1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh thản :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Larra, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh quyết từ nay giã tình trường
    Về quê chăn ngỗng ,cuốc đồi nương
    Đau khổ sầu bi anh trả hết
    Không thương không nhớ ,chẳng vấn vương
    ****** cái đứa đã yêu anh
    Nó nói thương anh một vài lần
    Nó đi nhanh lắm ,như lúc đến
    Lòng anh đã nát lại nát thêm
    Nhưng mà anh đây ,đấng nam nhi
    Anh chẳng ngán chi chút sầu bi
    Đau thương anh biến ra hành động
    Coi nó có còn nhạo anh không
    ****** cái đứa đã yêu anh
    Anh đây cứ tưởng nó hiền lành
    Ngờ đâu nó cũng phường gian ác
    Làm anh suýt phí cả thanh xuân
    Ví thử ngày nào nó lang thang
    Nó đọc thơ anh một số hàng
    Thì anh cũng cứ mặc cha nó
    Anh về anh ngủ ngáy pho pho
    Ví thử ngày mai nó lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm 1 bãi nó nó sướng
    Kệ cha con sáo với dòng sông
     
    Hê hê  hê .......lô   các bé .
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác tbm đồng cảm với tớ tệ, tại sao bác có thể bỏ nntđ mà đi nhỉ
    Vào lsvh đọc về vụ Ôn như hầu, mới lật đật giở lại mail xem ngày mất của ông, ta là đứa cháu tồi tệ thật . Nhưng thấy đời người ngắn ngủi, sống sao cho ra sống thật khó. Ở trên ttvn này ta có nghe 2 người nói "nói đi nói lại, dù có khổ thật đấy nhưng hầu hết các thứ đều đã nếm trải, mấy ai được như thế ..." . Ừ, thì biết hết hàng quán ở hà nội, biết mua đồ ở đâu thì rẻ, xe máy có những hiệu gì, giá thế nào, thông số kỹ thuật ra sao, làm thơ, viết văn, chơi nhạc, vẽ tranh, yêu đương, ********, đau khổ, du lịch, kết bạn, đi làm, kỹ thuật chửi nhau với đồng nghiệp, chat với 16 người một lúc, nổi tiếng trên net, điều khiển người khác, vui chơi nhậu nhẹt, uống rượu say khướt, lừa đảo, hát hò, được người khác công nhận là giỏi, sướng, rên hừ hừ, khổ, khóc hu hu v...v... Cứ cho đấy là những giá trị đích thực của cuộc sống đi. Nhưng khi nghĩ về ông, sao mà cái chuyện thông hiểu về giá quần bò hoặc máy ảnh kỹ thuật số mới nhất chụp ảnh bao nhiêu pixel hoặc các niềm tự hào tương tự của họ nó trở nên vớ vẩn đến thế. Cuộc sống hưởng thụ quả là có ma lực. Dù là hưởng thụ về vật chất hoặc tinh thần. Thói quen bén rễ, rồi lòng nhạt nhẽo dần đi. Họ sẽ ko bao giờ hỏi "tại sao ta ko tốt hơn ?" hoặc "sao thằng A cái B lại hơn mình thế nhỉ ?" mà sẽ thoả mãn với "đầy đứa ko bằng mình, mình làm thế là chấp nhận được rồi", chỉ cần họ luyện cho được vài cách đủ để sai khiến lời nói, bắt nó thành một con điếm, còn lòng thì nghĩ một nẻo khác. Thật chóng vánh, qua cái tuổi hai mươi một chút mà tâm hồn nguội lạnh.
    Có hơn được những người như thế thì cũng chỉ như đi học ko bị đội sổ thôi , xấu hổ với ông quá !
    Trong tất cả các ván cờ ta đã chơi, chỉ có một ván duy nhất với các điều kiện công bằng mà ta đã để thua. Mà thực ra, chả phải đã là thua ...Ước gì có một miếng thịt chó !
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    More than Words ........
    (TH)

    |^.^|​
    (^_^)
  4. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    I''''m in Red ...
    Được ham_song_so_chet sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 19/03/2004
  5. MeogiaBC

    MeogiaBC Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    If only I was not in Blue[​IMG]
    Được MeogiaBC sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 19/03/2004
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Dù ko có luật nào cho phép nhưng tôi ước gì có thể đặt nội quy cho topic của mình :
    1.Không làm trò lố bịch trong này, đi đâu thì đi, tôi ko quan tâm, để tôi yên.
    2.Không dối trá, lên net, tốn tiền bỏ xừ, lại vào tâm sự, chỗ cần nói thật để giải toả, lại vào cái topic mang tên Thanh thản, dối trá thực là phí công phí sức.
    3.Không phóng uế bừa bãi. Không cãi nhau. Không thảo luận.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  7. MeogiaBC

    MeogiaBC Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dù không có luật lệ nào nhưng tôi ước gì có thể nói ra vài điều
    1.Khái niệm lố bịch hoá ra bị tầm thường hoá đến mức thảm hại.Người ta tìm thấy sự đồng cảm để được chia sẻ mà bị chặn họng thế này không bị chạnh lòng mới là chuyện lạ.
    2.Cuộc sống ảo khác xa với cuộc sống thực.Có nhiều điều khiến họ vào diễn đàn, khiến họ vào Tâm sự song dù gì thì sự thật con người qua bài viết cũng không thể vượt quá 20%.Thật thiển cận nếu chỉ biết đánh giá con người qua những bài viết trên mạng.
    3.Chả lẽ ai đó thấy topic này giống với cái WC hay sao mà lại nỡ lòng nào phóng uế nhỉ.Chạy thôi không fetid lắm
    Già con mịa nó roài.Thôi kệ mẹ đời !
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thực và ảo khác xa nhau... đúng! Nhưng những vài viết sự thật chỉ 20% sai bét. Có những người đeo mặt nạ ngoài cuộc sống và chỉ tháo ra khi tất cả với người khác là ảo. Nhưng những người thế ít bỏ xừ hoặc lại giấu biệt tung tích. Còn đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi thì chả ai chấp làm gì. Mặt nạ mãi mãi là mặt nạ, nhưng mà khoác nó nhiều quá đến lúc không biết đâu là mặt thật của mình thì chết đi cho rảnh nợ...
    Người ta chả bao giờ thấy thanh thản khi còn lương tâm. M.k... Và người ta cũng chả bao giờ thanh thản khi mà tưởng rằng mình đã tha thứ.
    Ừ... Mk, tha thứ, cao thượng, để làm gì??? Chỉ vì 1 chút sĩ diện hãm đấy mà đã không tát thẳng vào mặt anh, không fá hoại cái anh gọi là hạnh fúc anh đã tìm thấy không fải là em, em chỉ được chia ở thì đã thôi, hạnh fúc như anh đã tìm thấy em trước đây.
    Mk... Cao thượng, yêu anh mà, thế thì fải muốn nhìn thấy anh hạnh fúc chứ. Hạnh fúc, hạnh fúc gì trong cái tối tăm ấy, lại thế thôi, dằn vặt và dày vò, khốn nạn lắm. Đã bao nhiêu lần quyết tâm vứt anh ra khỏi đầu óc, đã bao nhiêu lần chửi kẻ khốn nạn không đáng để bận tâm, đã bao nhiêu lần bới móc thật nhiều thật nhiều tội lỗi của anh để mà căm thù...
    Nhưng,,, ngu thật, càng hận thì càng khó thoát, chả được gì. Chả fải yêu, nhưng không sở hữu, à, chính ra là đã từng sở hữu, nhưng mà mất, không fục, như đứa trẻ con bị giật mất kẹo thôi. Đút vào tay nó cái to hơn, đẹp hơn xem, sẽ không gào thét, không bù lu bù loa ngay. Vốn dĩ loài động vật cao cấp nhất luôn có chữ "con" ở trước chữ "người" mà, làm người không xong thì để cho bản năng dẫn đường chỉ hướng, chả chết ai... Thật thanh thản....
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí,nhưng nhiều khi vào đây cũng hay đấy,nói được những điều mà ngoài cuộc sống thực ko nói được
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một hình thức thủ dâm , cũng ko phải là ko có chút tích cực, nhưng ....

Chia sẻ trang này