1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên mới giao lưu và làm quen_Click here !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mieumieu, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    khà khà bà chị khuyết điểm cũng không ít nhưng được cái tự tin thé là tốt tuy nhiên đừng thái quá
    mình cũng phải học tập thôi mình chả tự tin tí nào cả
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đúng như thế thật. Nhưng cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Những "thằng lớn tuổi" sinh vào thế hệ trước kia nên điều kiện không có + tư tưởng nông dân lạc hậu cũ rích --> không xứng làm chủ nhân của kỷ nguyên thông tin. Nhưng mà không có họ làm viên gạch lót đường thì sao em có được ngày hôm nay. Rồi thế hệ sau này cũng sẽ gọi em là "con lớn tuổi" thôi, cô bé ạ. Vẫn biết thế nhưng không quan tâm, thế hệ sau phải hơn thế hệ trước chứ.
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đúng như thế thật. Nhưng cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Những "thằng lớn tuổi" sinh vào thế hệ trước kia nên điều kiện không có + tư tưởng nông dân lạc hậu cũ rích --> không xứng làm chủ nhân của kỷ nguyên thông tin. Nhưng mà không có họ làm viên gạch lót đường thì sao em có được ngày hôm nay. Rồi thế hệ sau này cũng sẽ gọi em là "con lớn tuổi" thôi, cô bé ạ. Vẫn biết thế nhưng không quan tâm, thế hệ sau phải hơn thế hệ trước chứ.
  4. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  5. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là trẻ con. Chẳng nhẽ em không biết câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" à? Bác ý đã sống 40 năm rồi, đã trải qua nhiều khó khăn vất vả, đã đi nhiều và chứng kiến nhiều... Những cái đó tạo nên kiến thức cho người ta. Loại người mà anh nói đến là những người chưa va vấp hoặc mới chỉ va vấp ít với cuộc đời. Nói thì nói thế nhưng mà ở đâu mà chẳng có ngoại lệ, giữa đàn cừu trắng còn có con cừu đen nữa là con người. Chúc em tìm được con người như em mong muốn trước khi em ... ế già.
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là trẻ con. Chẳng nhẽ em không biết câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" à? Bác ý đã sống 40 năm rồi, đã trải qua nhiều khó khăn vất vả, đã đi nhiều và chứng kiến nhiều... Những cái đó tạo nên kiến thức cho người ta. Loại người mà anh nói đến là những người chưa va vấp hoặc mới chỉ va vấp ít với cuộc đời. Nói thì nói thế nhưng mà ở đâu mà chẳng có ngoại lệ, giữa đàn cừu trắng còn có con cừu đen nữa là con người. Chúc em tìm được con người như em mong muốn trước khi em ... ế già.
  8. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... bác này nói chuyện mâu thuẫn gớm ! Thì bác bảo là cái gì gì đấy nhỉ ? À điều kiện ko có + tư tưởng nông dân thì tôi chỉ phản bác lại cái câu biện luận ấy của bác thôi ! Còn mà bác bảo những người chưa va vấp hoặc va vấp ít thì lấy đâu ra cái gọi là "tư tưởng nông dân lạc hậu" ấy nhỉ ? Thấy lí thuyết mình giảng cũng fashion lắm đấy chứ Hihì... còn nếu tôi ko lầm thì nước VN mở cửa vào năm 1986, ặc ặc... những người tôi kể cùng lắm lớn hơn tôi 3-4 tuổi liệu 3-4 tuổi có kịp để tiếp thu cái tư tưởng nông dân lạc hậu cũ rích ko ?
    Tôi cũng chưa có điều kiện và chưa va vấp với đời đây... sao tôi ko thấy tôi có tư tưởng nông dân gì đấy nhỉ ?
    À, còn mà ế thì cũng khỏe quá ! Được liếc mắt đưa tình everywhere, được mặc minijuyp đi disco nhảy đầm, khỏi phải lo lấy lòng mấy mụ má người iu... Lại còn toàn tâm ở nhà lo lắng chăm sóc cho cha mẹ nữa chứ Ái chà mình có hiếu quá... ặc ặc...
  9. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... bác này nói chuyện mâu thuẫn gớm ! Thì bác bảo là cái gì gì đấy nhỉ ? À điều kiện ko có + tư tưởng nông dân thì tôi chỉ phản bác lại cái câu biện luận ấy của bác thôi ! Còn mà bác bảo những người chưa va vấp hoặc va vấp ít thì lấy đâu ra cái gọi là "tư tưởng nông dân lạc hậu" ấy nhỉ ? Thấy lí thuyết mình giảng cũng fashion lắm đấy chứ Hihì... còn nếu tôi ko lầm thì nước VN mở cửa vào năm 1986, ặc ặc... những người tôi kể cùng lắm lớn hơn tôi 3-4 tuổi liệu 3-4 tuổi có kịp để tiếp thu cái tư tưởng nông dân lạc hậu cũ rích ko ?
    Tôi cũng chưa có điều kiện và chưa va vấp với đời đây... sao tôi ko thấy tôi có tư tưởng nông dân gì đấy nhỉ ?
    À, còn mà ế thì cũng khỏe quá ! Được liếc mắt đưa tình everywhere, được mặc minijuyp đi disco nhảy đầm, khỏi phải lo lấy lòng mấy mụ má người iu... Lại còn toàn tâm ở nhà lo lắng chăm sóc cho cha mẹ nữa chứ Ái chà mình có hiếu quá... ặc ặc...
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    ặ, thêè 'Ây ko phaè?i chôèf 'êè? thaè?nh viên mặĂèi vaè?o giao lặu aèÊ? Em vaè?o nhặng chfè?ng hiêè?u giè? caè?...... coè 'ặặĂèÊc pheèp giao lặu ko aèÊ? SặĂèÊ quaè!

Chia sẻ trang này