1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi aibolitnhutnhat, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em Nỏ hồi ấy mà kưa thì có mà gãy cưa luôn!
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em TH này đúng là chuyên gia thanh minh!
    Chuyện chúng mình thì quá rõ rồi còn gì nữa mà "e ấp!"
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko dám, Kts_ cao quá H ko dám với
    Dù sao cũng ko muốn mang tiếng chia rẽ tình bạn của Kts Goals
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạn có nghĩa là có tiền vào là thành bạn, còn tình bạn có nghĩa là thêm tình vào là thành bạn. TH chính là cái tình thêm vào tình bạn của Goals và Kts_ đấy, nên cứ theo Kts_ nói thì TH đừng có e ấp thế nữa làm gì? Có cao đến mấy thì nằm xuống là bằng nhau hết.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Goals viết hay thiệt. [​IMG][​IMG][​IMG]
    - Tớ có biết chút ít về Kts_ nên không hề bị ... shock khi đọc những chiến công về chú ấy. Chỉ có điều cái giọng Huế thì đúng là rất Huế. Hôm nói chuyện qua mobile không phải vì tốn tiền nên phải cúp máy mà do tín hiệu không tốt, đường truyền bị rè rè nên phải dừng, mà hình như lúc ấy Kts_ đang tê tê hay sao ấy, cúp máy xong rồi cứ ngồi cười, cứ bảo sao giọng chú Kts_ trẻ thế, giống như giọng chú em nào nào mới ở tuổi dậy thì 13-14 thôi
    - Hy vọng sẽ còn nhiều bài viết chân thực, sinh động nhưng không kém phần hóm hỉnh từ các thành viên khác.
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp ManRangHe lần đầu tiên cách đây đã 10 năm trước. Thời gian cũng khá dài để có thể bắt đầu câu chuyện bằng cụm từ "Ngày xửa ngày xưa" truyền thống. Ngày đó, anh đang học cấp 3 ở trường Đào Duy Từ. Thời ấy kinh tế của tỉnh nhà đang có những bước đi mà báo chí trong tỉnh gọi là khởi sắc. Phong trào học ngoại ngữ ban đêm lên như diều gặp bão. Cũng như nhiều người khác, tôi cố gắng học tiếng nước ngoài để hoà nhập với vận hội mới.
    Chắc các bạn cũng biết. Lớp học ngoại ngữ ban đêm đúng là một xã hội thu nhỏ. Đến đây mỗi người một mục đích. Thành phần trung niên già cả đến với niềm mong mỏi có một phương tiện hữu hiệu để công tác, tiếp nhận cái mới hay thực dụng hơn là cơ hội nâng cao năng lực để thăng quan tiến chức. Phải chăng vì thế mà họ học hành rất chăm chỉ, rất nghiêm túc. Bé hơn họ, gồm các anh chị đã đang và sắp yêu cùng với bọn choai choai như tôi thì hiếu động hơn, rộn ràng hơn, và dĩ nhiên, động cơ đi học cũng đa dạng hơn.

    Xin được mượn khúc dạo đầu của Abolinhutnhat khi viết về tôi, bởi hoàn cảnh gặp gỡ của chúng tôi cũng tương tự như thế
    Ngày đó, anh là một thư sinh khá điển trai, với chiều cao trên 1m 80 là niềm mơ ước của nhiều thiếu nữ. Còn tôi, là một con bé gầy gò, ốm yếu, xấu xí....đại loại là giống hệt trong bài ở trang 1 của anh Abolinhutnhat đến từng chi tiết. Mỗi lúc phải nói chuyện với anh, tôi lại bị mỏi nhừ cổ trong mấy ngày. Nếu chỉ dừng lại chuyện gặp gỡ quen biết ở lớp học Anh ban đêm thì đã chẳng có gì để nói, còn anh và tôi lại có những kỉ niệm khó quên (...hehe, chắc chỉ mình tôi không quên thôi, vì một lí do mà tôi sẽ trình bày ở phần sau)
    Hồi đó, tôi mới chỉ là một cô bé lớp 7, vì là bé nhất lớp nên toàn ngồi ở bàn giữa...vì những bàn đầu không có ai ngồi (sợ giáo viên kiểm tra bài ấy mà). Tôi hồi đó là trung tâm thu hút sự chú ý của mấy anh học lớp 11, 12 ....bởi một lí do khá đơn giản, tôi ngồi cùng bàn với một nàng "Kiều"
    Chữ Kiều của tôi bao gồm cả nghĩa đen lẫn bóng. Cụ thể như sau: Chị ấy tên là Kiều, học lớp 10 chuyên Văn. Chị Kiều đúng là một nàng Kiều thời hiện đại, xinh xắn, dịu dàng, đại loại là đến con gái như tôi mà vẫn còn mê mẫn nữa là.
    Trong số những gã si tình đang đeo đuổi chị ấy, hẳn nhiên là không thể thiếu ManRangHe. Và quả không hổ danh với biệt danh mà lão Phương Hèm đã giới thiệu về anh trong Topic Album, ManRangHe có những chiêu thức tán gái cực kỳ hợp lý Nhờ chiêu tán gái của ManRangHe mà TH hồi đó có tăng được 1kg sau 1 năm ngồi cùng với chị Kiều...
    Tôi còn nhớ hôm anh đến lớp sớm và thì thầm với tôi "Hôm nay em cho anh ngồi với chị Kiều nhé ! Anh sẽ mua kẹo dừa cho em ăn" Hình như TH tôi đã sẵn máu kinh tế trong người từ hồi đó nên OK ngay ! Những lần sau, số lượng kẹo đút lót cho tôi ngày càng nhiều hơn nhờ tài nhận hối lộ khá khéo léo của tôi (và đương nhiên là tôi không chỉ nhận của một người).
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi học hết bằng B thì mấy anh chị bắt đầu ôn thi đại học, lớp của chúng tôi tan tác. Mấy năm sau, tôi được nghe nói là anh đã chuyển thẳng vào Kinh tế SG nhờ Giải Quốc gia Toán, và sau đó lại ra trường làm một chức danh gì đó về kỹ thuật. Còn chị Kiều, thi thoảng tôi vẫn gặp gần chợ Ga và hình như đã có chồng
    ....................
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 21/08/2004
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 21/08/2004
  7. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về chàng Aibolitnhutnhat
    Đó là người đã khơi mào cho một chủ đề rất hay trên Box Quảng Bình, "Thành viên Box Quảng Bình - Như tôi đã từng biết". Tôi viết chuyện này qua lời kể của một người bạn của một người bạn của một người bạn của Aibolitnhutnhat.
    Chuyện kể rằng, thời niên thiếu của Aibolitnhutnhat cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Cậu lớn lên bên dòng Nhật Lệ hiền hòa. Bản tính rụt rè, nhút nhát đã ăn sâu vào trong con người cậu. Học giỏi nhưng không dám giơ tay phát biểu.
    Mỗi giờ ra chơi, trong lúc bạn bè vui đùa thoải mái với biết bao trò chơi nghịch ngợm bên sân trường. Còn cậu, tay đút túi quần, mắt dõi theo những cánh hoa rơi, tai lắng nghe những chú ve trò chuyện.
    Cậu khoái đọc chuyện cổ tích và rất thích một nhân vật có tên là Abolit. Vì thế cậu lấy tên Aibolit để đặt tên cho mình. Nhưng lũ bạn bè nghịch ngợm không để cho cậu được yên, chúng điền thêm sau tên của cậu hai từ "nhút nhát" và từ đó cái tên Aibolitnhutnhat ra đời.
    Lớn lên một chút cậu mong muốn trở thành bác sĩ. Sau 5 năm tu nghiệp ở Hà Nội, mong ước của cậu trở thành hiện thực và từ đó đến nay trên Box Quảng Bình xuất hiện chàng Aibolitnhutnhat hiền lành và tốt bụng.
    Tháng 8 năm nay, thị xã Hoa hồng của chàng được chính phủ nâng cấp lên thành phố. Ôi cái thị xã nhỏ bé của chàng ngày nào đã trở thành Thành phố ư? thật khó mà tin được.
    Khoái chí, chàng rủ bạn bè của mình trên Box QB thực hiện một cuộc Offline tại Đồng Hới, điạ điểm là rừng dương Mẹ Nghèng bên bờ biển Quang Phú. Bốn giờ chiều, KTS_June, Sachkientruc, Arch, Rec, Robedan, mvc, TTVN80, Goals, Math0, ... lục tục kéo đến. Chàng Abolitnhutnhat đến muộn một chút, tay dắt theo một nàng xinh như mộng. Chàng giới thiệu "người iu của tui", KTS_June ngồi bên nhìn bạn gái của Abolitnhutnhat mà miệng cứ nuốt nước miếng ừng ực.
    Cũng xin nói thêm một chút về chàng KTS_June này, đọc tên chàng lên ta cứ nghĩ là chữ KTS được viết tắt từ nghề Kiến trúc sư của anh. Nhưng kỳ thực không phải, KTS_June là cái tên mà chàng tự đặt cho mình sau khi đã Kiểm Tra Sản phẩm cô người iu của chàng vào tháng sáu năm ngoái (hé hé...)
    Khác với mọi buổi Offline thường kỳ, sao hôm nay hoàn toàn vắng bóng các thành viên nữ của Box. Họ đi đâu mà không đến vậy ta? Ai cũng hỏi nhau dồn dập về chuyện ấy, nhưng khi chị chủ quán bưng lên đĩa ghẹ nóng hôi hổi thì họ tự dưng im bặt, những cái miệng lúc nãy đang nói nay nhanh chóng chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Chỉ một lát trên đĩa chỉ còn chỏng chơ mấy cái gọng.
    Ăn uống xong các chàng rủ nhau xuống tắm biển. Biển chiều nay sóng lớn vì thế các chàng không dám ra xa. Aibolitnhutnhat từ lâu đã hết sức mặc cảm với cái đuôi tên của mình. Hôm nay sau khi chích mấy ly rượu đẻn, không hiểu nghị lực ở đâu ùn ùn kéo tới. Chàng lớn tiếng bảo:
    - Có ai dám bơi ra cái thuyền cắm cờ đậu tít ở ngoài kia trong điều kiện sóng to như thế này không?
    - Chịu thôi, các bạn của chàng trả lời.
    - Nếu tui bơi ra được thì từ nay mọi người không được gọi tui là "nhút nhát" nữa nhé.
    - Đừng anh, sóng to lắm, anh lại uống nhiều rượu rồi (ánh mắt cô bạn gái nhìn chàng như van lơn).
    Mặc cho bạn bè và người iu hết sức ngăn cản nhưng ý chàng đã quyết, từ nay ta quyết đoạn tuyệt với cái đuôi "nhút nhát" ấy.
    Chàng bơi với một nghị lực phi thường nhưng không may cho chàng Aibolit tội nghiệp, biển không chiều theo ý người. Sức chàng cứ yếu dần đi. Khi gần đến con thuyền cắm cờ đang đợi chàng thì mắt chàng hoa đi. Một con sóng to ào đến, chàng mê man không biết gì nữa...
    Aibolit giật mình tỉnh dậy, bên cạnh chàng là một bầy tiên nữ vô cùng xinh đẹp. Hết sức ngạc nhiên, chàng hỏi:
    - Tôi đang ở đâu.
    - Chàng đang ở trên đảo Tiên Nữ, (một cô ra giáng thủ lĩnh, giọng thánh thót trả lời chàng). Đảo này nằm ở ngoài khơi vùng biển Quảng Bình. Cư dân ở đây phải có các điều kiện: Xinh đẹp, là con gái Quảng Bình, chưa chồng và phạm phải một lỗi lầm nào đó.
    - Sao lại phạm lỗi lầm.
    - Đó là hình phạt của Ngọc Hoàng thượng đế, thiếp tên là No_Cry, thủ lĩnh ở đây - nàng nói thêm.
    No_cry quay vào trong và gọi:
    - "Làm cho ta một ly nước Hải sâm cho chàng" - mặt Aibolit tươi tỉnh hẳn lên, "và 15 cái ống hút". Nàng No tiếp lời.
    (Còn tiếp)
  8. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về chàng Aibolitnhutnhat
    (Tiếp theo)
    Mắt Aibolit tối sầm lại, chàng rủa thầm ?oẢ này chắc hẳn từng là sinh viên trường Sư phạm mới keo như thế?.
    Lát sau, một nàng xấp xỉ 30 bưng ra ly Hải sâm, - ?oĐây là nineteen?, No_Cry giới thiệu. Trời đất cứ tưởng thị 19 tuổi, hóa ra lại là một kẻ ?ocưa sừng làm nghé?. Ly Hải sâm vừa an tọa trên mặt bàn, Aibolit đã thấy 13 tiên nữ xục miệng vào 13 cái ống hút. No_cry khẽ nhăn mặt, mắng nhỏ nhưng Aibolit cũng đủ nghe thấy, ?oTa biết các em hàng ngày vẫn vậy, nhưng hôm nay có khách, lại là khách nam, phải giữ ý tứ, phải giữ ý tứ?.
    Bằng một giọng xa xăm, No_cry thẽ thọt kể: ?oKể ra lỗi lầm của thiếp cũng không đáng để Ngọc Hoàng đày ra đây. Một lần sau khi online trên mạng với các thành viên Box Quảng Bình về, thiếp mới sực nhớ là phải chấm bài kiểm tra để ngày mai phát cho học sinh. Mệt quá, thiếp mới chấm nhầm, cho một nữ sinh bị điểm kém. Em này học rất giỏi nên khi nhận được bài kiểm tra bị điểm kém, xấu hổ với bạn bè, gia đình nên đã uống thuốc ngủ tự tử. Ngọc Hoàng bắt tội thiếp đầy ra đảo Tiên Nữ này?.
    Máy khâu thanhhang lanh chanh cướp lời: ?oThiếp cũng vậy, một lần Offline với Box Quảng Bình tại Hà Nội. Vui quá thiếp quên mất lời dì dặn là phải về sớm để vào bệnh viện thăm bà. Về muộn bị dì mắng té tát ?oĐi đâu đến bây giờ mới về hả, định chờ bà chết rồi đi thăm chắc?, thiếp uất quá cãi lại ?oThế bà đã chết đâu mà dì rộn ràng lên thế?, Ngọc Hoàng biết chuyện, bắt tội thiếp đày ra đây. Bây giờ thiếp là phó tướng của chị No?.
    - Còn thiếp, một lần bồng bột, thiếp chửi anh demen3_8 là bị chập mạch, IC có vấn đề, đòi đưa anh ấy vào Trâu Quì chữa bệnh. Ngọc Hoàng biết chuyện cũng đày thiếp ra đây, xinh_gai_nhat_dong_hoi_alone nói.
    Và thế rồi, Serenad, Tinhtam08, saoanhkhongyeuem, nineteen?lần lượt kể cho Aibolit biết chuyện mình bị đày ra đảo như thế nào.
    Sau ba ngày dạo chơi trên đảo (tương đương với 1 tiếng rưỡi trên đất liền), Aibolit được thủ lĩnh No_cry mời vào gặp. Bằng một giọng trang nghiêm, trước bầy tiên nữ, No_cry nói với Aibolit.
    - ?oThiếp muốn thưa với chàng một chuyện quan trọng. Sau khi đày bọn thiếp ra đây, Ngọc Hoàng căn dặn rằng ?oHòn đảo này chỉ dành riêng cho các tiên nữ, nếu đàn ông con trai dạt lên đảo thì các con phải giết đi, nếu để họ sống và trở về đất liền thì hòn đảo này sẽ bị diệt vong và số phận của các con cũng chấm dứt?. Kể từ đó đến nay bọn thiếp đã giết không biết cơ man nào là đàn ông dạt lên đảo (sau khi cho họ thăm thú trên đảo 3 ngày) và chàng cũng sẽ không là ngoại lệ, bọn thiếp mong chàng hiểu và thông cảm cho?.
    Sự bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt của Aibolit, vậy là ta phải chết ư. Trời ơi, ta phải chết khi còn quá trẻ, ta phải chết khi chưa được KTS người iu như chàng KTS_June. Tại sao ta không nghe theo lời khuyên của người iu và bạn bè trong Box, tại sao lại phải bỏ hai từ ?onhút nhát? đáng yêu đó.
    Thế rồi trong cơn tuyệt vọng chàng óc chàng lóe lên một ý nghĩ, chàng nói với No_cry, ?oSố của tôi thật bất hạnh nhưng có lẽ cũng đành phải chấp nhận. Nhưng trước khi chết cho tôi được nói một lời?.
    - ?oChàng cứ nói đi?, No_cry nhẹ nhàng bảo.
    ?oTrong số các cô, cô nào xấu nhất hãy lên đây mà giết tôi?
    Một thoáng im lặng bao trùm khắp hòn đảo, các tiên nữ đầu cúi xuống, ánh mắt len lét nhìn nhau. Ai cũng thầm nhủ người khác ?lên đi, lên đi? nhưng không dám nói ra. Sóng như ngừng vỗ, gió như ngừng thổi, chỉ nghe tiếng Hải âu vẫy cánh cách đó hàng dặm.
    Chợt No_cry ôm đầu, ?oTa bị trúng gió rồi, mệt quá, ta phải vào nghỉ thôi. Việc này giao cho phó tướng thanhhang giải quyết nhé?.
    Trời ơi chị No, sao thế này, để em đỡ chị vào nhé, thanhhang tiếp lời.
    Tôi cũng vào?
    Tôi cũng vào? xem tình hình chị No như thế nào.
    Phút chốc trước mặt Aibolit không còn bóng tiên nữ nào. Chợt phía xa thần Kim qui rẽ sóng lướt tới. Thần nói với Aibolit: ?oCon giỏi lắm, giỏi lắm. Con có muốn ta chở con vào đất liền không?.
    ?oĐội ơn thần ạ?.
    Aibolit đứng trên lưng Rùa thần, trông chàng lúc này thật hùng dũng. Chàng khoái trá nghĩ thầm ?oTé ra con gái dưới đảo cũng giống như trên đất liền, không ai muốn tự nhận mình là xấu cả. Về đến đất liền ta phải làm ngay 2 việc, thứ nhất phải post một mạch bài với chủ đề ?oThành viên Box Quảng Bình ?" Như tôi đã từng biết?. Thế nào bà con trong Box chẳng nhiệt liệt hoan nghênh. Thứ hai, phải KTS cô người iu, hé hé?.
    Với tâm hồn thanh thản như vừa trải qua một giấc mơ thần tiên, ánh mắt sung sướng hạnh phúc của Aibolit dõi xa về đất liền. Nơi ấy người iu và bạn bè chàng đang đợi ở đó.
  9. ManRangHe

    ManRangHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gửi thanh hang!
    Cảm ơn thanh hang đã viết những dòng rất hay về anh. Thời gian 10 năm đã qua đi, đến bây giờ, anh vẫn cho rằng cái thời trung học là cái thời đẹp nhất trong những năm tháng mà mình đã đi qua. Thời ấy, chỉ học hành, yêu thầm nhớ trộm, nói chuyện vu vơ về cái gọi là "tình yêu học trò",...Thời ấy thật đẹp, đẹp như những ban mai sáng long lanh trải dài trên bãi biển Nhật Lệ. Anh là một cậu học trò ở huyện lên, lên tỉnh trọ học, mới đầu, thấy nhiều điều lạ lẫm. Bạn bè rồi cũng dần có, rồi có rất nhiều, (bởi bạn anh đa phần là những người có nhiều bạn ). Khi đọc những dòng của thanh hang, anh bồi hồi nhớ lại, nhưng thú thật là hình ảnh của thanh hang như lời mô tả của em, chỉ còn rất lung linh, khi nhớ khi quên... Anh nhớ là mình có đi học tiếng Anh, có ngồi chung với một bạn gái tên là Kiều, không giấu gì các bạn, Kiều là hiện thân của những vương vấn đầu đời, những cảm xúc ấm áp trong một mối tình học trò đầy mơ mộng - chưa một lần cầm tay, chưa một lần thổ lộ theo kiểu tình yêu tuổi 20. Và anh cũng nhớ rõ là có một cô gái, nhỏ tuổi hơn mình, học chung lớp, rất vui tính, dễ thương. Thường thì anh ít khi dám nói chuyện với bạn gái tên Kiều, mà cứ áp dụng hoài nguyên lý bắc cầu trong toán học, nghĩa là em - thanh hang - như một nhịp cầu nối kết những niềm vui, những rung động của những người trẻ tuổi, tâm hồn trong sáng theo những vướng vấn ngập ngừng.
    thanh hang, em viết rất hay, anh đã đọc những bài viết của em trên BOX Quảng Bình của chúng ta, đọc rất cảm động. Không biết giờ thanh hang đang ở đâu? đang đi học hay đã ra trường làm việc rồi?
    Còn anh, bây giờ, cứ gọi là "Lão ManRangHe", đang sống và làm việc ở Sài Gòn, anh làm việc trong lĩnh vực CNTT. Anh đã lập gia đình rồi. Vì online thường xuyên nên cũng thường vào ttvnol lắm, mỗi lần vào BOX Quang Binh la rất say sưa.
    Tạm biệt thanh hang
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn những bài cập nhật của các thành viên (cám ơn theo nghĩa được biết thêm về các thành viên qua các bài viết chứ không phải với tư cách Mod).
    Qua bài viết chân thành của Thanh Hang và phản hồi trung thực của ManRangHe, các thành viên biết được sự xuất hiện của một nick mới nhưng thâm niên Online thì đã ... già kinh nghiệm. MRH sẽ ở lại box này dài dài chứ?
    Bài viết của Dế về Aibolit vừa đùa vừa thật, đùa vì tính hài hước và thật vì những thông tin khá chính xác về các thành viên. Hôm trước cứ lăn tăn ''''Demen3_8 là ai vậy?'''' nhưng giờ thì đã có đường: Ai mà có thể hiểu về Aibolit? Ai mà 4-5h sáng (giờ VN) đã lặn lội trong box QBình để viết bài (rạng sáng ngày 18/8), Ai mà biết nhiều và biết rõ về những điều chưa hay của Q.Bình quê hương? Ai mà xa quê bấy nhiêu năm vẫn canh cánh về nơi chôn rau cắt rốn?...
    Mong rằng sẽ có những cập nhật từ các thành viên để còn có cơ sở mà thành lập "Hội góp nhặt Thanh niên Quảng Bình trên Net" trong thời gian đến

Chia sẻ trang này