1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX QUẢNG BÌNH ,Ai MUỐN ĐƯỢC SET TITLE (ĐẶT DANH HIỆU )VÔ ĐÂY

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kiralyfi, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    THÀNH VIÊN BOX QUẢNG BÌNH ,Ai MUỐN ĐƯỢC SET TITLE (ĐẶT DANH HIỆU )VÔ ĐÂY

    Chào mọi người ,ai muốn đặt tít ,ghi ra để anh em tui set cho .
    Cậu Robedan rảnh set cho các bác ấy tẹo nhé ,mấy hôm nay tớ không vào thường xuyên được .Cám ơn cậu


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cậu bận thì để mình set giùm cho. Mọi người ơi, title là một vài câu giới thiệu ngắn về mình nằm dưới nick name đó, ai muốn giới thiệu gì về mình thì post lên đây, mình sẽ đổi cho! Thấy nhiều bạn đã là "lão tướng" ở đây rồi mà cứ "Thành viên mới"....nhìn mà "ngứa con mắt bên phải, gãi con mắt bên trái" quá các bạn ơi!!!!!!.....
  3. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ù
    rứa thì set cho tui với đi nghe , tittle của tui la` " hãy để quá khứ ngủ yên " ok ?
  4. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hê hê , giúp tui luôn một thể
    title of tui là : tiền là phù du không tiền thì phù mỏ..,
  5. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cho tui hỏi tí .tui ko làm cho mấy cái chữ chạy qua chạy về tđược , tụi bạn ơn trời của tui ko bày cho tui , mấy bác bày cho tui với nha ,cho tui nớ sáng hai con mắt cận ra nha ,arigato
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm như sau
    Ví dụ dòng chữ chạy là "anh yêu em "
    Thì đặt nó vào giữa cái này [marquê]anh yêu em [/marquê]
    chú ý là marquee và dấu vuông ,lại có dấu chéo đằng sau như trên
    anh yêu em
    Họặc :
    ---Viết text ra : anh yêu em
    ---Đánh dấu dòng "anh yêu em "
    ---Trong phần định dạng chọn moving text là xong

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    + Bôi đen vùng văn bản muốn chạy (cả chữ hoặc cả hình cũng được)
    + click vào biểu tượng (icon) thứ 3 từ phải qua trái hàng trên cùng của khung "Định dạng". Biểu tượng đó có tên là 'Moving text".
    + Sau đó bạn nhấn "Trả lời" vùng văn bản đó chắc chắn sẽ chạy.
    Chúc bạn thành công!
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bạn Miaki ơi
    Mỗi lần tui thấy cái biểu tượng sư đi khất thực của bạn tui rầu lắm ,hik ,có thích cái khác không tui cho

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Híc..híc..đúng là rầu thiệt!. Sao có cần không thì để tdna cho, tui cũng nhiều lắm, nhưng hình ông sư chùa thì không có cái nào cả???.
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên có 1 title chung cho những ai la người QB chứ nhỉ, chúng ta chọn 1 cái, rồi thì set cho mình luôn nha.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này