1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh thản :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Larra, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em heo con xinh còn triết lí tìn iêu bằng2 thứ tiếng cơ à . Anh thấy em cũng xinh đấy ,tốt nhất là em nên làm người yêu của anh
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Điều ước đúng là điều ước : ko thể thành hiện thực được. Topic của tôi thành cái chợ mất rồi
    To MeogiaBC : xin lỗi bạn vì đã để bạn hiểu nhầm, nhưng tôi không nói bạn mà nói cái thằng đang clone nick vào phá hoại topic tâm sự của người khác như nó đã làm nhiều lần. Lố bịch là nó, dối trá là nó mà phóng uế cũng là nó. Chắc nó còn tiếp tục sự nghiệp vinh quang, nhưng tôi ko làm gì được đành chịu vậy thôi. Ngu mới dây vào nó nữa.
    Thôi thì "tránh voi chả xấu mặt nào" ... đành dzậy. Anh gì đọc được bài này thì cũng biết chán mà tha cho em nhé !
    Ps : em cũng ko nói bác đâu, bác tbm ạ, cái thằng đấy bác chắc cũng biết là thằng nào
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 21/03/2004
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đại sát thủ tình trường đang thực hiện kế hoạch bao nhiêu năm lần thứ mấy dzậy
    To em HX : thanh thản ko fải là lý luận một lúc để thấy thanh thản Với cả có người nói thật 100% đây này, em có thích ko, chắc là ko nhỉ, con gái là thích nghe nói dối thôi ... [đùa]Trong trường hợp thích người ko con, có lương tâm mà vẫn thanh thản thì gọi 1 tiếng nhá [/đùa]
    Phân tích thơ tí : bác tbm nói "Mặc cha con sáo với dòng sông" , tuy là em thấy đạt đến cảnh giới đỉnh điểm rồi, người yêu đi lấy chồng mà bác ung dung ngắm trời đất, nhưng từ Mặc cha cho thấy bác thực ra vẫn Akay Reaction lắm Em cũng Akay, nhưng quyết tâm ko Akay lâu, để lâu di chứng thì bỏ xừ.
    Tuy nhiên trong topic này bác chia sẻ với em được nhiều nhất, dù sao cũng thanx bác nhìu
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    To em HX : thanh thản ko fải là lý luận một lúc để thấy thanh thản
    [/QUOTE]
    Em không nói lý luận 1 lúc thì sẽ thấy thanh thản, em đã lý luận nhiều lắm, bất cứ chỗ nào có thể, vận dụng tất cả những gì có thể để mà triết lý, nhưng... đến giờ phút này, khi mà cái đau của em (vì tình, m.k) vẫn còn đau lắm, nhức lắm tuy nó có giảm mức độ... vẫn còn nghĩ đến, vẫn còn tức giận,,, vẫn còn trách cứ,,, chỉ là giả vờ cao cả, giả vờ quên đi, giả vờ thanh thản mà thôi, nhưng nhờ trời, em cảm thấy tự hào vì em có thể giả vờ...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Với cả có người nói thật 100% đây này, em có thích ko, chắc là ko nhỉ, con gái là thích nghe nói dối thôi ...
    [/QUOTE]
    Mật ngọt thì ruồi chết tươi, con gái yêu bằng tai, bao giờ chả thế, em cũng thế, em thích 1 người nói hay ho lắm, thú vị lắm, dù có là bao hoa,,, em không fủ nhận, anh cũng thích 1 cô nàng xinh đẹp chứ, anh đứng nói là không bao giờ nhìn theo 1 cô gái xinh xắn, chưa bao giờ bàn luận với lũ bạn về lũ XY tụi em nhé... Fải, bản năng của con người ta là như thế đấy, nhưng thích thì thích thật,,, anh có muốn yêu 1 con vẹt không, anh có muốn yêu 1 con người giả dối không, anh có muốn nghe những lời kich không??? Anh không muốn mang 1 con búp bê biết nói bên mình chứ??? Thích là 1 chuyện, yêu đương lại là chuyện khác hoàn toàn... Con gái không thích nói dối, không đâu anh ạ,,,
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    [đùa]Trong trường hợp thích người ko con, có lương tâm mà vẫn thanh thản thì gọi 1 tiếng nhá [/đùa]
    [/QUOTE] Cái này thì em chả hiểu anh viết cái quái gì. Thích người không con thì làm sao? Không nhẽ anh lại khoái 1 chị đã có nhóc rồi hả??? Ờ, gái 1 con trông mòn con mắt mà... Nhưng cho fép đầu óc em tưởng tượng 1 tí thì sẽ là, thích người không còn như thế hợp lí hơn nhiều... Chẹp, vấn đề này nó lại nhạy cảm lắm, nếu mà thằng ku em khoái (trong tương lai) nó có xí xớn với con bé nào đó rồi ( mà kiểm tra thế quái nào được khi em vớ fải 1 thằng nói dối, đúng không anh??? Con gái có cách chứ đàn ông các anh em chưa nghe ai bày kinh nghiệm) thì chắc chắn là khốn nạn lắm rồi, và từ bỏ, ừ, nhưng từ bỏ thế quái nào được khi mà mình đắm đuối nó chứ, không thanh thản, tất nhiên... Những người có lương tâm không thể thanh thản được. Em nói người ta không thể thanh thản khi người ta còn lương tâm mà anh... Dù có tấm lòng bồ tát thế nào... 3 người trên 1 chiếc giường là điều không thể, không thể gượng ép được mà... Bóng bơm căng quá thì nổ thôi... Bùm...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 22/03/2004
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    to tmb: anh ơi,,, tìn iêu ấy,,, khi đã dính fải thì triết lý bằng nhiều thứ tiếng lắm, chẳng fải chỉ có 2 đâu anh ạ... Hế hế,,, anh cứ đi khắp nơi mà buôn những lời lả lơi ong **** thế hử,,, có con nào ngu đầm đầu vào anh chửa??? Nói cho em biết... để em hỏi,,, em lấy tí kinh nghiệm,,, mà làm bé yêu của anh,,,
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em HX thấy em rất nhiệt tình Tuy nhiên bồ tát vẫn còn kém lắm em ạ, vì ngoài cái chuyện đấy ra còn cả đống thứ khác ghê gớm hơn kìa. (nói nhỏ tí).
    Tặng em câu này để nói với anh yêu của em nhé :
    Du bist meine Liebe ! Du bist mein Chef ! Du bist mein Kaiser ! Weil meine Liebe blind ist, ...
    Dịch nghĩa
    Chàng là tình yêu của em ! Chàng là ông chủ của em ! Chàng là hoàng đế của lòng em !
    Ps : anh thấy em HX căng thẳng quá, đùa tí cho đời vui em ạ , bài trước của anh cũng toàn nói đùa thôi (à mà người ko con ~~> nghĩa là người ra người, ít bị tính "con" ảnh hưởng, đại loại thế chứ ko fải người ko còn ) Allerdings, danke schön
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 22/03/2004
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chẹp... căng thẳng gì chứ,,, chẳng qua là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thôi ạ... Ở đây thì em căng thẳng, nhưng chỗ khác lại nhe sỉ và cười hớn hở, đong đưa 1 thằng bé nào đấy,,, chẹp, đời mà... muôn màu muôn vẻ... Thêm 1 điều nữa muốn nói, cái mà anh bảo nói thật 100% ý, xét cho cùng, anh yêu của em cũng chả dối em cái quái gì, như thế có nghĩ là từ chuyện gia đình bi đát phức tạp cho đến tất cả các cuộc tình của anh yêu em đều được cập nhật, tất cả các lời tỏ tình làm quen với anh yêu đều được em thông qua, in ít còn thấy mình giá trị fết, nhưng nhiều thêm tí nữa xem... Anh có thích kiểu thật 100% đấy không???
    À,Cám ơn anh of cái câu gì gì rất hay của anh nhé, nhưng mà em đang ngộ độc tiếng Đức đấy... Mặc dù anh yêu vẫn ôm con khác và em vẫn gào rú điên cuồng anh yêu khốn thật thì mấy ông thầy tiếng Đức vẫn chả cho em qua 1 cách dễ dàng==> thi lại Hờ hờ, từ đó và đó suy ra chả hơi đâu lo chuyện vớ vỉn. lo cho mình là đủ lắm rồi... Nhếch mép cười 1 cái để thấy cuộc đời thật tươi sáng...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 22/03/2004
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn, chứ ko phải người ta. Bạn nói khi còn lương tâm thì ko thể thanh thản được, đó là vì bạn chưa đạt tới được sự thanh thản đó thôi. Đừng đem con mắt của mình đo lòng nhân loại.
    Xin lỗi, nhưng nếu nói theo ngôn ngữ của bạn: "M.k, yêu thế yêu làm chó gì!"
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đây là 1 topic tâm sự và tác giả cũng không muốn biến nó thành cái chợ, nhưng heo con xin lỗi anh Larra, đang bức xúc,,,
    Thưa bạn West gì gì đấy,,, theo bạn thì cái sự thanh thản mà bạn đạt được sẽ là gì??? Quan Âm à??? Hay fật sống, hoặc là chúa trời??? Hô hô, heo không nhìn nhân loại theo con mắt của mình mà nhận xét, sự thật đau lòng nó là thế đấy, những người còn có lương tâm chẳng bao giờ thanh thản vì lúc nào họ cũng suy nghĩ, lúc nào họ cũng có người khác ngoài mình ra... Họ chả ích kỳ và bạn nghĩ rằng quan âm hay thánh sống luôn thanh thản ư??? Không đâu bạn ạ...
    Và người ta yêu cũng muôn màu muôn vẻ bạn ạ... mk,,, hận đấy,,, ghét đấy,,, thù đấy,,, kinh tởm đấy,,, nhưng mà vẫn yêu, vẫn đắm đuối, vẫn chả thanh thản nổi... Ừ, đơn giản vì chẳng ai định nghĩa được tình yêu là gì,,, người ta cũng chả biết làm sao mà mình yêu,,, nên bạn ạ,,, đừng xúc fạm tình cảm của người khác thế,,, hớn hở,,, nhăn nhở,,, thì đừng nhảy vào đồng cảm vời những người không giống mình... Okê?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Là Người cũng có thể thanh thản, chứ chẳng phải gì Quan Âm, hay Thánh sống.
    Còn Yêu, con người thì nhiều kiểu yêu lắm. Nếu tình cảm của bạn ở mức cao hơn nữa, bạn sẽ thấy khác thôi.
    Có một câu: Trên đời chỉ có một tình yêu duy nhất, ngàn vạn thứ khác chỉ là giống như TY mà thôi.
    Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm, thì tôi xin lỗi. Vì tôi ko có ý đó. Nhưng muốn nhắc lại câu này với bạn: "Thân làm tội Đời".
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người

Chia sẻ trang này