1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh thản :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Larra, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Một đời đắng cay
    Là bài thơ không vần
    Không nhịp điệu, thanh âm
    Không nói nên lời
    Những lời không cần tới
    Bởi đắng cay chẳng phải là trang sức
    Cho những người yêu sự thực
    Và cũng không phải là bằng khen
    Như những kẻ ti tiện nhỏ nhen
    Lấy để rêu rao khắp chốn
    Lũ người dùng tình cảm bán buôn
    Sẽ luôn luôn
    Nói được nên lời.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệt , nghĩ lại từ này thấy bùn cười quá . Sao lại là tội nghiệt nhỉ ? Hmm, mà tội nghiệt ko thể dịch ra thành cay đắng, mệt mỏi, rã rời, có tình thương được. Dù sao có chữ "tội" trong đó là sai rồi , chữ "nghiệt" nếu theo nghĩa nghiệt ngã thì có đúng được vài phần ...
    Cuối cùng em cũng biết sợ hả, thật thảm hại, sao ko tiếp tục ngạo mạn nữa đi ... mặt khác em cứ yên tâm, tôi đâu có giống em và loại như em, ko có chuyện gì xảy ra đâu, cứ yên tâm mà tiếp tục cái gọi là cuộc sống đó. Thích làm gì thì làm, tôi hết chuyện với em rồi.
    Con người ... nhất là con người trên Net, sao mà ... (e hèm, ko thốt nên lời )
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân fan Larra ,thần tượng cũ đã nói với bạn 1 lần rồi ,bạn đíu nghe .
    Giờ nghe đây này .Thanh niên nà phải biết phớt lờ . Gái nó làm gì nó xấu xa tốt đẹp gì mặc nó ,ko nên cay cú tức giận hay chì chiết bản thân mình hay nó gì hết .Nếu mình có thiệt hại gì thì thôi kệ ,cho qua ,lần sau đừng lặp lại . Thế nó mới cảm phục cái ý chí của cậu . Bọn đàn bà nhỏ mọn mà , ta là đấng nam nhi ,chấp đếc gì bọn nó . Phải như tớ đây này ,chưa bao giờ tớ trách gái và chưa bao giờ tớ trách bản thân tớ .Gái rất chim cú vì tuy tớ sai bét nhè nhưng tớ vẫn không bao giờ xin lỗi khà khà khà .Ko em này em khác ,yêu cho nhiều vào ,sợ quái gì
    Tớ nà tớ chân thành lói như thế . Gái mà ,kệ cha các em ấy ,nhưng khi yêu chúng nó ,nhớ hun nhiều nhiều vào để sau này chia tay rồi còn có cái mà khoe ,mà tự hào .
    Thôi ko nói nữa ,càng nói lại càng ngu ra
    Đại ca của các đại ca .
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hic, thần tượng của tớ lém chuyện quá, nhưng tớ save lại lòng tốt của bác Nếu đã là gái thì mình fải cư xử như là với gái ! Vấn đề ở chỗ, làm sao chuẩn đoán được tính gái của đối tượng hả bác tdna ? Hmm ...
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  5. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chú em,
    Còn nói về nó, tức là còn chưa thanh thản và chưa thực sự tha thứ.
    Như anh chú đây, bị vợ mắng ào ào suốt ngày, hurt anh suốt ngày, nhưng anh ko nói gì về điều đó cả, ko nghĩ gì cả, mọi cái nhẹ nhàng lắm. Anh <= thực sự thanh thản.
    Hè hè.
    Anh chúc chú bình tâm
  6. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    KO CÓ SỰ THANH THẢN, TA KO TÌM THANH THẢN, TA TÌM CUỘC SỐNG,,,,,,,,,,,,,,
    eros -cupido-amor

  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Yeah, thực sự thanh thản không có nghĩa là phải tỏ ra thực sự thanh thản bằng cách ko nói về nó, đúng không bác ? Mà là nói về nó một cách thản nhiên, bình thường. Mình tránh né nói về nó, mới là không thực sự thanh thản. Em cũng chỉ mong được bình tâm, vì chuyện này ko phải chỉ là mấy câu nói khó nghe, vài lời cằn nhằn ...
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Anh thề là từ nay trở đi ,con bé nào yêu anh ,dù xinh dù xấu dù tốt dù tươi hay ngoan hiền dễ thương đến mấy thì anh cũng đập chết cha chúng nó ra . Tình đời lắt léo ,lòng gái khó lường - cổ nhân nói ko bao giờ sai .
    Anh thề từ nay thấy gái sẽ ko thèm quan tâm , kệ cha chúng nó , anh nà anh lãnh đủ rồi .
    Nói chung là anh thề đứa nào yêu anh ,anh sẽ quát vào mặt nó cho nó biến rảnh nợ .
    Anh thề ..................sẽ đập chết cha chúng nó ,quân khốn nạn đã làm anh khổ . Cho anh thời gian để anh vá lành vết thương bộ lòng anh đã , sau đó ,chúng nó chết với anh .
    Khổ nạn thân anh ,đé.o mẹ cha nó .
    Hê hê hê .......lô các bé .
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 17/03/2004
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Câu này hình như trong văn tế thằng địa chủ cường hào nào đó , bác dùng có ý đồ gì , khai ra.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hò hét mãi mệt quá . hừ hừ
     
    Hê hê  hê .......lô   các bé .

Chia sẻ trang này