1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên gắn bỏ Yo_hatsukoi - Tên ăn cắp và kẻ không có trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dianthus, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thành viên gắn bỏ Yo_hatsukoi - Tên ăn cắp và kẻ không có trái tim

    Yo-hatsukoi, một thành viên được ghi nhận là "Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNonline ngày một tốt đẹp hơn", anh, là loại người hèn hạ và không có trái tim.

    Trong topic "Hắn...?!" do anh lập ra ở chính box Tâm sự này, anh viết một bài viết tựa đề là Truyện mà không phải Truyện.



    Rồi anh nói sau đó :

    Trích từ:"Tôi không hi vọng sẽ có ai đó hiểu những gì tôi viết trong câu chuyện nho nhỏ, đơn điệu này. Nó hoàn toàn chưa đạt đến điều mà tôi mong đợi. Đôi khi, bất hạnh thay, ngôn từ là một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

    Tâm vũ, vẫn có gì đó nghẹn ngào làm tôi không thể thực sự đạt đến cái hồn của nó.

    Tâm Vũ, rốt cuộc thì làm sao mới có thể diễn đạt hết nỗi đau khổ của cô gái ấy ?

    Con người luôn khao khát được yêu, nhưng tình yêu lại đến chẳng dễ dàng. Nhưng vì khao khát nên con người vẫn tiến về phía trước, như cô gái bé nhỏ ấy, mặc cho gai hoa hồng, nàng vẫn đi tìm cảm giác yêu đã mất.

    Trái tim có lạnh giá không khi nàng vẫn còn khao khát cảm xúc yêu thương đến vậy ?

    Tâm Vũ, chỉ cần một ngôi nhà, những giậu cúc, trời xanh và một người để nàng tựa vào, tựa rất khẽ thôi... Và rồi, nàng sẽ lại tiến về phía trước.

    Như anh, tôi cầu nguyện cho nàng, Tâm Vũ bé bỏng của tôi. "




    Tôi cười ra nước mắt.

    Yo_hastukoi, đồ ăn cắp! Anh là đồ ăn cắp hèn hạ, đê tiện!

    Tâm Vũ là của tôi!

    Bài nhận xét ấy cũng là của tôi!

    Tôi đã đem đời mình ra mà viết, đã đem nước mắt mình ra mà viết!

    Sao anh dám nhận nó là truyện của anh, sao anh dám thay đổi tựa đề cho nó, sao anh dám vứt bỏ nguồn gốc của nó!?!?!?

    Sao anh dám ăn cắp cảm xúc của tôi!!!!

    Ăn cắp!

    Anh có trái tim không mà anh dám đem nước mắt của người khác, hạnh phúc của người khác ra để lấy làm tâm sự của anh, để nhận sự cảm thông của người ta!

    Anh có biết để viết nên câu chuyện bé nhỏ đó tôi đã đau đớn thế nào không?

    Anh có trái tim không, Yo_hatsukoi?!?




    Rồi, giờ anh nói truyện đó không phải của tôi, mà là của anh, phải không ?

    Này anh, tôi post truyện đó không chỉ ở chỗ anh đã lấy nó đâu, còn nhiều nơi khác lắm, và cả trên blog của tôi nữa.

    Xin anh nhớ cho, nơi tôi post nó mà anh lấy đi, ghi rõ truyện tôi viết xong ngày 4/4/07 còn được post lúc 5h 43 phút chiều cùng ngày.

    Còn anh post bài của anh vào lúc 18h 27 phút ngày 13/4/07.

    Đồ ăn cắp!

    Rồi, giờ thì anh nói, anh chỉ sưu tầm chứ có nhận là của anh đâu, phải không?!

    Này anh, sưu tầm thì người ta phải đề rõ ràng là sưu tầm chứ, có đâu thay đổi cả tựa đề, bỏ câu đề từ, bỏ luôn tên tác giả và nguồn forum anh đã lấy. Thậm chí còn lấy cả bài nhận xét tôi chỉ-post-duy-nhất ở forum đó. Lại còn đem vào box Tâm sự mà nói.

    Xin anh nhớ cho, lấy thứ gì của người khác, không xin phép, nhận vơ là của mình thì người ta gọi là ăn cắp đấy anh ạ.

    Đây, nhìn rành rành đây :

    [​IMG]

    Nơi tôi post truyện Tâm Vũ của mình, nó ghi rõ tên truyện, tên người viết (Halcyon/Kẻ lãng du - Những bút danh chuyên dùng trên mạng rất-nhiều-người-biết của tôi) và nhất là ghi chú thời gian gửi bài viết.

    Còn đây là bài viết của Yo_hatsukoi ở TTVNOnline:

    [​IMG]

    Đây là link dẫn đến topic mà anh đã ăn cắp truyện của tôi :

    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/Han/901272/trang-1.ttvn

    Bài viết cuối cùng trang 1 và một số bài nữa ở trang 2.



    Còn đây là link dẫn đến topic mà Yo_hatsukoi đã lấy truyện của tôi :

    http://board.truyentranh.com/index.php?showtopic=13918&pid=243367&mode=threaded&start=#entry243367


    Ăn cắp chất xám là hành vi hèn hạ lắm anh ạ. Ăn cắp cảm xúc người khác còn tàn nhẫn hơn.

    Anh có khóc đâu khi viết nó, tim anh có ứa máu đâu khi viết nó, ký ức anh có quằn quại đâu khi viết nó, vậy mà anh đòi tâm sự cái gì từ nó, đòi người ta chia sẻ gì từ nó cho anh?!?

    Yo_hastukoi, vậy mà anh lại là thành viên đang xây dựng một trang web lớn, ưu tú, có uy tín như TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn à ?!

    Vô lương tâm. Tàn nhẫn. Hèn hạ.

    Ai biết được rằng trong cái topic dài dằng dặc đó mà anh mới post bài mới nhất ngày 10/02/08 này, ngoài truyện của tôi, anh còn ăn cắp cảm xúc từ bao nhiêu trái tim đau đớn khác ?

    Nói tôi nghe đi, thành viên gắn bó ưu tú xuất sắc, anh có tự trọng không và nhất là, anh có trái tim không ?


    Với tư cách tác giả của truyện ngắn đó, tôi yêu cầu lời xin lỗi từ anh, hoặc giả như anh thậm chí không còn có chút tự trọng nào để làm việc đó thì tôi chân thành xin mod hãy del bài viết đó đi.

    Bài viết của tôi, cảm xúc của tôi, nỗi đau của tôi mà bị một kẻ như thế trắng trợn cướp đi giữa một forum lớn, uy tín như vầy làm bản thân tôi thấy nhục nhã không để đâu cho hết được.

    Vài lời mạo muội của một người đang rất đau đớn, có gì quá lời xin mọi người thông cảm, bỏ qua. Cũng coi như tôi đem tâm sự đau lòng mà giãi bày, mong chia sẻ vậy.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Valentine comes in different ways.... Take it easy guys, girls, let celebrate this day with all your love.
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nặng lời quá! Nhưng cũng là một bài học cho những ai đi đạo bài!
    Nhưng vẫn thấy nặng lời quá!
  4. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 14-2
    Vậy hãy tặng cho anh ấy một trái tim với tất cả tình yêu thương
    [​IMG]
  5. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng muốn nặng lời làm gì.
    Đã phát hiện chuyện này từ hôm qua, đã thông báo cho mod, cũng dã quen bị đạo. Vẫn cho rằng Yo_hatsukoi cùng lắm chỉ là copy bài, sửa tựa mà quên ghi sưu tầm thôi.
    Nhưng hôm nay, vào đọc kỹ, tôi mới thấy cả cái bài nhận xét kia nữa, vậy rành rành là anh ta tự nhận đó là truyện của mình rồi.
    Đó là một câu chuyện viết trên hồi ức, các nhân vật đều có thật, vậy mà lại bị đạo trắng trợn, tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng và kẻ đạo thực sự quá tàn nhẫn.
    Một câu chuyện viết ra không dễ dàng. Nhưng kẻ đi lấy của người khác rồi nhận là của mình thì nhẹ nhàng lắm.
    Bắt đầu ngày Valentine vầy là ý muốn của tôi chăng ? Tôi muốn hôm nay, câu đầu tiên nói với người yêu là truyện của tôi bị đạo chăng ?
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một fan hâm mộ của Kẻ lãng du , rất thích LoP and GG-Tồn tại để sống. Vạch mặt kẻ đạo văn xong có lẽ là được rồi Kẻ lãng du ạ. Chúc vui vẻ trong ngày Va linh tinh này cũng như mọi thời điểm khác trong năm.
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ầy , nhằm đúng ngày Va leng keng táng 1 cú chết điếng cho Hatsukoi .
    Âu cũng là quả báo cho người đi đạo văn của người khác .
    chia buồn cùng anh
  8. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi thấy anh on, anh vào xem box, vào xem mọi chuyện rồi anh lại đi ra.
    Không một lời xin lỗi... *thở dài* lẳng lặng quá...
    Sẽ không ngây thơ đợi một lời xin lỗi hay chí ít là truyện mình được gỡ xuống nữa *thở dài*
    Được Dianthus sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 16/02/2008
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn khi bị đạo văn, tôi thì cực ghét trò này, nhưng Vn thì....người ta đạo nhiều thứ lắm! Khó tránh khỏi.
    Nhưng quả thực là bạn nặng lời quá! Lời lẽ như xé gan xé ruột người ta ra. Mà cứ như thể bạn chỉ chờ có một ai đó để bạn có thể trút cái cảm xúc đau đớn, giận giữ nó đang sẵn tiềm tàng trong con người bạn. Những lời bạn dành cho Yo_hátukoi, đọc đến đâu thấy ghê người đến đó.
    Nếu ở vào địa vị của bạn, tôi sẽ có vài lời riêng với Yo_hatsukoi, rất có thể cậu (cô) kia cũng sẽ công khai xin lỗi bạn. Còn nếu cậu (cô) kia nhơn nhơn phủ nhận như kiểu ca sỹ Ngọc Khuê phủ nhận đã từng đạo thơ rồi đăng trên báo Tiền phong ngày trước, thì khi ấy bạn hãy...nặng lời đến thế!
    Đọc những dòng này của bạn, chắc hẳn Yo_hatsukoi dù là người có lương tâm hay ko thì cũng đến quay gót đi ra chứ cũng chả biết nói gì!
    Dẫu sao cũng chỉ là thiển ý của tôi thôi, bạn đừng trút giận lên đầu tôi nhé!
    Tặng hoa này , chúc luôn vui vẻ và điềm đạm!
  10. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao đọc xong bài của bạn chủ, tớ chẳng thấy giận gì anh chàng đạo truyện (?) kia cả!? Thật không hiểu nổi mình!?
    Vài lời với riêng bạn chủ thôi, truyện của bạn, ùh, chắc là thế! Bạn viết đau đớn thế, lời lẽ nặng nề thế, chắc bạn cũng đã trải nghiệm cuộc đời này khá nhiều, trải nghiệm nhiều mới có thể viết được cảm xúc thế.
    Nhưng bạn à, cuộc sống rồi mỗi người cả bạn, cả tôi, cả anh chàng bạn cho là đạo truyện của bạn kia còn bị đánh cắp nhiều thứ lắm, hữu hình có, vô hình cũng có, nhận thức được có, không nhận thức được cũng có.
    Nếu chỉ vì thế mà bạn nặng lời thế, thì cuộc sống này còn nhiều đau đớn lắm.
    Đó là một câu truyện của bạn. Đó là cảm xúc của bạn. Đó là những hy sinh mất mát của bạn.
    Bạn chỉ nghĩ thế, có bao giờ bạn nghĩ đến những cái khác lớn lao hơn không?
    Định viết dài hơn cơ, nhưng thôi, mong bạn bớt giận, kìm nén cảm xúc của mình một chút. Và bạn trên nói đúng đấy, bạn chỉ cần nói nhỏ thôi, đủ nghe là được!
    Chúc bạn vui, và đừng trút giận lên tôi nhé, chỉ mạo muội chút thôi!
    (Nói thế này không có nghĩa tôi bênh vực hành động được cho là đạo văn của người khác!)

Chia sẻ trang này