1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Tích Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 12/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ha ha, ngu chưa, F86 mới ra lX đã bắt đc ngay, còn tới 2 năm sau, khi F86 của Mĩ bị Mig nó dập cho tới tấp thì mới có 1 bé ham tiền bay sang chứ sức thằng Mĩ sao bắt đc chiếc nào......
    nếu nói LX ăn cắp F86 thì Mĩ ăn cắp lại Mig 15 vậy còn Mig 21, Mig 25 thằng nào ăn cắp của thằng nào.......
    Mossad với kế hoạch đánh cắp MIG-21 + với sự giúp đở của Mĩ
    Giữa những năm 60 của thế kỷ XX, Không quân Israel là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất khu vực Trung Đông. Máy bay chiến đấu chủ lực làm rạng danh Không quân Israel lại chính là những chiếc "Phantom III" do Pháp sản xuất. Thế nhưng, từ khi MiG-21 của Liên Xô xuất hiện trong cuộc chiến Trung Đông, những ưu thế của Phantom III dần mất đi, Không quân Israel tìm cách đánh cắp MiG-21 của Liên Xô.
    Năm 1955, chiếc MiG-21 đầu tiên đã ra đời, vào thời điểm đó nó là loại máy bay chiến đấu hàng đầu trên thế giới với rất nhiều đặc điểm và tính năng kỹ thuật nổi trội so với các loại máy bay của các nước khác, như động cơ mạnh, tốc độ cao, kỹ thuật ngắm bắn tiên tiến, hỏa lực mạnh, kỹ thuật rada, chế độ bay đêm có độ linh hoạt, khả năng thoát hiểm, khả năng thực hiện chiến thuật tấn công và phòng thủ vô cùng hợp lý khiến nó là niềm mơ ước của bất kỳ một quốc gia nào.
    Trong những năm 60 của thế kỷ XX, MiG-21 là loại máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Liên Xô và một số nước XHCN. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì gọi nó là FIAHBED. Vào thời điểm đỉnh cao nó đã được sản xuất tới 2.500 chiếc. Để mở rộng hơn nữa những ảnh hưởng của thế giới Arập, đồng thời giành ưu thế không quân của các nước Arập trong cuộc chiến với Israel, Liên Xô đã quyết định đưa những chiếc MiG-21 tới Syria, Arập Xêút và Iraq.
    Mossad biết rằng không thể lấy được tài liệu về MiG-21, mà chỉ có cách “ăn cắp” một chiếc MiG-21 nguyên chiếc đem về Israel để nghiên cứu. Nắm được kế hoạch này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mosad, Cục Kế hoạch đặc biệt do ông A.Saron phụ trách đã quyết định lên kế hoạch phải lấy bằng được bí mật về MiG-21. Ông quyết định tấn công từ những viên phi công trong lực lượng không quân Iraq. Công việc bắt đầu từ việc tuyển chọn những viên phi công người Iraq có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ông A.Saron biết rất rõ rằng, muốn trộm được những bí mật về máy bay, trước tiên phải “chôm” được người đã, bởi vì không phải gián điệp nào của Israel cũng có thể tự tiếp cận và có thể tự mình lái được loại máy bay hiện đại như vậy từ một đất nước khác về Israel.
    Người được nhắm tới là phi công Murei, xuất thân trong một gia đình cực kỳ giàu có, nhưng gia đình này không như bao gia đình khác ở Iraq theo đạo Hồi, mà theo đạo Thiên Chúa. Chính điều này đã khiến gia đình anh có sự khác biệt với mọi người xung quanh từ đó gây sự kỳ thị của mọi người đối với Murei. Thêm nữa, Murei cũng đã từng tham gia ném bom thảm sát những người Kurd ở phía bắc Iraq nên anh ta luôn bị ám ảnh. Có được những thông tin về Murei, Mossad tin rằng đó chính là chìa khóa vô cùng thuận lợi cho việc lôi kéo Murei phản bội nếu biết cách mua chuộc.
    Một gián điệp đặc biệt đã được phái tới thủ đô Baghdad, đó là một người đẹp với vỏ bọc là một công dân Mỹ gốc Do Thái. Bằng những hình thức quan hệ đặc biệt, cô gái đã được nhận vào làm “chiêu đãi viên” trong cơ quan đầu não của Chính phủ Iraq. Có được vị trí thuận lợi này, cô từng bước thực hiện kế hoạch của mình sau khi loại bỏ hết những “quan tham háo sắc” trong chính phủ muốn ve vãn cô. Sau đó kết thân được với viên sĩ quan không quân hào hoa đẹp trai Murei.

    [​IMG]
    "Én bạc" MIG-21 (trái) và phiên bản MIC-21 tại Trung Đông
    Theo đúng kịch bản, sau một lần ân ái, khi viên sĩ quan trẻ đang còn say giấc nồng, một nhóm gián điệp đã bí mật đưa chàng sĩ quan không quân hào hoa về Israel. Tại Israel, chàng phi công trẻ đã nhận được nhiều “lễ vật” rất hậu hĩnh. Murei được dẫn ngay tới căn cứ không quân bí mật của Israel, tại đây đích thân tướng Amid, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel đã tiếp Murei. Amid chỉ hỏi Murei rằng: “Anh sẽ tự nguyện lái chiếc máy bay chiến đấu của mình từ Baghdad tới Israel chứ?”, Murei đã không cự tuyệt yêu cầu này, nhưng cũng không đồng ý ngay. Anh ta hỏi lại: “Vậy tôi được trả bao nhiêu?”, lúc này tướng Amid tới và thì thầm điều gì đó vào tai Murei và thế rồi “hợp đồng” giữa họ được ký kết. Mọi chi tiết nhỏ nhất trong bản kế hoạch đã được bàn thảo cụ thể ngay.
    Mấy ngày sau, Murei được cô bạn gái người Mỹ bí mật đưa trở lại Baghdad. Công việc còn lại đối với Murei thật không dễ dàng gì khi anh ta thuyết phục cả gia đình rời bỏ Iraq sống tại nước khác. Bởi vì thời gian đã rất gấp nếu không thực hiện nhanh không những anh ta mà cả gia đình có nguy cơ phải ngồi tù vì đã dính dáng tới gián điệp nước ngoài. Còn Mossad chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta vì họ cũng đã đổ không biết bao công sức mới có được kế hoạch công phu này. Để tăng thêm sự tin tưởng và thiện chí của Mossad, cơ quan này đã quyết định gửi thêm 1 triệu USD vào tài khoản của Murei tại Ngân hàng Thụy Sỹ. Việc còn lại của Murei là kiên nhẫn đợi thời cơ để ngồi lên chiếc MiG-21.
    Thời cơ cuối cùng cũng đã đến, buổi sáng ngày 15/8/1966, Murei lên máy bay, lệnh cho bộ phận hậu cần phải bơm đầy nguyên liệu, người bơm nhiên liệu hết sức ngạc nghiên và hỏi lại, vì theo các chuyên gia Liên Xô chỉ được hạn định nhiên liệu trong một giới hạn nhất định và cố gắng luôn để ở mức thấp nhất. Cuối cùng thì người bơm nhiên liệu cũng bơm đầy nhiêu liệu cho Murei. Sau khi cất cánh, Murei cũng thực hiện một phần đường bay như trong kế hoạch nhưng sau đó đột ngột đổi hướng, thẳng một mạch về hướng tây rồi hạ cánh ở Israel.
    Là một phi công lão luyện, một sĩ quan không quân cao cấp cho nên trong quá trình bay Murei đã không gặp phải trở ngại nào. Tất cả các vị trí cảnh giới đều được Murei tính toán rất kỹ, điều này khiến các chuyên gia Liên Xô, Iraq không thể phát hiện ra. Khi tới không phận của Israel 10 chiếc Phantom III đã bay lên chuẩn bị tấn công, nhưng sau 3 lần phát những tín hiệu như quy ước, những chiếc Phantom rút lui. Murei đưa chiếc máy bay của mình vào vị trí quy định rồi tới gặp Tư lệnh Không quân và tướng Amid. Vậy là chiếc MiG-21 huyền thoại đã đến với Israel. Khi các chuyên gia Liên Xô và lực lượng không quân Iraq phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn.

    Mỹ cũng đau đầu với Mig 21 vì F 4 Phantom bị đánh bại liên tiếp tại Trung Đông và VN...rồi rốt cục, ngươi Do Thái cũng chia sẻ Mig 21 với Mỹ....
    Có thể lúc ấy, người Mỹ phải tìm ra cách áp chế Mig 21 bằng mọi cách, và Mỹ phải chế tạo ra 1 loại máy bay có tính năng tương đương với Mig 21 để "may ra" có thể áp chế được Mig 21, rồi Mỹ và Israel đã mổ xẻ chiếc Mig 21 đã đánh cắp ra và đã tìm được cách thiết kế của LX....kiểu cánh tam giác mig 21 rất phù hợp cho máy bay đánh chặn, và động cơ Turmansky R-25-300 đã khiến Mig 21 có tốc độ March 2, bỏ xa F 4 phantom.....đó là nguyên nhân vì sao F 4 phantom luôn bị tiêu diệt trên Chiến trường Vn bởi chiến thuật Hit and Run....có được thiết kế Mig 21 , các nhà thiết kế Lockheed Martin, Mc Donnell Douglass và Northrop Grumman đã ngồi thiết kế ra các mẫu máy bay mới....và F 16 của Lockheed Martin đã được ko quân Mỹ chọn lựa.....
    có thể các chuyên gia thiết kế của LM đã lấy kiểu cánh tam giác của Mig 21 cho F 16, nên F 16 cũng có tốc độ march 2 và tốc độ lấy độ cao ngang ngửa Mig 21, nên Mỹ đã bán cho Israel các mẫu F 16 đời đầu...kết quả rất mỹ mãn....cuộc xung đột với Israel đầu thập niên 80 đã chứng tỏ sức mạnh của F 16 và F 15 (đáng nói là 2 loại máy bay này lấy ý tưởng từ Mig 21 và mig 25....), Mig 21 bị áp chế hoàn toàn bởi những chiếc máy bay tân tiến hơn nó.....và LX đã lên kế hoạch thiết kế và đưa vào trang bị Mig 29 và dòng su 27...
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    bạn nên xem lại bài trước mình phân tích kĩ rồi, ở vụ mig21 là do thằng iraq kia dâm quá :)) mà cũng học tập từ mái trường XHCN chứ đâu ra :))

    Xem kĩ "Mỹ nó mua hoặc = cách nào đó có được (nhờ công các chiến sĩ thích sống ở thế giới tự do, chứ có thấy trường hợp nào ngược lại đâu chẳng lẽ thik sống dưới chế độ stalin à :))) thì cũng chỉ để ngâm cứu cách đánh thôi, chứ chẳng ai đi copy trắng trợn như Nga Tàu"

    he he lại nói chiến công của mig21 là lấy thân mình che cho mig17 19...etc làm bia tập bắn cho F-8 ( loại này chậm hơn mig21 nhiều lần nhưng diệt mig21 phải nói siêu đẳng) tỉ lệ kill của F-8 là 3:21 trong đó 4 MIG21 bị diệt ;))

    Theo F-8 Crusader Units of Vietnam War thì F-8 hạ 17 MiG-17 và 4 MiG-21, trong đó 1 MiG-17 hay 19 gì đó phi công hoảng quá nhảy dù trước khi F bắn. =))

    Thập Tự Quân

    [​IMG]
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Dân Hàn mất nước, bị giặc xâm lược ngoại bang đô hộ và thanh niên Hàn bị giặc bắt đi lính ngoẹo cho nó chỉ huy thì sướng cái gì bạn ?
    Sướng sao bằng lính ngoẹo ở MNVN ngày xưa hở bạn?
    Giặc ngoại xâm mà rút đi thì bám càng trực thăng của giặc chạy thì bị nó đạp xuống biển như VNCH chứ sướng gì!

    Bây giờ giặc xâm lược rút hết khỏi NTT mà NTT vẫn to mồm được như bây giờ thì mình mới công nhận là nó sướng.
  4. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^thì còn vài cố vấn Mỹ ở NH thôi bác ko thấy à vừa rồi Mỹ điều động USS tới mới thấy lính US đấy chớ, hiện tại NH tự lo thân được rồi, BT lần đó chẳng là đói gạo quá nên bắn qua xin vài miếng ăn đỡ đói qua ngày =)) cơ mà 2011 rồi còn dùng từ ngữ thời gì thế =)) nào là Nhật Hàn mất nước giặc xâm lược đô hộ =)) Mỹ nó đâu phải kiểu đó nhìn như Aradsaubi hay Mexico Colombia Isarel tự biết thuộc loại vệ tinh nào của Mỹ rồi, còn Đài Nhật Hàn ĐNÁ đang rất rất cần Mỹ khỏi móng vuốt cẩu tặc phương bắc, hỏi thứ thằng Nga nó làm được gì hay vào hùa với thằng cẩu tặc chiếm đất lấn biển b-(
  5. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ha ha. iraq mà xhcn, pó chân, ha ha, siêu đẳng quá . diệt đc 3 mig 21, ha ha, a Mĩ phải bỏ hơn 1 triệu đôla mĩ để có đc như thế, coppy trắng trợn thì phải nói F 15 kìa , so mig 25 với F15 thấy có giống nhau ko con, còn Mig 15 đã xuất hiện trước khi bắt F86 vậy thì làm sao coppy đc nhĩ..... nói ngu mà cũng nói, ko thấy lạ sao... 1953 Mĩ chôm đc 1 chiếc Mig 15, thì cũng trong năm 1953 xuất hiên chiếc F86F mới có thể sánh ngang với Mig 15
    Mikoyan-Gurevich MiG-15 (tiếng Nga: Микоян и Гуревич МиГ-15) (tên ký hiệu của NATO đặt là "Fagot") là một loại máy bay chiến đấu phản lực được Artem MikoyanMikhail Gurevich thiết kế và phát triển cho Liên Xô (USSR). MiG-15 là 1 trong những máy bay phản lực thành công với cánh xuôi, và nó đã giành được sự nổi tiếng trên bầu trời Triều Tiên, nơi trong thời kì đầu của cuộc chiến nó đã hạ gục mọi loại máy bay cánh thẳng của kẻ thù

    MiG-15 được xuất khẩu rộng rãi, phiên bản xuất khẩu cho Trung Quốc là MiG-15bis năm 1950. MiG-15 của Trung Quốc là những chiếc MiG đầu tiên trực tiếp chống lại những máy bay phản lực khác của Hoa Kỳ trong chiến tranh Triều Tiên. Loại cánh mới của MiG-15 đã chứng tỏ khả năng của mình thế hệ đầu tiên của máy bay phản lực cánh xuôi. Loại máy bay phản lực cánh thẳng của không quân Hoa Kỳ như F-80, Gloster Meteor; loại sử dụng động cơ pít tông như F-51 MustangsF4U Corsair (mặc dù F-80 là máy bay bắn hạ MiG-15 đầu tiên), những loại này lần lượt bị MiG-15 hạ gục một cách dễ dàng. Cho đến khi F-86 Sabre máy bay phản lực đầu tiên của không quân Hoa Kỳ được sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên thì lợi thế trên không của 2 bên mới cân bằng.

    ha ha, bé ra đời trước mà là coppy của thằng ra đời sau
  6. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    he he kết nhất mỗi cái này :)) nói tóm lại bác nào có thâm thù gì đó thì lập mịe nó 1 website riêng cha nó đi vd lấy tên miền là **vnch.org hay **thangmy.com hay là **nato.net ....... đạt loại thế =)) cho a e tha hồ vào rủa
  7. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Sau tất cả những gì mà Ter đã trình bày ở trên, ta có thể nói tóm lại như sau.

    Cha Mẽo của Ter luôn tìm cách chôm đồ của người khác bằng cách mua với tiền và gái, tất nhiên trên đời có người này kẻ khác và vì những thằng sh..t như Ter vẫn đang và sẽ còn tồn tại nên đương nhiên vẫn còn có nhiều kẻ bán rẻ đất nước mình để đổi lấy đồng Đô la xanh biếc, đó là điều không thể tránh khỏi.

    Còn đám + sản ngu ngốc như Ter nói thì không thông minh thế, họ đường đường hoàng hoàng bắn hạ kẻ thù, đánh bại kẻ thù và thu vũ khí của chúng như là chiến lợi phẩm một cách đương nhiên, sau đó, họ cũng đường đường hoàng hoàng mổ xẻ tất cả các chiến lợi phẩm đó để nghiên cứu, khốn nỗi Ter chưa thể chỉ ra có một chiếc máy bay hay phương tiện chiến đấu nào của đám này giống với đồ của cha mẽo thành thử ý tưởng cho là họ copy nguyên xi không được khả tín cho lắm=))

    Sau hai kết luận trên chúng ta có thể nói gì về "Thành tích quân sự" của cha mẽo của Ter nhỉ? Một con số ZERO to tướng!
  8. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    đọc kĩ lại xem =)) đừng dại nữa tiệm thuộc chưa ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    =)) sao tránh né vụ Nga chyên gia nhái hàng vậy Mỹ nó cũng đánh bại cả Đế Quốc LX to đùng ko cần 1 phát đạn nào cũng chiêu hồi được khối thằng về phe nó xem được biết bao nhiêu công nghệ do chư hầu gốc Nga trao tận tay\:D/, Nga nóng mặt nên đập thằng Gru yếu nhất nhà nhuuục >:) Chắc phải nhắc lại anti-air của Gru suất xắc tới mức nào hạ liên tiếp 7 máy bay tối tân của Nga
  9. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày sau, toàn bộ linh kiện của chiếc máy bay F-86 đã được chuyển về Cục Thiết kế máy bay Sukhôi, Liên Xô. Các chuyên gia và nhân viên kỹ thuật ở đây đã tiến hành tháo lắp rồi phân tách từng bộ phận và đã hoàn toàn nắm được các bí mật về kỹ thuật của máy bay chiến đấu F-86. Công việc này của Không quân Liên Xô đã đặt cơ sở nền tảng cho máy bay chiến đấu MiG-15 tấn công và khống chế hiệu quả máy bay F-86 của Mỹ trên chiến trường Triều Tiên

    ha ha, coppy của mày đây đó ah`
    Một hiểu biết thật sự về sức mạnh và yếu điểm của MiG-25 bất ngờ đến với Phương Tây vào năm 1976. Ngày 6 tháng 9, một phi công PVO là Viktor Belenko, đã đào ngũ sang Phương Tây, chiếc MiG-25P "Foxbat-A" của Belenko đã hạ cánh tại sân bay HakodateNhật Bản. Mặc dù chiếc MiG-25P này cũng được trao trả lại phía Liên Xô, nhưng trước đó nó đã được tháo ra và nghiên cứu cẩn thận từng chi tiết để phân tích bởi Bộ phận công nghệ tại nước ngoài (giờ là Trung tâm tình báo không trung và không gian quốc gia) của Không quân Hoa Kỳ, tại căn cứ không quân Wright-Patterson gần Dayton, Ohio. Sau 67 ngày, chiếc máy bay đã được trở về Liên Xô dưới dạng linh kiện rời; và với những kết luận phân tích đáng ngạc nhiên
    cái này mới là coppy nè con
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Hây cưng thử chỉ ra xem có cái máy bay nào của Nga thiết kế giống Mẽo thế?

    Xin lỗi Milu, tao hứa từ nay sẽ không gọi mày là cưng nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này