1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    BỒ ĐÀO NHA - HÀ LAN
    SVĐ:José Alvalade(Lisbon)
    Đội hình dự kiến:
    Portugal : Ricardo(1); Miguel(13), Jorge Andrade(4), Ricardo Carvalho(16), Nuno Valente(14); Costinha(6); Figo(7-Cap), Maniche(18), Deco(20), Ronaldo(17); Pauleta(9)/Nuno Gomes(21).
    Netherlands : Van der Sar(1); Reiziger(2), Stam(3), Bouma(4), Van Bronckhorst(5); Seedorf(20), Cocu(6), Davids(8); Overmars(16)/van der Meyde(7),Van Nistelrooy(10), Robben(19).
    Trọng tài:Ander Frisk(Swe).
    Tương quan lực lượng.
    Thủ môn
    Cả Hà Lan và BĐN đều có những thủ môn giỏi.Van Der Sar và Ricardo đều rất xuất sắc trong những loạt 11m định mệnh của 2 đội.Tuy nhiên về kinh nghiệm thi đấu cũng như tuổi đời thì thủ môn Hà Lan nổi trội hơn.Đã từng thi đấu cho những CLB nổi tiếng như Ajax,Juve(là thủ môn nước ngoài đầu tiên của Bianconeri),thủ môn cao 1m97 này hơn hẳn người đồng nghiệp ở khung gỗ bên kia.Ricardo mới chỉ bắt đầu nổi danh từ WC 2002(tuy chỉ là thủ môn số 3) nhưng chỉ sau 2 năm anh lại là sự lựa chọn số 1.Cùng thủ lưới 4 bàn sau 4 trận.Đây sẽ là cuộc đấu cân sức nhất ở trên sân.
    Hậu vệ
    Cả 2 đội đều sử dụng bộ tứ hậu vệ và cho đến nay xem chừng như hàng hậu vệ 2 đội cũng khá cân bằng.Trong khi bộ đôi trung vệ Hà Lan là Stam-Bouma thì đã nổi danh từ lâu thì Carvalho-Andrade lại chơi cực tốt tại Champions League vừa qua.Ở 2 bên cánh Miguel với sức trẻ và sự nhiệt tình còn Valente tuy tuổi cao nhưng lại đầy kinh nghiệm(hầu như đã vô hiệu hoá Becks).Hà Lan có vẻ yếu hơn ở vị trí hậu vệ cánh khi Michael Reiziger và Van Bronkhorst lại đã qua cái thời phong độ đỉnh cao.
    Tiền vệ
    Cuộc chiến khu vực giữa sân bao giờ cũng rất căng thẳng và quyết liệt.Và càng vào sâu trong giải thì cuộc chiến này càng máu lửa.Ở trận đấu này thì xét về số lượng BĐN hơn hẳn Hà Lan.Với hàng tiền vệ 5 người,BĐN có thể kiểm soát tốt những đợt lên bóng của đối phương cũng như phát động tấn công bởi sự cơ động của Figo,Ronaldo cũng như sự tinh quái cả Deco và cả sự cần cù của Maniche-Costinha.Tuy nhiên Figo đã ko còn đỉnh cao,Ronaldo thiếu kinh nghiệm khiến cho BĐN chở nên khá bế tắc nếu như họ bị bắt chết(Giống như trong trận tứ kết gặp Anh).Và điều này đối với hàng tiền vệ Hà Lan thừa sức làm điều đó.Bởi họ có những tiền vệ chiến đấu thực thụ.Đó là Davids,1 tiền vệ con thoi với sự cần cù ko biết mệt.Davids chính là nhân tố quan trọng của Juve trong 2 chức VĐ cũng như tiến vào CK Cup C1 2 năm ngoái và cũng chính anh đem lại sự chắc chắn cho Barca để tạo tiền đề cho chuỗi bất bại của đội bóng xứ Catalan.Seedorf cũng đang ở phong độ đỉnh cao(2 năm trở lại đây).Vừa cần cù,vừa sáng tạo(Cầu thủ sáng tạo nhất hàng tiền vệ Hà Lan) là điểm mạnh của tiền vệ AC Milan.Trong khi đó Cocu tuy cũng ko còn ở đỉnh cao nhưng anh vẫn là cầu thủ ko thể thiếu của Hà Lan và vẫn sẽ đeo băng đội trưởng trong trận đấu đêm nay cho dù đã đá hỏng 1 quả Penalty.Rất khó cho Deco hay Maniche khi phải đối đầu với hàng tiền vệ Hà Lan.
    Tiền đạo
    BĐN vẫn sẽ ra quân với chỉ 1 trung phong duy nhất.Sự trở lại của Pauleta sẽ thêm sự lựa chọn cho ông Scolari nhưng có thể Gomes sẽ ra quân ngay từ đầu bởi phong độ ấn tưởng của anh trong 2 trận trở lại đây,đặc biệt là bàn thắng bằng vàng ghi vào lưới TBN.Trong khi ở phía bên kia Hà Lan tiếp tục phương án 3 tiền đạo với 1 trung phong cắm và 2 tiền đạo cánh.Nistelrooy,chỉ nghe đến tên thôi cũng đã thấy được sự nguy hiểm.Sắc sảo,nhạy bén,chớp thời cơ cho dù chỉ có những cơ hội ít ỏi(Trong trận gặp Đức chỉ có 2 cơ hội và 1 cú sút nhưng Nistelrooy đã có 1 bàn thắng và đó là 1 trong những bàn thắng đẹp nhất giải).Ở cánh trái Robben đã làm mất vị trí của Rafael Van De Vaart bởi tốc độ,kỹ thuật cũng như sự quấy rối của mình.Séc,Thụy Điển đã phải vất vả với cầu thủ 20 tuổi này.Đó cũng là lý do tại sao Chelsea phải cố gắng vượt qua MU để có được chữ ký của cầu thủ PSV Eindhoven này.Có lẽ muốn ngăn cản những đợt tấn công của "Cơn lốc màu da cam" thì việc đầu tiên đó là vô hiệu hoá được Robben và muốn chiến thắng thì phải kèm chặt được Nistelrooy.Ở cánh bên kia là Van Der Meyde.Chơi cực hay trong màu áo Ajax và những tháng đầu tiên ở Inter nhưng sau khi Cuper ra đi thì anh ko còn được trọng dụng.Nhưng ở Euro 2004 này dường như Van Der Meyde lại bùng nổ.Tuy ko hay như Robben ở cánh bên kia nhưng cầu thủ số 7 này vẫn là mối nguy hiểm tiềm tàng(chính anh là cầu thủ đã cố gắng cướp bóng và chuyền cho Nistelrooy ghi bàn thắng mẫu mực trong trận gặp Đức).
    Huấn luyện viên
    Về điểm này BĐN hơn hẳn Hà Lan.Scolari là 1 trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới.Ông đã từng đưa Brazil tới chức VĐTG 2 năm trước khi mà đội quân Samba của ông khi đó ko được đánh giá cao.2 năm sau ông lại lãnh trách nhiệm đưa BĐN tới đỉnh cao ngay tại sân nhà và chỉ còn 180 phút nữa thôi là ông sẽ là HLV đầu tiên dành chức VĐ Euro sau chức VĐTG.Những sự thay đổi về chiến thuật cũng như nhân sự đã được ghi nhận trong những trận đấu vừa qua.Loại những công thần đã cao tuổi và phong độ ko còn đỉnh cao như Rui Costa,Couto...thay vào đó là những nhân tố ấn tượng tại Champions League vừa qua như Deco,Maniche,Carvalho...Ngay cả Figo chơi ko tốt ông cũng thay ra.Trong khi đó những cầu thủ được ông thay vào lại chơi rất tốt và ghi những bàn thắng quyết định.Đó là Nuno Gomes với bàn thắng vào lưới TBN,là Postiga,Rui Costa với 2 bàn thắng vào lưới BĐN.Cũng chính ông đặt niềm tin vào thủ thành Ricardo chứ ko gọi Baia để rồi chính Ricardo trở thành người hùng trong trận tứ kết gặp Anh.Còn với người đồng nghiệp Advocaat thì ông lại ko có sự tinh tế trong việc thay đổi nhân sự.Việc thay Robben trong trận gặp Séc khiến các CĐV Hà Lan giận dữ và họ đã đồng loạt quyên góp tiền mua vé máy bay về nước sớm cho ông.Ngay trước giờ vào giải ông đã phải thay đổi chiến thuật từ 4-4-2 chuyển sang 4-3-3 truyền thống của Hà Lan.Loay hoay trong việc lựa chọn chiến thuật khiến đội hình cũng ko ổn định.Điều này khiến bất đồng nội bộ nổi lên(đây là điểm yếu cố hữu của Hà Lan).Tuy nhiên qua những trận đấu vừa qua,Advocaat đã rút ra những kinh nghiệm và hiện nay Hà Lan đang rất mạnh.Nhiều sự lựa chọn cho cả 3 tuyến, cùng với sự đồng đều đã khiến cho ông Advocaat yên tâm.
    Dự bị
    Cả 2 đội đều có những cầu thủ dự bị hạng sang.BĐN có Rui Costa,Simao,Postiga,Petit...Hà Lan thì lại có Makaay,Van Der Vaart,Sneijder...Tuy nhiên họ sẽ được sử dụng ra sao lại tuỳ vào sự lựa chọn của HLV.Ai có được sự tin tưởng,lạnh lùng và quyết đoán khi sử dụng những cầu thủ dự bị thì sẽ chiến thắng.
    Cơ hội là ngang nhau cho cả 2 đội.Đã vào đến bán kết thì ko có đội nào yếu.Cơ hội để BĐN lần đầu tiên đoạt VĐ Euro đang đến rất gần còn với Hà Lan họ cũng muốn chứng tỏ đội hình bây giờ ko những ko thua kém đội hình cuối những năm 80 của Hà Lan với bộ 3 Van Basten,Gulit,Raijkart."Những con đập nước Hà Lan" sẽ ngăn được "cơn lũ BĐN"?Hay điệu Fado sẽ đẹp và quyến rũ hơn nhưng bông hoa Tuluýp?Chỉ có thể trả lời câu hỏi này sau 90 phút,và rất có thể là sau hơn 120 phút.Mọi sự dự đoán vẫn chỉ là dự đoán,chỉ mang tính chất tham khảo.Thực tế sân cỏ mới quyết định.Hãy chờ và hẹn gặp lại.
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    may mà sáng mai ko phải thi đêm nay xem đỡ áy náy,ko thì mai chả biết thế nào.
    Mờ đang cá nữa,Hà Lan cố lên
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hờ Hà Lan thua ... ba mình thắng cược 1 chầu bia ... tự nhiên máu cá độ ...
  4. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mẹ
    đen đếu chịu
    HL thua mới đau nó kéo theo mình và 2 chai của mình đen quá
    vừa ăn được trận séc thì thua trận HL đen wá
    hôm qua HL đá như *** không hơn không kém
    hôm nay có SEC và hi lạp
    bác nào cho em đội hình cầu thủ cái
    hôm nay séc chấp 1 thua nửa tiền
    làm phát cầy lại điện thoại :D
    hie hie
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    HY LẠP - SÉC
    SVĐ : Estádio do Dragão.
    Đội hình dự kiến:
    Greece : Nikopolidis(1); Seitaridis(2), Kapsis(19), Dellas(5), Fyssas(14); Giannakopoulous(8), Zagorakis(7-Cap), Basinas(6), Karagounis(20); Charisteas(9), Vryzas(15).
    Czech Republic : Cech(1); Grygera(2)/Jiránek(13), Bolf(5), Ujfaluši(21), Jankulovski(6); Poborský(8), Rosický(10), Galásek(4), Nedved(11-Cap); Koller(9), Baroš(15).
    Trọng tài:Pierluigi Collina (ITA).
    Tương quan lực lượng.
    Thủ môn
    Đây là cuộc đấu trí của 2 thủ môn,Nikopolidis của Hy Lạp và Petr Cech của Séc,1 người tuổi cao nhưng ko thiếu sự chắc chắn và đầy kinh nghiệm,1 người với sức trẻ dồi dào nhưng cũng đầy bản lĩnh của 1 thủ môn lớn.Đều để thủng lưới 4 bàn sau 4 trận,nhưng có lẽ Cech nhiều khả năng bị thủng lưới ít hơn bởi hàng công của Hy Lạp ko mạnh bằng Séc.
    Hậu vệ
    Có lẽ ko phải nói về hàng hậu vệ của Hy Lạp.Với lối chơi phòng ngự phản công dựa trên nền tảng 1 hàng phòng ngự vững chắc,thì hàng phòng ngự 4 người mà nổi bật là hậu vệ cánh trái Fyssas đã khiến Hy Lạp viết nên những câu chuyện thần thoại kỳ diệu từ đầu giải.Trong khi đó Séc lại là 1 trong những đội bóng có hàng phòng ngự ko phải mạnh.Đến BĐN lần này có lẽ Séc dựa chủ yếu vào 1 hàng tiền vệ cực mạnh và những cầu thủ tấn công nguy hiểm chứ họ ko để ý tới hậu phương của mình.Có lẽ vì thế mà "chú lùn" Litva cũng có thể chọc thủng lưới được Séc.
    Cản bước Figo trong ngày mở màn.Liệu Fyssas có tiếp tục cản bước Nedved???
    Tiền vệ
    Phải nhắc lại rằng cuộc chiến giữa sân bao giờ cũng quyết liệt nhất.Và đặc biệt căng thẳng trong trận đấu này bởi sự đối nghịch trong lối chơi của 2 đội.HyLạp với chiến thuật phòng ngự đổ bê tông và phản công sắc bén trong khi Séc lại chơi tấn công như vũ bão với hàng tiền vệ dũng mãnh và đầy hào hoa biến ảo mà nhạc trưởng là "thiên thần tóc vàng" - quả bóng vàng Châu Âu 2003 - Pavel Nedved.Cuộc đối đầu của những anh thợ thực thụ và những người nghệ sỹ tài hoa sẽ quyết định cục diện của trận bán kết 2 này.Ưu thế đang thuộc về Séc nhưng hãy coi chừng Hy Lạp.BĐN,TBN và cả cựu VĐ Pháp cũng phải khóc trước Hy Lạp.
    Nedved sẽ lại vui mừng sau trận đấu đêm nay???
    Tiền đạo
    Sự trở lại của Vryzas sẽ tăng sức mạnh ở hàng công.Anh sẽ chơi cặp với tiền đạo lực lưỡng cao 1m91 Charisteas.Cùng với sự trở lại của tiền vệ đang chơi cho Bolton Giannakopoulous sau chấn thương sẽ tăng thêm độ nguy hiểm lên khung thành thủ môn Petr Cech.Trong khi đó Séc vẫn sẽ ra quân với bộ đôi quen thuộc Koller - Baros.Baros dũng mãnh và nguy hiểm với 5 bàn thắng(dẫn đầu danh sách vua phá lưới) nhưng Koller cũng ko kém phần nguy hiểm bởi sự rình rập và chớp thời cơ cực nhanh(như trong trận Đan Mạch).
    Baros sẽ tiếp tục nổ súng??
    Huấn luyện viên
    Cả 2 HLV của 2 đội đều là những HLV lão làng và cân tài cân sức.Họ đều truyền được tinh thần cũng như chiến thuật cho các cầu thủ và kết quả của trận đấu này có lẽ cũng được định đoạt 1 phần nhờ sự chỉ đạo tài tình của 2 HLV này.
    Ai sẽ chiến thắng.Karel Brückner hay Otto Rehhagel???
    Dự bị
    Về điểm này có thể nói Séc có phần hơn.Nhưng trong trận thắng Đức 1 phần đó cũng là do các cầu thủ dự bị phần nào tinh thần họ cao để ghi điểm với HLV cũng như các nhà săn cầu thủ.Tuy nhiên Marek Heinz đã khẳng định được tài năng.Dù dự bị nhưng anh đã có được 2 bàn thắng trong đó có 1 bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút phạt chân trái tung lưới thủ thành Oliver Kahn.Rất có thể trong thời điểm khó khăn,ông Bruckner lại tung chàng tiền vệ chân trái này vào sân.Về phần Hy Lạp tuy ko thật sự nổi bật nhưng với cách dùng người tuyệt vời của "vua Otto" thì cũng ko nên coi thường Hy Lạp.
    Heinz sẽ lại ghi bàn cho Séc???
    Một kết quả nào cho 1 trận đấu mà phong cách 2 đội hoàn toàn trái ngược.Sẽ lại 1 câu chuyện thần thoại được viết hay trật tự sẽ được lặp lại?Mời các bạn đón xem vào hồi 1h45''(theo giờ VN) trên sóng VTV3 Đài truyền hình Việt Nam và tham gia dự đoán 19001570 để trúng những giải thưởng có giá trị.Hẹn gặp lại vào ngày 3-7 để bình luận trước trận CK Euro 2004.
    Hy Lạp sẽ viết tiếp những câu chuyện thần thoại???
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nedved đã không khỏi lo sợ khi cái dớp lần thứ hai bị loại khỏi cuộc chơi quan trọng nhất lại đang hiển hiện. "Tôi không muốn nghĩ tới điều này, nhưng nỗi đau trong quá khứ cùng Juve cứ ám ảnh tôi suốt sau trận đấu với Đan Mạch", anh nói.
    Nỗi đau trong quá khứ mà Nedved ám chỉ tới chính là trận chung kết Champions League mùa bóng 2003-2004. Do bị nhận thẻ vàng thứ hai trong trận bán kết gặp Real nên Nedved đành ngậm ngùi đứng ngoài đường biên nhìn các đồng đội thi đấu với AC Milan và cuối cùng Juve đã bị loại bằng những quả đá penalty.
    Tuy nhiên nỗi đau đó ko hiện về mà lại là 1 nỗi đau khác.Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của Nedved.Phút 39: CH Séc chịu một thiệt thòi lớn khi đội trưởng Nedved buộc phải rời sân nhường chỗ cho Smicer với đôi chân tập tễnh và đôi mắt đẫm lệ. Đây cũng là hình ảnh đáng nhớ nhất trong hiệp 1.Và đó dường như cũng là điềm báo trước điều chẳng lành sắp ập đến.Ko có Nedved,Séc tấn công ko còn mạch lạc cho dù Rosicky,Jankulovsky hay Poborsky liên tục có những pha tấn công hay tiếp đạn cho bộ đôi Baros-Koller.Nedved ko chỉ là 1 cầu thủ kiến tạo bên cánh trái,mà anh còn là người đội trưởng,1 thủ lĩnh tinh thần thục sự.Sự vắng mặt của Nedved để lại khoảng trống khá lớn khi Smicer dù cố gắng cũng không thể thay thế vai trò thủ lĩnh mà Nedved để lại.Có thể Séc sẽ thắng nếu như các đồng đội của Nedved có thể kết thúc tốt hơn(như Koller chẳng hạn)thì có lẽ Nedved sẽ khóc vì 1 điều khác.Nhưng trận đấu BK rạng sáng ngày hôm nay,"Chúa lại là người Hy Lạp?,điều đúng như HLV Brucker đã nói sau trận đấu.
    Chia buồn cùng Nedved,anh lại ko thể dự 1 trận CK cùng với đội bóng của mình trong 2 năm liên tiếp.Chia buồn cùng với Poborsky,tiền vệ phải có thể coi là hay nhất của Euro 2004,anh ko thể có trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển quốc gia tại Lisbon.Có lẽ 2 cựu binh của Euro 96 này sẽ từ giã ĐTQG để nhường chỗ cho những đàn em và đây là điều đáng tiếc cho Séc nói riêng và bóng đá TG cũng như Châu Âu nói chung.Nhưng đó là quy luật và chúng ta phải chấp nhận thực tại đó."Ciao Nedved!!!Ciao Poborsky!!!".Và cũng xin chúc mừng Hy Lạp,họ đã chơi rất tốt, chặt chẽ và gắn bó,họ đã thắng, một chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng.
    Nedved gục ngã trong vòng vây của Hy Lạp cũng chính là hình ảnh của đội CH Séc trong trận đấu rạng sáng ngày hôm nay.
  7. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ôi
    hôm wa bóng séc lên 1 hòa,thế là lai đi 1 quả
    mẹ ơi
    cũng định lấy Hy lạp nhưng mà cuuối cùng đi vào cửa chết,nhục wá
    euro này lõm rồi,khổ ghê
    Séc -bồ thế nào nhẩy,bồ chấp nửa đấy
    bác nào giỏi phán cho em 1 câu đê
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hi Lạp đá bình thường mà toàn ăn may thôi,giờ vào Chung kết mới kin chứ.Đoán trật hết roài,trận CK quay sang cổ vũ Bồ Đào Nha.
  9. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu Hy Lạp thắng là may mắn dzậy........May thì cũng chỉ 1 2 trận là cùng chứ tiến thẳng vào chung kết mà cũng bị coi là may à,chán thật..........
    Chúc mừng Hy Lạp+Fyssas
    Khà khà..................
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tớ!
    Ko thấy là Hy Lạp đá chán à? Chán!

Chia sẻ trang này