ngày vui chìm sâu giữa cơn mộng lành ngày xa xưa đó

    Em về mang vòng tay xóa tan đêm dài
    Em về mang vòng tay khát khao cho đời
    Hơi thở êm đềm như giấc mơ xanh ngời
    Nỗi đau qua rồi...

    Ca sỹ Thanh Tâm:


    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)

    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 02/04/2004

Chia sẻ trang này