1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    dai qua
  2. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chú nào biết số 14 của Hy Lạp ko,xem chú ấy đá phê vãi lều...............Ko biết là đang khoác áo đội nào nhể,có ai bít ko cho anh em mở rộng tầm mắt cái...........
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ số 14 của Hy Lạp là Panagiotis Fyssas.Anh sinh ngày 12.06.1973.Hiện là cầu thủ của CLB SL Benfica.Là cầu thủ thuận chân trái,vị trí hậu vệ cánh trái.Fyssas cao 1m76,chơi trận quốc tế đầu tiên trong màu áo Hy Lạp vào ngày 3-2-1999 trong trận thắng Phần Lan 2-1.
  4. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm vậy
    Đêm nay, lượt đấu thứ 2 của bảng B sẽ diễn ra với 2 cặp đấu "nghe chừng không cân sức" giữa Anh- Thuỵ Sĩ và Pháp- Croatia. Một vòng đấu khiến người xem có cảm giác được... thở phào sau trận ra quân đầy kịch tính. Người xem mong chờ sự chứng tỏ đẳng cấp của hai đại gia, nhưng cũng không vì thế mà đánh giá quá thấp cơ hội của Thuỵ Sĩ và Croatia. Bởi một thực tế đã chứng minh, EURO lần này QUÁ NHIỀU BẤT NGỜ!
    Xét về lực lượng cũng như phong độ, quả thật Thuỵ Sĩ và Croatia không có "cơ" trước Anh và Pháp. Nhưng sẽ không dễ dàng cho hai quốc gia danh tiếng trong làng bóng đá lục địa già (Anh tự hào là quê hương của môn thể thao vua, còn người Pháp lại là những người "sáng lập" ra những giải đấu quốc tế lớn). Chúng ta hãy cùng điểm qua hai cặp đấu này:
    Ở trận đầu tiên, người Thuỵ Sĩ đã tỏ ra quyết tâm hạ gục đội tuyển Anh với tuyên bố của hậu vệ Stephan Henchoz: "Chúng tôi sẽ đánh bại đội tuyển Anh". Điều gì đã khiến các cầu thủ Thuỵ Sĩ tin như vậy? Quả thật, lối đá của đội tuyển Thuỵ Sĩ khá "thuần Anh" và họ cho rằng họ hiểu bóng đá Anh, nhưng sẽ là rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Anh trước Pháp. Còn với Thuỵ Sĩ, nếu cứ thi đấu kiểu "nghiệp dư" như trận trước thì dù mạnh mồm đến mấy, họ cũng sẽ chẳng có thể có nổi một trận hoà chứ đừng nói đến điều cao xa hơn. Tuy không được đánh giá cao như bộ đôi sát thủ Henry-Trezeguet của ĐT Pháp nhưng cặp "thần đồng" Owen-Rooney cũng đủ để "quay" các hậu vệ chậm chạp của Thuỵ Sĩ, mặc dù Henchoz tuyên bố anh sẽ bắt chặt Owen, người đồng đội anh đã quá hiểu ở CLB Liverpool sau nhiều năm thi đấu. Có thể, đội tuyển Anh sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Thuỵ Sĩ, cùng với việc để ý trong phòng thủ chứ không nên quá đùa giỡn với những cầu thủ như Hakan Yakin, nhưng việc kiếm 3 điểm trọn vẹn trước Thuỵ Sĩ là hoàn toàn nằm trong tầm tay của các tuyển thủ đảo quốc sương mù. Nhất là khi họ đang quyết tâm lấy được điểm, những gì họ đáng được có nhiều hơn sau trận thua không may vòng đấu trước, với một tinh thần hết sức phấn chấn sau hai ngày "vui vẻ" cùng người thân và đi shopping ở Lisbon. Một kết quả giống như lần gặp nhau gần đây nhất của hai đội ở EURO 96 là hoàn toàn có thể xảy ra. Dự đoán: 2-0 cho ĐT Anh.
    Ở cặp đấu thứ 2 cũng là một cuộc so tài đầy duyên nợ. Mặc dù Croatia đã không còn là Croatia như 6 năm trước đây khi họ chỉ thua đội chủ nhà Pháp một cách sát nút ở bán kết để ẵm huy chương đồng của World Cup năm đó, nay đã không còn Suker, Boban... (thế hệ vàng của Croatia), nhưng họ vẫn luôn là một đối thủ khó chịu ở các giải đấu lớn của Châu Âu. Nhất là khi ĐT Pháp chưa thể hiện được mình, có lẽ không nên đặt cược cho một chiến thắng dễ dàng của Pháp khi họ chỉ nhờ vào may mắn mới có chiến thắng đầu tiên tại giải lần này, nhưng với đẳng cấp của mình, Pháp chắc chắn sẽ không để Croatia "qua mặt". Nên nhớ, Croatia không phải là Anh, và Pháp chắc chắn cũng sẽ có những điều chỉnh cần thiết về đấu pháp, lực lượng cũng như tinh thần của các tuyển thủ nhằm khẳng định vị thế số 1 của mình ở cựu lục địa. Thêm nữa, HLV của Croatia cũng đã tuyên bố sẽ để chân sút Prso ngồi ghế dự bị nhằm giữ sức cho trận quyết đấu với ĐT Anh ở lượt đấu cuối cùng (có vẻ như trừ Pháp ra, hai đội "chiếu dưới" đều nhăm nhe "cắn" ĐT Anh thì phải). Như vậy Croatia có thể sẽ ra sân với chiến thuật đổ bê tông, thủ hoà trước Pháp nhằm kiếm thêm 1 điểm quí giá. Họ biết rằng nếu chơi tấn công như trận trước thì chẳng khác gì tự sát trước các nhà ĐKVĐ, tấn công không hiệu quả thì chớ lại bị các chân sút sát thủ của Pháp phản công cho "đi nhặt bóng" vài trái thì có mà bê bết. Dù vậy phòng thủ trước Pháp chưa chắc đã thành công, mặc dù đó là kế sách tốt nhất mà Croatia có thể thực hiện, bởi các "sao" của Pháp sẽ không chôn chân một chỗ mà sẽ tìm cách vượt qua bức tường do Croatia tạo nên bằng những tuyệt kĩ của mình. Hãy chờ một chiến thắng cho ĐT Pháp. Dự đoán: 2-1 cho Pháp (biết đâu trong một chiều xuất thần, Croatia lại có thể cầm hoà với Pháp cũng hay).
    Cùng xem nhé!
    Vẫn dài...
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 17/06/2004
  5. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Topic này chết rồi à, ai đó post đi chứ. Làm tý cho thêm phần phong phú chứ nhỉ? Mục tiêu là tâm điểm của đêm nay:
    Hà Lan - CH séc.
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Trận đêm qua hay quá bình luận đê anh em
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hay, cong nhan hay
  8. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    thế này gọi là bình luận àh ?
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thì thất vọng, BĐN thì đá như ăn cướp nhưng ko hiệu quả, TBN thì quá buồn ko vào là xứng đáng
    Điên thằng trọng tài
    Ghét thằng Deco
    Figo già quá già hơn mình expect
    Nói chung ko thích kiểu đá ''lấy đc'' cứ hùng hục như trâu đất mà chả kết dính gì
    Có 1 điều kết luận ra rằng: Các thủ môn mặt bằng chung rất đẹp trai TBN thì trẻ măng trông hơi hung hăng 1 tí nhưng vẫn BDN thì giừ nhưng vẫn fong độ, thủ môn Hà Lan mới yêu chứ :x híhí.... ngày trước thích cả Toldo nữa, nhưng cũng có ngoại lệ ghét thằng Oliver Kann (chắc tại người Đức cục cằn :D)
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    À hỏi anh số 9 Latvia, có ảnh nữa thì tốt tức cho anh í trận Lat vs Đức

Chia sẻ trang này