1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên box Quảng Bình - như đã từng biết

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi aibolitnhutnhat, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Hay quá. Đề nghị bác Rec post bài nhanh lên. Em chờ mỏi cổ rồi đó.
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị các Mod đổi hộ em cái tiêu đề: Thay chữ ''tôi" bằng chữ "chúng ta". Cứ tình hình này chắc không ai dám mổ xẻ người khác nữa rồi.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không ai biết miềng, tự xưng tội vậy. Dưới đây là nội dung cái mail vừa gửi cho mấy đứa bạn cùng lớp. Mọi người đọc sẽ biết thêm nhiều điều mà trước đây chưa từng công bố.
    Thư gửi bạn hiền
    Hây all,
    Tao type T.Viet, truong hop neu khong doc duoc thi tu.i ba^y lam nhu sau:
    Cach 1:
    - Click chuot vao View (tren thanh menu cua trinh duyet web)
    - Chon muc Encoding sau do chon tiep UniCode (UTF-8)
    Cach 2: Neu sau khi lam nhu tren ma van chua duoc thi mo file 16-11-04.doc dinh kem mail (soan thao trong word).
    Đợt này công việc lung bung nên tao lười ghi thư, nói thật nhiều thư của tụi bây tao còn chưa đọc, đang cho nó nằm dài trong list Unread, hôm nào chán việc tao duyệt luôn 1 thể. Vừa đi ăn về, thấy cái mail của Ng để subject hỏi thăm đích danh nên tao xem và reply đây. Việc cày cuốc thì để hôm sau report, giờ để tao "hiện thực" cuối tuần, cái mà còn nhớ được vì nó mới xảy ra. Một cái được và một cái mất. Kể cái mất trước vậy.
    Hôm thứ bảy, mấy bác gọi tao sang nhậu, trời lạnh mà phải đi xa nên tao kiếu, nhưng thiếu tao thì không ai ngồi vào cho đủ tay tá lả nên mấy ông chẳng để yên. Tao mà nói chuyện bài bạc chắc tụi bây há hốc mồm ấy nhỉ nhưng quả thực là việc này xảy ra khá thường xuyên (tháng 1 lần), được cái mỗi lần tỉ thí tao đều tăng thu nhập sau mấy giờ nhập sòng. Mấy bác ấy bảo tao thuộc tay cứng cạ (oách nhỉ). Anh em sinh viên nên ăn nhỏ giọt nhưng kiến tha lâu ..., lần nào về cái túi cũng lẻng kẻng tiền xu, xổ ra được hơn bát ăn cơm (choáng chưa?). Nếu tính ra tiền Việt Nam thì cũng đủ cho bà già mua lại đàn gà (nghe bảo đợt dịch H5N1, mẹ tao bán sạch cả chuồng rồi) - nói thế là để câu tụi bây vào thăm ông bà già tau tí ấy mà. :). À, hôm vừa rồi tao vẫn thắng nhá, chắc trời thương dân 322 vì euro đang tăng, phù trợ để bù khoản chênh lệch giá. Cái mất mà tao nói đến là anh bạn bị tụi Police nó phạt vì tội chạy quá tốc độ. Việc là thế này, về khuya mà đi 1 mình tao ngán (ngán cái rét căm căm của mùa đông chứ không phải bọn đầu trọc đâu nhá) nên bảo 1 bác có xe đưa về. Khi mới qua khỏi cầu, bác ấy tăng tốc thì bị Police phát hiện, police ở đây không phải mấy chú mang đồng phục như ở nhà mình mà là camera quét bất ngờ. Loại camera này hiện đại gớm và vì thế mà đắt kinh khủng. Cả thành phố thủ đô Viên nơi tao đang sống nghe đâu được mấy cái, nhưng nó không đặt cố định mà di chuyển tùm lum, hôm đặt chỗ này mai sang chỗ kia, vì thế nên chẳng biết đường nào mà lần (cứ như là cảnh sát di động đi dẹp trật tự ở Đồng Hới ấy nhỉ - Thiện tai). Đang mãi nói chuyện thì nghe bác ấy bảo vừa bị phạt rồi, camera nó quyét biển số xe và gửi về trung tâm xử lý, cuối tháng nay mất toi 1 khoản tiền trong bank account kèm theo giấy báo phạt gửi về nhà. A men. Chia buồn với bác ấy 5 giây (đá rơi trúng đầu ai nấy xót mà, hì).
    Còn cái được là vừa kiếm thêm quả máy giặt. À, cái máy giặt của thằng người Áo nó cho. Nó bảo tặng hay biếu gì đấy nhưng tao đếk để ý, chỉ cám ơn lấy lệ, vì tao biết nó mua máy mới, máy cũ không cho tao thì chỉ để chật nhà, mà mang ra đường lại phải tốn tiền đổ rác cho ban quản lý đô thị. Tao đến lấy hắn mừng rơn còn bộ tiệc biếu quái gì. He he, nhưng có máy giặt lại sướng vì bữa nay không phải mang đồ đi giặt ở ngoài nữa, mỗi tuần giặt 1 lần thay vì trước đây dồn 2 tuần lại 1 dẫn đến thiếu đồ tắm (vì .. ăn nhiều trứng quá ấy mà, khục khục). Hôm thứ bảy mất toi 1 buổi để lắp đặt và vận hành nó. Tụi này làm gì cũng có standard, tao lấy cái thước dây đo qua chu vi mấy cái ống là biết được đường kính của ốc vít (giờ thì thằng H không còn lăn tăn vì sao tụi nó biết đường kính ... rồi chứ, óe - xin lỗi các O, nhân tiện khai trí cho nó tí ấy mà), sau đó ra Baumax (cửa hàng bán đồ dân dụng) chọn mấy con nối đem về là trúng phốc. Tụi bây thấy tao nghề chưa, đừng tưởng suốt ngày type máy tính không biết gì nhá. Sau này thất nghiệp làm thợ sửa ống nước (các loại :wink: ). Hiện tại đã đầy đủ tủ lạnh (loại to đủ tao chất đồ ăn cả tháng), Lò vi sóng, Máy hút bụi (nhà trãi thảm xịn), Máy giặt, Tivi, Xe đạp, ... dùng cho thời gian đi đày bên này. Chỉ lo đến hôm về không biết có lừa được đứa nào để nó đến khênh bớt cho thôi. Nếu không thì mỗi đêm mang ra đường 1 cái, đặt xuống đấy rồi bỏ chạy. Hy vọng không bị tóm cổ và nộp phạt, A men đà phật.
    Thôi, linh tinh vậy là đủ, giờ phải out đây, việc đang bù đầu.
    Chúc vui cả làng.
    .T.
  4. luatinhban

    luatinhban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    he........he. Ngã nón chào cả nhà!
    Cúi cùng thì có vẻ như tui đã tìm được một chốn nương thân yên ổn há, vui quá là vui.
    Thiệt tình thì tui cũng đã dại qua một số tương đối nhìu các DĐ(đang mọc lên như nấm), nhưng các post ở đó chán quá, tạp phí lù như món mì trộn ấy. Không ngờ vô ttnvol lại gặp được Qb quê ta.
    Tui đã check bài rùi, cũng đưọc chiêm ngưỡng "dung nham"(dung nhan?!) của các vị nữa, vậy là ổn rồi. Chỉ có điều hình như mọi người đang ở chung 1 nơi há, tui thì không thế vì tui ở Huế city. Hy vọng tui sẽ không bị hất hủi há!
  5. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Không ai viết về tôi cả nhỉ! cho cái tiêu đề mà viết nè
    KIENSGH - 1 chàng lãng tử hào hoa,đẹp trai,thông minh,tài giỏi
    viết đi!
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cậu thì tớ không biết. Nhưng tớ biết một tên là K. Coi bộ cũng đẹp mã, con nhà có chức quyền ở H. Được nuông chiếu quá. Hê hê hê tất nhiên là trong nhà phải cho đi du học tự túc ở Sin rồi. Học hành thì chưa đến đâu, nhưng lúc nào cũng tự kiêu tự đại lắm lắm. Được cái cũng chưa đến nỗi bất trị . Hi vọng một ngày nào đó hắn ngộ nhận ra và có thể tự hào đứng trên đôi bàn chân của hắn
  7. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau lần đầu tiên khi được gọi tập trung đội tuyển năm lớp 4. Lớp có 11 đứa thì đã có tới 9 đứa con gái, chỉ mỗi hắn và Bình là con trai. Thế mà tên hắn lại dịu dàng, e lệ rất chi là con gái. Còn ta lại mang cái tên quá mạnh mẽ của một kẻ con trai. Lớp 4 còn bé xíu nên chơi với nhau thật hồn nhiên. Lớp học đóng ở trường mẫu giáo Đồng Sơn 1. Đường vào lớp phải băng qua một con mương nhỏ, người ta bắc lên hai bờ mương một tấm ván nhỏ để làm đường đi, trên bờ mương có rất nhiều hoa dại mọc. Một lần, vì cố với cánh tay bé xíu để hái cho bằng được một bông hoa tím, ta trượt chân té. Hắn không biết ở đâu xuất hiện, kịp níu tay ta lại. Thế là hắn trở thành vị cứu tinh của ta. Với trí có non nớt của lũ học trò lớp 4, cả lớp nhìn hắn như một "anh hùng".
    Sau kỳ thi, mỗi đứa về lại trường cũ, không đứa nào nghĩ đến chuyện còn gặp lại nhau. Vậy mà gần ba năm sau, các thành viên của đội tuyển Văn ngày trước lại hội ngộ cùng nhau gần như đủ mặt, chỉ thiếu mỗi Ngọc Hà đã chuyển sang học Lý. Lớp bây giờ ngoài hắn và Bình còn có thêm một thành viên nam nữa tên Phúc ở Nghĩa Ninh lên học. Tuổi đã bắt đầu biết mộng mơ nên không còn hồn nhiên như xưa nữa.
    Ta thường đến lớp sớm nhất và thường ngồi bàn đầu. Hắn ngồi sau lưng ta. Mái tóc dài ngang lưng của ta luôn bị hắn nghịch ngợm.Có lần hắn và Bình còn lấy kéo cắt nữa. Ta không khóc mà nhìn hắn thách thức. Ngày cuối cùng của khoá học, sau giờ chơi, ta phát hiện trong trang vở của ta có hai dòng thơ:
    Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
    Tuổi học trò em làm khổ ai chưa?
    phía dưới có hai chữ ký. Ta nhìn hắn dò hỏi, hắn giả đò ngó lơ.
    Tốt nghiệp cấp hai, ta và hắn lại gặp nhau trong lớp luyẹn thi vào trường NK. Hắn nhỏ con và bẽn lẽn như chính cái tên của hắn vậy. Gặp ta, hắn chỉ cười để tỏ ý chào. Cả cái cười cũng nhỏ nhẹ nốt. Sao mà hắn hiền thế nhỉ, chẳng bù cho ngày xưa dám cắt lén tóc của ta.
    Hắn vào học trường chuyên. Ta vì hoàn cảnh riêng nên bỏ mất một năm học. Ta học lớp 10 thì hắn đã lên 11, ta thành vai em. Dù học khác trường nhưng vẫn thường đi chung trên một con đường. hắn vẫn nhỏ con và bẽn lẽn. Bạn bè thỉnh thoảng vẫn kể đôi điều về hắn, khen văn hắn đậm đà, dịu dàng mà sâu sắc.
    Ra trường, mỗi đứa một nơi. Một ngày đầu xuân năm 2004, ta bất ngờ gặp lại hắn giữa Sài gòn hoa lệ, trong đám cưới của một người đồng hương. Hắn vẫn nhỏ con, vẫn nhỏ nhẹ nhưng đã chững chạc hơn nhiều.
    Rồi ta đến với Box QB, lại gặp hắn và lại đọc văn của hắn, thấy hắn cũng ngang tàng như bất kỳ ai. Cái ngang tàng ẩn chứa sự dịu dàng, mềm mỏng và nhiều trắc ẩn, phải không MVC Không biết những kỷ niệm ngày xưa đó, MVC còn nhớ không? Và không biết những cảm nhận này có đúng với MVC không? Nhưng dẫu sao cũng muốn viết ở đây vài dòng. Trang vở cũ với hai câu thơ ngày ấy vẫn còn, hai chữ ký vẫn vẹn nguyên màu mực tím. Kỷ niệm sẽ còn mãi nhắc ta về những ngày đã qua, rất xa ...
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ tinhtam08 và MVC có đoạn tình duyên hay như vậy. Quá bất ngờ luôn. Nhất là văn phong của tinhtam08 . Đề nghị MVC phản kích là lại. Không thì thế nào cũng được cho là vẫn bẽn lẽn như hồi nào đó
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà dám bảo bạn ấy bẻn lẻn à? Học cùng lớp mà giám gọi bạn gái là em ở cái tuổi 14-15. Phải nói là mạnh mẻ mới đúng. Khá khen cho chú MVC
    Đúng là "cảm nhận" của người viết văn. Hay đáo để.

Chia sẻ trang này