1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên mới của hội cún , chuyên gia trốn học

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tronhoc_angel266, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi chưa vào đây tiếp thị thì đã có 1 đống quảng cáo rồi (rõ ràng mình vẫn là chuyên gia tiếp thị mà...hic...). Thôi, tốt nhất là đừng vào hội nào cả, chỉ nên tìm 1 người chị, và tốt nhất là nên tìm cái người mà đang viết bài này nè. Làm chị miễn phí nhé, thích nhé. Trong này chưa ai tôi làm gì cho mà miễn phí đâu.
    À, trốn học à? Mình ko thích trốn học, học hành mà trốn học thì ra cái thể loại gì chứ. Tui mà trốn học thì ăn năn ko chịu nổi, thế cho nên chỉ có thể.............. "bỏ học" được thôi. Bỏ học đỡ ăn năn hơn :)) . Wellcome
  2. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đức ăn nói cẩn thận nhá
    Trốn học cái gì ở đây hả??
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hihihieheheheh cac bac moi em nhiet tinh qua , lam em khong biet chon hui nao day hicihichichic
    ma bac nothings sao lai de lo tong tic cua tui vay , tai chan hoc qua nen moi tron hoc
    hihihiiih that ra toi tron hoc cung day dut lam nhung tai tron nhieu qua nen bi dut luon rui nen gio chi thay hoi an nan hoi cai mot chut thui
    ...Từng giọt mưa đêm nay thật buồn....Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào...
  4. tronhoc_angel266

    tronhoc_angel266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hahhâh các bác mời em nhiều quá lam em không biết phải đi đâu về đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hay cho iem mạn phép thành lập hội trốn học nhé
    cái nào chứ cái đó thì iem hơi bị giỏi đấy
    Rồi mai xa nhau vẫn ôm sâu một mối tinh
  5. tronhoc_angel266

    tronhoc_angel266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    iem thấy con gái hội ta xinh dã man , hiền dã man, đẹp dã man , dễ thương dã man.............................dã man lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rồi mai xa nhau vẫn ôm sâu một mối tinh
  6. tronhoc_angel266

    tronhoc_angel266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sao hội cún của chúng ta ngoan vậy ?????????? KHông có ai trốn học sao ?????? Vậy thì iem đến phải đóng cửa tiệp mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HUHUHUHUH
    Rồi mai xa nhau vẫn ôm sâu một mối tinh
  7. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trốn học cũng có ích chứ không có hại. Nếu như bạn phải học một người thầy (dạy lý cơ) mà chỉ xuốt ngày mang tờ giấy ra viết lên bảng và the end thì trốn học có ích. Còn hơn là chịu áp lực trong giờ học ảm đạm (Học cũng chẳng vào mà nghe cũng chẳng hứng). Một giờ học là học sinh có thể tự mình thắc mắc về vấn đề chưa hiểu. Còn thầy giáo cũng giảng một cách thoải mái không theo một môtíp giảng cho học sinh hiểu hay không mặc kệ.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  8. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bỏ học thì có gì hay... Tuy nhiên trong một số trường hợp... có gan mà bỏ giờ được thì cũng hay.. nhưng tiếc là tớ chưa bao giờ có gan như thế... hix hix... thế nên suốt ngày chịu tra tấn---> thành trai rồi, quen rồi.... hix hix... đáng tiếc, đáng tiếc....
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  9. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đó không gọi là bỏ học mà nói là cách tiết kiệm những thời gian vô ích cho những việc khác. Nếu như thời gian đó ta có thể lên thư viện học cũng được mà hoặc đi chơi. Một ngày có 24h không nên lãng phí gần 2 tiếng chỉ cho việc ngồi ngáp
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  10. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhưng đã thế rồi bít làm thế nào??? Đã là như thế. Còn bi giờ thì... đương nhiên là khác rồi.... vì chỉ cần đăng ký môn học nào mình thích thì nhảy vào học thôi mừ... nên cũng chẳng có chuyện ngồi ngáp bỏ thời gian uổng phí....
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm

Chia sẻ trang này