1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Anh số 9 của Latvia là Maris Verpakovskis.Anh sinh ngày 15.10.1979.Hiện Maris Verpakovskis đang là cầu thủ của CLB FC Dynamo Kyiv(Ukraina).Verpakovskis có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ trái.Anh chơi trận quốc tế đầu tiên cho Latvia tại vòng loại Euro 2000 trong trận gặp Hy Lạp,Verpakovskis chơi được 25 phút sau khi vào thay người.Verpakovskis là người hùng của Latvia sau khi ghi cả 3 bàn thắng cho Latvia trong 2 lượt trận Playoff với TNK.Anh cũng đi vào lịch sử bóng đá Latvia sau khi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Latvia tại 1 giải đấu lớn mà Euro 2004 là giải đấu lớn đầu tiên Latvia tham gia.
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tối nay xem Anh-Croatia,mai bình luận nhá
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    CROATIA - ENGLAND
    SVĐ : Estádio da Luz(Lisbon)
    Nhiệt độ: 230C
    Độ ẩm: 40%
    Sức gió: 11km/h
    Trời mát, nhiều mây
    Trọng tài:Pierluigi Collina (ITA)
    Croatia :Butina; Šimic, Robert Kovac, Živkovic, Šimunic; Rosso, Tudor, Niko Kovac, Rapaic; Šokota, Pršo.
    England :James; Gary Neville, Terry, Campbell, Ashley Cole; Scholes, Lampard, Gerrard, Beckham; Owen, Rooney.
    Lần đầu tiên Anh gặp Croatia vào năm 1996 và đội hình hiện tại của Anh vào năm 1996 chỉ còn Gary Neville.Lần gặp nhau gần đây nhất giữa Anh và Croatia là trận giao hữu vào ngày 20/8/2003.Trong trận đấu đó Anh đã thắng 3-1.Đội hình hiện tại của Anh có tới 15 cầu thủ đã dự trận đấu đó.Và trong 2 lần đụng độ gần đây nhất Anh đều dành chiến thắng.Tuy nhiên Anh đã không thể thắng 7/11 trận đấu gần đây nhất của họ tại các kỳ EURO. Mặc dù 5 trận trong số đó, Anh đã vượt lên dẫn trước(Trong 6 trận gần đây nhất của Anh tại các kỳ EURO, họ để thua tới 3 trận khi dẫn trước 1-0).Còn với Croatia,sau 2 trận thắng tại EURO 1996, Croatia đã không thắng một trận đấu nào trong tổng số 4 trận mà đội bóng vùng Balkan đã chơi tại các kỳ EURO.
    Có 4 cầu thủ của ĐT Anh sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ. Đó là Wayne Rooney, David James, Frank Lampard và Paul Scholes.Nhưng nếu những cầu thủ trên không bị nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu với Anh và Croatia lọt vào tứ kết, họ sẽ được xoá những thẻ cũ.Với điều này cả nước Anh đã đề nghị ông Eriksson cho Rooney nghỉ ngơi nhưng ông đã nói :?oTôi là HLV, tôi không thể nghĩ tới việc bị loại, chúng tôi chỉ có thể hướng đến chiến thắng trong mọi trận đấu. Rooney sẽ chơi trong trận gặp Croatia?. Ông cũng nói thêm :"Không có gì phải lo ngại. Từ đầu giải đến giờ, ĐT Anh vẫn thể hiện được sức mạnh của mình, thậm chí chơi tốt hơn mong đợi của tôi. Đối với chúng tôi, Pháp, Thuỵ Sỹ hay Croatia cũng như nhau cả. Còn về tình cảnh ?otịt ngòi? của Owen, theo tôi, đó là chuyện thường thấy ở những tiền đạo tài năng. Bạn không thể lúc nào cũng ghi bàn đều đều như vắt chanh, sẽ có lúc nào đó tạm thời chững lại. Tôi có cảm giác, Owen sẽ lấy lại hình ảnh của mình ở những thời điểm nhạy cảm như thế này, bùng nổ và lại ghi những bàn thắng tuyệt vời.?
    Trong khi đó HLV Croatia cũng rất tự tin khi phát biểu :"6 tháng trước, có lẽ Croatia rất ngại ĐT Anh.Tuy nhiên thời gian 6 tháng có thể làm thay đổi cả thế giới, chúng tôi đã trưởng thành lên nhiều và sẵn sàng đương đầu với những đội bóng lớn, sẵn sàng sử dụng đấu pháp thiên về tấn công và mục đích vươn xa đến chiến thắng, chứ không bó hẹp ở kết quả hoà. Tôi biết rằng ĐT Anh sở hữu cặp tiền đạo rất đáng gờm Rooney-Owen; nhưng hàng thủ của Croatia sẽ dễ dàng ngăn chặn họ nếu thi đấu tập trung và tỉnh táo. Nói gì thì nói, chúng tôi sẽ có trận thắng đầu tiên!Tôi tin vào các cầu thủ của tôi, họ sẽ làm tốt hơn cả trận gặp Pháp."Có tới 9 cầu thủ của Croatia sẽ bị treo giò nếu dính thêm thẻ là Dado Prso, Robert Kovac, Igor Tudor, Giovanni Rosso, Jerko Leko, Boris Zivkovic, Nenad Bjelica, Milan Rapaic và Ivica Mornar. Nhưng nếu những cầu thủ trên không bị nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu với Anh và Croatia lọt vào tứ kết, họ sẽ được xoá những thẻ cũ.
    Tại VCK EURO năm 2000, tuyển Anh cũng ở vào tình thế hệt như hiện tại khi chỉ cần 1 điểm trước Romania trong trận đấu cuối vòng bảng là lọt vào tứ kết. Nhưng rồi bàn thua từ chấm 11m ở phút cuối trận đã buộc đội bóng xứ sương mù phải xách vali về nước (thua 2-3). Liệu lần này, ?oSư tử? Anh có vượt qua được nỗi ám ảnh từ quá khứ? Dễ mà cũng rất khó!
    + Anh
    - Xếp hạng FIFA: 13
    - Cầu thủ khoác áo ĐT nhiều nhất: David Beckham - 68
    - Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Michael Owen - 25
    - Tuổi trung bình: 26
    + Croatia
    - Xếp hạng FIFA: 20
    - Cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất: Dario Simic, 69 trận
    - Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Ivica Olic, 5 bàn
    - Tuổi trung bình: 27
    Gerrard sẽ vượt qua Niko Kovac để đưa "Sư tử" Anh tới bán kết???
  4. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Trước giờ khai cuộc...
    1h45 trên VTV3: Lượt đấu cuối cùng bảng B: ANH - CROATIA và PHÁP-THUỴ SĨ
    VÀO TỨ KẾT!
    Sau khi bảng A đã kết thúc "nhiệm vụ" của mình với sự ra đi đáng tiếc của Tây Ban Nha, đêm nay bảng B cũng sẽ diễn ra những trận đấu mang tính quyết định 2 suất cuối cùng vào tứ kết. Cho đến giờ phút này, cơ hội vẫn còn cho cả 4 đội, dù là rất khác nhau. Dù vậy, hai đại gia Anh và Pháp vẫn đang chiếm phần ưu thế với lợi thế chỉ cần hoà là... thắng. Đương nhiên, Anh sẽ gặp khó khăn hơn khi phải gặp Croatia, đội bóng đã chơi rất hay ở trận gặp Pháp vòng đấu trước, mà lại một lần nữa chỉ có may mắn mới giúp các nhà ĐKVĐ tránh khỏi trận thua đầu tiên ở giải lần này. Tuy nhiên, các cầu thủ áo Lam cũng sẽ không dễ dàng chút nào khi phải đối mặt với một Thuỵ Sĩ đang rất quyết tâm với hi vọng làm nên điều kì diệu.
    Với khí thế hừng hực sau trận thắng đậm đà 3-0 trước Thuỵ Sĩ, các chú sư tử Anh bước vào trận đấu cuối cùng với một sự tự tin là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đây là cuộc đấu của hai đội bóng có danh tiếng ở Châu Âu, trong khi Anh vốn đã là một cường quốc về bóng đá thì Croatia cũng đã gây được tiếng vang trên cầu trường quốc tế. Hai đối thủ này cũng là hai "kẻ đáng ghét" của người Pháp khi lần lượt chơi trên chân ứng cử viên số 1 cho chức Vô địch và chỉ chịu để mất chiến thắng vào cuối trận với sự may mắn mà thượng đế đã ban cho người Pháp. Trong khi đội tuyển Anh tin vào một chiến thắng trước một Croatia "chiếu dưới" thì Croatia cũng cho rằng họ hoàn toàn có khả năng hạ gục đội bóng đảo quốc sương mù để bước vào vòng tứ kết với tư cách nhì bảng. Tất nhiên, người Anh vẫn lạc quan hơn bởi một kết quả hoà cũng đủ để đối thủ của họ "khóc ròng", đó là lí do tại sao ngoài hơn 4 vạn khán giả có mặt ở BĐN, hàng nghìn người khác đang trên đường đến đất nước vùng bán đảo Iberia với hi vọng sẽ tạo nên một làn sóng cổ vũ mạnh như vũ bão cùng niềm tin về triển vọng đi sâu vào giải của đội bóng quê hương. Dù đang có lợi thế nhưng đội tuyển Anh sẽ không vào trận với thế trận phòng thủ bê tông, mà sẽ thể hiện một lối đá chắc chắn, không hoa mĩ mà rất hiệu quả để "trị" lối đá tấn công áp đảo ngay từ đầu nhằm kiếm điểm trong thế buộc phải thắng của đối thủ khoác áo sọc Ca rô. Dù rất quyết tâm nhưng Croatia khó mà có thể gây được bất ngờ với các học trò của HLV lão luyện Ericksson. Dự đoán: 2-1 cho Đội tuyển Anh.
    Trong trận đấu cùng giờ, các cầu thủ Pháp và Thuỵ Sĩ sẽ không có thời gian để "nghe ngóng" trận đấu kia mà ai cũng đều có "việc" của mình cả. Cũng như đội tuyển Anh, chỉ cần hoà là vào, nhưng các học trò của HLV Santini cần nhiều hơn thế. Không cần thắng đậm, nhưng phải là một trận thắng thuyết phục, để xoá tan đi sự lo lắng và nghi ngờ về phong độ thực sự của họ của những người hâm mộ, cũng như để tìm lại sự tự tin đã mất của những Zidane, Henry, Pires, Vieira... sau những màn trình diễn kém ấn tượng trước hai kình địch cùng bảng. Còn với Thuỵ Sĩ, nếu vượt qua được cú shốck thảm bại lần trước để lấy lại sự tự tin bước vào trận đấu sinh tử này đã là một kì tích của họ, chưa nói đến việc vượt qua đội tuyển Pháp để vào vòng 1/8 đội mạnh nhất châu Âu trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Dù sao, đó cũng chỉ là trên lí thuyết, mặc dù với một chiến thắng Thuỵ Sĩ hoàn toàn có thể đá bay Pháp khỏi đấu trường này theo luật mới của UEFA: Luật đối đầu trực tiếp. Với bản lĩnh vốn có, cùng với danh dự bị tổn thương, Pháp sẽ không cho Thuỵ Sĩ cơ hội. Cho dù trên cơ nhưng Pháp cũng rất thận trọng trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng, sau những màn trình diễn ở những phút đầu trận đấu với đội tuyển Anh của đội bóng màu đỏ. Thuỵ Sĩ sẽ chơi chiến thuật ghi bàn chớp nhoáng và đổ bê tông cố thủ ư? Dù sao, 2-0 cho Pháp.
    :)
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Bình luận theo quan điểm của mình thôi, lấy bài trên báo Bóng Đá ra đây làm giè...
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Em yêu..Anh
    Hehe, tự dưng nói câu này bi h thấy đa nghĩa quá.
    Bi h có cơ hội xem Euro rồi nhưng mà chả có ai xem cùng cả, được mấy hôm trước bố và thằng em xem hăng say mình ôn thi, bi h thì em té đi chơi, bố thì mai fải đi làm chả ai xem. Mình cũng chả thú j bóng đá, chỉ cố xem anh Becks để quả đầu nào thôi, ít ra ngày xưa mình cũng có kảm tình với anh ý hế hế
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chả bít ở Bồ Đào Nha nó rộn ràng thía nào, chứ ở bên Anh này vắng hoe ah . Chỉ được cái supermarket bán được nhiều beer & chip nhiều hơn bình thường thôi.Dân Anh cổ vũ rất ngoan ngoãn,bơ vơ mà ầm ĩ tí là cảnh sát xách cổ vô tù,ra toà lun . Nếu ở VN bóng đá là ầm ĩ cả đường ,thì ở đây đường vẫn fẳng lặng như thường.Chỉ có điều gây chú í là những lá cờ trắng đỏ nhỏ nhỏ được gắn lên gương ô tô,treo ở ban công hoặc trước cổng nhà .Không có chuyện cầm cờ to đùng fóng vù vù hét ầm như VN.Mọi người chủ yếu tập trung ở Pub,hoặc tụ tập theo nhóm ở nhà ai đó uống bia.Chủ đề nóng tât nhiên là..... bóng đá,và cá độ (William Hill ) .Cái này thì ở đâu cũng như nhau
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thua độ roài !!!
    ...........................................................................
    ........................................................
    .....................................
  9. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua vừa xem xong ngồi viết ngay một bài bình luận đầy cảm xúc dài lê thê từ 4h kém 20 (lúc vừa hết trận) đến 5h20 sáng rồi lăn ra ngủ. Lỡ gõ vào Winword nên khi lúc paste lại trên diễn đàn nó ra font khác đếk đọc được, thế mới đau chứ. Mọi người chịu khó chờ nhé rảnh post lại cho...
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    ngại nghĩ.

Chia sẻ trang này