1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi aibolitnhutnhat, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết


    Nhân tiện dạo chơi bên box Du lịch, đọc bài của các bác bên đó về các thành viên trong box, em thấy rất thú vị. Trong khi nhu cầu hiểu biết về nhau của các thành viên trong box mình rất lớn. Chúng ta đã có topic 100 câu hỏi... nhưng khi trả lời, không chỉ em mà các thành viên khác trong box cũng chưa thấy đã lắm. Phần vì các câu hỏi chưa có tính khái quát, chọn lọc, lại trùng nhau, phần thì người trả lời tự nói về mình nên cũng không khách quan lắm. Một số bác trả lời còn bông đùa nên thông tin ít nhiều bị sai lệch (xin nhận lỗi, trong đó có em). Vì vậy em xin phép các bác mở thêm topic này để cho các thành viên viết về nhau, có được không ạ?
    Em nghĩ đây là một kênh để các thành viên trong box biết thêm về nhau rất hay. Tất nhiên mức độ hay đến đâu thì còn tuỳ thuộc vào sự đóng góp của các bác trong box. Rất mong các bác ủng hộ.
    Kính các bác một ly trước!
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đưa ra là như thế nhưng theo aibolitnhutnhat thì giải pháp sẽ thế nào? Ý tớ nói chúng ta nên đưa thông tin về các thành viên ra sao: Mỗi người tự giới thiệu thông qua bảng câu hỏi như tớ có đề xuất dựa trên ý tưởng 100 câu mà Goals đưa về (ổn không), một (số) người bạn giới thiệu về 1 nick nào đó (bạn bè họ có dám bán đứng nhau không ta?) Hay các thành viên sẽ phát hiện lẫn nhau thông qua các bài viết trong box Quảng Bình (nếu một nick nào đó chỉ viết mỗi post khoảng 1 dòng thì mần răng???), ... Hay là viết theo kiểu người thứ bốn như ở trên TTVN nhưng miềng chỉ viết ngang mức tỉnh thôi, bình dân hơn
  3. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Em xin phép được mở đầu:
    THANH HẰNG - NGƯỜI XÔNG XÁO NHẤT BOX
    Tôi gặp TH lần đầu tiên cách đây đã 10 năm trước. Thời gian cũng khá dài để có thể bắt đầu câu chuyện bằng cụm từ "Ngày xửa ngày xưa" truyền thống. Ngày đó, tôi đang học cấp 3 ở trường Đào Duy Từ. Thời ấy kinh tế của tỉnh nhà đang có những bước đi mà báo chí trong tỉnh gọi là khởi sắc. Phong trào học ngoại ngữ ban đêm lên như diều gặp bão. Cũng như nhiều người khác, tôi rủ bạn bè bước vào vòng xoáy của vận hội mới.
    Chắc các bạn cũng biết. Lớp học ngoại ngữ ban đêm đúng là một xã hội thu nhỏ. Đến đây mỗi người một mục đích. Thành phần trung niên già cả đến với niềm mong mỏi có một phương tiện hữu hiệu để công tác, tiếp nhận cái mới hay thực dụng hơn là cơ hội nâng cao năng lực để thăng quan tiến chức. Phải chăng vì thế mà họ học hành rất chăm chỉ, rất nghiêm túc. Bé hơn họ, gồm các anh chị đã đang và sắp yêu cùng với bọn choai choai như tôi thì hiếu động hơn, rộn ràng hơn, và dĩ nhiên, động cơ đi học cũng đa dạng hơn. Chẳng biết người ta thế nào chứ với tôi thì đây là cơ hội lý tưởng để thực hiện ước mơ sưu tập bạn gái từ bé.
    Chắc đến đây các bạn sẽ khó chịu vì khúc dạo đầu của tôi lan man quá. Tôi sẽ vào trọng tâm ngay đây. Tôi gặp TH trong hoàn cảnh như vậy. Dạo đó TH là một cô bé quắt queo, ẩn chứa trong hai tay áo, hai ống quần là 4 thanh củi đã được phơi no nắng và gió Quảng Bình. Trên khuôn mặt đôi mắt chiếm quá nửa, thỉnh thoảng chấm phá (phá nhiều hơn chấm) vài vệt đen đen mà ta không khó khăn gì để nhận thấy rằng em đã từng quệt mũi trong một tương lai gần. Nước da ngăm đen như ngầm giới thiệu với mọi người rằng em từ một nơi rất xa đến chứ không phải hàng ngày vẫn đi bộ từ làng Đồng Phú sang. Một bức tranh như vậy gây ấn tượng cho tôi đến nỗi tôi nhớ sau vài tháng, thói quen ngủ gặp ác mộng của tôi mới chấm dứt (các bạn có thể tham khảo hiện thân của TH trong các chương trình TV về nạn đói ở miền đất châu Phi xa xôi). Tuy vậy, bù lại cho sự khắc nghiệt của tạo hoá là ẩn chứa sau thân hình lẻo khoẻo đó là một nội lực cực kỳ thâm hậu. Giọng nói của TH có thể làm "tắt điện" một chiếc loa công suất lớn. TH làm người đối diện nhiều lúc nghĩ rằng phải chăng Y học đã sai lầm khi cho rằng ngôi mặt là không đẻ được, phải mổ (vì chẳng lẽ nói nhiều thế kia mà không phải cái miệng ra trước ư?)
    Ở đời không ai học được chữ ngờ. Nếu xoay chuyển được cỗ xe thời gian thì lịch sử nhiều khi sẽ khác. Dạo ấy tôi chỉ nhìn nhận được đến thế thôi, thấy đá thì bảo là đá chứ đâu biết rằng trong đá lại có đất. Riêng những ông bạn vàng của tôi với tài năng của một kỹ sư địa chất tiềm ẩn, phát hiện được có đất ở trong đá kia. Bọn chúng âm thầm nuôi dưỡng một âm mưu gì đó, hàng tuần cứ tối thứ tư và chủ nhật gọi điện đến cho TH, thì thầm với nhau những lời có cánh, cùng nhau nghe tiếng thở của đêm. Mặc cho những bất công của cuộc sống trần tục vẫn thường làm cho TH khổ sở như lời em tâm sự trong khi trả lời 100 câu hỏi.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa. 6, 7 năm sau, khi đã là sv sắp ra trường, tôi gặp lại TH khi đang về nghỉ Tết. Đó là một đêm sáng trăng, dưới ánh đèn mờ ảo của đường Đồng Hới, khi nghe ông bạn vàng giới thiệu TH tôi mới thấy ngỡ ngàng. Trời ơi, An-đéc-xen cũng không tưởng tượng ra nổi. Cô vịt con xấu xí ngày nào bỗng chốc đã trở thành ..vịt già, à quên, thiên nga - thiên nga chính hiệu. Lòng thầm thán phục ông bạn có con mắt tinh đời dám bỏ chút gì đó đầu tư vào một mối có ý nghĩa (thảo nào hắn chọn ngành tài chính để theo đuổi). Tâm trạng tôi lúc đó giống như trong bài thơ Quê chân của nhà thơ Bính Nguyễn (vì ở đây hoàn toàn ngược lại với nhà thơ. Tôi - anh chàng vừa ở "thủ đô" về quê gặp em, tràn đầy "hương đồng gió nội"). Đành phải tự an ủi với ý nghĩ nếu mình có khả năng thẩm định vậy thì số thứ tự trong bộ sưu tập bạn gái phải phình lên đến hàng trăm mất, đâu phải chỉ mới đến hàng chục như bây giờ. Mà thế thì ... còn gì là tấm thân còm cõi này nữa.
    Nay, gặp lại TH trên box này, là một TH khác nhiều dù vẫn còn chút gì đó của thời để nhớ. Tự tin, duyên dáng, xông xáo, lặn ngụp trong nhiều topic không chỉ gói gọn trong box QB. Em như con vịt sẵn sàng "xông" vào các nồi nước "xáo" với tinh thần ăn sống nuốt tươi đối thủ. Bên cạnh đó thời gian đã biến em thành niềm mơ ước được chế biến thành món ăn của goal, kts_giun, rec... hay cả của aibolitnhutnhat. Dù khi dịu dàng đầy chất tâm sự trữ tình trong đa số topic hay khi chua ngoa, đanh đá trong đấu võ mồm với xinhgainhatdonghoi_alone, TH vẫn thể hiện cá tính rất riêng của mình. Với quan niệm "muộn còn hơn không", tôi viết bài này vừa giúp các bác hiểu thêm về "hiện tượng TH" đồng thời như một lời cảnh báo: có aibolitnhutnhat tham chiến đấy, lại thêm đối thủ rồi
    Chúc các bác vui vẻ!
    Em TH đừng giận anh nhé!
    Hẹn các bác bài sau với no_cry và newtoneinstein
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chu cha, trước hết là đã vote 5* cho bác vì cái tội viết không hay mà là qúa hay. Đây đúng là một tài năng của box Quảng Bình mà bấy lâu nay không biết để khai quật triệt để. Phần nội dung thì không dám bàn nhưng tình cảm của người viết thì cấm có cãi. Đã thế còn dùng chiến thuật muốn ăn gắp bỏ cho người, câu trước tung Goals, Kts_, Rec lên thì câu sau hứng luôn aibolitnhutnhat. Ghê thật. Không biết cái chiêu này đã ru ngủ bao nhiêu trái tim nai rồi hả bác?
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là cảm ơn bác vì cho em lên bàn thờ của Box QB sớm nhất.
    Thứ hai, em xin lỗi bác (dù hơi muộn mằn) vì tội đã làm cho tai bác phải hoạt động hết công suất...cách đây 10 năm Mà hồi đó em ấn tượng về bác ở độ chiều ông bạn vàng của bác. Còn nhớ năm bác ôn thi đại học, bác lại phải lặn lội qua ĐDT trước khi chạy qua NK cũ trước lúc vào học 20'', chỉ để nghe "đài" TH phát Chắc ngoài mỏi tai còn mỏi cả chân nữa hè
    Thứ 3, em đồng ý luôn cho bác gia nhập bộ sưu tập chồng của em, Goals, Mehr chú ý nhé, có đồng minh rồi đó
    Thứ 4, vì xông xáo quá nên đã từng nhận được nhiều PM "đánh ghen" Lại còn bị hỏi "Kts là bạn trai em à? " "Anh Abolinhutnhat là ai mà có vẻ bênh vực thế?"
    Dù sao cũng khá vui khi tham gia vào đây, có một nơi để tâm sự và gặp được nhiều người bạn tốt. Nhưng tình hình từ tuần tới, vì bộ sưu tập chồng đã ngày càng tăng lên nên TH phải dành nhiều thời gian để quản lý mấy ông chồng, trăm sự nhờ các bác mới xông xáo hơn hộ em.
    Mấy bác cứ zui zẻ nhé, bác mô mà muốn viết tiếp về em nữa thì em sẽ khuyến mại 5 *
  6. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Aibolitnhutnhat viết hay thật đấy, vì cái sự hay này của aibolit, thay vì vote cho aibolit 5* thì tui đây xin mang cô vợ mới nhất trong bộ sưu tập vợ của tui là ThanhHang tặng cho aibolit đấy. Hy vọng có TH trong tay rồi thì aibolit sẽ có nhiều "mổ xẻ", phẫu thuật để Thanh Hang còn hay hơn những gì aibolit đã viết nữa. Chờ được đọc tiếp những bài viết về các t/v khác của aibolitnhutnhat. Lần sau thì chỉ vote 5* ủng hộ thôi nhé. Tặng vợ mãi thì nhàm lắm, dù vợ của tui nhiều vô kể.
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 24/06/2004
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cha, không ngờ bác sĩ viết hay thiệt a. Làm em hồi hộp và vô cùng lo lắng, có khi sắp được đưa lên bàn mổ rồi.
  8. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Xin phép kể tiếp về một trong những người tôi đã từng biết để hầu các bác:
    NO_CRY: BẢN LĨNH ĐÀN CHỊ
    Hồi mới vào mạng TTVNOL, ghé thăm box Quảng Bình, (không hiểu các bạn có cùng tâm trạng giống tôi không) tôi luôn có một cảm giác rờn rợn khi nghe các thành viên bóng gió thì thầm về một thành viên khác như là một "thủ lĩnh xã hội đen". Dường như thành viên đó là Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, là ngoáo ộp, là xyz ...mà bất kỳ lúc nào khi bàn luận về vấn đề gì cũng được đưa ra để tôn sùng như "thánh chỉ" của hoàng thượng. Lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy tấm thân còm cõi nhút nhát của thằng tôi cố gắng tìm hiểu tấm gương sáng ngời đó - kẻ luôn thể hiện một bản lĩnh đàn chị - no_cry.
    Sử sách xưa chép: Thuở nhỏ no_cry gầy lắm. Ở bài trước khi mô tả về cái sự gầy của Thanh Hằng, tôi đã dùng những từ quá tệ, những lời lẽ không được tế nhị lắm rồi nhưng trong trường hợp này thì... Xin các bạn thứ lỗi. Tôi thực sự bất lực. Ấy vậy mà khi lớn lên, trời đất con tạo xoay vần thế nào không biết, cuộc đời đưa no_cry quay ngoắt 180 độ để về đến giới hạn cuối cùng của sự béo. Cũng có giả thuyết cho rằng kể từ khi nhà chị chuyển nhà đến gần quán chè nhà bà Cầm, chị thường xuyên có thói quen ăn chè trừ bữa. Các bác hãy để ý đến bộ nhá của chị, có vẻ không được đều lắm (từ hoa mỹ gọi là "khểnh"), hậu quả của việc thường xuyên cắn nhầm phải hạt cườm trong ly chè (do ăn vội quá). Giả thuyết này chưa được kiểm chứng.
    Khoẻ ăn, khoẻ học. No_cry sớm nổi danh là thần đồng của lớp chuyên Toán khoá 94 - 97. Lớp 11 thi Toán quốc gia lớp 12 ,đạt giải khuyến khích, đứng trên khối anh 12 Toán đương thời làm bọn chúng nhìn với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. (Câu quảng cáo "có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn" chắc chắn đã bị bọn người xấu "thuổng" từ đây ). Nhưng dạo đấy no_cry của chúng ta còn e ấp lắm. Tôi còn giữ được tấm ảnh No_cry chụp cùng các anh chị đạt giải năm ấy trong đó chị đứng ở góc ảnh chỉ với 1/2 khuôn mặt đần thối như muốn nói "Tiên sư thằng thợ ảnh"
    Hết cấp 3, vào thẳng đại học Sư phạm, No_cry chứng tỏ mình cũng thực dụng như ai bởi thời điểm đó vào Sư phạm bắt đầu nhận được rất nhiều ưu đãi của ngành cũng như của tỉnh. Câu tục ngữ "Muốn giàu chọn ngành sư phạm" bắt nguồn từ dạo đó. Cho đến bây giờ, chắc hẳn No_cry là một trong những người giàu nhất box này với số vốn khổng lồ tích luỹ từ thời sinh viên sư phạm. Ít ai biết rằng dù trường Sư phạm không thu học phí nhưng chị vẫn xin tiền bố mẹ để lập quỹ đen với lời giải thích đầy thương cảm: vốn liếng dành dụm phòng khi không lấy được chồng.
    Tự ti là thế nhưng từ khi bước vào thế giới ảo của TTVNOL, No_cry biến thành con người khác: mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Chị luôn là khắc tinh của các bác trai ở đấy. Hiếu chiến gây bao thảm cảnh kinh hoàng trong topic Đánh nhau một mất một còn. Chị cầm đầu một băng đảng gồm tập hợp những cao thủ tóc dài như thanh hang, serenad, SAKYE... cùng với sự cổ vũ của bà chị hoasosac tạo nên một thế lực mới trong box. Thế lực này hoạt động như chỗ không người trong topic Nhắn tin online và một số topic khác, có khi coi box QB như là của nhà trồng được. Chị truyền cho bọn tiểu yêu cái dũng khí của chị, cái mà chị có được từ khi chị chính thức là cô giáo vênh vang giảng bài trong lớp. Cái mà chị nhặt được trong ánh mắt sợ sệt của học sinh mà không hiểu ý nghĩ sợ cô giáo gọi lên bảng, cho điểm kém với sự ngưỡng mộ chị, điều nào chiếm ưu thế hơn. Nhưng chị không cần biết, không cần nghĩ sâu xa đến thế. Với chị thế là đủ.
    Nay với khả năng tiềm ẩn và tham vọng mới của mình, No_cry lại đang dồn tâm huyết vào lĩnh vực Thiên văn học. Chắc chắn sẽ có một ngày không xa, dân Đồng Hới cầm tay nhau chỉ trỏ khi thấy một chòm sao tròn ung ủng, lập loè về đêm và rằng: No_cry đấy, No_cry đấy.
    Còn hiện tại, nếu đang đi trên một con đường nào đó ở Đồng Hới, gặp một chiếc xe tăng tằng tằng lăn đến, khuôn mặt Thuý Vân, ánh mắt to tròn hình viên đạn với hàng mi dài cong vút như tàu lá dừa, cái miệng chúm chím cười vì chiếc răng mọc lệch không cho phép đôi môi xinh khép lại, thì anh em ơi hãy cảnh giác mà rằng: NO_CRY đấy!
    Được aibolitnhutnhat sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 25/06/2004
  9. xichloqb

    xichloqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    THANH HẰNG - NGƯỜI XÔNG XÁO NHẤT BOX
    "oạch" Trời ơi, An-đéc-xen cũng không tưởng tượng ra nổi. Cô vịt con xấu xí ngày nào bỗng chốc đã trở thành ..vịt già, à quên, thiên nga - thiên nga chính hiệu.
    thiệt ko hả bác? nhưng mà tui nói nì "thiên" là trời. "nga" là vịt tóm di tóm lại thì van là vịt trời thui. mà lâu ni em cũng chưa gặp tề. ko biết bác ni noi đúng ko nữa. hy vọng là sẽ khác xưa.
    "Tôi gặp TH trong hoàn cảnh như vậy. Dạo đó TH là một cô bé quắt queo, ẩn chứa trong hai tay áo, hai ống quần là 4 thanh củi đã được phơi no nắng và gió Quảng Bình.". em bựa ni cũng rứa thôi chơ chẳng khác chi cả mô.
    "Giọng nói của TH có thể làm "tắt điện" một chiếc loa công suất lớn. " cái ni đúng hoàn toàn. Ai thông cảm thì nghe được chơ còn ko thì bó tay, khi mô gặp thì đủ các thứ chuyện từ a->z ko thiếu, nói chuyện ko biết mõi. khi mô hết giờ mới dừng lại thôi
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới rõ tại sao sao chị chàng cứ hỏi Thiên Nga tiếng Anh nghĩa là gì , và chị chàng cứ lẩm bẩm Duck trời chi đó!

Chia sẻ trang này