1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    TUYỆT VỜI Ko còn từ gì hơn cho 2 trận ngày hôm qua, chức ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đã có Xem đội nào tranh nhớ, mặc dù trận tới với Đan Mạch nhưng với tinh thần thi đấu tuyệt vời như 2 trận vừa rồi thì chả có gì ngăn nổi cz cho dù ** có ghi bàn trước hihi...
    Lại nói về trận HL, hehe anh Van Nistelrooy quả là ko làm mình thất vọng, hề hề.... từ đầu giải đến h ghét đội nào là đì ko ngóc đầu lên đc (ví dụ Ý) đội nào mình thích thì cứ thế vào tứ kết hí hí.... thừa thắng xông lên -> tiếp tục cá độ
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Van Nis sắp lấy vợ rồi mà WC ? Quên nó đi he he
  3. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    TRƯỚC TRẬN CẦU ĐỈNH CAO ĐÊM NAY, TÂM ĐIỂM CỦA VÒNG TỨ KẾT:
    ANH - BỒ ĐÀO NHA
    Người ta bỗng giật mình "Anh gặp Bồ Đào Nha rồi đấy". Tuy đó là điều người ta đã dự đoán từ lâu, tuy nhiên những bất ngờ diễn ra ở giải đấu này đã khiến người ta phần nào quên lãng đi điều đó. Chỉ khi sóng gió qua đi, khi các suất vào tứ kết đã được xác định, người ta mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc cho những bất ngờ đến từ Hy Lạp, Đan Mạch, Thuỵ Điển,... mặc cho những lo lắng, những e ngại về phong độ của nhiều đội bóng lớn ở giải này, những bất ngờ về sự ra đi của Ý, Đức, Tây Ban Nha... nhưng cuối cùng, cả Anh và Bồ Đào Nha, hai đội bóng có số lượng CĐV đông nhất, đã vào đến vòng đấu thứ 2. Và người ta bỗng cảm thấy trận đấu này đến thật nhanh, chỉ đêm nay thôi, trận đấu đầy mong đợi nhưng cũng đầy tiếc nuối giữa hai đội bóng đầy duyên nợ này sẽ diển ra. Một trận đấu knock-out, và kẻ nào phải rời bỏ cuộc chơi cũng khiến cho người hâm mộ chặc lưỡi mà tiếc...
    Có thể nói, cái cách mà BĐN và Anh vào đến vòng này, tuy giống mà khác, tuy khác mà giống. Giống là ở chỗ, họ đều thua ngay ở trận đấu đầu tiên, sau đó giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại để vào tứ kết. Trong khi ĐT BĐN dành vị trí nhất bảng, còn ĐT Anh chỉ ở thứ nhì nhưng với những gì đã thể hiện, người ta có phần ưu ái hơn dành cho ĐT Anh.
    BĐN - Trên con đường tìm lại chính mình
    Quả thật, EURO năm nay sẽ là cả một sự tiếc nuối lớn nếu nước chủ nhà BĐN bị loại ngay ở vòng đấu bảng. Cũng may, BĐN đã không làm CĐV của họ phải quá thất vọng, thế nhưng, con đường vào tứ kết của BĐN quá chông gai. Khởi đầu chậm chạp, khổ sở với một thất bại tủi nhục ngay ở trận đấu đầu tiên trước 1 đối thủ không ai ngờ, Hy Lạp. "cái nhìn đầu tiên", đó là điều rất quan trọng. Tình cảm có thể đến từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu nói về tình cảm của các CĐV BĐN dành cho đội bóng của họ ở trận đấu đầu tiên thì có lẽ chỉ là vì đó là đội bóng quê hương, chứ họ không thể yêu cái cách mà đội bóng này đã đáp lại lòng kì vọng của họ. Một BĐN nhợt nhạt, thiếu sinh khí, thiếu màu sắc, một BĐN hoa mĩ mà kém hiệu quả, bất lực trước lối chơi chặt chẽ và đầy toan tính của Hy Lạp. Pha ghi bàn duy nhất của Hy Lạp đã biến bữa tiệc mở màn dự tính sẽ rất hấp dẫn và đẹp mắt nhằm chào đón EURO đã trở thành một thảm kịch. Các CĐV thẫn thờ không còn tin vào mắt mình nữa. Sự khởi đầu tệ nhất của một đội chủ nhà EURO. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Hy Lạp hân hoan với chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của mình. Còn các cầu thủ chủ nhà thì lủi thủi đi vào đường hầm trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự thất vọng tột độ của các CĐV trung thành. Một trận đấu sai lầm, cả về chiến thuật và nhân sự, đã khiến người ta sớm bi quan về cơ hội của BĐN tại giải lần này...

    Bước vào lượt đấu thứ 2, bản lĩnh của một đội bóng danh tiếng và quan trọng hơn, danh dự của đội chủ nhà không cho phép họ thất bại thêm một lần nữa. Hơn thế, họ cần phải có một chiến thắng thuyết phục, thậm chí là thắng đậm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, tìm lại cơ hội cho chính mình. Còn gì hơn khi đối thủ của họ chỉ là Nga. Dự đoán Nga sẽ là "con mồi" cho BĐN trút giận, nhưng trận đấu đã bắt đầu không dễ dàng cho người Bồ. Cũng may, trận ra quân đầy tủi hổ đã làm giảm đi sự bảo thủ và trì trệ trong tư tưởng của Big Phil, thế nên ở trận này hai ngôi sao trẻ, Cristiano Ronaldo và Deco, hai niềm kì vọng của người Bồ đã được ra sân thể hiện mình. 2-0 là kết quả chung cuộc, tuy lối đá của BĐN chưa làm người ta hoàn toàn yên tâm nhưng ít ra, họ đã có điều họ cần, đó là một chiến thắng, một chiến thắng lấy lại niềm hi vọng cho đội bóng, cho các CĐV. Với sự tiến bộ và lối chơi khác hẳn trận đầu ở trận đấu này, các CĐV có quyền hi vọng vào sự lên chân và đổi khác của ĐTQG mình, và trận ra quân chỉ là một cơn ác mộng đã qua mà thôi...
    Bước vào trận đấu cuối cùng, không ai không khỏi lo lắng. 2 trận đấu trước 2 đối thủ "chiếu dưới" trong bảng đã qua, và giờ đây BĐN phải đối đầu với đối thủ lớn nhất của họ trong bảng, người láng giềng TBN. Chỉ 1 chiến thắng mới cho phép họ đi tiếp. Có thể coi đây là trận đối đầu sinh tử, trong khi TBN chỉ cần 1 kết quả hoà còn BĐN phải thắng. Cả đất nước đang sống trong sự hồi hộp và e ngại, nhưng họ vẫn tin tưởng vào đội bóng yêu thương của mình, bởi giờ đây BĐN không còn đường lùi nữa. Lịch sử đứng về... cả hai đội, trong khi BĐN đã... 23 năm nay không thắng nổi TBN thì đối phương của họ còn lập một "kỉ lục" lớn hơn, đó là chưa từng thắng được đội chủ nhà trong các kì EURO trước đây. Người ta chỉ còn biết chờ đợi và hi vọng...
    Bàn thắng duy nhất của Nuno Gomez, một chân sút dự bị đã phải núp dưới cái bóng quá lớn của tiền đạo ngôi sao được ông Scolari yêu thích, Pauleta, đã đưa BĐN trở lại thiên đường. Có thể nói, BĐN đã chơi quá hay trong một trận đấu mà đối thủ của họ đã chơi không đúng sức mình. Mặc dù tiếc cho TBN, nhưng niềm vui của người hâm mộ không hề giảm vì cuối cùng đội bóng chủ nhà cũng đã vào được tứ kết, tránh được một EURO mất vui. Và quan trọng hơn, BĐN đã bắt đầu tìm lại chính mình. Càng đá càng hay, giờ đây người Bồ có thể hô vang "chúng tôi đang trở lại, và các đối thủ ở vòng tứ kết hãy dè chừng đội bóng chủ nhà là chúng tôi".

    ĐT Anh - Hơn cả sự kì vọng
    Sự trở lại tuyệt vời của BĐN vẫn không thể ấn tượng bằng những gì ĐT Anh đã thể hiện ở giải lần này. Bước vào giải với tư thế của một ứng cử viên vô địch, nhưng ĐT Anh không khỏi khiến người ta nghi ngờ vì sự vô duyên của họ ở các giải đấu lớn. Lần này, người ta có lí do để lo lắng bởi ở bảng B của họ, ngoài sự xuất hiện của một đối thủ cực mạnh khiến người ta lo ngại là ĐKVĐ Pháp, còn có Croatia, một đối thủ cực kì khó chịu đã từng giành HCĐ World Cup và luôn là một đội bóng có lối chơi khó đoán bất ngờ.
    Thế nhưng cho đến thời điểm này, nghĩ lại những gì ĐT Anh đã thể hiện, người ta không khỏi bất ngờ. Trận đấu đầu tiên là một thất bại, một thất bại đã được dự đoán trước, nhưng chẳng ai dám mở mồm ra mà chê bai thất bại ấy. Bởi lẽ, cái cách mà ĐT Anh đã chống lại ĐT Pháp mới là điều nhìn thấy rõ nhất, và chỉ có sự may mắn mới giúp cho Pháp thoát khỏi một trận đấu mà họ đã thua một cách toàn diện. Cả trận đấu, những dự đoán về một thế trận trên chân của Pháp đã bị người Anh làm cho đảo lộn. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng người ta cũng dễ dàng nhận ra đó là sự chủ động nhường bóng của ĐT Anh, và tất cả những gì thể hiện ở ĐT Pháp chỉ là sự bất lực và tuyệt vọng. Những Zidane, Henry, Pires, Vieira,... những ngôi sao hàng đầu thế giới và thậm chí nhiều người trong số họ đã quá hiểu bóng đá Anh, chỉ biết lê những bước chân vô vọng, sự luống cuống trong việc tìm đường vượt qua bức tường phòng ngự của các cầu thủ đến từ đảo quốc sương mù đã hiện rõ trong từng pha xử lí bóng của các cầu thủ áo lam. Bàn mở tỉ số từ một pha đánh đầu cực kì hiểm hóc của tiền vệ ngôi sao đang chơi cho Chelsea đã khiến người khác suy sụp. Chỉ có điều thần kì đến từ niềm hi vọng duy nhất Zinedine Zidane, linh hồn của Pháp và sự bồng bột của cầu thủ dự bị Heskey và ngôi sao trẻ Gerrard mới biến trận đấu thành một trong những kì tích lớn nhất của EURO khi chỉ với hai tình huống cố định, 1 sút phạt và 1 penalty, những cơ hội hiếm hoi thậm chí là duy nhất của họ trong cả 90 phút thi đấu, Pháp đã vượt lên để dành chiến thắng với tỉ số 2-1. Người Anh thất vọng, nhưng không hề bi quan mà ngược lại, với những gì đã thể hiện, người Anh đã bắt đầu nghĩ đến 1 suất vào vòng tứ kết ngay từ bây giờ khi hai đối thủ còn lại không phải là nỗi lo lớn của họ, và hai trận đấu còn lại chỉ để ĐT Anh khẳng định sự lớn mạnh của mình ở giải lần này mà thôi.
    Qủa thật, trận đấu thứ 2 đã khiến người hâm mộ ĐT Anh thực sự yên tâm vào đội bóng con cưng của mình, xoá bỏ lo nghĩ trận đấu trước chỉ là phong độ nhất thời của họ khi họ đè bẹp Thuỵ Sĩ với tỉ số 3-0. 3-0 tuy chưa phải con số quá lớn nhưng là sự khẳng định tuyệt đối, nhất là với những ai đã chứng kiến tận mắt ĐT Anh đã "dạy" cho người Thuỵ Sĩ chơi bóng như thế nào trong 70 phút của trận đấu sau vài phút đầu còn bỡ ngỡ vì sự quyết tâm của đối phương. Wayne Rooney, niềm hi vọng của họ, đã khẳng định rằng họ đã đúng khi tin tưởng vào anh với hai bàn thắng đẳng cấp của một cầu thủ tuy bề ngoài còn rất trẻ nhưng đẳng cấp thì không có vẻ gì là thua kém các bậc đàn anh như Owen, Beckham... Rooney đã bắt đầu nóng máy.
    Bước vào trận đấu cuối cùng với Croatia, đối thủ đã từng cho Pháp tơi bời hoa lá ở trận đấu trước mà cũng một lần nữa chỉ có chúa trời hay sự lơ đãng của trọng tài mới cứu Pháp khỏi trắng tay, người Anh vẫn tự tin vào chính họ. Chỉ cần hoà trong khi đối thủ cần phải thắng, ĐT Anh đang nắm phần lợi thê. Và bàn thắng mở tỉ số đầy bất ngờ của Croatia ngay ở phút thứ 5 có thể làm các CĐV hơi chóang chứ còn đối với các cầu thủ, bản lĩnh của họ đã giúp họ tìm lại lối chơi nguy hiểm của mình nhanh chóng. Sau khi hơi lúng túng vì bị dẫn trước, các cầu thủ Anh đã biết phải làm gì, những đường lên bóng của họ đã bắt đầu có nét hơn, phòng thủ quyết liệt hơn và dần chiếm lại thế trận. Tuy đến phút 40 ĐT Anh mới có bàn gỡ hoà của Paul Scholes sau đường chuyền tinh tế của Rooney , nhưng với cách họ đang chơi bóng, các CĐV hiểu rằng đối với Croatia, họ không có cơ hội. Thế nên, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cũng của Rooney ở những phút cuối hiệp 1 tuy nhanh chóng không có gì làm họ quá bất ngờ. ĐT Anh bước vào phòng nghỉ trong niềm hân hoan của người hâm mộ.
    45 phút còn lại đối với người Anh chỉ là thủ tục. Kiên trì với lối chơi của mình trong khi người Croatia bất lực trong việc tìm đường đến mành lưới của James, người Anh đã có bàn thắng thứ 3 một cách tất yếu sau một pha phản công cực kì đẹp mắt và người kết thúc còn ai khác ngoài Rooney? Vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới EURO với 4 bàn thắng cho đến thời điểm này, đối với người Anh, Rooney đã vượt quá cả niềm mong đợi của họ. Tuy Croatia có một bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2, nhưng các CĐV Anh vẫn say trong niềm vui chiến thắng bởi họ biết rằng, chẳng còn gì có thể ngăn cản họ bước chân vào tứ kết. Bàn thắng ấn định tỉ số của Lampard chỉ là bước cuối cùng của một kết cục quá đẹp cho người Anh. Sau trận đấu này, ĐT Anh đã bước lên vị trí thứ 2 sau Pháp trong danh sách ứng cử viên vô địch nhưng với người hâm mộ, họ đã có vóc dáng của một nhà vô địch.
    ANH - BĐN: Trận cầu khó đoán
    Lướt qua những bước đi của hai đội bóng được cổ động nhiều nhất ở giải lần này, ngay cả những tay cá cược máu nhất cũng không dám khẳng định vào kết quả dự đoán của mình trong một trận đấu ngang cơ và quyết liệt như thế này. Cơ hội dành cho cả hai bên. Với phong độ cao hơn, ĐT Anh có nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng không thể biết trước rằng người Bồ sẽ không một lần nữa đánh bại họ như cách đây 4 năm. Với người Anh, 4 năm đã là rất lâu rồi, còn với người Bồ, 4 năm còn gần lắm. Với chúng ta, những người yêu bóng đá, chúng ta sắp được chứng kiến một trận đấu đáng xem nhất trong số 4 trận đấu của vòng tứ kết giải VĐ Châu Âu. Là một fan của ANH, tôi tin vào một chiến thắng của ĐT Anh, cho dù có thể khó khăn đến từ BĐN, đội bóng chủ nhà, sẽ là không nhỏ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  4. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người ghét Ý được nhỉ,khó hiểu wá.......
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tao kô thích Ý nè ku
  6. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật sung sướng khi thấy "con én" Beckham đa'' bay quả Penalty ..
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội học TA miễn fí - dự đoán EURO trúng thưởng
    1. Thời gian tham gia: từ 24//6 tới hết 4/7/04,
    2. Nội dung chương trình: Dự đoán kết quả vòng chung kết với 2 câu hỏi:
    (1) Which country do you think is going to win Euro2004?
    (2) How many people do you think will correctly choose the winning country?

    3. Giải thưởng:
    2 giải nhất: 1 học bổng LANGUAGE LINK Anh ngữ giao tiếp quốc tế 6 tháng trị giá 189$ x2
    5 Giải nhì : 1 kỳ thi ITP TOEFL (25USD)

    4. Target participants: Không hạn chế độ tuổi

    5. Cách thức tham dự: trả lời qua email: euro@dtt.languagelink.edu.vn
    Hẹn sớm gặp lại
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Anh thua (ko thích Anh nhưng do chót cá nên....)
    Lý do khách quan:
    + Rooney ra quá sớm
    + Trọng tài mắt toét
    + Thể lực Anh kém Bồ nhiều quá (bồ = trâu húc)
    Chủ quan:
    + ngủ 60/90'' thi đấu
    + nghe lời dụ khị hơi bị n-g-u, chọn Anh chấp trong 90'' đầu
    + ko thích Anh lắm mà lại chọn Anh
    Hôm nay thì cổ vũ cho cả Pháp & Hy Lạp vì chả đội nào mình thích cả Đợi đến đêm xem tiếp nhớ!
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0

    Pháp cuốn gói rồi,sướng
    Giờ cổ vũ Hà Lan và Sec.
  10. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    LÍ DO CHÍNH LÀ CHIẾN THUẬT CỦA HLV ERICKSSON KHI CHO QUÂN LUI VỀ PHÒNG NGỰ QUÁ SỚM, ĐÁNH MẤT THẾ TRẬN VÀO TAY BĐN, TRONG KHI ĐT ANH HOÀN TOÀN CÓ THỂ CHỦ ĐỘNG ĐƯỢC THẾ TRẬN NHẤT VỚI MỘT HÀNG TIỀN VỆ MẠNH VÀ TIỀN ĐẠO SẮC BÉN. SAI LẦM ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG NHIỀU LẦN TRONG GIẢI LẦN NÀY MÀ KHÔNG BIẾT RÚT KINH NGHIỆM!

Chia sẻ trang này