1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thành viên box thư pháp cảm thấy gì sau khi đọc bài này

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi wisecracks, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Dạ thứ bác loaken! Mạn phép bác, tôi đã post bài rồi và bị xóa rồi! Nếu như không thế thì chưa chắc tôi đã bực mà nói thế đâu! Trước hết, tôi phải thành thật xin lỗi bác, nhưng ý kiến đầu tiên của tôi thì tôi vẫn bảo lưu vì rõ ràng nó có đụng đến vấn đề báo chí. Vậy thì ý kiến của tôi về cái sự "liên quan" đến nhau là có, phải không ạ?!
    Tôi chẳng có ý kiến "ném đá hội nghị". Tính tôi nóng, thẳng, nói những gì mình thấy đúng như sự thật của nó. Dám chấp nhận hậu quả!
    Lần nữa tôi xin lỗi bác vì có một câu (chỉ một thôi) bất nhã với... Nhưng bác ạ, chưa báo giờ tôi xấu hổ với lương tâm với việc tôi làm. Và vì thế, nếu cần, tôi xin phép post lại bài viết trước (đã bị bác rosered xóa) để mọi người cùng đánh giá cho khách quan chứ thế này không hay lắm.
    Không vì thế mà tôi mất đi sự tôn trọng đối với bác, với những người vì thư pháp như bác Việt, cậu Đức, bác Ánh,...
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi ở đây, trong box Thư pháp này chừng 2 năm rồi, từng gặp không ít loại người, việc gì tôi phải đôi co với chú cho mệt. Tôi lạ gì con người của chú. .
    Tất nhiên việc quen biết là việc tư, còn việc công thì khác. Nếu chú còn nói mấy cái giọng như trên, thì liệu mà đổi nick đi.
  3. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    quay về chuyên môn đi ạ, bắt đầu cãi nhau rồi.
  4. bohemian011

    bohemian011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn alway này luôn luon nóng vậy hả. Bạn có lỗi rồi đó, để bạn rosered xin lỗi đi. Cái gì thẳng quá không có tốt đâu Những nhà thư pháp là những người đức cao vong trọng. Ban nói thế mất hay. Mà bạn rosred sao lại xóa bài của bạn alway vậy? Nếu không sợ thì sao lại xoá? Bạn làm ơn phục hồi lại hay bạn alway gửi lại cho mọi người cùng đọc tham khảo đi. Tôi xem các bài viết vầ thư pháp thấy thích lắm. Tôi thích ý kiến củ bạn meoac vì bạn cũng như tôi vậy đó. Không thích mua chữ 10000 giữa đường vì nó mất đi sự thiêng liêng. Hôm kia xin một bức của anh Tuấn thấy thích lắm vì nét chữ to khoẻ, phóng khoáng và người viết cũng hay lắm.
  5. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này nói gì mà huề vốn thế, cả một đoạn chỉ thấy cái câu vàng vàng kia là hấp dẫn, vậy thì quả này tớ cũng cố gắng tập tọng để trở thành "nhà thư pháp" mới được. Hôm xưa nghe bạn hiền TA nói kiếm 300 trẹo dễ như trở bàn tay, tớ thấy mà ham. Thật là có cả danh lẫn thực, sướng!!!
    PS: Đ/c rosered hôm xưa sao lại xóa bài tớ thế? Không muốn tớ lập kỷ lục VN à?
  6. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là báo cô hay báo đời? Các đồng chí phân tích tỉ mỉ hộ. Cứ u u mênh mênh thế này dở lắm!
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Dù nó hay rượu chè be bét với em , nhưng dù sao em vẫn cứ thẳng thắn mà nói, cái Kiều hơn 300m dài đấy chúng nó mìn đời thôi, chứ thực ra TT chưa thoát khỏi mình để nhập vào Kiều qua từng nét bút. Một sự đều đều thiếu biến hoá đến nhàm chán. Đôi lúc có nhấn nhá nhưng chưa đạt cái thần của Kiều , em nghĩ chỉ mang cái Xác Kiều thôi. Thư Pháp thế gọi là viết chính tả cho nhanh chứ thực tình dân Việt mình chỉ ăn ngắn thôi chứ chưa trường kỳ được. Khâm phục nhất là bác loa kèn đen xì, bao nhiêu ngày TT viết Kiều chẳng mấy khi thấy mặt bác ấy, nhưng đến lúc triển lãm thì bác ấy nhảy vô làm tiền túi bụi , nhìn bác thu tiền thiên hạ thấy sướng lắm. Quý nhất là cái khoản cơ hội.... thời nào cũng thế thôi đại ca nhỉ?
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác R vì hiện tại báo chí VN rất buồn cười, không biết có phải trình độ của pv kém hay không, nhưng có rất nhiều bài viết mang màu sắc lá cải, khen chê thái quá, đánh giá lung tung.
    Với www.dantri.com, không ít bài viết phải nói là bài viết lá cải, khen thì tung hê đến tận trời xanh, chê thì dập vùi không tiếc giấy mực, xu hướng bài viết theo hướng giật gân, hùa theo đám đông, đầu đề bài viết rất kêu.
    Nhắn bác allway_says_love, bác có 1 nick xuống suối mò cá rồi, mà lại là tội phá hoại diễn đàn nữa, bác ngày trước ăn nói có suy nghĩ lắm mà, sao bây giờ không thấy được sự kiềm chế nữa, hay là nick bác lộ pass để thằng khác nó nói láo, cứ được mấy post là lại thấy bác nói theo kiểu xóc đểu rồi, bây giờ đi đâu cũng gây sự, chán wé !
    Vừa phải thui, thái quá chiều nào cũng không tốt cả, dẫu sao đây cũng chỉ là diễn đàn ảo thôi mà ! Tôi có quá lời, bác có nóng giận thì bác bỏ quá nhá, về CĐ&SN xì păm tiếp cho vui đê!
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác hoantoanmayman thân mến. Thôi thì tôi xì tốp ở đây vậy!
    "Nghịch nhĩ", "nghịch nhĩ" quá!
    Hoá ra là tôi có lỗi kia đấy, tôi mất bình tỉnh kia đấy?
    Không biết bác có xem bào đầu tiên (đã bị xóa) không?
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên thế nào, tôi chỉ thấy nó bị xoá thui. Nhưng tôi nghĩ báo đài tâng bốc hay dè bỉu ai thì kệ nó thôi, đầy người lên tv hay lên báo nhìn ngon lắm, nhưng có người mình quen biết thật ngoài đời, mình thấy nó ngược lại, thì cũng kệ nó thôi, vì sẽ có lúc nào đó, cái mặt thật sẽ lại được lên báo thôi. Bác rốt cục tranh nhau cái tức để làm gì, bác ở HN thì tối 30 đi xem bắn pháo hoa đê, vui vẻ thui, nếu bác thấy kẻ khác lởm và chuối, thì bác đừng có để ý nó, kệ nó là xong mà, dây vào mà chi.

Chia sẻ trang này