1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX 84 HÀ NỘI BÀN LUẬN VỀ EURO PORTUGAL 2004.Trận đấu cuối cùng:Bồ Đào Nha - Hy Lạp(4/7/0

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ!
    Ko thấy là Hy Lạp đá chán à? Chán!
    [/quote] Con này,lúc đá hiệp phụ mày có nhà đíu đâu mà kêu là ăn may,hehe nhưng dù sao tao cũng ghét cách đá của Hy Lạp giống mày,đá gì mà làm tao buồn ngủ bỏ xừ(bằng chứng là tao ngủ từ giữa hiệp 1 thì phải,nhể mày nhể)
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bồ thắng rồi, sân nhà, đá lại mạnh hơn Hy Lạp với cả có anh Luis Figo (chả nhớ tên viết như này đúng ko nhỉ ), suýt chút nữa lại bảo "Em thích cả anh Raul Gonzalez" may mà kịp nhớ ra anh ý chơi cho Real mà Real của Tây Ban Nha.
    Hôm trước mới xem được 1 trận Pháp và Hy Lạp, thực chất là xem đc hiệp 1, hiệp sau ngủ quên mất, mang tiếng xem đá bóng sáng hôm sau vẫn fải đi hỏi tỷ số. Xem Pháp thấy bao nhiêu gương mặt thân quen từ France98, 6 năm qua vẫn anh Zidane đầu hói, Bathez với nụ hôn "cháy bỏng" của Blanclên cái đầu tròn bóng mượt của mình , Lizarazu, Lilian Thuram...Chỉ tiếc hôm đấy Pháp thua. Hôm sau xem được hiệp cuối trận Hà Lan với Bồ Đào Nha, lại thấy nhớ ra tên anh Vandesar gầy gò, rồi Seedorf đen xì, Davids kính cú vọ. Tiếc thayHà Lan cũng ra đi
    Cứ tưởng anh Vandesar giỏi thế, thía mà. Nhắc đến thủ môn lại nhớ đến anh Chilavert của Paraguay (chả biết đúng ko) vừa là thủ môn siêu vừa sút siếc đỉnh
    Tóm lại, cố xem nốt trận chung kết cho tử tế. Ngày xưa còn trai trẻ World Cup 98, bố, em trai, đặc biệt đứa em họ cùng ngồi đập nồi uỳnh uỳnh, vừa ăn mực vừa xem sướng thía. Bi h thì bố ngủ ghế trên, con ngủ ghế dưới. Đứa nào ghi bàn thắng, bố tỉnh dậy hét vào 1 fát rồi lại ngủ tiếp, con thì thỉnh thoảng bị muỗi đốt 1 fát tỉnh dậy thì chỉ biết 1 thằng tên Ronaldo nó vừa ghi bàn thắng rồi lạikhò khò
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh,thì chả xem,nhưng mà CK thì Bồ thắng rồi,nếu mà Hi Lạp vô địch tớ sẽ cai vào TTVN post bài 1 tuần
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    BỒ ĐÀO NHA - HY LẠP ​
    SVĐ : Estádio da Luz (Lisbon)
    Đội hình dự kiến:
    Portugal: Ricardo(1); Miguel(13), Ricardo Carvalho(16), Jorge Andrade(4), Nuno Valente(14); Costinha(6); Luís Figo(7-Cap), Deco(20), Maniche(18), Ronaldo(17); Pauleta(9).
    Greece : Nikopolidis(1); Seitaridis(2), Dellas(5), Kapsis(19), Fyssas(14); Karagounis(20), Giannakopoulos(8), Zagorakis(7-Cap), Basinas(6); Charisteas(9), Vryzas(15).
    Trọng tài:Marcus Merk(Ger).
    Tương quan lực lượng.
    Thủ môn
    Có thể nói cả BĐN lẫn Hy Lạp đều có trong khung gỗ những thủ môn xuất sắc của Euro 2004.Tuy đến giải đều gần như vô danh nhưng sau giải đấu này tên tuổi của 2 cầu thủ số 1 này đều sẽ vang lên trên khắp Châu Âu.Ricardo là người hùng của BĐN trong trận tứ kết gặp Anh trong khi đó Nikopolidis lại làm nản lòng người Séc,đội bóng chưa ghi dưới 2 bàn trong 4 trận trước đó.Về tuổi tác thì thủ môn Hy Lạp hơn khá nhiều và đó cũng làm ảnh hưởng tới khả năng xoay chuyển.Tuy nhiên điều đó là khá nhỏ.
    Hậu vệ
    Ko phải nói nhiều về bộ tứ hậu vệ Hy Lạp.Đó đích thị là 1 bức tường bê tông trước mặt Nikopolidis.Đã từng làm nản lòng hầu hết những chân sút nổi tiếng như Raul,Morientes(TBN),Henry,Trezeguet(Pháp) và Baros,Jankulovsky...(Séc),ngay cả BĐN cũng từng nếm mùi của Hy Lạp trong ngày khai mạc.Và trong trận CK này có thể 1 lần nữa hàng công BĐN lại ngậm ngùi dừng bước trước bức tường đó.Tuy nhiên cũng chớ nên xem thường khả năng tham gia tấn công của những Dellas,Fyssas hay Kapsis.Trong khi đó hàng hậu vệ BĐN tiến bộ từng qua từng trận đấu.Sau sai sót trong ngày khai mạc,ông Scolari đã có cuộc cải tổ và tạo nên sự chắc chắn.Chính Hà Lan phải cay đắng rời Euro 2004 khi mà hàng tiền vệ cũng như tiền đạo của họ ko thể nào khoan thủng được hàng phòng ngự BĐN(Bàn thắng duy nhất của Hà Lan trong trận BK là do trung vệ BĐN tự đưa bóng vè lưới nhà).
    Tiền vệ
    Một cuộc chiến thực sự sẽ xảy ra ở đây.BĐN với những tiền vệ cực kỳ xuất sắc sẽ vấp phải những chiến binh Hy Lạp đầy bản lĩnh,thể lực và chắc chắn.Và khi đó thì vấn đề giải quyết trận đấu sẽ thuộc về những cú sút xa,mà đó là sở trường của những Maniche,Figo(BĐN),hay Karagounis,Giannakopoulos(Hy Lạp)...Hoặc sẽ cần sự toả sáng của 1 ngôi sao nào đó.Đó là Ronaldo hay Figo?Hay là Zagorakis?1 cuộc đối đầu thú vị của 2 đội trưởng đều chơi bên cánh phải và đều đeo áo số 7.
    Tiền đạo
    Có lẽ hàng công là tuyến gây thất vọng nhất của BĐN.Cho đến thời điểm này dù đã có được nhiều cơ hội do các đồng đội kiến tạo nhưng Pauleta vẫn chưa có được 1 bàn thắng nào tại Euro 2004.Hàng công mới chỉ đóng góp 2 trên tổng số 8 bàn thắng được ghi(Ko tính bàn phản lưới của Andrade),mà đó đều là những bàn thắng do những tiền đạo vào thay người ghi.Trong khi đó sự nguy hiểm tiềm tàng và luôn nổ súng cần thiết lại là điểm mạnh của hàng công Hy Lạp.Charisteas(2 bàn) và Vryzas(1 bàn) đều đã nổ súng và đó đều là những bàn thắng hết sức quan trọng.Ko chỉ ghi những bàn thắng quyết định,họ còn lôi kéo sự đeo bám của hậu vệ đối phương tạo điều kiện cho các tuyến khác tham gia tân công và ghi bàn.BĐN là nạn nhân đầu tiên của Hy Lạp và rất có thể 1 lần nữa họ lại phải nuối tiếc chăng?
    Huấn luyện viên
    Otto Rehhagel hay Luiz Felipe Scolari đều là những bậc cáo già trong làng HLV.Những chiến thuật thi đấu,phương án tấn công hay những quyết định thay người đều rất hợp lý.Và họ sẽ đều đi vào lịch sử của Euro cũng như tại quốc gia có đội tuyển họ dẫn dắt nếu như họ cùng với các học trò chiến thắng trong trận chiến cuối cùng vào đêm nay:"HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt 1 ĐTQG dành chức VĐ 1 giải đấu tầm cỡ châu lục".
    Dự bị
    BĐN có những siêu dự bị như Rui Costa hay Nuno Gomes trong khi Hy Lạp thì lại có 1 tập thể đoàn kết,ko so sánh ai chính thức hay dự bị,Tsiartas hay Katsouranis khi được vào sân đều chơi quyết tâm.Sẽ được thay vào bất cứ lúc nào và có thể sẽ để lại dấu ấn(như Tsiartas hay Gomes).Cái đó tuỳ thuộc vào quyết định của 2 HLV.
    Có thể nói đã vào tới CK thì ko thể nói đội nào yếu hơn đội nào.Cả 2 đều có những điểm mạnh hay yếu riêng của mình.Đội nào biết khai thác triệt để điểm mạnh của mình,điểm yếu của đối phương và hạn chế tối đa điểm yếu của mình thì có thể sẽ chiến thắng.Tất nhiên là vẫn cần 1 chút may mắn trong thi đấu.Nữ thần chiến thắng sẽ về bên ai?Ở lại với bán đảo Iberia bên bờ Địa Trung Hải hay về bên Thần Dớt ở đền thờ Pantheon?Hãy chờ tiếng còi kết thúc của trọng tài Marcus Merk.Và cho dù đội bóng nào chiến thắng đi chăng nữa Châu Âu sẽ có 1 nhà VĐ mới,1 đội bóng mới sẽ ghi vào Chiếc Cup bạc Euro.
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hờ , EURO chỉ xem mấy trận của Ý , còn đâu chưa xem trận nào tử tế , mà khoái xem mấy phim trước trận đấu hơn .. lão hói của Pháp đóng ý .. Luis de Fines ( ko bít viết có đúng ko )
    Đêm nay chung kết hỉ , cố gắng xem tử tế
    ko gặp ai để cá độ phát cho máu nhể
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ca với tớ này,tớ Bồ Đào Nha,ấy Hi Lạp nhá.
    Cá 1 trận ăn uống bét nhè đêthế nhá Ciao.
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chưa có Euro nào bùn cười như lần này .... Đang oánh nhau hé hé
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Unbelieveable
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    haha , sáng ra đã sung sướng rồi , có 1 bữa cơm no bò cưỡi from Quyên
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Được bữa bia của thằng ku Rut rồi ...

Chia sẻ trang này