1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành thật với tình yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hanoi_vatoi, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lạnh ghê gớm, cái lạnh xồng xộc đi qua mũi làm cái giọng có thêm phần khò khè , nước mắt vì gió lạnh mà tuôn ra .... câu chuyện bao nhiêu năm cứ về cả , về cả trong cái khoảng không buốt giá này mà hành hạ dọc chiều suy nghĩ .
    Em ngồi nhỏ bé nguyên chỗ đấy , thật bé dưới cái ánh sáng vàng uột của suơng đêm , lúc khi vừa đi qua nhà ai đó dự báo thời thiết khí hậu lạnh còn kéo dài , hai ba ngày tới chi là trên 10 độ , tất cả chỉ là sự quạnh quẽo đến lẽo lòng .... Em của tôi ! riêng mình tôi ! [​IMG]
  2. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều Xuân mà lòng buồn se sẽ , ngồi trên ghế đá nơi này anhnhìn lướt về phía đó nơi những đôi lứa xa xa ngả đầu âu yếm , hình ảnh lọt dần xuyên qua cái màn hơi bốc lên từ mặt hồ , họ chắc cũng đang nhìn anh , và họ nghĩ gì khi phía bên này chỉ mình anh cô đơn cùng chiếc ghế , em ơi !
    Tay kiến trúc sư người Thái lan khoe với anh những bức kí hoạ Hà nội , đây Hồ Gươm , Hồ Tây , đây Chùa Một Cột , lăng Bác này ... hình như đâuy là Nguyễn Du ? đẹp quá , anh đang nhớ về em ...
    .............
    Em đi bóng khuất chiều rơi
    Để tôi đứng giữa khoảng trời bâng khuâng ...
  3. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi vẫy tay biệt li .... em thênh thang trên con đường.....
  4. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác đi tìm cô ấy mau mau lên....đừng có mất thời gian ở đây
  5. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời vẩn đục lúc mà tôi chợt nhận ra rằng lại sắp có giông hay mưa lớn lắm đây....
    Chúng tôi bàn về hay nôm na là chọc ngoáy Đào Thanh Phong trong những bức vẽ của ông ta , trời mưa mỗi ngày một nặng hạt , ngoài sân nước đã bắt đầu ngập vào cái bể nhỏ nuôi cá chọi của "ông " chủ.
    Rít một hơi thuốc cho cảm thấy ấm lòng, bóp cái tuýp mầu dùng cái bay tôi đập trát miết và dùng cạnh của nó xẻ ngang dọc , cứ như những hạt mưa ngoài trời kia xiên cả vào bức tranh mà góc trái của nó là vừng đông hắt ánh nắng rực rỡ vào mái những ngôi nhà cổ, tiếng cậu bạn thốt lên làm tôi giật mình : Cứ vào mà đi Toa lét ở đấy đi, mẹ kiếp ! Sướng gì !!!!!!!!!!????
  6. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường tưởng ngắn mà quá đỗi dài , bước như chạy mà tiếng gọi vọng lên mãi phía trước !
  7. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm xúc chợt đến , chỉ đủ để nhớ em thêm đậm sâu mà ko thể viết ra ...liệu có bị coi là Spam ko cả nhà nhỉ ?
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng một người biết hôm nay máu mình chảy về đâu. Cứ thành thật đi, thành thật hơn nữa đi. Tình yêu là báu vật của kẻ dám cho. Good luck!

  9. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nói TY là báu vật của kẻ dám cho ? CÒn người nhận thì sao?
  10. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này