1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh thản :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Larra, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản :-)

    Buồn thì là mặc định ko nói làm gì, nhưng ngoài ra cũng thấy vui.

    Vui vì đã đi đến cùng trong việc hiểu một con người. Trong cuộc sống hiểu được người thân với mình chả phải là việc tốt lắm sao ?

    Tuy rằng cái hiểu đấy phải trả giá quá đắt, nhưng tôi dù sao cũng đã trả rồi, ko nhắc lại nữa.

    Hiểu rằng có người có thể tự lừa dối mình đến mức độ đó, xấu xa đến mức không thể tin được và lương tâm yếu ớt đến mức không thể tin là có thật. Nhưng với thời gian, suy nghĩ là sợi chỉ dần dần xuyên suốt, mảnh ghép nào vào đúng chỗ của nó, tất thảy đều hợp lý. Cuộc sống này nhiều mặt nạ quá ...

    Tri nhân tri diện bất tri tâm ...

    Sau những chuyện tồi bại vô luân em đã làm với tôi như thế, bao gồm cả việc tôi càng cao thượng với em thì em càng lấy cái đó ra sỉ nhục, tôi vẫn thấy mình có thể tha thứ được, sáng nay dậy thấy nhẹ nhàng

    Quên một người như em với tư cách là người yêu sẽ rất dễ thôi Nhưng về mặt con người, em đã để lại cho anh một dấu ấn kinh hoàng

    Dù sao cũng cám ơn em đã dạy cho anh về thói đê tiện, giả dối, bất lương, kiêu ngạo, ích kỷ, nông cạn và thói khinh rẻ sự tha thứ, lương tâm, sự thật, .... tất cả những đức tính em ko có

    Indeed, I am too good for you, in whatever ways
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0

    Con quay sang trái
    Những đám bụi đặc lại. Có hình hài
    Tường thành kí ức bao năm con cần cù đập nát
    Chốc lát
    Rắn chắc như xưa
    Con vẫn là người thừa
    Một mình
    Dây kẽm gai cao quá bình minh
    Ngọn đèn pha đủ thay cho tất cả
    Chói quá ...
    Xoay người sang phải
    Kẻ nằm bên nhe răng cầm lưỡi hái
    Bóng đêm đè lên tim những ác mộng nối liền
    Ngày mai là nỗi khủng khiếp thường xuyên
    Tiếng thét của mình làm con kinh sợ
    Con không mơ !
    Hạnh phúc ư ?
    Chia sẻ ư ?
    Thông cảm ư ?
    Một bầy quỷ đắp mặt nạ ngôn từ
    Cười khoái chí bày trò chơi giả dối
    Chúng sẽ giả dạng thiên thần ...
    Rất dễ thôi
    "Làng tôi,
    có một loài hoa
    Hương lành hàn gắn, hài hoà nỗi đau
    Hồn ai nào có buồn sầu
    Thứ tha chưa hết nhiệm mầu đâu anh ..."
    Có thể tha thứ cho những kẻ đã lấy đi phần đẹp nhất của cuộc đời một người được chăng ? Và bằng cách đó huỷ hoại nốt phần còn lại ? Câu trả lời là có, nếu anh là một kẻ yếu.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 13/03/2004
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Dreaming
    Chiều thu nắng tắt trên cành ổi
    Cửa sổ còn xanh một lúc thôi
    Bên giậu phong lan làn gió nhẹ
    Con chim sẻ nhỏ thở bồi hồi
    Phòng rộng âm âm quạt tí tách
    Bàn tròn dìu dịu hoa thanh thanh
    Đầu trên khuỷu gục nằm yên lặng
    Mơ tỉnh linh hồn dạo quẩn quanh
    Ôi chao ! da diết đến nao lòng
    Có nỗi đau nào như thế không ?
    Nhạc sĩ có hay hồn cay đắng ?
    Âm giai xáo trộn biển buồn mong ?
    (viết lúc nhớ lại khi nghe Dreaming tháng 9 - 2003)
    Một lời để tưởng nhớ cho những dòng viết mùa thu năm ngoái. Không tháng nào có thể đau đớn hơn, chân thực hơn và đẹp hơn thế. Không bao giờ cao thượng hơn và nhục nhã hơn.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    +Then, tell me : when you do that, what do you feel ? what do you think of ?
    -Nothing particular
    +Pitiful ...
    -Maybe I find it fun, I just want to defeat you ...
    +I see. You only have that in mind. Why are you too heartless ? Is that only for your "fun" ? Why can''t you think of anything ? Why can''t you feel anything ? Am I that "fun" ? Where is your humanity ? Answer me !
    -Idiot.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài mới mà không khỏi thấy ngao ngán ! Vẫn như xưa, một hộp nước cam pha với một thùng nước lã ... Hỗn hợp đạt được vẫn có mùi cam và màu vàng, nhưng mà so nó với orangina thì ... [;P]
    Tôi không bao giờ nói sai cái gì cho ... dù chỉ là một mẩu móng tay . Một từ cũng không sai
    Mk, mình đen thật ... không biết bao giờ mới hết đen đây ... Hic, tốt một cách bệnh hoạn ... phải sửa đổi thôi.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Larra có biết tớ là ai không nào . Thôi để thần tượng 1 thời của bạn có vài lời nhắn nhủ :
    Không nên nhiếc móc bản thân hoặc trách cứ các cô gái ,cho dù bạn đang lâm vào hoàn cảnh tồi tệ cùng cực ra làm sao . Không cần phải nói "nếu như " .Bạn Larra nên học cách phớt tỉnh của tớ . Nên tự nhủ lòng phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn . Với gái , nên dịu dàng và kiên quyết ,chớ bao giờ dùng từ " nếu như "và đặc biệt không nên tự trách bản thân . Đàn ông mà ,phải có cái ngạo mạn của nó ,không nên để gái nó coi thường hoặc thương hại .
    Gái ơi là gái ​
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự đoán, topic của mình sắp thành một cái chợ khác
    Hic, cám ơn "thần tượng một thời của tớ" nhưng tớ soi mãi, đỏ con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, có thấy từ "nếu như" nào đâu nhỉ ?
    Hmm .... , dù sao thì cũng chưa đến nỗi như thế, gọi là "gái" thì hơi quá, ko được đâu bác misi ạ. Mà phải gọi là .... hi hi.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời Cùng mây xám về ngang lưng trời Thời gian như ngừng trong tê tái Cây trút lá cuốn theo chiều mây Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng Gió nghiêng, chiều say Gió lay ngàn cây, Gió nâng thuyền mây Gió reo sầu miên Gió đau niềm riêng Gió than triền miên Đêm đông, ôi ta nhớ nhung Đường về xa xa Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà Đời như vô tình ta ngao ngán Non nước thê thảm mang cảnh tang Thân lãng du cô liêu chán chường Về đâu giữa trời đông đêm trường Sầu lên khơi hồn quê lai láng Ta van gió nhân mưa ngừng than Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng Rên rỉ qua không gian buồn mong
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Rừng xanh nắng đổ vàng
    Gió cao cây rụng lá
    Huyết đỏ chưa nở hoa
    Cò đen chưa khai hỏa
    Vô lực nằm thoi thóp
    Sừng cao nhuốm bùn lầy
    Mắt hươu sao thơ ngây
    Ngạc nhiên nhìn nơm nớp
    Viễn ảnh đi thoáng chớp
    Người thợ săn thở dài
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 14/03/2004
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là thanh thản ? Đấy là lòng bình lặng bất kể trong trường hợp nào.
    Con người có ngôn từ để giao tiếp với nhau, con người có xấu có tốt, vì thế ngôn ngữ có chân thành có lừa gạt. Đã biết mình nói dối, mà còn tự hào về sự dối trá đấy, thật nực cười lắm sao ? Đã biết mình làm điều xấu, mà làm đủ cách để nghĩ và chứng minh cho thiên hạ là mình làm điều tốt, thật ngao ngán lắm sao ?
    Lời lẽ là lời lẽ. Nói thế nào thì sự thật vẫn còn đó đấy thôi. Trắng là trắng mà đen là đen, đảo lộn trắng đen làm sao được ? Tôi có thể kể tất cả SỰ KIỆN và chỉ SỰ KIỆN và BẰNG CHỨNG để chứng minh cho điều mình nói, không có chút cảm xúc nào chen vào. Làm thế ai sẽ là người thiệt thòi ? Lúc đấy thì chả còn tưởng tượng với huyễn hoặc gì nữa nhé ! Chả còn một mớ lằng nhằng từ ngữ để hòng che giấu nữa nhé !
    Ai là người cao thượng ?
    "Anh có giả dối khéo léo đến mấy đi chăng nữa, thành thục đến mức nào đi chăng nữa rồi thì có lúc những người xung quanh anh sẽ nhận ra con người thật của anh thôi." Tôi đã nói một lần, nay nhắc lại.
    Tôi là một người bình thường, chỉ có điều tôi có lương tâm hơn một chút và đau khổ hơn nhiều, vậy thôi Dùng thủ đoạn, lời lẽ bêu riếu và sỉ nhục tôi vô ích.
    Thật buồn vì đến lúc kết thúc lại như thế này, ai dám bảo con người là hướng thiện ? Tôi chỉ thấy nó đã xấu, ngày càng khoái chí và xấu xa hơn
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​

Chia sẻ trang này