1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi aibolitnhutnhat, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Có những "Tình-Bạn" bắt đầu từ Offline rồi cùng nhau Online (có thể rủ nhau cùng vào chơi, vào để quản lý một ai đó, ...) nhưng cũng có những Tình-Bạn lại đi từ Online về Offline hay cũng có lúc mãi mãi là Tình-Bạn Online.
    Tối qua Box miềng có đến 7 thành viên quen thuộc cùng online sau 0h và cuối cùng có 4 nhân vào Conference để bắt đầu cho một buổi Chat Đêm ... trong đó có 2 nhân mới gặp nhau lần đầu nên phải mất hơn 30 phút lấy lại bình tĩnh (với sự hỗ trợ đắc lực của hai nhân còn lại). Khi họ bắt đầu hoà được nhịp (không còn lơ lững trên cành cây và cũng hết thời kỳ dẫm đạp lên chân nhau) thì hai nhân làm chân giả tự động rút lui. Theo giỏi của trọng tài thì họ rút lui vào lúc 3h kém rạng sáng ngày 30/6.
    Thách thức đặt ra là: aibolitnhutnhat hãy viết về nhân vật cùng đối thoại trong vụ Chát Đêm với tinh thần biết gì nói đó (không thêm bớt) nhưng vẫn được quyền thể hiện tình cảm (nếu không thể kiềm chế). Yêu cầu không nêu thông tin cá nhân để các thành viên của box còn có cơ hội đoán Nhân đó là ai?
    (2 nhân còn lại sẽ xem xét để có quyết định cho aibolitnhutnhat đi phục hồi chức năng hay chưa, bài viết không được quá 3 trang A4)
    ----------
    Ps: Sắp tới mở Topic Chát Đêm, để giải quyết tình trạng không ngủ được hậu Euro. Bác nào có thể thì cùng đăng ký tham gia chu vui.
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em xin một chân.Hôm qua buồn ngủ quá, ko lên được nên bỏ mất cơ hội Các bác vào thì gọi em 1 tiếng
  3. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec làm khó cho em rồi.
    Để viết về các khổ chủ như trên em phải mất 10 năm tìm hiểu đấy ạ.
    Nhưng trước nhiệm vụ đầy khó khăn mà bác giao cho, cộng với lời đe dọa của bác, em sẽ cố gắng hoàn thành. Chỉ có điều mới chỉ một lần tiếp xúc nên chân dung nhân vật chắc chắn chưa được đầy đủ lắm, đồng thời cho đến bây giờ tâm hồn em vẫn còn thơ thẩn ở đâu đó. Xin khất bác một thời gian nhé. Để em thu thập thêm thông tin đã.
    Thực tình khi thấy hai bác "chân giả" rủ nhau rút lui, em biết ngay các bác định gài em mà.
    Ơ nhưng hình như hai bác rút lui để hoạt động bí mật cùng nhau, đúng không ạ?
    Cũng phải thừa nhận nhân vật kia thú vị thật các bác ạ. Quả là danh bất hư truyền. Hy vọng rằng ...
  4. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Thông báo
    Mời các thành viên, trong box cũng như ngoài box, cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên khác cho aibolitnhutnhat. Những thông tin có giá trị sẽ được trao đổi một cách xứng đáng.
    Ai có nhu cầu khắc họa thông tin, xin trao đổi bằng cách vote cho aibolitnhutnhat.
    Xin hãy bắt đầu từ các mod nhỉ.
    Mời bà con tham gia!
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bác Aboli "làm ăn" phát đạt nhỉ? Đề nghị bác viết về SAKYE đi, mọi thông tin gì mà bác cần cung cấp cứ bảo em, em sẽ cung cấp đầy đủ! Có chi em vận động mọi người đã và đang có thù có oán với SAKYE góp sức! ĐÁng lẽ có cả em SE nữa nhưng em ấy quyết định về quê "chăn vịt" nên em đang nghiên cứu tình hình để cung cấp cho bác!
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Miềng biết ngay tên này thể nào cũng cay cú miềng mà.Đoán đâu có sai.Hè hè, cứ viết đi, viết cho hay vào.Viết mà ko hay thì chết, chết cả người viết lẫn người cung cấp thông tin.
    Chữ đỏ---->Ai mà thế vậy ta????
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Viết về SAKYE mà để viết cho hay vào thì buộc người viết phải có trí tưởng tượng thật là phong phú. Phải là 1 người thợ đào bới tìm ngọc trong đá lành nghề. Tạm thời ở box QB chưa tìm ra được ai có đủ khả năng đó cả. SAKYE hãy chịu khó tiếp tục là viên ngọc nằm trong đá đi nhé ( hic, nhưng mà nằm hơi sâu rồi đấy SAKYE à.)
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn thế Goals, em tưởng Goals thừa sức chứ.Em mà được là ngọc trong đá thì sướng quá, mong mãi chả được.
    Chữ đỏ---> sâu là sâu thế nào?Sâu trong đá cây thì có tính ko?Nó trong suốt ấy mà
  9. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá nên ko theo kịp tiến độ/
    Bác sĩ cho nhát nữa đê.
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Gọi chàng Aibolit
    Ới chàng bô lít, ới chàng ơi
    Chàng mô mà nỏ, chộ tăm hơi (chẳng thấy)
    Tuần trước rộn lên như sao mơi (sao mai)
    Giờ chàng biến đâu, tận mù khơi.
    Nhớ dạo chàng hay quậy khắp nơi
    Già , trẻ , trai, gái ...sướng mê tơi
    Còn chừ ai cũng kêu ơi ới
    Chàng mau xuất chiêu ơi chàng ơi !
    (Sưu tầm)
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 09/07/2004

Chia sẻ trang này