1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi aibolitnhutnhat, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    NHỜ NINETEEN GỌI GIÚP!
    Ới Nineteen ởi, Nineteen ơi!
    A-Bô chàng nỏ, chộ tăm hơi (chẳng thấy)
    Có phải vì em, chàng chơi vơi!
    Giờ chàng biến đâu, tận em nơi.(nơi em)
    Nhớ dạo chàng hay quậy khắp nơi
    Giờ chàng gặp em biến tăm hơi
    Hãy bảo chàng A-bô xuất chiêu mơi (mới)
    Để mọi người vui ,Nineteen ơi!
    Được kts_june sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 09/07/2004
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Xin mọi người lưu ý: Nineteen không chịu trách nhiệm về sự biến mất của Aibolitnhutnhat
    Mấy hôm nay đau bụng quá. Chắc là hậu quả của việc thai nghén vài bài viết đây. Sắp rồi bà con ạ. Tuần sau đến lượt nhân vật nào đây?? Chờ nhé.
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    KTS_JUNE - BỨC TRANH TRỪU TƯỢNG ĐANG DỞ DANG
    "....Hắn vừa ngồi vừa chửi, Bao giờ cũng thế, cứ bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn chắc ăn mười mươi là hắn chửi. Bắt đầu chửi G. Batistuta. Có hề gì? G.Batistuta có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi A. Ortega. Thế cũng chẳng sao: A. Ortega hắn chửi cũng chỉ ở trong điện tử. Tức mình, hắn chửi cả đội tuyển Argentina. Nhưng nếu mà có thể thì cả đội tuyển Argentina ai cũng nhủ: ?oChắc nó trừ mình ra!". Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn chửi là do cái tay cầm điện tử quá dở. Nhưng cô nàng chủ quán cũng không ra điều gì cả. Mẹ kiếp! Thế thì có phí tiền k0, có phí công rủ thằng Goals đi chơi điện tử cùng không? Thế thì có khổ hắn không?...." Điên lên hắn quay sang chê thằng Goals...... Á à, Kts_june dám chê Goals này hả, đã thế thì Goals sẽ lột trần Kts_june ra và treo lên đây cho biết tay nhé.
    Đầu tiên xin mượn 1 vài lời của cụ Nam Cao viết về tay Chí Phèo để mở đầu cho bài viết nói về Kts_jne như thế. Bởi Kts_june cũng nổi tiếng lắm chứ ( nhưng k0 tai tiếng đâu nhé).
    Hắn sớm nổi đình nổi đám từ khi hắn còn là học sinh cấp 2, cấp 3 với những giải học sinh giỏi Tỉnh, Quốc gia đã mang về cho trường, hắn còn là 1 tay cờ vua có hạng của tỉnh với 1 số giải cá nhân đoạt được từ hồi hắn còn học cấp 2. Hắn học toàn diện các môn ở lớp, biết chơi ghita, hát cũng tạm, biết vẽ 1 chút.... hắn được chuyển thẳng vào ĐH Bách khoa HN, rồi hắn bỏ để vào Khoa Kiến trúc của trường Xây dựng theo nghành hắn thích. Ừ, kể ra thế là giỏi thật, nhưng đâu cần vì thế mà bọn con gái đã phải chạy theo hắn nhiều như thế? Đã thế, bọn con gái còn nhìn đôi mắt vừa cận, vừa viễn, vừa loạn sau cặp kính của hắn như là 2 cái hồ thu trong và sáng, còn làn da trắng... như củ súng của hắn (theo cách nói của bạn bè hắn) thì bọn con gái coi đó là màu đàn ông mạnh mẽ. Chưa hết, cái chất giọng 1 nửa là giọng Huế, 1 phần là Quảng Bình của hắn chẳng ai nghe lọt tai ấy lại được bọn con gái coi như là 1 món ****tail ngọt ngào và thanh tao giữa mùa gió Lào nóng nực. Đến thế này thì k0 thể nào chịu được nữa. Nhưng chưa hết, cái nụ cười nham nhở của hắn thì được bọn con gái đánh giá là thật dịu dàng và ấm áp nữa chứ ....Hừ, đúng là bọn con gái. Trong mắt bọn con gái, hắn đúng là mẫu người toàn diện, bởi thế nên hắn càng có cơ hội để hoàn thiện danh hiệu " kẻ đào đất vùi hoa" (đào hoa) xuất sắc".Ngày đó, những đứa bạn của hắn còn tự hỏi là có đứa con gái xinh đẹp nào mà chưa 1 lần để hình ảnh của hắn lướt qua đầu mình chưa?
    .........Nhưng mà ai rồi cũng chỉ có 1 thời, thời hoàng kim đó của hắn cũng phải qua thôi, đôi mắt hắn lại trở về là đôi mắt vừa cận, vừa loạn, vừa viễn. Cái giọng nói của hắn bây giờ có pha thêm 1 chút giọng HN nữa lại càng khó lọt tai hơn.... Hắn bây giờ k0 còn là kẻ đào đất vùi hoa nữa, mà là "kẻ đào đất trồng hoa". Ngẫm mà thương cho hắn, bây giờ hắn "trồng hoa" với em ThanhHang, kẻ được mệnh danh là nói nhiều với sức nói luôn ở mức giật trên cấp 12, hắn trồng hoa cả với em SAKYE, người mà độ dữ dằn k0 bao giờ dưới 7,5 độ richte. Than ôi, cũng là 1 kiếp anh hùng..........
    Qua thời oanh liệt, hắn lại quay về với những bộ truyện tranh dài tập của hắn, quay về với những trò chơi điện tử, quay về với những phút tâm trạng cùng cây ghita trong tay và nghêu ngao hát... Đôi khi ngồi hoài niệm về thời hoàng kim của mình hắn lại thở dài rồi cắm cúi vào những bản thiết kế của mình, hoặc hắn lại lặng lẽ bật computer để vào mạng internet, để chat chit, như là 1 cách tìm lại chút le lói hào quang còn sót lại từ quá khứ hoàng kim của mình..... Và hắn ghé vào box QB để post bài cho topic " Ai cũng đòi hiểu nghệ thuật....", nhưng hắn bỗng giật nảy người khi khi lướt qua topic " Thành viên box QB..." hắn thấy mình được Goals lột truồng đưa vào đây, hắn kêu trời rằng, bức hoạ Goals vẽ hắn sao thiếu nhiều nét quá. ( vẽ trừu tượng mà lại ). Hắn lại bắt đầu ngồi chửi, đầu tiên là .........
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc KTS dưới ngòi bút của Goal đã phơi bày toàn bộ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Từ làn da lên men cho đến tâm hồn đen bóng, tất cả hiện ra như một bức tranh theo phong cách của No-khóc.Đúng không Goals??? Vote cho cậu một phát
  5. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Bài viết của goals hay quá! Hình ảnh của Kts_june đã dần dần hiện ra dưới ngòi bút của goals (nhưng không biết có đảm bảo tính trung thực như aibolitnhutnhat không đây). Aibolitnhutnhat cũng đã từng biết Kts_ nên một số thông tin trong bài đã được kiểm chứng, còn các thông tin nhạy cảm khác thì không dám bàn đến. Vote goals 5* cho bài này nhé.
    Tuy nhiên aibolitnhutnhat đang nghi ngờ đây là một chiêu mới mà goals tung ra nhằm hạ gục đối thủ nặng ký của mình trên tình trường. Mong Kts_ nên có ý kiến sớm hoặc có kế hoạch tiếp chiêu và phản đòn chính xác. Bà con trong box nhớ hồi hộp theo dõi nhé. Đánh nhau một mất một còn tập 2 là đây chăng???
    Dù sao cũng ghi nhận nhiệt tình đóng góp của goals. Trong bối cảnh aibolitnhutnhat không muốn rơi vào hoàn cảnh "vuốt mặt nể mũi" hay "há miệng mắc quai" khi viết tiếp về các bé khác như nineteen, SAKYE... nhờ goals với sức khoẻ và sự hiếu chiến của mình giúp hộ nhé. Hứa sẽ nộp sao đầy đủ.
    Còn 6CBE khác, tham gia đi chứ.
    Làm 1 ly lấy khí thế đã này
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Quá hay !! Hehe, nhưng xin đính chính thông tin Kts_ "trồng hoa" em TH nhé. Kts_ chỉ mượn bàn tay H để trồng hoa em khác thôi (xin được giữ bí mật thông tin tên loài hoa Kts_ đang trồng )
    Ngoài ra, bổ sung thêm là ngoài những tài như hát, đánh đàn, vẽ.... KTs_ còn có khả năng ăn uống cực kì ......nhanh và nhiều, đặc biệt là các món chè, kem
    Goals sai rồi, con gái thích Kts_ không chỉ vì những thứ trên, mà vì Kts_ có một tâm hồn rất rồ man tic ....(cái ni cũng phải giữ bí mật, kẻo không lần sau lão ta chẳng thèm kể gì với mình)...cái này hình như giống Goals đó, phải không chồng
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, goals cộng thêm lời khen của no_cry nhé, răng mà thuộc Chí Phèo rứa, lại áp dụng đúng người đúng tội nữa Giá biết kts được nhiều em để ý sớm thì ngày xưa lớp 6 tớ cũng cưa thử cho rồi, để giải quyết khâu oai, sau đó vứt bỏ, hà hà Hôm trước ngồi Black and White offline với các thành viên box QBình, gặp rất nhiều bạn cấp 3 của kts đấy (chẳng biết chúng to nhỏ gì với nhau, hì hì).
    Đọc bài tự dưng mong muốn có ai mổ xẻ bác Goals, phơi bày gan ruột lòng phổi ra hết cho bà con xem hắn là ai. Tớ ngờ là invisible quá
  8. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quả không hổ danh "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy". Sự nhạy cảm của một tâm hồn "cú vọ"
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên Goals cảm ơn all vì đã khen động viên. Kiểu này chắc phải tìm 1 vài người nữa để "lột truồng" đưa lên đây cho mọi người ngắm nghía mới được. :)
    Thế nhưng bác Math0 ơi!!! Phong cách của No_khóc là phong cách gì vậy hả bác Math0, bác nói rõ đi k0 sợ mang tiếng là nói xấu No_khóc đâu.
    Bác aibolit muốn kích động Goals và Kts_ đấu đá với nhau để bác "ngư ông đắc lợi" đó à? Đã thế thì cầu cho "ngư ông đắc lợi" toàn là "cá sấu". He he he. Thực ra Goals chỉ muốn tiếp sức cho bác aibolit thôi mà, rất mong bác sỹ sẽ tiếp tục mổ xẻ được nhiều thành viên nữa.
    Trình độ ẩm thực của Kts_ sở dĩ tăng như vậy là bởi vì được ThanhHang đào tạo đấy. Chứ ngày xưa bạn bè Kts_ có luật ai ăn xong sau mau mau trả tiền thế mà Kts_ cũng có cải thiện được tốc độ chút nào đâu? TH có bí quyết gì vậy?
    Trời, vẫn gọi Goals là chồng sao? Có lẽ vì Goals cũng Rồ_man nên TH k0 dứt ra được hả?
    Cô giáo No_cry đúng là "gừng càng già, càng.... lắm chuyện", đoán chuyện như cô ..... bói. Lấy chồng sớm đi cho mọi người nhờ No_cry ơi.
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy nói chi chuyện "thay áo quần" nhỉ?

Chia sẻ trang này