1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành thật xin lỗi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lion_King_new, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi

    Chào các bạn,
    Hôm qua tôi mới có thời gian online để xem một số topic mới của 7X về chuyến đi HP của chúng ta.

    Tôi thực sự xúc động vì hầu hết mọi người đều vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đẹp từ chuyến đi này.

    Tuy nhiên, điều làm tôi suy nghĩ nhất là số ít những nỗi buồn xuất hiện trong chuyến đi. Vâng, số ít thôi.

    Là một trong số những người có trách nhiệm tổ chức chuyến đi, nhưng tôi thực sự chẳng làm được cái gì cho các bạn cả. Mọi công việc thống kê, thanh toán đều dồn vào tay bác Chóc, Chitto và cộng sự đắc lực của tôi: Bosch. Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã làm giúp công việc mà đáng lẽ ra tôi phải tự làm.

    Có ở trong cuộc, tôi mới hiểu được nỗi niềm của những người đứng mũi chịu sào. Tuy các bác không nói, nhưng qua mấy lần gọi điện thoại tôi biết bác Chitto đã phải thao thức bao đêm để lên kế hoạch chi tiết; bác Chóc phải vất vả như thế nào để sắp xếp chương trình và liên hệ với mọi người. Vâng, các bác cũng là thành viên của một hội, các bác cũng mong muốn được hoà nhập, vui chơi thoải mái với mọi người mà không phải lo lắng chuyện gì trong khi chơi.

    Vì về Đồ Sơn muộn, và không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người nên tôi xin phép được ngồi riêng một chỗ. Tôi đã thấy ngay trong lúc vui chơi, lúc dancing với các bạn, những người có trách nhiệm như bác Chóc, Chitto và Bosch còn phải lo xem các chương trình tiếp theo sẽ tiến hành thế nào? phải chuẩn bị những gì nữa đây? phải chi phí những gì cho hợp lý và giúp mọi người cùng tham gia một cách vui vẻ nhất? etc.

    Hi hi, sáng sớm mà bác Chitto ngồi cạnh bác Chóc để kiểm tra lại mấy lần xem có những ai tham gia chương trình tiếp theo. Đếm đi đếm lại mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu ai, mãi sau mới nhớ hoá ra là quên mất luôn Lion King đang ngồi trước mặt. Em hiểu được sự căng thẳng của các bác, và em thấy mình có lỗi lớn quá, không giúp gì được mọi người, và rồi để có những chuyện không đáng có xảy ra.

    Vâng, không phải ai cũng hiểu những khó khăn, những nỗi buồn và đôi khi còn có cả sự nhụt chí của những người lãnh đạo như các bác. Nếu không có tình yêu, sự quý mến hết mình của các bác đối với CLUB thì tôi nghĩ chẳng có gì giữ các bác lại cả. Các bác làm việc hoàn toàn vì niềm vui, vì lợi ích chung của CLUB và của từng thành viên. Mỗi lời phàn nàn không đúng lúc, đúng chỗ chắc chắn làm các bác đau khổ và suy nghĩ rất nhiều. Từ bản thân suy ra, tôi nghĩ có thể các bác đã có một lúc nào đó nghĩ rằng mình bỏ béng cái chức này đi, làm thế này không được ích gì mà khiến nhiều người không hài lòng, để mọi người tìm người khác cho xong.
    Cái cảm giác chán nản nó đáng sợ lắm. Nhưng thực sự, Club chúng ta cần những người nhiệt tình và biết nhìn xa trông rộng như các bác. Xin các bác đừng nhụt chí nhé ! Với bản lĩnh của mình, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên khác, tôi nghĩ những chuyện không đáng có sẽ không xảy ra.
    Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các bác được nhiều hơn trong các chương trình khác.
    Xin đừng nhụt chí nhé !

    Dr. Lion King



    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 00:49
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các thành viên hãy chia sẻ trách nhiệm cùng với leader để 7X ngày càng phát triển mạnh hơn
    COMMANDOS
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em là 1 thành viên mới, lại gây nên 1 vụ gần gần như SICANDAL khi post bài buồn về đêm giao lưu khi cuộc vui chưa chấm dứt, hiii...Em xin chiịu phạt, nếu các bác còn tin tưởng thì có trò gì cần 1 chân bưng vác hay gì gì đó tương tự thì để em. Em thầu tuốt..Trông người em hơi nhỏ con nhưng dai sức phết đấy các bác ạ. Việc nào nặng nhọc cứ để em làm. Hii Lấy công chuộc tội mà.
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mong cho mọi chuyện buồn qua đi và niềm vui sẽ tràn ngập 7x.

    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
    Được sửa chữa bởi - landai vào 09/04/2002 15:05
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cũng xin nói luôn với những con người nhiệt tình, tâm huyết và những thành viên khác.
    Hội 7X được tụ tập trên cơ sở tự nguyện của mọi người, bởi thế không có ai là quan trọng, đừng ai nghĩ rằng, muốn rằng mình sẽ và phải là người quan trọng.
    Mỗi thành viên nên cố gắng hết khả năng của mình, còn nếu không thì cũng đừng trách ai và nếu đã cố thì cũng không bất mãn khi nghĩ rằng những cái mình đạt được là không xứng đáng.
    Một hội thì vẫn cần đến sự nhiệt tình và tâm huyết của tất cả mọi người, những thành viên nào thấy có khả năng giúp cho hội một số việc nào đó, hội đề nghị và đều trông chờ vào sự tự nguyện của thành viên đó.
    Những buổi giao lưu vẫn cần một số người có kinh nghiệm và sự nhiệt tình để có thể hướng dẫn, tổ chức cho mọi người, để mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn.]
    Bởi thế cần tất cả sự nhiệt tình của tất cả các thành viên, chứ không chỉ leaders (như commandos nói) cùng góp ý, góp sức để không xảy ra những chuyện, mà mọi người cho là đáng tiếc, xảy ra.

    truongdu
  6. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đã là thành viên trong CLB thì mỗi chúng ta đều hiểu những điều chúng ta nghĩ và làm... chúng ta là giới trẻ (hơn 6x là chăc chắn)... lòng nhiệt tình, sự tâm huyết... những cái đó chỉ có trong mỗi chúng ta... hãy sống, làm việc, học tập... và luôn nghĩ rằng xung quanh chúng ta đều có những người luôn nghĩ như ta
    TH.

Chia sẻ trang này