1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thanh thản đến lạ thường......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kitty_cantho, 08/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    thanh thản đến lạ thường......

    Tối nay thấy sao mà nhẹ nhõm thế. Gió ngoài kia lại bắt đầu thổi mạnh rồi, gió giật cửa sổ nghe mà thương. Lòng ấm áp lạ thường, không buồn không vui chẳng biết mình đang làm sao. Hình như trong mình bây giờ là một con người đầy nhiệt huyết để hướng tới cái mới, việc học tập với nhiều kiến thức mới, đi làm với nhiều người mới, và còn cả một lô thứ mới trước mắt mình Mình thấy yêu cuộc sống này dù đôi lúc nó làm mình xém chít


    người tôi iu bao giờ cũng đẹp.Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi

Chia sẻ trang này