1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Canada ( emxinH - đáng yêu hay đáng ghét ? )

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thành viên box Canada ( emxinH - đáng yêu hay đáng ghét ? )

    @Mrdickcutter - VIP = very impolite person ! ​

    Xuất hiện ở box Ca chưa lâu, nhưng đóng góp của hắn dành cho box Canada nhiều hơn bất kỳ thành viên nào khác. Mà hình như khi log in vào mạng TTVNOL hắn chỉ có mặt tại box Ca thì phải. Bạn đang thắc mắc tại sao hắn được phong danh hiệu VIP phải không? hiểu một cách đơn giản VIP có nghĩa là very important person. Với hắn thì khác, hắn quan trọng thật đấy, nhưng những câu chuyện cười và tranh hài hàng ngày hắn vẫn post đều đều lên box Ca khiến người ta hiểu VIP hài hước như vậy. Hắn chẳng những cần mẫn chăm sóc hai topic cười của box mà hầu như topic nào cũng có mặt hắn, khiếu hài hước của hắn cũng vì thế mà lan tảo, khiến mọi người mỗi lần gặp hắn lại mỉm cười. Đến cái nick của hắn cũng mang lại một cảm giác phì cười cho các thành viên. Mọi người gọi hắn bằng cái tên thân mật, Mr Thiến hì hì hì...có lẽ nick của hắn khi dịch ra tiếng Việt không còn từ nào hợp hơn.

    Lần đầu tiên xuất hiện, hắn làm cho mod ngứa mắt lắm, ai lại để cho cái nick thế kia chạy lung tung quanh box.Ơ! nhưng mà..chỉ vài ngày sau mod lại có cảm tình với hắn, không phải vì cái nick, mà vì những bài viết của hắn. Với xuất hiện của Mr Thiến...box có một luồng sinh khí mới, các thành viên hứng khởi hơn tham gia vào box, bởi các bài viết của hắn thực sự kích thích và làm mọi người hưng phấn. Mod Lucas alo cho Luongvec...êh ! chú có biết Mrdickcutter là thằng cu nào không? Dạ ! thưa bác em không biết, nhưng Mrdickcutter khá phết bác ạ, vừa vào hắn đã quăng ngay vào box mấy cái chủ đề về lịch sử và văn hoá Canada, những chủ đề luôn được mod đánh giá cao. Uh, chú điều tra cho anh xem Mrdickcutter là ai nhé, sao nó lại biết anh nhỉ. Ok, để em hỏi Mrdickcutter hộ bác hì hì hì...

    Hoá ra hắn chẳng xa lạ với các thành viên box Canada, đặc biệt các thành viên khu vực Toronto. Cũng bực thật, sao hắn không tham gia box ngay từ ngày đầu mới thành lập nhỉ ? Uh, thì theo hắn nói: ngày trước hắn vẫn mò mẫm vào box đọc bài, nhưng ngại tham gia vì không có thời gian, đến bây giờ có chút thời gian hắn dành hết vào cái box Canada này...hắn muốn xây dựng box sôi động và nhiều nội dung bổ ích hơn. Để box là nơi cho những người đang sống và học tập tại Canada vào xả stress sau những mệt mỏi của đời thường. Khi những người quản lý có ý mời hắn lên làm mod box Canada, hắn đã từ chối, dù nói thế nào hắn cũng không chịu. Lý do của hắn đưa ra là làm mod hắn sẽ không có nhiều thời gian tham gia cùng thành viên, không được thả sức viết bài theo khiếu hài hước của hắn.

    Thôi chẳng viết về hắn nữa, mỏi tay roài, để viết về hắn thì có mà cả ngày không hết.











    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 11/12/2004
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm ngủ dậy thấy Bác luongvec viết luyên thuyên về tớ...Ngượng chín cả Ấy....mà tớ có tham vọng tham viếc gì đâu cơ chứ.Mà bác nghe Lucas có mà thông tin vỉa hè. Mẹ tớ lên mà thấy tớ lang thang trên đây không học hành thì chít...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  3. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liêth biểu dương tinh thần đóng góp của đồng chí...MR Dickcutter.Chúc đồng chí một năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng....
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh luongvec ạ, công nhận là Box mình mà không có anh DIck khuấy động thì không náo loạn... ý em là náo nhiệt được như thế này đâu. Thế nên không phải là VIP nữa mà còn trên cả VIP cơ, bác Dick nhỉ ?
    Nịnh bác tý nhờ, em quý bác cực, em nấu cái gì bác cũng khen ngon, chả như người ta hehehe. Cứ trông bác đang say sưa cười, tự nhiên lại ngệt ra em còn quý nữa.
    Năm mới năm me bác nhớ phát huy bác nhá.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  5. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Vượng về tài thì chưa biết được chứ về cân nặng thì chắc rùi Dick ơi, sang năm mới nhớ kiếm bạn gái đi nhá, cái em gì mà thổi đàn hay hay ấy.. chứ lần liên hoan nào cũng làm khổ HHG thế này thì phiền lắm...
    định thêm mấy dòng về tiểu sử của Dick nữa , nhưng sợ bà con lên mạng thấy "Lick" Dick né thì tội nghiệp hehhe
    Và con tim đã vui trở lại, Tình yêu đến cho tôi ngày mai.....
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Iem đề nghị bác luongvec không nên mang các thành viên khác ra mổ xẻ như vậy. Phần lớn các thành viên biết nhau, chưa từng nói chuyện những cũng biết nhau qua người này người khác...Iem cứ thấy nhím khen nhím nhiều lông cái kiểu này nó khách sáo thế nào ấy...
    Iem có ý vậy thôi mong các bác bỏ qua cho ạ....
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Lovely_girlta - Ả nô tỳ xinh đẹp.​

    Ngày xửa ngày xưa, khi những cư dân Việt đang sinh sống tại Canada và hoạt động trên mạng TTVNOL còn chưa quen biết nhau. Có một ả nô tỳ ngày ngày sống ở thủ đô Ottawa và lang thang khắp đó đây trên mạng, nàng buồn chán vì chẳng quen biết ai, đặc biệt những người đang sống ở cái đất nước lạnh lẽo Canada này. Nàng buồn nhiều lắm, nhưng một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu. Nàng tìm đến câu lạc bộ quốc tế ITC, nơi nàng biết có nhiều du học sinh, cùng hoàn cảnh như nàng vào thăm viếng. Nàng mở ra ngôi nhà chung đầu tiên dành cho cư dân Việt tại đất Ca, với lời chào đón thật nhẹ nhàng như tính cách của nàng - Hội quán Canada, ai ở Canada thì giơ tay lên - Chẳng bao lâu cái hội quán của nàng tấp lập người ra kẻ vào. Nàng vui lắm, vì từ nay có thể nói chuyện và cười đùa cùng mọi người.
    Xuất thân từ một gia đình quý tộc, tuổi thơ của nàng gắn liền với ngôi biệt thự nằm biệt lập và có khoảng cách với những chung cư, nơi có những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa với các trò chơi dân gian, từ chơi chuyền, ô ăn quan, chơi năm mười, những trò đơn giản mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết. Nhưng với nàng thì không, bởi nàng không được phép của ông bà ra ngoài chơi với chúng bạn cùng trang lứa. Bọn trẻ cũng chẳng dám chơi với nàng, bởi tụi nó có chút dè dặt thân phận cao quý của nàng. Chính vì vậy nàng trở lên đanh đá, cứng đầu, khó chiều, hay dỗi. Nhưng nàng sinh ra để bố mẹ có một cô công chúa, và để làm khổ những anh chàng đẹp trai, tội nghiệp khi gặp nàng.
    Nàng theo học trường Chu Văn An - ngôi trường nổi tiếng khắp cả nước cũng như quốc tế về bề dày lịch sử giảng dạy. Để bố mẹ không phải xấu hổ trước bạn bè trong giới, nàng đã cố gắng và theo học tại CVA 12 năm, tuổi thơ và vui buồn của nàng cũng vì vậy luôn gắn liền với mái trường CVA. Chẳng những thế, sau khi tốt nghiệp tại Việtnam, nàng tiếp tục theo đuổi vào Đại học ở Canada, nơi có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới.
    Câu chuyện cổ tích về Lovely_girlta chẳng kết thúc ở đây. Thực tế nàng rất hoà đồng với mọi người, không giống như trong câu chuyện cổ tích. Nàng làm cho mọi người thấy những du học sinh Việtnam luôn giữ được cội nguồn văn hoá Việt. Con gái đảm đang, chăm chỉ, thông minh và hiền dịu.Bạn từng biết đến những câu chuyện về du học sinh khiến người ta có cái nhìn sai lệch hoàn toàn. Nào là du học sinh bị lối sống, kiểu sinh hoạt, cách ứng xử...nơi xứ người ảnh hưởng. Khi trởi về nước, họ mang theo nối sống xa hoa và bị lên án là mất gốc. Không ai có thể phủ nhận nhu cầu tìm hiểu, học tập, giao lưu văn hóa... giữa các vùng đất, quốc gia, lãnh thổ... hiện nay nếu không muốn nói đó là một qui luật tất yếu của thời đại hôm nay, thời đại mà toàn cầu hóa đang ngày một trở thành thực tế hiển nhiên. Nàng cho chúng ta thấy du học sinh Việtnam luôn hoà nhập nhưng không hoà tan, bằng chứng nàng rất khéo với những món ăn đậm chất Việt, những món ăn mà khi còn ở Việtnam nàng luôn được ông bà chỉ dạy.Nàng yêu lịch sử và văn hoá Việt, hãy thử nghe nàng nói nhé: " Đồng ý rằng hiểu biết về lịch sử của đất nước nơi mình đang sống là không thừa chút nào, nhưng hiểu rõ về lịch sử đất nước mình vẫn là cái quan trọng nhất. Các bác giỏi lịch sử thế giới như vậy, có giỏi lịch sử nước nhà không ạ. Nếu mà cùng thông thạo thì tuyệt quá ạ".
    Để kết cho câu chuyện cổ tích này, bạn hãy vào box Canada, sẽ được gặp nàng, sẽ biết câu chuyện cổ tích trên là một câu chuyện thật về Lovely_girlta - ả nô tỳ xinh đẹp.
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 23/03/2004
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Một cơ hội tuyệt vời để câu bài...
    Thế này khi nào mình phải lên Ottawa chơi mới được...
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao anh luongvec lại viết về em như vậy, thế này em còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người nữa. Anh khen em nhiều quá ạ, mà nhiều thứ còn không sát với thực tế nữa. Những người không biết đã đành, người hiểu biết đọc rồi thì em còn lỗ nẻ nào để chui xuống nữa đây ạ, 1/10 những gì anh nói em còn chưa được.
    Anh viết về người nào có công có trạng , chứ em thì anh gửi cho một vài lời qua PM là hạnh phúc lắm rồi ạ. Em cắn rơm cắn cỏ ạ.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi chủ đề này thành" Cảm nghĩ của bạn về những thành viên khác trong box" . Có như vậy thì mới thu hút được sự tham gia của mọi người các mod ạ. Và nghe cái từ " Nhân" nó hơi cao quá, hic hic...Các mod nghĩ sao ạ?
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!

Chia sẻ trang này