1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi aibolitnhutnhat, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Góp với mọi người nhé, tớ một người có rất nhiều duyên nợ với mảnh đất và con người Quảng Bình. Nhưng tớ lại chưa bao giờ là thành viên chính thức của BOX Quảng Bình cả. Thỉnh thoảng tớ vào để đọc, để được "nhìn" các bạn box Quảng Bình nói chuyện, bình luận... đôi khi là "gây chiến" linh tinh nữa. Mục đích không phải để giết thời gian, hay tìm kiếm một cảm giác mới từ những bạn trẻ mà hy vọng có thể mình gặp được một học trò nào đó của mình cũng lang thang vào đây.
    Một vài dòng linh tinh, tớ vào vấn đề chính đây (không khéo các mod lại bảo tớ là hâm, không hiểu chủ đề này là gì!!!), hãy bình tĩnh nhé. Thành viên BOX Quảng Bình như tớ được biết có một người mà tớ rất "hâm mộ" (như bạn rec đã viết ở trên đó là Dế mèn. Dế mèn có một số bài viết khá hay (theo cảm tính thôi), mang tính thời sự cao. Đọc những bài viết của Dế, tở "lờ mờ" hiểu Dế là người rất yêu mảnh đất nơi mình sinh ra, nuôi mình khôn lớn và dạy cho mình đạo làm người nữa.
    Sau đây tớ xin phép Dế, được làm cuộc phỏng vấn "ảo" về Dế nhé. Mong rằng khi Dế đọc những dòng này thì đừng thốt lên "à, em biết chị là ai rồi" nhé.
    Chào Dế (gọi thân mật)! Thấy cái nick của em ngồ ngộ "Demen3_8", em có thể "bật mí" cho chị về cái nick mà em chọn hay không?
    Không vấn đề gì, chả là em thích đọc sách, yêu môn văn, thích tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài nên em chọn "Dế mèn", hơn nữa, hồi nhỏ thú vui của trẻ nhỏ vùng quê chúng em rất thích trò chơi đá Dế. Còn 3_8, hì hì, cái này bí mật, mà em nghĩ chắc chị biết rồi, cứ đến ngày ấy em vẫn được nhận quà, hoa thế nên em chọn cho dễ nhớ.
    À ra vậy, thế mà lúc đầu chị cứ nghĩ chắc "cậu bé" này có tính hiếu thắng như Dế Mèn trong tác phẩm của Tô Hoài đây! Dế này, chị thấy những bài viết về Quảng Bình của em khá hay, nhưng hình như em hiện không sống tại Quảng Bình?
    Vâng, đúng là thế ạ, em hiện tại không sống tại Quảng Bình nữa, do công việc, do cuộc sống nên em phải sống xa quê hương, xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nhưng trong em quê hương luôn là nơi em hướng mọi niềm vui nỗi buồn về đó. Quê hương đã nuôi nấng, dạy dỗ em nên người, cho nên dù phải xa quê em vẫn hàng ngày dõi mắt về nơi ấy.
    Em có một topic khá ấn tượng, "Quảng Bình và những điều chưa hay". Em nghĩ gì mà lại lấy tựa đề như vậy.
    Trong topic ấy em đã có nói lý do vì sao rồi, chắc chị và mọi người đọc đều đã hiểu cả. Em nghĩ rằng tình cảm dành cho quê hương không chỉ thể hiện qua những lời khen mà còn là những lời "chê" đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng việc nữa. Em luôn mong muốn quê hương mình ngày một lớn mạnh, xứng đáng với tên gọi của nó vì thế mà em không ngần ngại "moi" ra những cái chưa hay để mọi người cùng nhau nhìn nhận lại.
    Ý tưởng của em rất hay. Vậy khi đưa những vấn đề "chưa hay'' đó ra đây, em mong muốn điều gì? Hay chỉ nói cho bớt đi bức xúc?
    Dĩ nhiên là em mong muốn Quảng Bình sẽ ngày một ít đi những chuyện chưa hay, để mỗi chúng ta, những người con của Quảng Bình (hay những người có duyên nợ với Quảng Bình, như chị) sẽ luôn tự hào về mảnh đất kiên cường trong chiến đấu, không ngừng lớn mạnh trong thời kỳ đổi đổi mới.
    Khi tham gia vào diễn đàn này em đã đọc rõ những quy định của diễn đàn. Đây là diễn đàn phi chính trị nên khi gửi loạt bài "Quảng Bình và những điều chưa hay" em mong muốn nhận được sự đồng cảm của mọi người về cái chưa hay của Quảng Bình chứ không muốn đem vấn đề ra để "mổ xẻ".
    Có một vài người thắc mắc "hình như Dế không sống ở VN"? Em có thể cho biết lý do?
    À, chuyện là thế này, Dế thường online về đêm bởi khi ấy rất yên tĩnh Dế có thể "bình tâm" nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Có lẽ vì thế mà một số người nhầm nơi định cư của Dế thôi, Dế vẫn sống tại Việt Nam đấy chứ.
    Câu trả lời của Dế có vẻ chưa ổn lắm, nhưng dù sao cũng cám ơn Dế đã rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi của chị. Chúc em luôn vui, khoẻ, yêu đời và thành công trong mọi lĩnh vực.
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 24/08/2004
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Ngan_Cach,
    (Theo tính chất bắc cầu thì chị lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm đấy)
    Đọc cái nick của chị thấy có điều gì trắc ẩn quá nhỉ, hy vọng cái cầu nối bởi dấu gạch ngang sẽ giảm đi rào cản để chị bớt phần lận đận . Cám ơn tình cảm của chị đã dành cho cư dân Q.Bình. Cám ơn bài viết của chị về một cái nick vừa xa vừa gần - nick Dế. Cám ơn chị đã luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu về những trò chuyện cũng như ấu chiến của các bạn trẻ mà gọi Q.B là quê hương.
    Dế mèn phiêu lưu ký, đá dế, vùng quê, trẻ con, ... tất cả tạo nên một ký ức về vùng quê mà ở đấy có dòng sông cuồn cuộn về mùa lũ bão, khô cạn vào những ngày hè, những đồng ruộng mênh mông nước, những ngày gió bớc mùa đông ngược xe về thị trấn học chữ, ... Thì ra là vậy. Dế à, tôi biết quê bác ở toạ độ nào trên dãi duyên hải miền Trung. Sure.
    Không đang sống ở Quảng Bình là hiển nhiên rồi nhưng cái vế sau thì khó nói lắm, cái khái niệm tình cảm với nơi chốn quê hương nó có thể bao la, vô bờ và đôi khi cũng là không bờ
    Mong muốn, hy vọng là những điều vô hạn đến mông mênh. Tất nhiên là thế rồi, nhưng nếu không có những việc làm cụ thể, không có những ý tưởng dù là nhỏ tí teo thì làm sao chuyện chưa hay giảm bớt, chuyện hơi hay, thực sự hay tằng dần. Khó nhỉ?
    Một lần nữa cám ơn chị Ngan_Cach đã luôn tự hào về mảnh đất kiên cường trong chiến đấu và (cố gắng cải thiện, phát huy nội-ngoại lực, ...) để lớn mạnh trong thời bình.
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chị ngan_cach à, em sẽ viết bài "Một nàng dâu Quảng Bình - Như tôi đã từng biết" nhé. Sợ đến lúc đấy chị xách dép chạy cũng không kịp đâu. Hì hì...
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hì, bài viết nào cũng hay cả, nhất là với trí tưởng tượng rất thú vị của demen và chị ngan_cach. Nhưng chắc phải đổi tên topic hoặc lập topic mới là "Thành viên box Quảng Bình_ Chỉ mình tôi biết " nếu như demen và chị ngan_cach k0 có thêm phần lý lịch trích chéo cho mọi người rõ hơn.
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chú Dế này vui tính nhỉ!
    Chị muợn tạm chữ ký của chú để trả lời cho chú nhé "Vỏ quít dày có móng tay nhọn đã bị khai tử từ khi cái bấm móng tay ra đời."
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 26/08/2004
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn REC và mọi người đã đọc những gì tôi viết nhé.
    Ai biết đến Đồng Hới đều biết về sông Nhật Lệ tuyệt đẹp, trữ tình và nên thơ. Nhưng chính dòng sông ấy lại làm NGĂN CÁCH hai bờ: TX ĐH và Bảo Ninh. Nhưng rồi, ai ngờ được có ngày một cây cầu đã nối liền hai bờ gần lại. Bạn đừng "trắc ẩn" về cái nick Ngan_cach nhé.
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ và Dế vẫn đi đúng tiêu chí của topic này đấy chứ. TV BOX Quảng Bình - như tôi từng biết chứ đâu phải như chúng ta cùng biết đâu mà phải công khai mọi chuyện chứ.
    Nếu mọi người muón biết về lý lich trích "chéo" của tớ và Dế thì phải đầu tư tìm hiểu thôi.
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 26/08/2004
  8. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người.
    Đầu tiên xin có lời cảm ơn Dế mèn (?) đã có nhã ý viết về aibolitnhutnhat. Trí tưởng tượng của bác thật là phong phú. Xin vote cho bác 5 sao. Mong bác phát huy trong việc mổ xẻ các thành viên khác nhé.
    Dịp này aibolitnhutnhat hơi bận nên không có gì mới để hầu các bác. Mọi người đóng góp thêm nhé.
    To Manranghe: Chú gọi thêm 12 Toán SG vào đây chơi chứ nhỉ???
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chiều xứ Huế ào ào gió đỗ
    Đất Cố Đô nắng hạ vào mùa
    Giang hồ, hiệp khách người tứ xứ
    Anh em tao ngộ chốn kinh thành.

    Từ ngày khăn gói quả mướp lên kinh kì tu luyện, tôi gia nhập chốn giang hồ với không ít thăng trầm. Mặc dù chẳng được xuất chúng quần thần nhưng mỗi bận đấu chiến lên đai tôi đều vượt rào không để lại thương tích. Giữa năm thứ hai vì một sự cố ngoài ý muốn tôi phải từ giả trường phái Toán đệ nhất để chuyển sang Tin học cái bang. Trường phái mới với nhiều thế võ công lai ghép sáng tạo làm cho lớp hậu huệ khí thế hừng hực, tập luyện không quản ngày đêm và tôi cũng bị cuốn vào dòng chảy đó. Nhưng rồi đến năm thứ 3, tôi tự nhận ra mình vẫn còn cái gì đấy nợ nần với Toán đệ nhất, quay lại thì không thể, bước đi không đành - nghiệp chướng? Từ đấy tôi âm thầm rèn luyện mấy chiêu độc của giáo phái Toán Rờ Rờ, một hướng cơ bản được đào tạo bắt buộc trong Tin học cái bang. Không ngờ chính giáo phái đó là duyên nợ để tôi gặp Math0 sau này.
    Một năm sau ngày chính thức gia nhập đội ngũ Tin học cái bang, tôi theo sư phụ xuống núi để hậu tá. Mặc dù việc này tôi đã suôn sẽ khi tập tễnh đối với vài khoá ở Tin học cái bang nhưng lần này trước khi xuống núi sư phụ dặn đi dặn lại tôi phải cẩn thận với các đệ tử của ông vì giáo phái Toán Rờ Rờ chỉ là khoai đối với học trò Đệ nhất Toán - Tôi hơi hoang mang.
    Để trở lại với vấn đề về nhân vật tôi định giới thiệu trong topic này, xin các bác theo dõi một đoạn hồi tưởng ...
    Đến lúc này tôi vẫn còn nhớ, đó là một buổi chiều đầu hạ, Cố Đô nắng chói chang, phòng luyện võ công là một ngôi nhà cấp 4 lợp ngói có ký hiệu E1 nóng hâm hấp. Khi tôi bước vào cùng sư phụ thì đã thấy hơn 4 chục đệ tử của ông cả nan lẫn nữ có mặt đông đủ, đứng lên chào sư phụ. Màn giới thiệu chỉ vẻn vẹn mấy dòng với nội dung là tôi sẽ thay mặt sư phụ quản lý các trò trong một số giờ luyện võ. Sư phụ bước lên võ đài, tôi đi về phía dưới, đảo mắt quan sát nhanh một lượt các đệ tử của ông. Tôi cảm thấy hơi ngán khi nghĩ đến phải đối mặt với các đệ tử này trong vài hôm tới...
    Hôm sau tôi lại xuống núi nhưng lần này không có sư phụ đi kèm. Phải cố gắng lắm tôi mới bình tĩnh để buổi luyện tập bắt đầu suôn sẽ - tôi chủ động bắt đầu với mấy thế cơ bản như Nguyên lý Cộng, Nhân, Bù trừ,... Với loại này thì các trò của Đệ nhất toán chẳng mấy khó khăn để hoàn thành lần lượt từ thế nọ đến mánh kia. Tuy nhiên lúc này tôi cũng bắt đầu phát hiện được một số gương mặt thông qua các lời phát biểu từ dưới khán đài. Đến khi chuyển sang thế Dirichlet thì các hạt nhân bắt đầu trồi lên, khi lên càng cao thì số trò bám trụ tỉ lệ nghịch với độ khó. Tôi bắt đầu để ý được 3-4 người nhưng ấn tượng nhất vẫn là một Nam sĩ người dài chưa đến thước sáu, trọng lượng U50 nhưng mắt sáng, trán cao, phong tác lanh lợi, võ công thâm hậu. Người đó chính là Hiệp khách đa tình - Math0.
    Nội tình sự vụ "anh em tao ngộ" ra sao và cái tên Hiệp khách đa tình Math0 ra đời như thế nào thì hồi sau sẽ rõ ...
  10. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Hay quá. Đề nghị bác Rec post bài nhanh lên. Em chờ mỏi cổ rồi đó.

Chia sẻ trang này