1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên mới của hội cún , chuyên gia trốn học

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tronhoc_angel266, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    đăng kí được giờ học yêu thích thì đã tốt hic tui nè mấy hôm này chẳng đến lớp nè hic đến chỉ để ngáp để ngủ ,ngủ dậy thì đánh cờ caro hic đánh cờ chán thì đi hát karaoke hic hết cả buổi chiều chán chết đi được.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. tronhoc_angel266

    tronhoc_angel266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hihihih không ngờ hội cún cũng có người trốn học như tui , trốn học đâu phả là xấu , nếu chúng ta gặp phải thầy hay cô dạy như ru ngủ thi thà trốn học còn hơn là ngồi ngáp lên ngáp xuông !!!!!!!!!!!!! cũng may mấy thầy cô dậy tôi bên này đều hay nên chưa giờ nào tôi bi ngáp ngủ cả
    Rồi mai xa nhau vẫn ôm sâu một mối tinh
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế chẳng phại bạn đang là một thành viên của hụi cún đó sao ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đánh cờ carô là một giải pháp tình thế mà nhiều người thường dùng. Vừa bắt ta động não và lại vui vẻ với bạn bè. Nhưng có không ít bạn đã dùng các giải pháp khác như đánh bạc ăn tiền và đầu đít. Những giờ đó chỉ có bọn con trai là có lợi thôi vì bọn họ có thể chơi điện tử hoặc chơi cờ carô.
    Đến lớp thầy giảng lu bù
    Em nghe không hiểu nên mù thông tin
    Thầy còn dạy thế ! Em xin
    Cho em ngồi hát mang đàn em chơi
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  5. tronhoc_angel266

    tronhoc_angel266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    oui , đúng là tui là thành viên của hội cún mà , không những thế còn là thành viên lâu đời của hội cún nữa cơ ; trước tôi dùng nick bittersweet82 , tại tôi muốn đổi mới mình nên mới đổi nick cho vui mà ,
    Rồi mai xa nhau vẫn ôm sâu một mối tinh
  6. nguoi_moi_quen

    nguoi_moi_quen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tui muon dang ky thanh vien phai lam gi ha cac ban
    cho tui tham gi voi nhe
    ban nao chi giup minh voi .........
    Tội gì mà yêu để tiền uống rượu .Sống cô đơn cho con gái ..........thèm..hihihi
  7. tronhoc_angel266

    tronhoc_angel266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    điều kiện rất đơn giản , chỉ cần trốn học thường xuyên là đã trở thành thành viên của hội trốn học rùi
    Rồi mai xa nhau vẫn ôm sâu một mối tinh
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Này, thế đăng kí vào hội này để cùng bùng học có bài bản hơn hả?

    ...Gió đưa mây trời bay về một nơi xa.
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa...
  9. tronhoc_angel266

    tronhoc_angel266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    vào hội sẽ được nâng cao kỹ năng trốn học mà thầy cô không phát hiện!!!!!!!
    Rồi mai xa nhau vẫn ôm sâu một mối tinh
  10. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em không cần nâng cao kỹ thuật mà em muốn được học nhiều nghành nghề
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này