1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi aibolitnhutnhat, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay thật!
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá. Hay thì cho xin 5 sao khích lệ cái nào.
    Được aibolitnhutnhat sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 26/06/2004
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có tích luỹ thế nên vẫn duy trì được tinh thần vô nét mỗi ngày ngay cả khi về Quảng Bình chứ sao nữa. Nhưng mấy hôm nay No_ đi đâu để cho bao nhiêu "câu hỏi lớn không lời đáp" thế này? Chà chà, không Online ở đây thì chắc Offline ở đâu đấy cùng ai đó rồi ha. Tự nhiên nhận lực của Box QB giảm đi hẳn, ít nhất là mất đứt 2 cây đa cây đề.
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ aibolitnhutnhat sướng nhé! Em vote 5*cho bác cả hai bài viết về hai nhân vật tiếng và tăm của box QB. Cả hai bài viết đều khá ấn tượng, làm cho trí tưởng tượng của em nó đang lơ lửng đâu đâu ấy, bắt quay lại không đưọc.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Haha, vừa đọc bài của bác sĩ vừa một mình. Đúng là răng của no_cry có bị cời (nói như bs là khểnh) thiệt, nhưng chỉ hay cười duyên thôi chứ ít khi bật cười thành tiếng 1 mình lắm. Chứng tỏ bs đáng được 5* đó nghe.
    Có thể một số người quan tâm đến miềng vẫn còn đặt vài câu hỏi to tướng trong đầu. Bài viết có nhiều điều là thật, có nhiều điều bị bsĩ "vu khống" , nhưng thôi, miềng cứ ỉm đi là tốt nhất...Có điều, trong box, miềng là bà lão già nhất, nên được gọi là đàn chị, là duy nhất bà già (8h trẻ lắm, hihì, nịnh đấy), nên được xem là Voldermort. Thế, có to tát chi mô mà aibolít nhút nhát nghe nhắc đến là sợ khiếp vía rồi. No_cry đấy, eo ôi, no_cry đấy
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cái mục mổ xẻ ni của bác sĩ khá hấp dẫn.
    Cho từng nạn nhân lên bàn mổ, chọc dao kéo khắp nơi.
    Từng chỗ lần lượt bị phanh phui.
    Từ đó khó mà thoát khỏi hằng trăm đôi mắt cú vọ khi ra đường, kiểu chi rồi cũng bị nhận diện.
  7. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị mọi người bình tĩnh,hết sức bình tĩnh!
    Trên đây là một phần nhỏ chân dung của mọi người được nhin dưới lăng kính của aibolitnhutnhat.
    Vì điều kiện không cho phép, em không thể mổ xẻ lần lượt từng bộ phận như lời serenad được. Nếu ai có thắc mắc gì về những chuyện đại loại như "Tại sao tôi có nốt ruồi ở chỗ x,y,z mà không thấy nhắc đến?" thì không thuộc phạm vi của aibolitnhutnhat. Nếu cần các bác cứ liên lạc trực tiếp với em. Trăm nghe không bằng một thấy , trăm thấy không bằng một sờ các bác ạ.
    Sao không thấy ai tham gia viết bài về những người aibolitnhutnhat chưa biết nhỉ?
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Rất welcome cái chủ đề này của aibolit, mọi người đang chờ đón những nhân vật tiếp theo dưới gốc nhình của chú. Cứ tiếp tục đi, khi nào chú kết thúc thì mọi người sẽ tiếp tục, Goals đang đợi đấy, chú ấy có giọng văn so với aibolit thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân a. H2SO4, Math0, Lwt, Xola, Xichlo, mcv, .. cũng là những tay viết vừa hài vừa bi. Sau này sẽ nhờ các bác ấy viết tiếp khi abolit không còn quen ai nữa.
    Thế nhá
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Được khen 1 câu mà tui thấy .... a, á, à, a, sướng, sướng quá. Đang phê....., đang bay...., đang ..... rơi bịch xuống đất. He he he. Bác Rec đừng tưởng khen mọi người như thế thì ai cũng sẽ phê như tui đến nỗi mất cả tỉnh táo mà k0 nhận ra rằng: Bác Rec sẽ là người nối gót bác Abolit viết nối tiếp. He he he. Còn tui, tui chẳng biết ai để viết cả, và tui thấy Aibolit viết quá hay rồi, tui có viết gì thì cũng chẳng thể vượt qua những gì bác ấy đã thể hiện. Thế nên nhìn quanh nhìn quất, tui thấy bác Rec chính là 1 trong số những người có thể làm được điều mà tui k0 thể làm được. Tui và mọi người đang chờ bác đó. À, nói nhỏ cho bác Rec nghe này, mọi người ở đây nói sau lưng bác hơi bị nhiều đấy. Họ nói bác Rec ..... sắc sảo, có lối nói chuyện đi vào lòng người, có cách nhìn của phương Tây nhưng vẫn đậm đà bản sắc Quảng Bình. Thể hiện tiếp đi bác.
  10. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mi?nh no? dám nhận mô.
    Thứ nhất, không biết một ai ơ? đây ca?, ngoa?i ba?n thân thă?ng xo? lá
    Thứ hai, chưa tha?nh thạo 10 loại dấu câu, viết đến đo? ca? mặt cufng không thê? tha?nh văn được.
    Lượng thứ, lượng thứ....

Chia sẻ trang này