1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành tích Box Tennis TTVNOL ( Các giải bên ngoài TTVNOL ). Chúc mừng mem đoạt giải Quảng Ninh mở rộ

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chị Màu xanh yêu mến: Đính chính lại tí, Quỳnh xác nhận lại rồi, giải vô định này tổng trị giá là khoảng 35 triệu vì ngoài tiền đúc cúp 6 triệu ra thì mỗi partner được tặng riêng 1 thẻ 1000$ nữa.
    Thế nhé, ACE cứ biết thế mà chủ động lên kế hoạch đòi khao cho hoành tá tràng vào.

    GIÀU CÓ, THÀNH ĐẠT CHỚ QUÊN BẠN THỦA HÀN VI
    ~~ LÃO TỬ ~~

    Được blackmen1976 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 10/12/2008
  2. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    @Cùn yêu,
    Khi nào trích xiền từ giải liên hoan ở Vĩnh Tuy sờ pót thì ới nhé cứ thấy vui vẻ mum mum là rộn ràng lên rùi lại thêm nhìu nhìu Anh gánh hoa nặng quá không khép được chưn nữa chứ ha ha hi hi hí
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng:
    hanhcomeon + Thắng (Võ)
    VÔ ĐỊCH GIẢI HSBC 2009 MỞ RỘNG
    (HN ngày 28.3.2009)
    Donic_bxh + Hoàng (mối) : GIẢI 3
    Côk có ảnh - chị yeuminhanh và chị monconmet có đây hem thì cho cả nhà xin mấy xu ảnh đi ạ
    @ Hanhcomeon: chúc mừng cúp NHẤT, và tặng anh cẩm nang gối đầu giường của box tennis miền bắc nhân dịp vô địch: Sách Tennis hiện đại (mdx typing )
    Rất nhiều người, đặc biệt là nam giới, mường tượng quần vợt như một môn thể thao mà họ có thể làm cho mọi người chạy lòng vòng khắp trên sân, làm cho đối thủ chạy từ bên này sng bên kia sân, chạy lên chạy xuống bằng đủ các loại cú đánh có tính toán khác nhau. Nhưng sự thực trong quần vợt là bạn tự hạ chính mình hoặc người ta thua bạn. Như Jack Kramer thường thích nói: ?oQuần vợt là cho đối thủ thêm một cơ hội để thua?. Và Chris Evert nói rằng cha của cô ta luôn nhấn mạnh: ?oHãy để cho đối thủ phạm lỗi?.

    http://ttvnol.com/forum/tennis/679527.ttvn
    [nick] [nick]
    Được neuyeuthiphainoi sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 28/03/2009
  4. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    đúng là donic Hà đại ka của iem , anh đã oanh liệt tham gia giải HSBC trong vai trò cát ka đơ dưới cái tên TÙNG hoành tráng - và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dìu em Hoàng mối (trong sự chứng kiến đầy ngưỡng mộ của zợ em Hoàng) đến trận bán kết. Chúc mừng đại ka lần nữa, đỉnh cao phong độ đang lên
  6. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hà Quân đội ư, gã đây
    [​IMG]
    Rưng mà về 3 thì buồn lắm
    Hôm sau lại 1:6, đổ tội cho cái giải 3 hôm trước thì càng buồn
  7. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cok có ảnh vì cok quen cu chụp ảnh, cùn à.
    Mà thu đau lém,nên bùn lém...
    Ai lại cả đời đi đánh giải một lần, gặp đúng đôi vô địch ở trận đầu, tay chân đương còn lẩy bẩy, đã thế còn luôn dẫn trước nó nữa chứ, kể cả tie-breaker dẫn 4-1 thua lại 5-7 như thường. Đúng là mình còn không thắng nổi mình, nên đối thủ họ thắng mình là phải, hu hu
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chị Thịnh yeuminhanh cũng thế đấy - dẫn đôi giải 3 đến 5 - 1 rồi mà thua lại tie break, ra cứ bùn hiu...
    nhưng em thấy giải như thế mới vui, đôi nào cũng chỉ ăn nhau tiebreak có 2 bóng , hoặc 1 rơ, không đôi nào phục đôi nào thật sự, vậy mới là giải hay chứ
    Chỉ hơi bất ngờ đôi Lan - Công , cũng là đôi đánh ăn ý và khá hay, vậy mà không hiểu sao chung kết đánh bị thua sâu thê thảm, tinh thần chiến đấu không được như chị mòn của em nhỉ
    Cố gắng giải sau chị ơi, HSBC từ năm nay bắt đầu cho nội dung mở rộng oánh - có khi em cũng bon chen xin một chân cho vui
  9. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    GIẢI QUẦN VỢT HÀ NỘI MỞ RỘNG NĂM 2009
    Nằm trong hệ thống giải đấu chính thức của liên đoàn quần vợt, giải được coi như giải đấu uy tín nhất trong hệ thống giải phong trào hiện nay, quy tụ hầu hết các hảo thủ phía bắc trong các nội dung Đơn, Đôi.
    Giải diễn ra trong 3 ngày từ 17 - 19.4.2009
    Box tennis của chúng ta hứa hẹn một mùa giải gặt hái với nhiều nick quen thuộc đã lọt vào các trận bán kết và chung kết. Chi tiết sẽ được tường thuật và công bố sau khi giải kết thúc vào trưa ngày mai chủ nhật 19.4.
    Trận đấu được coi như bất ngờ lớn nhất của giải, với một kết quả không thể tưởng tượng nổi đã có chủ nhân ngay khi giải đấu chưa kết thúc, đó là đôi
    Thảo SMALLEVIL và Ly Bắc Giang (học sinh mới toe của khukhoam85 - lần đầu tiên tham gia giải lớn) đã xuất sắc vượt qua đôi thonghai + Hương (đã từng vô địch VN - chuyên nghiệp, giải nghệ năm 2000) để dành một suất bước vào trận chung kết ngày mai với Liên Hòa bình và migkhoaicun. Đây là một kết quả gây bất ngờ với tuyệt đại đa số những người có mặt trên sân số 5 - sân trung tâm cụm sân Quan Hoa, bởi lẽ đôi Thonghai + Hương được đánh giá là vượt trội và là ứng cử viên vô địch cho giải năm nay.
    Một cách may mắn , đôi Thảo Smallevil + Ly đã dành được một suất nhì bảng trong vòng loại để bước vào trận bán kết nội dung đôi nữ dưới 35 tuổi. Với mục đích chính là "cọ xát, học hỏi" khi bước vào giải, đôi Thảo, Ly đã chiến đấu hết mình, sự non kinh nghiệm cũng như bản lĩnh chiến đấu thể hiện trong những trận đấu vòng ngoài đã không hề xuất hiện trong trận đấu bán kết, trước một đối thủ lớn được đánh giá là hơn hẳn về đẳng cấp. Thảo + Ly đã bình tĩnh khắc chế được những điểm mạnh của đối phương, cũng như bình tĩnh làm chủ cú quả của mình để vượt qua ứng cử viên vô địch vói tỉ số 6 - 4 , gây lên một xôn xao lớn lẫn sự bàng hoàng của tất cả những người có mặt trên sân cũng như nghe thông tấn xã truyền mồm
    Chúc mừng Sờ mông đi đã lần đầu khẳng định được khả năng của mình trong một sân chơi tưởng chừng như quá sức. Rốt cục thì 500 quả táng một buổi chiều trong nhìu ngày cũng đã đến lúc gặt hái , chăm chỉ, ý chí tất thành công.
    Bí bo cả nhà, ngủ đã. Mai họp báo típ.
    Thật tình là chưa hết sốc, thật tội nghiệp cho thonghai và Hương tuyển nhà iem. Sau quả tai nạn sập hố ga lần này chắc phải ám ảnh sốc nặng đến cả tháng giời
  10. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá phải về không đc xem trận tai nạn này.
    Nói chung trong thi đấu thì chẳng biết đường nào mà lần. Có thể đánh lại đôi Thao không thể thắng được đôi Hải Hương, nhưng cũng không thể nói đôi Thảo thắng là may mắn. Hoan hô cái lòng quyết tâm cao độ tập chuồng của 2 em gái trước trận đấu.
    Nhưng xét cho cùng thì may mắn nay fthuộc về đôi Quynh Liên. Tránh được trânj khao lẩu và nguy cơ mất toàn bộ Cúp cờ + tiền thưởng
    hè hè hè.

Chia sẻ trang này