1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Phạm lỗi với Makelele chứ ko phải mấy thằng đó.Hehe...nhầm.
  2. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    cho tớ bàn luận với
    HAY
  3. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Makelele nào ở đây hả ông Del Pierro, chắc hôm nọ ông bị thằng Đan Mạch nó quay như quay dế nên say chứ gì, khổ thân, bây h vẫn chưa tỉnh.
    Nhắc lại nhé, Heskey phạm lỗi với Vierra, Vierra rõ chưa.
    Tây ban Nha 1- 1 Hy Lạp
    Thế trận hoàn toàn ngiêng về Tây Ban Nha với sự năng động của thằng lùn Vicente ở cánh phải, cộng với sự xông xáo của Puyon tóc xù bên phía cánh trái. Hàng phòng thủ Hy Lạp đã nhiều lần chao đảo trước những đợt lên bóng của những chú bò tót Tây Ban Nha. Kết quả sau một sai lầm của hàng phòng ngự, hy Lạp đã phải trả giá: sau pha đánh gót điệu nghệ của Raul; Morientes nhận bóng, tiền đạo này càng chứng tỏ khả năng của mình (anh bị Real cho Monaco mượn (monaco rất muốn mua Morientes nhưng không đủ tiền)), pha xử lý bóng bình tĩnh cộng với một cú dứt điểm kỹ thuật đã buộc thủ môn Hy Lạp vào lưới nhặt bóng. Thủ môn Hy Lạp đã hơn 30 tuổi nhưng kinh nghiệm là chưa đủ để chặn cú sút của tiền đạo đẹp trai morientes, một cú sút khá cơ bản. Nhìn vẻ mặt của anh thật tội nghiệp, già rồi mà nó cũng chẳng tha.
    Nhưng bóng đá là như vậy.
    Vào hiệp hai, các cầu thủ Hy Lạp ngoan cường chống trả những pha uy hiếp của đội tuyển TBN, và điều gì đến đã phải đến.
    Chúng ta nên nhớ rằng với sự dẫn dắt của HLV người Đức, các cầu thủ Hy Lạp như một cỗ xe tăng nhỏ ( xe tăng to là Đức).
    Các chú bò tót Tây Ban Nha cố gắng xông vào, trong khi đó cỗ xe tăng nhỏ ngoan cường chống trả. Và có cố gắng đến đâu, các chú bò tót cũng không thể húc đổ cỗ xe tăng (nhỏ) Hy lạp thêm một lần nào nữa. Và vào lúc các chú bò TBN chăm chỉ tấn công thì bất thình lình, tiền vệ với vào sân bên phía Hy Lạp chuyền một đường chuyền chính xác tới chân tiền đạo (cũng của Hy Lạp), sau một pha khống chế bóng bằng ngực gọn gàng, anh tung ra một cú sút "xuyên khe" thủ môn Casilat, đưa cả hai đội trở lại vị trí xuất phát.
    Bàn thắng của các cầu thủ Hy Lạp như một viên đạn bắn vào đàn bò tót TBN, các cầu thủ TBN sôi máu ào lên tấn công nhưng cỗ xe tăng nhỏ vẫn ko hề gục ngã trong những phút còn lại. Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu trong nỗi thất vọng của các cầu thủ TBN, còn các cầu thủ Hy Lạp thì đối với họ đây là một trận đấu thành công.
    Nếu bài viết của tôi có phần thiên vị một đột nào đó thì mong các bạn thông cảm.
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    the a hay the
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người cho ý kiến bình luận nghiêm túc chứ không cụn lủn thế này à nha!
    SÉC - LATVIA: 2 - 1 => MỘT GIẤC MƠ ĐẸP KHÔNG TRỌN VẸN
    Vòng đấu đầu tiên của EURO 2004 đã kết thúc ở bảng D, bảng đấu được mệnh danh là "bảng tử thần của giải". Chắc những người muốn "giữ sức" để xem trận thư hùng giữa 2 trong số những đại gia hùng mạnh nhất Châu Âu: Hà Lan - Đức ,đã bỏ qua trận đấu đầu tiên của bảng, trận đấu mà bị đánh giá là quá chênh lệch và không có gì đáng xem giữa Séc và Látvia. Tuy nhiên, trận chiến đã không diễn ra như dự đoán của nhiều người và các tay cá độ đặt cược cho cửa thắng của CH Séc được một phen hú vía...
    Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, các cầu thủ CH Séc bước vào trận đấu này với tư thế của một kẻ bề trên. Tuy nhiên điều đó không khiến họ chủ quan mà không tung ra đội hình mạnh nhất nhằm kiếm trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ yếu nhất bảng, chưa kể ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, để làm bàn đạp cho những trận đấu "xương" hơn rất nhiều. Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, CH Séc đã tràn lên phần sân của đối phương. Với hàng loạt hảo thủ đang thi đấu cho các CLB lớn của châu Âu như tiền vệ tổ chức Thomas Rosicky (Dortmund), Jankulovski (Udinese, mục tiêu theo đuổi sát sao của Juventus), cựu binh lừng danh Karel Poborsky và đặc biệt là Đôi giày vàng Châu Âu 2003 Pavel Nedved, CH Séc dễ dàng làm chủ thế trận, cầm bóng và khiến các cầu thủ Látvia phải lui về toàn bộ ở phần sân nhà để phòng thủ trước những đợt tấn công như vũ bão của Séc. Xem CH Sẽc biểu diễn kĩ thuật, người ta không khỏi trầm trồ. Không đặt nặng về phòng thủ, cụ thể không có 1 tiền vệ trụ thực sự nhưng sức ép đến từ CH Séc là rất lớn khiến Látvia cũng không có cách nào để lên được bóng chứ đừng nói đến những pha phản công sắc bén. Phần lớn hiệp 1, chân sút của CLB Liverpool Milan Baros như "mất hút", nhường sự chú ý cho người đồng đội cùng chiến tuyến là tiền đạo cao kều 2m02 Jan Koller. Chiến thuật của CH Séc trong hiệp 1 này là sử dụng tốc độ và sự khéo léo của Poborski bên cánh phải cùng sự băng lên mạnh mẽ của Jankulovski bên cánh trái nhắm vào cái đầu của Jan Koller, xen lẫn những pha độc diễn bứt phá và sút xa của Rosicky và Nedved ở tuyến giữa. Ở trận này Nedved chơi khá tự do, lúc di chuyển bên cánh trái, lúc lại chạy vào trung lộ làm các cầu thủ phòng ngự của Latvia bối rối, đôi khi mất bóng lại chaỵ đuổi theo cướp lại ngay ở giữa sân và tiếp tục phát động tấn công. Tầm ảnh hưởng của anh là rất lớn, đặc biệt khi nhìn vào cái chân trái của anh ta người ta có cảm tưởng anh sẵn sàng sút xa và ghi bàn bất cứ lúc nào.
    Thế nhưng, cầm bóng nhiều nhưng các pha tấn công của CH Séc lại tỏ ra không hiệu quả trước hàng phòng ngự dày đặc của Latvia. Tuy Karel Poborski toả sáng bên cánh phải với hàng lọat các pha qua người đầy kĩ thuật, các pha bứt phá đầy uy lực và luôn tạo cho mình được tư thế tạt bóng tốt nhất chứng tỏ anh chưa phải câù thủ hết thời nhưng các pha tạt bóng của anh vào trung lộ lại không tài nào tìm được đến cái đầu của Koller như mong muốn, hoặc quá sâu, hoặc quá bổng, mặc dù anh rất kiên trì với lối đá của mình. Nhìn Poborski đá người ta có thể liên tưởng đến Figo ở thời kì đỉnh cao cũng không quá chút nào. Koller cũng rất chịu khó di chuyển trong khu cấm địa nhưng với sự "chăm sóc" kĩ càng của Igor Stepanovs, cựu hậu vệ Arsenal, anh không có mấy cơ hội để dứt điểm. Đã có lúc người ta thấy người khổng lồ Koller phải lùi ra ngoài vòng cấm địa để cầm bóng mặc dù khá vụng về, và cũng đã tung ra một cú sút xa mạnh và chính xác nhưng lại bay thẳng vào vị trí của thủ môn Latvia đang đứng. Nedved tuy hoạt động rất năng nổ nhưng các pha kiến thiến của anh đều không được đồng đội tận dụng triệt để. Jankulovski cũng chỉ dừng lại ở những pha chaỵ cánh rồi tạt vào là là lưng chừng khiến các hậu vệ Latvia dễ dàng cản phá, còn điểm sáng duy nhất của Rosicky chỉ là một pha dắt bóng ngang vòng cấm qua 2 cầu thủ Latvia và sút xa khá quyết đoán nhưng không đủ hiểm để hạ thủ thành đối phương.
    Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, tất phải sẽ bị ghi bàn. CH Séc cũng không thoát khỏi qui luật tự nhiên ấy. Trong khi CH Séc bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn thì mặc dù chỉ có một vaì pha phản công yếu ớt và đơn giản xuất phát từ ngòi nổ Robins (số 10 Latvia) bên cánh trái, nhưng sự kiên trì đã giúp cho Latvia tận dụng một trong những pha phản công hiếm hoi này để ghi bàn thăng mở tỉ số trận đấu. Nhưng đó ại là một pha phản công rất nhanh, sắc bén và chính xác. Người Séc chỉ có thể tự trách mình vì sai lầm của chính họ. Sau khi hậu vệ của Séc ngăn chặn được một pha tấn công của Latvia, bóng đến chân Milan Baros, anh dẫn bóng lên tấn công khi trước mặt chỉ là vài ba hậu vệ của Latvia (do các cầu thủ tham gia pha tấn công chưa về kịp) với người đồng đội Koller phía trước và các tiền vệ của Séc cũng đang dâng lên. Tưởng chừng Séc sẽ có một pha phản công tuyệt đẹp và nguy hiểm thì bất thình lình trong một pha dắt bóng quá cá nhân Milan Baros đã mất bóng. Các cầu thủ Séc chững hết cả lậi vì bất ngờ, còn Latvia như "vớ được vàng". Chỉ 1 2 lần chạm bóng, bóng được chọc khe lên phía cánh trái nơi Robins đang sẵn sàng bắt tốc độ. Chỉ 1 pha chạm bóng và một đường chuyền ngang nửa nảy, bóng đã đi qua 2 3 hậu vệ còn lại của CH Séc, thậm chí qua cả tay của thủ thành tài ba Petr Cech để đến chân Verpakovskis, niềm hi vọng, chân sút sát thủ của Latvia đã "mất điện" suốt cả hiệp 1 vừa qua. Và nhiệm vụ còn lại của tiền đạo này quá đơn giản khi trước mặt chỉ là khung thành bỏ trống. 1-0 cho Látvia.
    Cả SVĐ sững sờ, còn các CĐV Latvia thì vui mừng khôn xiết. Chẳng uổng công một người Latvia đã tình nguyện đạp xe xuyên quốc gia để đến cổ vũ cho Latvia, còn một vị tai to mặt lớn ở nội các chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ... nhuộm tóc xanh nếu Latvia thắng CH Séc. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, người Latvia lại có quyền hi vọng.
    Thế đấy, tưởng chừng câu chuyện thần tiên Latvia sẽ tiếp tục được viết lên nhưng bóng đá vẫn muôn đời là bóng đá, tuy đầy rẫy những bất ngờ nhưng vẫn có qui luật mạnh - yếu của nó. Không ai tin tỉ số sẽ kết thúc như thế này và sự thật đã là như vậy. Là một đội bóng đẳng cấp, CH Séc với vị huấn luyện viên già làng lão luyện tóc bạc phơ đã có những điều chỉnh hợp lí ở hiệp 2, cả về chiến thuật và nhân sự. Vẫn cầm bóng và điều chỉnh nhịp độ trận đấu nhưng người ta đã thấy một CH Séc thực dụng hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Chỉ có thắng mới có "cửa", CH Séc quyết tâm ghi được 2 bàn thắng để vượt qua đội bóng tí hon và chứng tỏ đẳng cấp của mình. Không còn những pha đi bóng quá màu mè bay ****, không còn sự thất vọng vì bế tắc, các cầu thủ CH Séc kiên trì tấn công nhắm thẳng vào khu cấm địa trước cầu môn của Latvia. Các tiền vệ cua Séc liên tục sút xa, trong đó có một pha sút bóng cực mạnh và bất ngờ từ một tư thế rất khó của Poborski, bóng bay thẳng góc chết bên phải của khung thành Latvia và chỉ lệch trong gang tấc. Chuyện gì đến cũng đã phải đến, trong 1 pha tấn công xuất thần, CH Séc đã có bàn san bằng tỉ số. Một pha đi bóng khó tin của Poborski bên cánh phải cực kì lắt léo: tưởng chừng đã mất bóng ra biên sau khi pha đẩy bóng bắt tốc độ của anh bị một hậu vệ Latvia tì người che bóng nhưng không, Poborski đã bứt qua với nỗ lực của mình và dừng bóng lại trước khi bóng ra khỏi hẳn đường biên, một pha bóng vô cùng nhạy cảm và nếu không có sự tinh tế của trọng tài, có lẽ Latvia đã được hưởng một quả phát bóng lên. Ngay sau đó khi Poborski chưa kịp ổn định tư thế thì một hậu vệ Latvia khác đã lao đến cướp bóng khiến Poborski chỉ kịp gạt bóng sang trái, bóng đang ở trong sân. Những tưởng lần này Poborski sẽ tạt bóng, hậu vệ này lại lao vào một lần nữa nhưng anh đã nhầm. Poborski đã có một pha đổi hướng tạt đầy bất ngờ và kĩ thuật vặn sườn anh ta và lần này khi không còn ai cản trở nữa, Poborski bình tĩnh thực hiện quả lật. Bóng bay là là trước khung thành, tuy Jan Koller bị 2 3 hậu vệ kèm chặt và bóng lại bị phá ra, nhưng công sức của Poborski đã không bị đổ sông đổ bể. Pha phá bóng bằng đầu của một hậu vệ Latvia tìm đến đúng chỗ của Milan Baros ngay ở gần vạch 16m50 và chỉ với 1 nhịp khống chế bóng, anh này tung ra một cú đờ-mi vô lê căng và sệt bay qua giữa khe của thủ môn và một hậu vệ Latvia, ghi bàn san bằng tỉ số. Lửa của CH Séc lại bùng lên và ai cũng hiểu, Latvia sắp sửa phải gánh chịu những pha tấn công tiếp theo của Séc khi họ đã lấy lại sự bình tĩnh và bản lĩnh của mình.
    ĐT CH Séc có sự thay đổi người. Hậu vệ Galasek và Zdenek Grygera ra sân để nhường chỗ cho Smicer, một tiền vệ và Marek Heinz, một hậu vệ tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng quyết định. Sự thay đổi người này ngay lập tức mang lại hiệu quả. CH Séc dồn lên ép Latvia vào thế bị động chống đỡ. Lại là Milan Baros, trong một pha cố gắng cứu bóng khỏi tầm tay của thủ môn Latvia, bóng đã tìm đến Marek và hậu vệ này đã hoàn thành xuất sắc việc đưa bóng vào góc xa khung thành một cách rất nhẹ nhàng khi thủ thành Latvia đã ra lỡ trớn, còn hàng hậu vệ dù bay người hết cỡ cũng không với tới bóng để cản phá pha dứt điểm điềm tĩnh này. Hai bàn thắng muộn từ phút 73 của CH Séc đã mang về cho họ cái họ cần: 3 điểm quan trọng và CH Séc rât tự tin bước vào hai trận sinh tử còn lại của vòng bảng: gặp Hà Lan và Đức. Cũng cùng lịch thi đấu như CH Séc nhưng Latvia rơi vào tình cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Có lẽ giấc mơ Latvia chưa thể thành hiện thực một sớm một chiều ngay được, và dù họ có chia tay sớm với giải thì các thành viên có quyền ngẩng cao đầu bởi họ đã chơi rất tốt, chỉ vì thần may mắn đã không đưa họ vào một bảng đấu nào "vừa sức" hơn mà thôi.

    Một chiến thắng xứng đáng và thuyết phục của CH Séc. Từ kẻ tội đồ với pha để mất bóng dẫn đến pha phản công thành bàn của Latvia trở thành người hùng với một pha ghi bàn trực tiếp và một pha chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm, CTXS nhất trận đấu thêo bầu chọn của BTC Milan Baros là tâm điểm của trận đấu. Cho dù người ta có chỉ trích lối chơi của Latvia là tiêu cực, nhưng đó là cách để họ gây khó khăn cho Séc, và bóng đá hiện đại là như vậy. Hoa mĩ trên nền tảng của sự vững chắc, và kết qủa cuối cùng mới là quyết định. Sẽ thật không công bằng chút nào nếu CH Séc thua, hay chỉ bị cầm hoà đi chăng nữa trước Latvia, bởi với lối chơi thuyết phục và hơn hẳn về đẳng cấp, các cầu thủ CH Séc mới là người xứng đáng dành chiến thắng. Một cuộc chơi công bằng và làm hài lòng cả hai bên!
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 17/06/2004
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Bạn Beckboy chăm thảo luận nhỉ?Nhưng mà viết dài quá,tớ nghĩ là báo chí cũng nói đầy,mình thảo luận chỉ nên ngắn gọn thôi.Chứ ấy post dài như thế,chắc gì mọi người đã đọc hết(điển hình là tớ).Viết 1 bài dài thì cũng nên có chút sáng tạo mới tạo cho người đọc có hứng,chứ 1 tràng như ấy dễ người ta nghĩ copy ở đâu
  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lí. Nhưng "giọng" của Beckboy cũng có cái sáng tạo riêng của mình, và chẳng giống một bài báo nào cả đâu (mặc dù chắc cũng có người nghĩ là mình copy). Tại mình khoái bình luận kiểu này, cảm giác nó có chiều sâu hơn, không giống những bài dạng "chat" nên viết thôi...
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đâu hay fết đấy chứ, tớ đọc chả sót bài nào Báo hại là cóc học thi
    Anyway, viết tiếp đê
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà kể ra hôm nào update hôm đấy thì hay hơn, lên đọc ko fải xem báo nữa
  10. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố gắng...

Chia sẻ trang này