1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên MFC góp ý cho buổi chiếu phim hôm nay

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi notbad, 05/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    em thấy buổi chiếu phim như thế là ổn rồi. duy chỉ có điều là mem đến muộn ===> chiếu phim muộn hơn dự định. nên em thấy cứ chiếu phim theo thời gian đã định trên vé. ai đến muộn miễn kêu ca.
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy chú Rena thấy chưa, nhân chứng vật chứng rành rành, tôi đã biểu là phải sau 15' mới cho họ vào mà chú cho vào túa lua, lãng tử hào hoa kiểu này tôi tưởng chỉ có trong phim hồng kông không ngờ chú lèm thế đấy. Hề hề Hậu quả chú gây ra cho tôi vô cùng lớn: người ta thì cám ơn chú rối rít còn tôi chắc bị coi là hung thần MFC rồi. Kiểu này thì còn làm ăn *** gì nữa. Chú còn thêm cái tội nữa, Ddana là thành viên nhiệt tình của MFC thế mà chú hạnh hoẹ cô bé kinh quá, gà nhà mà chú soát kinh thế còn bên ngoài chú lại thoáng thế. May mà tôi chưa thấy Ddana kêu ca gì đâu đấy.
    Lần sau tổ chức, ai đến muộn bắt chờ 5', còn 15' thì hơi lâu.Mình bắt họ chờ chủ yếu là có cái gì đó gây ảnh hưởng chút xíu cho họ, để họ biết là ờ mình đến muộn. Cứ vài lần như thế chắc cũng cải thiện được tình hình. Đối với những người mà cùn hơn thì đành chịu. Dù sao thì chúng ta lôi kéo là lôi kéo những người lịch sự - yêu thích điện ảnh thôi.
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét trên phương diện xem phim thì buổi hôm qua là rất thành công rồi
    Còn về phương diện tổ chức thì phải rút kinh nghiệm nhiều,hứt không biết lần sau có được đông không

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Anh notbad nói em chưa kêu ca gì (anh rena có trách thì trách anh notbad nhắc nhở là em chưa kêu ca nha). Lý do đầy đủ là vì em chưa có thời gian để ngồi điểm tội anh Rena thui và chưa thể lên net để post bài. Hic, đọc
    sao mà đau lòng thía, em bùn mất...xem nào 12 3 4 5 giây. Hic, anh Rena với ng` ngoài thì thía mà em vừa bước được một chân vào cửa phòng chiếu đã trừng mắt lên, mặt lạnh tanh () (hơi phóng đại 1 tý cho nó kịch tính)..."Vé đâu, ko có vé ko được vào" trời, giọng điệu lại còn như doạ trẻ con nữa chứ, hic, hic, em là em bùn lắm cơ, (nước mắt lã chã nè, mờ hết màn hình rùi ) ko ngờ anh Rena lại phân biệt thế...(tốn hết cả khăn giấy). Em có một đề nghị, bác bỏ chức "soát vé" của anh Rena (hì, đề nghị này hơi tư thù một chút đó, chứ em thấy anh Rena làm tốt lắm )
    Thôi, em kết thúc phần "có 1 phàn nàn" gửi anh Rena, sang phần tiếp theo, phần chính : , nếu xét chung thì phải nói là buổi chiếu film đầu tiên này thành công rực rỡ, trời mưa gió rét nhưng số lượng ng` đi cũng ko giảm mấy so với dự kiến, film thì phải nói là hay quá, nếu là xem lại cũng vẫn thấy hay. Còn rút kinh nghiệm về tổ chức thì cũng nhiều lắm... Và em cũng đã hỏi ở các box xem có ai góp ý gì ko? sẽ tổng kết ý kiến vào cuộc họp sắp tới của MFC. Còn tổ chức một buổi chiếu trước Tết thì em nghĩ sau Tết hoặc trong Tết tổ chức cũng được chứ ? vì sau Tết thì không khí vẫn còn hoặc trong Tết thì lại càng nhiều thời gian, rộng rãi về mọi mặt, chuẩn bị sẽ tốt hơn (phần chuẩn bị của MFC thì cần họp nhiều để chuẩn bị mọi thứ). Đó là ý kiến của em. Hết rùi,sẽ tìm hiểu thêm sau...
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà túm lại thế nghĩa là sao, lên án kết tội mà thế à. Tên Rena này có chiêu gì mà cô bé ddana cứ một mực đòi kết tội nhưng mà đọc xong chả hiểu là kết tội hay là tán dương nữa. Bỏ qua
    Dù sao thì lần sau nên để thành viên nào cứng rắn một chút soát vé. Để rena kiểu này chắc .. notbad ngày một trở thành ác quỉ còn Rena thành thiên thần hộ mệnh.
    Buổi chiếu thì thành công tương đối rồi.
    To Sean mà việc thương lượng cho buổi chiếu tiếp theo thì chúng ta nên bàn bạc trước. Vì fansland đang yêu cầu ta nếu số lượng đông thế thì phải thêm tiền bồi dưỡng cho nhân viên trông xe. Theo tôi ta nên thoả thuận theo kiểu nếu số lượng người đi khoảng 80 người trở nên thì ta chấp nhận thêm 50k cho bên fansland, còn nếu số lượng dưới đó thì họ phải chấp nhận giá cũ thôi. Hôm nay góp ý thế thôi, mai nghĩ ra cái gì thì mới góp ý tiếp.
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Cái Mic chán quá.
    Câu đố thì chuối.
    Ầm ầm,lục đục
    Ì xèo

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hé hé,em xung phong đwugns ngoài soát vé,đằng nào em cũng phải đợi rất nhiều người,mà nhìn em thì ngầuhe he,chắc không ai dám trốn thuế đâu anh Notbad ạ,em là cái thằng đứng ngay cạnh anh ở ngoài cửa ý
    NGUỚI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH TIỂU LONG NỮ
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    "Vạn sự khởi đầu nan" mà các bác.
    Nhìn chung mọi sự cũng thành công, tuy không được như suy nghĩ của tôi.
    Thứ nhất, giờ giấc không đúng như trong vé đề. Đó là điều tôi thấy đáng phàn nàn nhất. Chúng ta đang đại diện cho một thế hệ thanh niên Việt Nam mới, thế thì đề nghị bỏ những thói quen xấu đó có được không?
    Thứ hai, mọi người đến muộn nhiều quá. Đó cũng là một điều khó chấp nhận được. Các bác thử hình dung xem, đang xem phê thì cửa mở, sáng chói, mọi người lục đục đi vào lại còn cười nói thoải mái như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Thế là mất sướng!!! Đi muộn như thế các bác trước là không tôn trọng chính bản thân mình, thứ đến là không tôn trọng người khác.
    Sở dĩ tôi nói ra hai việc trên là muốn làm một sự "so sánh" giữa những người Việt chúng ta với những khán giả ngoại quốc. Tôi đã có dịp đi xem bộ phim "Người Mỹ trầm lặng" cũng tại Fansland vào một buổi rạp chiếu version tiếng Anh. Những khán giả nước ngoài, họ đến rạp rất đúng giờ. Tuy vẫn có một số ít đến muộn, nhưng khi vào họ rất nhẹ nhàng và nhanh chóng tìm chỗ của mình để không bị ảnh hưởng đến những người khác.
    Thứ ba, lần chiếu phim sau đề nghị các bác thông báo rõ là chiếu phim phụ đề tiếng Anh hay tiếng Việt hay thuyết minh để mọi người rõ. Dẫu biết tiếng Anh là phổ biến, nhưng để hiểu được cặn kẽ nội dung của mỗi câu nói thì tôi nghĩ không phải là ai cũng đủ khả năng. Tôi nói điều này sở dĩ, khi thấy phụ đề tiếng Anh thì không ít một số người "kêu la" và tôi đã phải chịu đựng tình trạng sau lưng mình bỗng nhiên xuất hiện một vị "thuyết minh" bất đắc dĩ cho cô bạn gái của anh ta. Điều này, theo tôi, sẽ khiến cho không chỉ riêng tôi mà có lẽ cả anh chàng "thuyết minh" kia không theo dõi tốt được bộ phim. May đây là một bộ phim cũng mang tính hành động nên việc theo dõi không kỹ cũng không mấy ảnh hưởng.
    Tự bản thân tôi, tôi cũng xem mình là một người khó tính. Có lẽ những điều trên làm ai đó không hài lòng thì tôi cũng đành phải thất lễ vậy. Nói ra những điều này cũng chỉ mong chúng ta cố gắng cùng nhau xoá bỏ những thói quen không được đẹp này, để không chỉ tự hoàn thiện mình mà cũng là để hoàn thiện xã hội tốt đẹp mà chúng ta đang cùng nhau chung sống.
    Cảm ơn vì đã đọc những dòng viết của tôi!

    Mong chờ những buổi chiếu tiếp theo!!!


    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trời mưa gió rét mướt như thế mà mọi người vẫn đến xem phim, cứ nghĩ là sẽ ít người đi xem lắm. Mọi ngưòi nhiệt tình như thế là cổ vũ cho MFC lắm rồi. Cho dù có đến muộn thì cũng thông cảm được với cái thời tiết *** như thế. Chẳng nhẽ lại bắt nguời đến muộn phải đợi bên ngoài ?

    ______________________
    I know I'll stay alive.
  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bác chiến nhau mà iem ân hận wá Em có nói gì đâu sao bác notbad cứ tự nhận là hung thần thế ạ . Em chỉ đoán là rena chứ có chắc chắn gì đâu ạ , quanh đó đông ng của MFC lắm (nhưng em chả dại nêu tên ) . Còn một ý kiến nho nhỏ nữa : có thể chiếu phim phụ đề tiếng Việt đc ko ạ ? Phụ đề tiếng Anh cũng hay nhưng có ng xem xong chả hiểu gì cả (ít ra là box em )
    to ddana : chắc rena đang tự tạo cơ hội để được gần em lâu lâu một chút . Thiên thần Sean đâu sao lại để công chúa ddana lâm nạn thế này nhể
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn

Chia sẻ trang này