1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH THẬT XƯNG TỘI

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi DEATHTOOLS, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    THÀNH THẬT XƯNG TỘI

    HÔM NAY MIỀNG THẤY MIỀNG CÓ NHIỀU TỘI LỖI QUÁ RỒI
    . PHÃI MỠ TOPIC NÀY XƯNG TỘI . MONG CÁC ĐẤNG TRÊN CAO THA THỨ

    - XIN LỖI MẤY CHÚ GIAO THÔNG HÔM NAY CÓ TỚI 4 LẦN EM VƯỢT ĐÈN ĐỎ

    - XIN LỖI ANH GIÁM ĐỐC VÌ SÁNG NAY EM BỎ LÀM ĐI CAFE CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI GẶP KHÁCH HÀNG

    - XIN LỖI CHỊ KHÁCH HÀNG VÌ CÔNG TRÌNH BỊ CHẬM TIẾN ĐỘ

    - XIN LỖI EM YÊU VÌ HÔM QUA ANH LÉN ĐI MASAGE

    - XIN LỖI BÁC MVC+BÁC SƯỜI VÌ CẢ TUẦN NAY EM ĐỀU NGỒI PASTEU MÀ KHÔNG RỦ HAI BÁC



    _____________________________________________
  2. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, chú xưng tội tiện thể xin luôn cho anh.
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    May quá không biết xưng tội ở đâu, tư nhiên mọc lên cái topic này. Thanks!
    Hôm ni miềng nghĩ làm vì lý do ôm, nhưng thực chất mình ở nhà nằm ngủ và ra cafe wifi..hi..hi..sướng quá.thèm bia quá
  4. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    .
    Miềng hình như cũng nhìu tội lội lém thì phải !
    Anh à!! Anh thương iu à ! chiều nay em thấy mình mắc tội ! Thôi thì em xưng tội tiện thể đây cho đỡ thấy lương tâm mình cắn rứt ! Hồi chiều mấy nhỏ bạn bình loạn về con trai Quảng Bình , em chót dại to mồm : con trai Quảng Bình chán thấy mồ , vừa vô duyên vừa dại gái ...Thì ra em wên anh iu của em là trai Quảng Bình .
  5. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ieo ôi, đàng nớ người ở mô mà nói ở giữa bàn dân thiên hạ tự nhiên như ròii rứa trời...hihi miềng chưa khi mô nói eng yêu hay eng thuog yêu nên nghe đàng nớ nói miềng thấy ngài ngại chết đi được...
    Đến lượt miềng xưng tội....ui, nhiều tội quá kể ko hết, thôi cũng muộn rồi, miềng mà xưng tội thì đến sáng mai vẫn chưa xong, để dành hôm khác xưng một thể vậy, về thôi... ko lại trèo cổng vô nhà nữa thì chó nó cắn đứt dép
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có tội, mặc dù tội này nó bé tẻo teo nhưng thấy mọi người đều thành thật nên cho em thành thật ké. Hôm qua em nằm ngũ lại mơ thấy anh Sười, rứa mà hôm trước em lại nhớ quay quắt MVC, hôm kia lại tha thiết ngồi xe thằng bạn thân đi cafe bụi "bắt ma"...Bây giờ thì lại thèm đi nhậu với bác Sười ! Rứa là răng hè rứa là miềng bị tội chi ta!
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình có tội thật lớn! thật to bự!
    Đó là chẳng hứng thú tán tỉnh "em" nào nữa! Coi bộ già rồi thì phải!
  8. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    xin hãy tha lỗi cho thiên hạ! vì thiên hạ trót yêu một người đáng được yêu
    hãy tha lỗi cho thiên hạ vì thiên hạ đã thề những gì không thề
    hãy tha lỗi cho thiên hạ vì thiên hạ chẳng biết mình cần được tha lỗi những gì
  9. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Con cũng xin xưng tội.
    Hôm bữa đi một lèo Đà Nẵng ra Hà Nội mà k thèm ghé quá Đồng Hới thăm ba mẹ (Mặc dù lúc dừng ở ĐH, mama có fone nhưng cũng lờ đi.)Con hư quá, hic hic
    Hôm qua đi thi, con thấy cả phòng con các chị ấy chép như chưa từng đc chép, rứa nên con cũng phải chép theo cho có chị có em, mà tình hình lớp con là lớp đào tạo ra các Giáo viên tương lai đoá. Chao ôi thời thế !
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cho cháu xưng tội. Cái tội ni của cháu to lắm chừ mới giám nói ra ác ác.
    Nó là như ri, cái hồi mà chia tỉnh ấy, mấy bạn ở Huế ra có 1 số gia đình ở trong trường kinh tế.
    Lúc nớ thường đến hè là miềng vô ở nhà ông bà ngoại miềng ở dốc trường Trung cấp Kinh tế. Hồi nớ cũng còn nhỏ lắm nhưng mà máu đập chắc.
    Hồi nờ hè nên mấy thằng ở cái dốc kinh tế nớ hay tụ tập. Rứa là gặp mấy bạn người Huế mà đi qua là...chạy tới đập rùi kêu là "Dân tị nạn". Rứa là mấy bạn nớ đi ra mà chộ cái hội ở cộn đó là khiếp vía, đi mô cũng phải kêu ba mạ dẫn đi.
    he he, không biết trong ni có ai lúc chia tỉnh ở trong nớ không hè, để miềng biết mà xưng tội hehe

Chia sẻ trang này