1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành tích của Liverpool trong 38 trận đấu gần đây nhất

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thành tích của Liverpool trong 38 trận đấu gần đây nhất

    LFC''''s Last 38 Games Analysed

    Author: Alex Malone
    Source: www.thisisanfield.com
    Translator: Amore
    Special thanks to Reddman4ever for helping me to completed this topic



    Những lí do giải thích cho thất bại ê chề của Liverpool trong thời gian gần đây (và cả trước đó nữa) được nêu ra khá nhiều: cách thi đấu, chiến thuật, các cầu thủ và dĩ nhiên là cả huấn luận viên. Hai phe khác nhau hình thành. Một bên thì vẫn khăng khăng ủng hộ huấn luyện viên, các cầu thủ hiện tại và muốn nhìn hiện tại bằng cách trông chờ vào thời gian! Phe bên kia thì nhìn thấy rõ một huấn luyện viên làm việc thiếu hiệu quả với những lời lẽ thiếu thuyết phục, người mà đã chọn quá nhiều cầu thủ kém cỏi thi đấu với những chiến thuật dở tệ.

    Cả hai phe đều bảo vệ ý kiến của mình vô cùng quyết liệt. Những người ủng hộ HLV và cầu thủ làm việc này rất dữ dội. Họ tin rằng việc tấn công vào huấn luyện viên, câu lạc bộ và các cầu thủ là một việc làm chẳng khác gì sự phản bội.

    Với những ai muốn Houllier ra đi, và Heskey bị tống khứ với cái vận may của anh ta tin rằng CLB họ yêu mến sẽ bị ảnh huởng bởi những người tầm thường, và rằng sự tác động cứng rắn đó là cần thiết kể cả việc đem bán một vài cầu thủ thừa tại đây.

    Nhưng bạn cần phải biết rằng tất cả những cổ động viên như thế đều yêu clb nhiều giống như những người khác. Họ chỉ đưa ra ý kiến của họ, và làm thế nào để chỉnh sửa tình hình sao cho sáng sủa hơn. Bởi vì tôi thấy rằng Heskey không xứng đáng trong mầu áo đỏ, và Houllier thì thiển cận trong cách quản lí, suy nghĩ đó không làm tôi trở thành kẻ phản bội. Họ không phải là những người đầu tiên (và cuối cùng) khiến chúng ta cảm thấy không hài lòng.Có phải chúng ta là kẻ phản bội không khi nói rằng Sean Dundee, Julian Dicks, Paul Stewart, Phil Babb, David James vân vân.. là tệ hại? Hoặc là Souness và Evans ngày của các ông đã đến rồi! Dĩ nhiên là không phải, đúng không? Hãy nhìn mặt kia của đồng xu, những ai ủng hộ Souness và Evans đều làm thế vì họ là những Liverpan(Liverpool'''' s fan) vô cùng bảo thủ và nhìn nhận điều đó như là sự trung thành đích thực. Đìều đó thật đáng nguỡng mộ dù rằng bạn có cùng quan điểm với họ hay không. Sự trung thành là nền tảng cho những gì gọi là "Liverpool FC", và điều đó cũng phụ thuộc vào mỗi người thể hiện theo những cách khác nhau.

    Ngay đầu mùa giải tôi đã viết một vài bài mà điều đó nhanh chóng đưa tôi vào phe thứ 2, và đến giờ thì tôi vẫn thế. Chẳng có gì xảy ra ở cái mùa này có thể thuyết phục tôi đuợc rằng HLv, chứ không phải ai khác, là một người có thể giải quyết những công việc mâu thuẫn (sự thực đấy), nhiệt tình, đam mê, khả năng ghi bàn sau đó là thắng trận. Vào thời điểm này tôi đã nhận đuợc hàng tá Email ủng hộ có, phản đối có (thậm chí mỉa mai tôi một cách cay độc), và cả trên forum với những bài viết từ những người vô danh. Tôi gọi đó là những Liverpan tiêu cực. Dẫu sao tôi cũng chấp nhận điều đó vì tôi là một Writter.

    Tiếp đó, ý kiến của tôi bị phản bác và chỉ trích bởi vì mùa giải mới có đuợc 5 trận. HLv đã đem lại những bản hợp đồng lớn và chỉ cần thêm thời gian. Một lời khuyên đuợc đưa ra, hãy đợi cho tới khi mùa giải đi đuợc một nửa truớc khi bình luận một cách "ngớ ngẩn" như thế! Từ 5 trận đấu khi ấy cho đến bây giờ, khi mùa giải sắp đuợc một nửa, và tôi sắp đưa ra một lời nhận định, vì vậy các bạn hãy tha thứ cho những suy nghĩ "ngớ ngẩn" đó của tôi.













    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 01/12/2003
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ý kiến của tôi không bao giờ dựa trên một chặng đuờng dài có 5 tuần ấy. Mà tất cả dựa trên nửa cuối mùa giải đầy tai họa năm ngoái,những trận đấu buồn bã đầu mùa giải năm nay và cách thi đấu chắp vá, với một đội hình đầy nghi vấn và chiến thuật của HLV. Không phải 5 trận đấu,mà là một vài mùa giải gần đây.
    Tôi lục lại bản match report của tôi khi Liverpool thua Birmingham hôì đầu tháng 2, trận thi đấu tồi tệ nhất trong lịch sử Liverpool. Đội hình ngày đó khiến tôi cảm thấy giận dữ. Hậu vệ chúng ta có Traore và Risse. Tiền vệ chúng ta có Cheyrou, Diao và Muphy. Trên cùng là Baros thay thế cho Owen và nguời còn lại là Heskey. Theo quan điểm của tôi đội hình gồm 6 cầu thủ mà lẽ ra không nên cho vào thi đấu. Nhưng bạn biết đấy, 3 trong số đó (Traore, Murphy and Heskey) đã chơi trong trận hoà Boro tuần trước, cùng với Igor Biscan. Nói một cách khác, Houllier, sau 9 tháng kể từ khi sau trận đấu với Birmingham vẫn tiếp tục đưa những cầu thủ mà hầu hết những cđv đều cảm thấy không đủ phong độ thi đấu. Kết quả thi đấu đã chứng minh điều đó.
    Vì thế khi mà mùa giải đã đi đuợc 1/3 chặng đuờng, tôi quyết định xem xét lại 38 trận đấu gần đây nhất của Liverpool ở Premiership.Và chúng ta sẽ đọc cái này truớc tiên:
    Số trận: 38 Thắng 14 Hoà 10 Thua 14 Bàn thắng 55 Bàn thua 43 Điểm 52
    Trên sân nhà chúng ta chơi 18 trận :thắng 6 ,hoà 7 và thua 5,Chỉ có 23 bàn thắng đuợc ghi trong số 18 bàn thua.
    Trên Anfield,chúng ta chỉ thắng 6 trong số 18 trận gần đây nhất tại Premiership.
    Trên sân khách chúng ta chơi 20 trận :thắng 8 hoà 3 và thua 9.Với 32 bàn thắng và 25 bàn thua.
    Với 14 trận thắng chúng ta đánh bại Fulham, Leeds và Everton hai lần. Những trận thắng khác truớc Southampton, West Ham, Bolton, Spurs, Charlton, West Brom, Blackburn và Leicester. Những cỗ máy đã hết thời, bỏ phiếu nhé ?
    14 trận thua, 3 lần truớc Man United, Chelsea và Charlton 2 lần, và truớc Sunderland, Birmingham, Man City, Fulham, Arsenal, Newcastle và Portsmouth, mỗi đội một lần.
    Những kẻ hoài nghi sẽ nói rằng bạn có thể đưa ra tất cả những con số thông kê nếu bạn muốn. Nhưng tôi tin rằng nhìn nhận một số trận đấu là có thể nói lên toàn bộ mùa giải.
    Và hãy đối mặt với nó, bản tuờng trình chẳng vui vẻ gì. Chúng ta đã thất bại trong việc đánh bại tất cả 4 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng năm ngoái, trong khi họ lại thắng chúng ta ít nhất một lần.Thực tế là chúng ta đã thua 7 lần truớc họ trong giai đoạn này.
    Một cách khác là thống kê số bàn ghi đuợc,chỉ 55 bàn trong 38 trận,trong đó đã có đến 6 bàn trong trận thắng Westbrom Wich Albion.
    Trận đấu không bàn thắng: 9
    Một bàn: 13
    Hai bàn: 9
    Ba bàn: 6
    Bốn bàn: 0
    Năm bàn: 0
    Sáu bàn: 1 (oh cảm ơn Baggies!).
    Nào 22 trận trong tổng số 38 trận chúng ta ghi một bàn hoặc ít hơn! Chỉ 7 trận trong tổng số 38 trận chúng ta nắm quyền kiểm soát với hơn 2 bàn.
    Gerard Hollier nói nhiều về việc làm thế nào để huớng tới mục đích.Ông ấy nói về sự may rủi, điều đó là đuơng nhiên, và không nghiêm trọng lắm. Lịch sử lại chứng minh ngược lại. Đó chẳng phải là vận rủi khi bạn ghi đuợc 1 bàn hoặc ít hơn qua 22 trận trong tổng số 38 trận. Điều đó chứng tỏ đội bóng thiếu những người có khả năng ghi bàn tự nhiên, rất tiếc đó chính là cái mà chúng ta đang mắc phải.
    Với 25 trận đấu cuối cùng mùa giải trước, chúng ta có 34 điểm, 37 bàn thắng và để thua 29 bàn. Tức là 1.36 đ/trận,1.48bàn thắng/trận, và 1.16bàn thua/trận.
    Với 13 trận đấu đầu mùa này chúng ta có 18 điểm ,18 bàn thắng và 14 bàn thua.Tức 1.38đ/trận,1.38 bàn thắng/trận và 1.08 bàn thua/trận.
    Các bạn có thể đoán đuợc không?Nếu lấy điểm trung bình cho mỗi trận nhân với 38(1.38 hoặc 1.36x38=52) và cộng điểm chúng ta có đuợc (34+18=52) ,cả hai con số đều đưa bạn đến 52 điểm. Nói một cách khác mùa giải này chúng ta có thể biết đuợc vị trí của mình khi tính theo nửa sau của mùa giải năm ngoái.
    Nếu bạn nhìn vào con số thống kê bàn thắng và nhân nó với 38 ,bạn có 56 bàn thắng.Vẫn với cách tính ấy chúng ta có 52 bàn thắng cho mùa giải này, tất cả cho cái gọi là ATTACKING STYLE, chúng ta thậm chí còn tồi hơn năm ngoái nếu xét trên số bàn thắng, và chúng ta đang ở trong tình trạng thảm hại giống như nửa cuối mùa giải năm ngoái.
    Nếu bạn cố tìm ra kẽ hở của con số thống kê này,tôi chắc chắn là bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó, nhưng tất cả những gì tôi đang cố gắng nói với bạn là mùa giải năm nay chúng ta cũng sẽ chỉ giống như mùa giải năm ngoái mà thôi, dù các bạn có dùng mọi cách để tình khác đi. Số bàn thắng chúng ta có đuợc sẽ không thể hơn mùa giải năm ngoái.
    38 trận đấu cho chúng ta biết được câu chuyện thật về hoàn cảnh hiện tại của Liverpool. Nếu không có gì còn lại, nó đưa ra những thách thức, hoặc thắng trận dưới mọi hình thức, và chúng ta còn một chặng đuờng dài, rất dài để đi...
    Đã đến lúc ông Houllier phải chấm dứt những lời bào chữa, nhìn thẳng vào bức tranh hiện tại và làm một điều gì đó.
    Nếu không, tôi e rằng một ai đó sẽ phải làm ...
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  3. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hình như cứ sau mỗi lần amore chỉ trích gay gắt thì liv lại dành chiến thắng ngay sau đó , hay là em nên làm việc đó thường xuyên hơn amore à , anh ko có số liệu thống kê nhưng trực quan của anh cho thấy điều đấy em à, em thử nghiệm lại xem
    It's impossible to love & be wise at the same time


  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Rất tiếc đây chỉ là bài dịch nhé. Anh ko thấy chữ "Author: Alex Malone" to đùng kia sao? Thôi thêm tên người dịch vào...
    Bài này là một bài rất dài, nhưng khá hay. Nó cho chúng ta biết các cổ động viên đang sống như thế nào, họ đã làm gì để bảo vệ câu lạc bộ họ yêu quý trong giai đoạn khủng hoảng này. Hơn nữa, phần tổng kết bên dưới là một bản ghi nhớ xác thực nhất trong năm 2003 này mà chúng ta cần biết. Ko chỉ có những chiếc cúp, chúng ta cũng bị thua và thất bại liên tiếp. Đây sẽ chỉ là một giai đoạn ngắn mà thôi, phải không nhỉ?
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem Newcastle với Liverpool, thấy mình cũng ko cần phải nhớ nhiều lắm.. thứ nhất là ko cần phải viết, thứ hai là nó cũng na ná như những trận đấu khác, mang lại những điều chán chường...
    Liverpool mà phải cần đến vị trí thứ 4 với một thái độ hoan hỉ ư? Một đội bóng lớn ư? Lý ra sau mỗi trận đấu chúng ta đương nhiên là kẻ chiến thắng thì bây giờ Houllier luôn nói rằng "Tôi hài lòng với kết quả ngày hôm nay". Hay nhỉ!
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao , mỗi lần Liverpool ra sân , trong tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng Liverpool nhất định sẽ chiến thắng . Tôi luôn tin như vậy , thế nhưng khi trận đấu diễn ra thì cái niềm tin ấy cứ trôi dần đi và thay vào đó là một sự lo lắng . Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ xem còn bao nhiêu phút , liệu Liv có thể tạo một sự đột biến nào không , khi mà bóng đá luôn có bất ngờ . Nhưng cái ấy thật hiếm hoi , nhất là với lối chơi của Liverpool hiện nay .
    Hôm kia xem trận Liverpool _ Newcastle cùng Pretty , trong lúc Pretty ngồi cầu mong cho thời gian trôi nhanh khi mà tỷ số của trận đấu lúc ấy là 1-1 . Và Pretty nói rằng chỉ mong sao trận đấu này kết thúc với tỷ số hoà là may lắm rồi , bởi đối thủ trực tiếp của chúng ta bây giờ không phải là MU , Arsenal hay Chelsea nữa , bởi họ đã " tách tốp " với Liverpool mất rồi , mà đối thủ trực tiếp của chúng ta là Newcastle ( vị trí tranh suất dự cúp C1 ) .
    Dẫu biết vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy tiêc vô cùng , bởi vì quả Penalty ấy , không thật liêm minh cho lắm . Và điều quan trọng là mỗi lần xem Liv thi đấu , tôi vẫn luôn tin tưởng và cầu mong một chiến thắng cho đoàn quân đỏ Liverpool . Chỉ tiếc rằng niềm tin của tôi và diễn biến trận đấu không hề giống nhau . Nhưng niềm tin của tôi cho dù có mù quáng thì tôi vẫn luôn đặt niềm tin ấy vào những con quỷ đỏ Liverpool như ngày nào , mặc dù nhìn vào vị trí của Liv bây giờ thật không thể chấp nhận . Dẫu rất chán lối chơi của GH " truyền " cho các cầu thủ Liverpool .
    " Tôi hài lòng với kết quả ngày hôm nay " , câu nói ấy của GH sẽ chỉ đúng với tôi khi Liverpool dành chiến thắng mà thôi .
    You'll never walk alone
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ra quân với đội hình chỉ cắm mỗi một chú nhóc 18 tuổi, hiệp 2 được thay bằng Smicer một tiền vệ công làm trung phong cắm thì rõ ràng mục tiêu của Houllier là tránh một thất bại hơn là mong muốn một chiến thắng, Heskey mà còn thường xuyên về hổ trợ phòng ngự ở bên cánh nữa mà
    Ngoài bàn thắng do hàng thủ Newcastle "Welcome" và cú sút bằng "chân vợ" của Hamann từ ngoài vòng cấm thì chả có tí sức ép nào đối với Given cả.
    "Tôi hài lòng với kết quả ngày hôm nay". là phải rồi ! shieeeeeeeeeeeetz

    HoangOP
  8. Joon

    Joon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Dạ,theo em,đơn giản đá kém thì thua nhiều,thế thôi ạ.
    Nhân tiện,hì hì,cám on chị hoa nhiều trong vụ rock SEÂGME..
    Chị chờ qua Noel cua em nhé
    [​IMG]

Chia sẻ trang này