1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành thực là các bạn chưa hiểu Mark

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thành thực là các bạn chưa hiểu Mark

    Các bạn thân mến, mặc dù chúng ta không biết rõ về nhau, không biết mặt mũi của nhau, nhưng không vì thế mà chúng ta không thể hiểu nhau hơn.
    Trước hết tôi cũng muốn nói rằng, tôi không hề có ý chê bai các bạn đá bóng hay tự nhận rằng mình đá bóng rất hay. Sáng nay tôi vẫn có mặt ở sân NT, và đã xem một số đội tuyển thi đấu, có một sự thật mà chắc chắn các bạn phải công nhận với tôi rằng, đa số các đội đá chưa hay, chưa nhuần nhuyễn, còn rất nhiều cầu thủ đá cá nhân, chưa ăn ý với đồng đội.
    Người ta nói nhiều về ngôi sao, nhưng một đội bóng quan trọng nhất lại là một tập thể chặt chẽ, một bộ máy trơn tru, có thể đội bóng đó không có ngôi sao, không có người dứt điểm tốt, nhưng đó là đội mạnh vì họ chơi gắn bó, chơi có chiến thuật, có bài bản.
    Vì vậy khi một số bạn chỉ trích tôi có nghĩa là các bạn đã công nhận rằng các bạn chưa là một tập thể tốt, chưa là một đội bóng mạnh.
    Tuy vậy, bước khởi đầu có nhiều khó khăn, khi chúng ta chưa nắm rõ về ưu nhược của lẫn nhau, chúng ta chưa thấy rõ vị trí của mỗi người, chúng ta chưa có một sự gắn bó trong đội hình.
    Năm ngoái chúng tôi có một đội bóng rất mạnh và rất tuyệt, đó là đội hình mà hầu như không có yếu điểm, tuy nhiên vẫn có một vài vị trí không thực sự mong muốn. Một tuần chúng tôi có 2 trận, đó là những trận đấu buổi tối, đối thủ là nhứng đội bóng thực sự chuyên nghiệp. Chúng tôi có một trung vệ dập cực hay, cao khoảng 1m80, có sức bật, khoẻ, chọn chỗ, và có những quả dốc bóng lên tấn công rất đáng sợ, hai bên cánh là hai hậu vệ lên lên xuống xuống không biết mệt mỏi, cso khả năng phối hợp rất tốt với tuyến giữa, tuyến giữa có hai cầu thủ, một tiền vệ đá trên trung vệ một chút, đó là một anh chàng lăn xả, tranh cướp bóng cực hiệu quả, kỹ thuật và nhiệt tình, một tiền vệ đá sau tiền đạo một chút, có khả năng cầm bóng, có khả năng phân phôi bóng và rê rắt để chuyền khe, dứt điểm, với một đội bóng có các vị trí tốt như vậy thì có lẽ các bạn cũng phải công nhận là một tiền đạo trên cùng phải biết cách kết thúc một đợt tấn công, vì vậy khi tôi nói mỗi trận một bàn thắng với tôi không phải là kiêu ngạo hay tinh vi, mà đó là sự thực, và ai đó ở vào vị trí đó cũng phải làm được, như vậy là các bạn sẽ không chê trách tôi gì chứ.
    Hiện nay tôi không còn nhiều cơ hội gặp lại đội bóng đó, thời gian này tôi chơi cho một đội bóng của một người anh trai, và đội bóng này cũng có nhiều điểm tương đồng với đội bóng cũ của tôi, cũng rất gắn bó và chắc chắn ở tuyến dưới, tuyến giữa mạnh và rất quái, tôi cũng đưọc làm tiền đạo, và vẫn có được hiệu suất 1b/1trận.
    Có lẽ các bạn còn chưa có nhiều thời gian để tập luyện để hình thành một lối chơi nhuần nhuyễn, trên đây cũng là một lối chơi mà tôi mong các bạn nghiên cứu, còn trên sân bóng sẽ còn nhiều tình huống nằm ngoài tính toán, nhưng dẫu sao cũng nên có một lối chơi ổn định, chắc chắn.
    Vậy qua bài viết này tôi muốn mọi người nghĩ khác về tôi, hiểu nhau hơn và có những trận bóng tuyệt vời, vì mùa hè sắp đến, vì mùa bóng đá sắp đến.
    Cảm ơn, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp.


    mark
  2. gadaubac

    gadaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, ông này nóng tính quá trời luôn. Vừa đùa 1 câu mà post cả bài dài nhưng mà rất tâm huyết, khổ 1 nỗi là dài như thế người ta ngại không muốn đọc nữa rồi. Không biết ông xem box 83 đá chưa nhờ, hôm nay tôi có xem 1 chút. Điều cơ bản là cũng như ông nói đấy, đó là chưa nhuyễn và cũng là non hơn so với các đội khác. Điều này có thể khắc phục được khi quen dần cách chơi của nhau mà. Nhưng có 1 điều tuyệt vời hơn cả là box 83 có 1 đội ngũ CĐV rất hùng hậu, sẵn sàng ngồi sau gôn để bắt bóng hộ Hocus. Lúc đi qua mặt các CĐV này tự dưng tôi mong cho giải này nhanh hết quá.
    Vất vả gian nan lấy được vợ
    Thành con nợ mới thấy mình ngu.
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    he nói như X-file nói akay bắn chết con chim kú rùi đoá

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Trăm nghe không bằng 1 thấy.Em thấy bác nói hay quá.Đợi hết giải này mời bác vào đá nhé.Với 83 ko cần đá hay đá dở.Chỉ cần vào 83 với tấm lòng là được thôi.Đội bóng 83 đá bóng chỉ để vui vẻ và để các thành viên xích lại gần nhau hơn.Đá bóng thắng thua là hcuyện thường.Thắng thì tốt mà thua thì cũng có làm sao đâu.Đâu có vấn đề gì.hì

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  5. gadaubac

    gadaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, ông này nói rất đúng tinh thần của ỉn con. Không như một số box khác (nhất là box Thăng Long, đá như trâu, dùng đủ kiểu tiểu xảo luôn, trông phát ghê), trong khi đó box mình đá đúng với tinh thần fair-play, rất hữu nghị.
    Vất vả gian nan lấy được vợ
    Thành con nợ mới thấy mình ngu.
  6. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    khi vào 1 tổ chức, hội nào đó thì cậu nên tìm hiểu người ta trước rồi lựa cách mà hoà mình (nếu muốn) chứ đừng làm 1 bài tràng giang đại hải như thế (kể cả có khi cậu cũng có lý)...
    vả lại như tôi thấy 83 club ko đặt nặng về kết quả thi đấu lắm mà chỉ là anh em với nhau đến đâu thì đến miễn là vui vẻ..như thế tuy ko đạt kết quả cao nhưng mọi người đều vui cả mà vậy lôi kéo thêm người ngoài vào mà làm gì??bắt cđv cổ vũ cho mấy chú lạ hoắc ở đâu làm gì???
    hè hè .. chỉ định rẽ wa coi topic đội bóng của các chú thôi.. thấy cái này ngứa tay gõ vài chữ các chú đừng để ý nhé..
    chúc các chú CN tới này vui vẻ..
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Xin lũi các bác đê, đội bóng nhà chúng iem đã hơi bị chất đấy. Chẳng qua là hoàn cảnh xô đấy nên mí thía thui nhá. Để iem bảo cho các bác bit, đã giải lần trước chúng iem tự nguyện rút lui để kòn dành thời gian tham gia Đại Hội TTVN, bác nào đi chắc cũng bít tiết mục của chũng iem đỉnh thể lào, lại còn gần chục thành viên tham gia ban tổ chức nữa thì còn hơi đâu mà đá đấm. Trận trước thì chẳng qua bị bà Chiqui mẹ mìn quả mít người iêu bác Phong cận sang ám đội cổ vũ nên bọn iem mới sơ sẩy... chứ không thì... biết tay nhau đấy
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao đá bình thường thì được cứ vào đến đá giải thì lại phọt phẹt
    Cantona
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy nói theo Phật giáo là vô duyên,

    I'm nothing, nothing at all!
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    VUi là chính.Có gì đâu.Đi đá bóng là để gặp nhau và đi đánh BIA hihihi

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL

Chia sẻ trang này