Ựm, hừm, e hèm , khạc, hèm, hèm , khạc, ự hừm, hèm... Nghệ thuật thứ 7 là một môn nghệ thuật... đứng thứ 7. Nghĩa là nó đứng sau 6 môn nghệ thuật khác. Tức là nghệ thuật có 7 thì nó đứng cuối cùng. Nghĩa là chúng ta có một sự sau chót. Ý tôi muốn nói, kính thưa quí vị và các bạn, trong các ngành nghệ thuật, nghệ thuật thứ bẩy luôn đứng.... thứ bẩy, luôn ở vị trí số 7, một và chỉ một vị trí đó là...số bẩy. Nhân đây tôi xin nói về số 7. Bẩy là một số nằm trong dãy số tự nhiên. Vâng, nhân đây tôi xin nói về dãy số tự nhiên, dãy số tự nhiên là một dãy số gồm các con số : 0, 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,45,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4546,47,48,48,50 (ngày mai tôi xin tiếp những con số còn lại trong mục 2, chương một bài diễn văn nói về NGHỆ THUẬT THỨ BẢY)
Người ta đang hỏi về NGHỆ THUỆT mà lại cứ lôi Nghệ thuật ra nói, đúng là hâm béng rồi. Hèm hừm, hừm hèm, hửm hừm hèm.
Xin lỗi các bạn, mình pót bài này lên không phải là nội dung chỉ có thế, nhưng do vô tình chạm phải ENTER nên nó mới SEND đi thôi, chứ ai lại hỏi ngớ ngẩn và không đầu không đuôi như thế! Mình muốn hỏi về Thành TROA và Thành TROA, và đã post bài đúng vào mục "Thành TROY # Thành TROA? " rồi. Bài đã được Mr Chitto giải thích rõ ràng và cặn kẽ, nếu missdomdom mà chưa biết thì vào đây mà xem nhé! Tiện thể, mình thấy cái slogan của missdomdom không hay tý nào (" Anh ơi...Anh chưa kéo khoá quần"). Nếu có thể bạn nên sửa lại cho nó better hơn được không? Thế mà chẳng thấy ai đóng góp ý kiến cho bạn ý cả!
he he đọc bài Chí tồ viết mà méo cả mồm . pm : Chí tồ iu, vì quý cậu nên tớ mới gọi cậu là Chí tồ đấy !,đừng giận nhá
Vâng, thưa quí vị và các bạn. Hèm, ựm, ừm , hèm hèm. khạc kạc, hèm hèm Hôm nay trời quang mây tạnh, gió heo heo. Bún ốc , bún thang nóng nước lèo lả phả gió hơi đùa khóm lúa Con mèo đói bụng khóc meo meo... Tôi xin trình bày tiếp vấn đề liên quan đến nghệ thuật thứ bẩy. Sau một quá trình nghiên cứu can đảm và sâu sắc, sau những tháng ngày miệt mài trên ghế nhà trường, cộng với những kiến thức chắp vá thời tiểu học,tôi đã khám phá ra một kiến thức quí giá mà tôi nghĩ phải thông báo ngay cho quí vị và các bạn.Đó là chúng ta nên dừng ngay việc liệt kê các con số tự nhiên kẻo ảnh hưởng đến tiến độ chung của công việc. ( Tôi có hẹn bồ bịch rồi hẹn các bạn sau nhé)