1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ITALIA - BULGARIA
    SVĐ:Guimarães (D. Afonso Henriques)
    Trọng tài:Valentin Ivanov (Rus).
    Đội hình dự kiến:
    Italy:Buffon; Panucci, Nesta, Materazzi/Ferrari, Zambrotta; Fiore/Camoranesi, Pirlo, Perrotta, Del Piero; Cassano, Vieri.
    Bulgaria :Zdravkov; Ivanov/ Borimirov, Pazin, Zagorcic, Stoyanov; Peev, Hristov, M Petkov, M Petrov; Jankovich, Berbatov.
    Italia sẽ chỉ còn 90 phút trước khi có thể sớm rời Euro 2004 khi mà Azzurra sẽ phải gặp Bulgaria trong trận đấu cuối cùng tại bảng C trên SVĐ Guimarães.
    Tuy nhiên với Đội quân áo thiên thanh - Azzurra của ông Giovanni Trapattoni,họ ko thể tự quyết định được số phận của chính mình.Một chiến thắng là điều dĩ nhiên với Italia nhưng họ vừa phải thi đấu,vừa phải ngóng chờ tin tức trong trận đấu cùng giờ giữa Đan Mạch và Thụy Điển trên sân Estádio do Bessa tại Porto.Kết quả trận Derby bán đảo Scandinavian là yếu tố quan trọng tới khả năng vào tứ kết của Italia.Một chiến thắng,cho dù nghiêng về bất cứ bên nào cũng là điều mà các cầu thủ cũng như CĐV Azzurra mong muốn.Hoặc nếu có hoà thì cũng hoà ko bàn thắng,chí ít thì cũng là 1-1.Và nếu như vậy thì Italia chỉ cần thắng tối thiểu(nếu trận Đan Mạch - Thụy Điển có tỷ số trênh lệch) hoặc thắng từ 3-0 trở lên(nếu hoà 0-0 hoặc 1-1) để có thể chắc chắn vào tứ kết.Còn nếu tỷ số là 2-2 hoặc hơn thì đương nhiên Italia sẽ bị loại bởi thành tích đối đầu giữa Italia cùng với Đan Mạch và Thụy Điển là kém nhất trong 3 đội.Vì lý do đó mà trong những ngày gần đây các CĐV Azzurra đang rất lo nếu như 2 đội bóng vùng Scandinavian bắt tay nhau để đưa Italia về nước sớm.Tuy nhiên các cầu thủ Đan Mạch đã nói họ sẽ thi đấu hết mình,âu cũng làm cho mối lo của Azzurra giảm đi đôi chút.
    Bước vào trận đấu mang tính quyết định nhưng ông Trapattoni lại ko thể có trong tay những ngôi sao sáng nhất Azzurra.Totti,Cannavaro,Gattuso ko thể ra sân vì treo giò trong khi Zanetti gặp chấn thương.Việc thiếu vắng Totti trong 3 trận có thể ko làm lo lắng CĐV Azzurra bởi trong trận gặp Thụy Điển các chàng trai Azzurra đã thi đấu tốt thế nào khi ko có trong tay cầu thủ số 10 của họ.Cassano và Del Piero chơi khá tốt khi ko có Totti(Đội trưởng Juventus Alex Del Piero đã có trận đấu có thể nói là tốt nhất trong màu áo Itaila).Tuy nhiên sự thiếu vắng đội trưởng Cannavaro và Gattuso lại rất nguy hiểm.Cannavaro - Nesta là cặp trung vệ có thể nói là hay nhất thế giới,và khi hàng thủ này thủng "1 lỗ" là có vấn đề.Tại Wolrd Cup 2002,trận gặp Croatia tại vòng bảng,khi mà Italia đang dẫn 1-0 thì Nesta chấn thương.Kết quả chung cuộc Italia đã thua ngược 1-2.Matterazzi hoặc Ferrari sẽ được thay thế.Cơ hội nghiêng về hậu vệ Inter Milan vì có nhiều kinh nghiệm nhưng anh này lại ko có phong độ tốt như cựu hậu vệ Inter Ferrari.Ở hàng tiền vệ,Fiore và Camoranesi cũng ganh đua 1 suất thay thế Gattuso để chơi bên cạnh Pirlo và Perrotta.Và trong ngày hôm qua, tình hình càng như rót thêm dầu vào lửa, khi tiền đạo Christian Vieri bị chấn thương ở đầu gối. ?oChúng ta phải đợi xem anh ấy như thế nào. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy và các bác sỹ rồi sau đó chúng tôi sẽ quyết định.? Huấn luyện viên Giovanni Trapattoni phát biểu sau buổi tập ngày hôm qua.
    Gánh nặng ghi bàn đang đè nặng lên đôi vai của bộ 3 tấn công Cassano - Del Piero - Vieri.Với cầu thủ trẻ Cassano,anh đã có bàn thắng đầu tiên tại Euro và cũng là bàn thắng đầu tiên của Azzurra tại giải lần này.Còn với Del Piero và Vieri cũng đã chơi tốt,tuy nhiên 2 cầu thủ ngôi sao này còn thiếu độ chính xác trong khâu dứt điểm.Nếu muốn Italia đi tiếp thì hàng công Italia cần phải cải thiện,nếu ko muốn chia tay Euro 2004 sớm.
    Với Bulgaria,đội bóng xứ sở hoa hồng là đội bóng thứ 2 rời Euro 2004 sau 2 trận thua trước Thụy Điển(0-5) và Đan Mạch(0-2).Liệu Bulgaria sau khi tiếp bước Nga rời giải lại tiếp bước Nga thi đấu kiên cường để có chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng tại BĐN??Bước vào trận đấu này với Italia,Bulgaria ko thể đưa đội trưởng Stilian Petrov do nhận thẻ đỏ trong trận gặp Đan Mạch.Hai hậu vệ Rosen Kirilov và Ivaylo Petkov cũng phải ngồi ngoài sân.Và rất có thể tiền vệ 34 Daniel Borimirov, thành viên còn lại cuối cùng của đội bóng năm 94 ngày nào, sẽ có thể ra sân.Trước trận đấu HLV Markov đã nói:"Ko có những cuộc cãi vã giữa HLV và cầu thủ.Tuy nhiên cũng ko phải là ko có những cuộc nói chuyện giữa những cầu thủ với nhau khi họ trở về khách sạn.Và xin cảm ơn người dân Bulgaria vì đã rất thông cảm với thất bại của chúng tôi. Bulgaria đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và còn rất nhiều việc phải làm. Điều khiến tôi hài lòng nhất là sự trưởng thành của một số tài năng trẻ; họ sẽ là tương lai của Bulgaria.Trong trận đấu gặp Italia tới đây, tôi sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ này được thử lửa. Và tôi tin rằng họ sẽ để lại dấu ấn không thể nào quên trước khi rời Bồ Đào Nha, như Nga từng thể hiện.?
    Trong lịch sử Italia và Bulgaria đã 12 lần đối đầu trong lịch sử, trong đó đội bóng Thiên thanh thắng 6, hoà 4, thua 2, ghi được 23 bàn và để thủng lưới 11 quả.Trong đó chiến thắng đậm nhất của Italia trước Bulgaria là 6-1 (vào ngày 14/6/1966 tại Bologna).Còn với Bulgaria,họ có chiến thắng đậm nhất trước Italia là 3-2 (vào ngày 6/4/1968, tại Sofia).Lần gần đây nhất, 2 đội chạm trán nhau là tại bán kết World Cup 1994 (Italia thắng 2-1 bằng 2 bàn thắng của Roberto Baggio).
    Nếu có thể ra sân,liệu "Bobo" có thể giúp Azzurra vượt qua Bulgaria như R.Baggio đã làm???
  2. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Dễ Ý bị loại lắm.
    Dù là fan của Ý nhưng tôi cũng phải thừa nhận sự thật đau lòng này, cơ hội của Ý vô cùng ít...
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....bị loại rồi đấy,năm nay xem ý đá ức chế ko chịu đưọc,thích thì thích nhưng mà sao mình ghét cái thằng totti và vieri thế ko bít.....từ xưa đến giờ,chưa bao giò ưa được 2 thằng này cả,totti thì tinh tướng cpnf vie thì "sẵn sàng" làm chậm nhịp của cả đội bất cứ lúc nào,dứt điểm thì phọt phẹt [tất nhiên là so với trình đọ của bọn nó]....bây giờ quay sang cổ vũ cho tinh thần người Czech
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ý xách va li về nước ... với mình Euro chả còn gì
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Ý rớt đài. Ngoài ANH, tôi chỉ còn cổ vũ cho Séc nữa thôi.
  6. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tớ với bạn giống nhau,đêm wa xem mà suýt khóc ...........hic hic..........
    ********* trọng tài cùng với bọn Đan Mạch +Thuỵ Điển,ức chế vãi ...........
    Khổ thân cho Cassano,ăn mừng bàn thắng mà........
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    he'' đêm qua ko xem, Ý loại cũng thấy bình thường nhưng nghĩ lại thấy ân hận :D Thuỵ Điển xấu hơn Ý đá cũng thường thế này thì vào vòng trong còn ngắm ai nữa
    Đêm nay cổ vũ tiếp, mong HLan vào thằng Đức out, có vẻ hơi khó nhỉ, fụ thuộc vào tinh thần bóng đá của dân CZ, anyway chắc chắn lại đc xem 1 trận đẹp mắt
    Aaaa thích Hà Lan nữa vì có anh số 10, Van Nistelrooy he'' ALEX cho tớ mấy cái ảnh với tỉu sử anh í mới
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 23/06/2004
  8. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu giải tới giờ .......cá nhát nào thua nhát nấy .Y chang mình nhắm đội nào đội đấy..........thua.Giờ vẫn đang fân vân k bít nên bắt đội nào
    Hum qua Ý đá xót hết cả ruột .Vừa thương vừa tức
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói thêm lời nào về 2 trận đấu cuối của bảng D đêm qua Đức-Sec ; Hà lan-Latvia

    -Đức , Hà Lan và Latvia đều cần 1 trận thắng tồi thiểu để có thể đi tiếp vào vòng sau nhưng chỉ 1 trong 3 đội mới đc dành quyền đi tiếp .
    - Hà Lan hoặc Latvia phải chiến thắng trong khi mong ngóng Sec thắng Đức . Đức tưởng chừng như cầm chắc chiếc vế vào tứ kết khi chỉ găp đội "B" của Sec thế nhưng cái cách mà Đức đối đầu với Sec thì thật quá thất vọng ! Vẫn còn đó tinh thần của người Đức nhưng ko còn nhưng pha bóng lạnh lùng sắc sảo như hồi EURO200 hăy WC2002 .Tất cả chỉ là những pha bóng dãn biên rồi tạt vào trung lộ để tiền vệ dứt điểm từ xa . Điểm sáng duy nhất của Đức chính là Ballack .Trong khi đó Sec thi đấu thoải mái và quá tuyệt vời -Thật tiếc khi Sec và Đan Mạch sớm phải loại nhau ở vòng đấu tới . 1 trận thắng cho Sec là hoàn toàn xứng đáng
    -Ở mặt trận còn lại . Trước trận đấu ,nhiều người hâm mộ đã lo sợ khi Hà lan lâm vào tình cảnh như người Y'' vừa đá vừa ngóng tin từ sân Lisbon .Thế nhưng khi vào trận đấu Halan đã thể hiện mình là 1 đội bóng đẳng cấp , tập trung vào trận đấu ,tấn công hết mình .Đó chính là phẩm chất của người Hà Lan . Nhìn Hà Lan đá tấn công người ta nhận thấy 1 điều : Ko tấn công ko phải Hà Lan . Kết quả 3-0 và 1 suất vào tứ kết hoàn toàn xứng đáng cho người Hà Lan bay .
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là đánh giá về các cặp đấu tứ kết
    1-Hi lạp-Pháp
    -Góp mặt với tư cách " đàn em " thế nhưng cái cách thi đấu của Hilạp đã khiến người hâm mộ phải bàng hoàng .Đối đầu với đội chủ nhà ngay trận đầu tiên và cũng là trận khai mạc . Sau đó là TBN ở loạt trận tiếp theo ..Song họ vẫn thi đấu 1 thứ bóng đá đầy tinh thần "Đức " kỷ luật và ko lùi bước .Ko có cá nhân xuất sắc chỉ có 1 tập thể đoàn kết đó là phương châm của HIlạp
    -Có thể nói Pháp vẫn là 1 ứng cử viên sáng giả của CVĐ . Bất chấp 1 trận thắng đầy may mắn trước CROATIA hay sự toả sáng kịp thời của ZIZOU . 1 trận thắng trước Hilap là hoàn toàn có thể khi mà Henry đã " thông nòng " và Zizou vẫn là trái tim cùa Pháp . Tuy nhiên Pháp hãy dè chừng khi mà hàng thủ lỏng lẻo sẽ là mồ chôn họ khi thi đấu với Hi lạp
    -Dự đoán : Pháp thắng
    2-BĐN-Anh
    -Tham dự với tư cách đội chủ nhà và ko dấu diếm tham vọng đoạt chức vô địch thế nhưng cách BDN mở màn làm người hâm mộ phải thất vọng :1 Rui Costa già nua , 1 FIgo mệt mỏi v..v.. Trước 1 HI lạp hừng hực đã khiến cho người hâm mộ chán nản .Cũng may rằng những Deco hay C-Ronandol được thay thế cũng đã khiến người hâm mộ yên tâm phần nào thế nhưng đôi đầu với " Sư tử Anh " thì sẽ là 1 nhiệm vụ khó khăn
    -Thua Pháp trong 1 ngày đen đủi . Nhưng Anh đã trình diện 1 khuôn mặt mới, lối chơi mới ko như lối đá chuyền dài tạt cánh đánh đầu như lối đá thời trung cổ hay trên mặt sân ướt nữa mà bây giờ là ở mọi hướng -Sự cơ động của Asley-cole , G.Nevile . Phối hợp ăn ý nhưng pha xẻ nách chọc khe của P.LAMPAD , những cú sút xa của P.Scholes , pha tạt bóng chính xác đên kinh ngac của D.Beck , Và trên hết chú " Su tử Ronney " đã gầm vang đã khiến người ANH đang mơ đến chức Vô địch trong tầm tay
    - Xét về chuyên môn người Anh hơn nhưng BĐN có lợi thế về CĐV cho nên tỉ lệ là ngang nhau .Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng Anh xứng đáng đi sâu hơn
    3-Séc-Đan Mạch
    -Thật tiếc khi 2 đội này phải gặp nhau quá sớm .Tôi vẫn hi vọng họ gặp nhau ít nhất là ở trận bán kết hơn là lúc này . Đôi nào đi tiếp cũng xứng đáng .
    -1 Sec thi đấu tưng bừng thế nào trước người Ha lan và hạ nhục người Đức bằng đội hình "B" Lá phổi của người Séc chính là NEDVED . Thế nhưng khi thiếu anh ta thì Sec vẫn thi đấu cực kỳ đẹp mắt công thủ toàn diện .Cuộc đối đầu ở tuyến giữa với Gavenson của ** và Nedved của Sec sẽ là hấp dẫn nhất
    -Đan mach : Đội bóng bắc âu - Đã phủ mặt người Ý ngay trận đầu tiên và cũng gián tiếp giúp người Ý xách vali về sớm đã thi đấu tuyệt như vậy đó . Mạch về tập thể thế nhưng DM cũng như Hilạp thiếu 1 cá nhân toả sáng để thay đổi cục diện
    -Dự đoán : Séc thắng
    4-HÀ Lan -Thuỵ điển
    -1 Đội hình dư thừa ngôi sao -Đó chính là Hà Lan . Đội hinh mà đến cả sát thủ Roy-Makkay mà còn phải ngồi ghế dự bị thì ta có thể thấy thế nào . Qua vòng bảng Ha lan vẫn chưa thể hiện được nhiều khi hoà với Đức . thua Sec khi dẫn trước 2 bàn và thắng Latvia với tỉ số cách biệt .Thế nhưng thêo tôi họ vẫn chưa hoàn toàn thể hiện hết và có lé càng vao sâu HÀ LAn sẽ càng chơi hay hơn chăng ? Nis sẽ laị toả sáng ?
    -Xem Thuỵ điển thi đấu ta mới thấy rằng Larson vẫn là tay săn bàn khủng khiếp và là tinh thần của Thuỵđiển .Thuỵ điện vẫn vậy vẫn lối chơi hơi 1 chút tính toán của người Ý nhưng tinh thần đã làm nên họ .Tấn công ko dồn dập nhưng lại đến phút cuối cùng đã khiến Thuỵ điển thành 1 đôi khó chơi hơn bất cứ đôi nào .Hà lan sẽ phải dè chừng khi hang thủ lỏng lẻo phải đối đầu với 1 Larson cần mẫn và tinh quái , 1 Ibrahimnovic hừng hức sức trẻ
    -Dự đoán : Hà Lan thắng

Chia sẻ trang này