1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên mới giao lưu và làm quen_Click here !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mieumieu, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chả hỉu lắm cách nói chuyện miền Bắc các bác, thôi thì hiểu sao trả lời vậy vậy !
    hiểu biết nhiều lĩnh vực, bạn muốn biết lĩnh vực gì à... Rượu, xe cộ, nhà cửa, đất đai, thị trường chứng khoán, kinh tế, chính trị, lịch sử (lịch sử Trung Hoa càng tốt), Địa lý, Sinh học, xã hội, văn hóa. Tối thiểu là đạt được độ hiểu biết rộng rãi về những lĩnh vực này trước đã.
    Hờ hờ, nghe giả tạo thì thế nào là ko giả tạo nào ? Khi nào cần lấy lòng ai mới gọi là giả tạo, đằng này tôi post lên góp vui chẳng có lấy lòng ai cả nên chẳng thể gọi là giả tạo... Nhiều lúc từ ngữ dùng cũng nên có sự chính xác 1 chút, ko thì dễ gây hiềm khích mặc dù có thể bản thân ko cố ý. ặc ặc... đôi lời vậy thôi... Mọi người vui vẻ nhá !
  2. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ồ ko được đâu anh ạ ! Chắc giá lắm rồi, anh trả giá em lỗ thì ai chịu nào
    Được mieumieu sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 20/04/2004
  3. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ồ ko được đâu anh ạ ! Chắc giá lắm rồi, anh trả giá em lỗ thì ai chịu nào
    Được mieumieu sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 20/04/2004
  4. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... ý cô bé nói là đừng nên đòi hỏi cao chỉ nên chấp nhận những gì bình thường xung quanh mình á ? Chẳng lẽ cứ tốn thời gian mà nhìn lại mình để tuổi xuân trôi qua à Đòi hỏi được thì cứ đòi hỏi thôi... Vả lại mieumieu cũng cảm thấy bản thân mình xứng đáng với 1 người hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy
  5. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... ý cô bé nói là đừng nên đòi hỏi cao chỉ nên chấp nhận những gì bình thường xung quanh mình á ? Chẳng lẽ cứ tốn thời gian mà nhìn lại mình để tuổi xuân trôi qua à Đòi hỏi được thì cứ đòi hỏi thôi... Vả lại mieumieu cũng cảm thấy bản thân mình xứng đáng với 1 người hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hic. Theo những gì mà em yêu cầu thì anh đã tìm được 1 chàng trai duy nhất phù hợp với em. Nên nhớ là chỉ có 1 người duy nhất thôi đấy. Đó là anh chàng AQ trong văn học Trung Quốc. Em sẽ yêu thật lòng anh chàng đó chứ
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hic. Theo những gì mà em yêu cầu thì anh đã tìm được 1 chàng trai duy nhất phù hợp với em. Nên nhớ là chỉ có 1 người duy nhất thôi đấy. Đó là anh chàng AQ trong văn học Trung Quốc. Em sẽ yêu thật lòng anh chàng đó chứ
  8. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    mieumieu ạ, dốt văn thông cảm. Không biết dùng từ gì.
    Mà lấy giáo sư đi, một mình thông thạo chừng ấy kiên thức từ thị trường chứng khoán đến lịch sử. Chắc phải bô lão 60,70 tuổi quá
  9. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    mieumieu ạ, dốt văn thông cảm. Không biết dùng từ gì.
    Mà lấy giáo sư đi, một mình thông thạo chừng ấy kiên thức từ thị trường chứng khoán đến lịch sử. Chắc phải bô lão 60,70 tuổi quá
  10. fzv

    fzv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ui, em cũng là thành viên mới nè, cho em giao lưu với ... hic , em thì chả cần người yêu như bạn mieumieu đâu, em vào đây đơn giản là tìm bạn để nói chuyện và nói lên những tâm sự, ước mơ, khao khát của mình, cũng như nói ra những sai lầm của mình trong cuộc sống để mọi người góp ý .
    Nhưng mà nói luôn cho nhanh, em có bạn trai rồi ... nhưng cũng chia tay rồi. Bây giờ em cũng chẳng muốn nghĩ đến iu nữa, chỉ đơn giản .. sẽ khó có ai có thể thay được hình bóng người đó trong trái tim em..... HI hi nhưng cơ hội còn nhiều, các bạn trai nào muốn .... thì cứ cố gắng lên , em luôn sẵn sàng hi hi hi hi

Chia sẻ trang này