1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hy Lạp thắng rùi,anh Fyssas đá wá hay,khà khà,cho chết bọn Pháp đê,khặc khặc,ứng cử viên số 1 cho chức vô địch bị loại còn nhục nhã hơn ứng cử viên số 2 Italy của mình,đáng kiếp....
    Mà tao hỏi lần này là lần thứ 2 rùi,có thằng nào bít số 14 của Hy Lạp Fyssas là cầu thủ của đội nào ko dzzậy...?????
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Cầu thủ số 14 của Hy Lạp là Panagiotis Fyssas.Anh sinh ngày 12.06.1973.Hiện là cầu thủ của CLB SL Benfica.Là cầu thủ thuận chân trái,vị trí hậu vệ cánh trái.Fyssas cao 1m76,chơi trận quốc tế đầu tiên trong màu áo Hy Lạp vào ngày 3-2-1999 trong trận thắng Phần Lan 2-1.
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ số 10 của HÀ LAN là Ruud van Nistelrooy.Sinh ngày 1-7-1976.Hiện đang là tiền đạo của CLB ManU.Vị trí sở trường là tiền đạo cắm.Trước khi thi đấu cho MU thì Van Nistelrooy là cầu thủ của PSV(Hà Lan).Nistelrooy đang có nhiều kỷ lục ghi bàn tại MU và anh cũng là 1 trong những chân sút tốt nhất của Hà Lan.Tại Euro 2004 lần này anh đã có 4 bàn thắng(Trong trận gặp Đức ghi được 1 bàn,Séc được 1 bàn và ghi được 2 bàn trong trận gặp Latvia).Tổng cộng anh có 22 cú sút về khung thành đối phương(trong đó có 10 cú sút trúng khung thành.Đặc biệt trong trận gặp Đức Nistelrooy chỉ có 1 cú sút trúng khung thành nhưng đã ghi bàn).
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ,Hà Lan thắng rồi,thế là còn hứng để xem,tối nay Séc nữa là ok===>Hà Lan và Sec gặp nhau trận chung kết.
    Cơ mà Bồ Đào Nha có C.Ronaldo nhưng ai bảo loại đội Anh của mình ra ko chơi
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hehe Quyên cũng fan Anh à? Bắt tay cái
    Nói thế chứ trận đó thằng Ronaldo có làm được gì đâu, mất điện trước cầu thủ hay nhất của ĐT Anh Ashley Cole...
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - Bồ
    Hà Lan cố vào chung kết với Czech nhớ
  7. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan......... cố lên
    ..........Bồ ơi ..............cố lên ........
    Ko mê bóng đá lắm nên cổ vũ kiểu này
    NBA
  8. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Nhận xét 1 cách tổng hợp về những trận đấu vừa qua của Euro 2004: Điều đầu tiên phải nhắc tới là sự tiến bộ của các đội bóng bắc âu như Thuỵ Điển, Đan Mạch, Latvia.....Họ đã cống hiến cho khán giả một lối chơi đẹp mắt, sôi động và quan trọng hơn, họ đã làm thay đổi 1 phần bản đồ bóng đá của Châu Âu. Điều thứ hai chúng ta cần nhắc tới là sự già cỗi và sa sút phong độ của 1 thế hệ cầu thủ tài hoa như Zidane,Desaily, Figo, Costa, Raul.....đi kèm với sự ra đi này là việc các đại gia trong làng bóng đá châu ÂU và thế giới như Italy, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Trong khi TBN -vua vòng bảng, Cỗ xe tăng Đức, Italy bị loại ngay từ vòng bảng thì tại vòng Tứ kết với thể thức nock out, đội tuyển Anh ngậm ngùi rời BĐN sau loạt đá Penalty cân não đầy may rủi, còn Đt sự ra đi của ứng cử viên VĐ Pháp đã được nhiều người dự đoán từ trước với màn trình diễn nghèo nàn từ đầu giải. Sự ra đi này không thể chỉ trách các cầu thủ của các đội bóng lớn, chúng ta phải công nhận rằng trìng độ bóng đá Châu Âu đang đồng đều hơn khi nào hết.
    Nhưng sau 2 năm nữa, khi WC 2006 bắt đầu những Pháp, Italy, Anh, Đức....vẫn sẽ là những ứng cử viên nặng ký bởi họ đang sở hữu những tài năng hành đầu của sân cỏ châu Âu: ba con sư tử của ĐT Anh: Paul Scholes, Gerrard, Lampard; tiền về Micheal Ballack của ĐT Đức, ..........Chúng ta hãy chờ để chứng kiến sự trở lại của họ.

    Bốn đội bóng còn lại: Hy Lạp, BĐN, Hà Lan, Ch Séc lọt vào vòng bán kết một cách xứng đáng. Trong đó Hà LAn và Séc được coi là cặp đấu của trận chung kết. Trong khi Hy Lạp không mấy hy vọng vượt qua Ch Séc thì ĐT hà Lan sẽ có một trận đấu vất vả với đội chủ nhà BĐN, nhưng BĐN rõ ràng thua kém Hà Lan về cả thế và lực, chỉ có điều với lợi thế chủ nhà, chúng ta hãy chờ xem đội Braxin của Châu Âu có thể trụ vững trước cơn lốc màu da cam hay ko?
    Nếu bạn để ý một chút thì chỉ còn duy nhất 1 thành viên của giải ngân hà toàn sao Real Maldrid ở lại tới vòng bán kết, đó là Luis Figo- trong khi cầu thủ này đang thể hiện sự mệt mỏi và già cỗi, anh không còn được chơi hết 90'' trong trận BĐN gặp ĐT Anh. Phải chăng, sau vòng chung kết Euro năm nay, các cầu thủ Hy Lạp, Séc, Hà Lan....sẽ đổ bộ tới Becnabeur?
    Rất tiếc bởi bài viết hơi dài nhưng các bạn biết ko? đã 3 ngày rồi tôi ko thể ngủ trước 4h sáng, có lẽ trái tim của tôi đã hoà cùng nhịp đập với Euro 2004. Hy vọng rằng mọi người cũng vậy.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    VAS
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hic.. mấy h rồi mãi chả ngủ coi như vừa hết 1 trận bán kết
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic , cũng rứa ... xong 5h sáng bị dựng dậy .. lại còn bị mắng là "đang thi mà ngủ suốt thế à ".. " thi ko ra gi` thì chết với tôi "

Chia sẻ trang này