1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thành thật với tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diquagiacmogiandon, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thành thật với tình yêu

    Anh yêu em, giờ em nghĩ lại mới hiểu là anh yêu em thật, hôi ấy em trẻ con quá, hay em không đủ thông minh để hiểu rằng anh yêu em thật
    Em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng vì em đã có 1 đứa bạn thân dễ thương lắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
    Khi quý mến ai đó , em luôn có thể nói thẳng tình cảm của mình.........nhưng trong tình yêu
    Trước đến giờ em không hiểu đã từng yêu ai thật lòng chưa, khi tình cảm đến bất chợt, nhưng rồi em thấy người đó và em nếu tiếp tục có lẽ sẽ không hợp nhau thì em lại cho đó là cảm xúc bất chợt rồi sẽ qua nhanh. Và khi một người nào đó có tình cảm với em còn em không thích họ thì em cảm thấy rằng có thể đó chỉ là tình cảm thoáng qua..........
    Với anh, em biết anh có tình cảm với mình, em thấy chúng ta khác nhau quá, rằng những suy nghĩ của một cô gái nội tâm như em anh có lẽ không đồng cảm được, rằng sao anh không thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với em...........thế rồi em lạnh lùng, em nghĩ đó là cách tốt hơn cả . Em vẫn thường thế với bất cứ ai có tình cảm với mình mà em cảm thấy không hợp nhau, như thế tốt cho cả 2.................
    Em trẻ con quá phải không, em nghĩ minh thành thật với bản thân, nhưng có lẽ không phải thế
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 05/07/2004
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hãy thế cứ thế nhé ******** yêu rất cần sự thành thật nếu ko thì ..k o gọi là ty rồi

Chia sẻ trang này