1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN MỚI KHI GIA NHẬP VÀO BOX CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ HOÀ NHẬP CÙNG CHÚNG TÔI

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thanhrua_g10, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đã như ý bác . Nhưng mà em nhấn nhầm vô cái repply nên nó ra 2 bài bác xoá hộ em bài này
    Được yeunangcasi sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 29/10/2004
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hèm thấy bác Magic được lăng xê quả " kẻ lang thang " thía cũng máu lém roài, nhưng hiện tại chưa thu âm thành công bài " chàng trai chùa Láng " nên cũng chưa thể up lên cho bà kon thưởng thức được, ơ mà hình như cũng nghe cả roài thì phải.
    to bác MG : cái tên hay lắm nhé. Em đưa lên VG cũng sửa lại thành " kẻ lang thang " ai zè cũng gần đúng he he.
    Thôi trở lại chủ để chính để ủng hộ anh giai Thành rùa cái chứ nhể.
    Để xem lần đầu offline cùng box thanh hoá mình như thế nào nhỉ ?
    Xem nào mới đầu cũng coá biết nét nủng nó ra cái chi mô. Hồi đó nét mới du nhập vào thanh hoá được 1 hay 2 tháng gì đấy. Nhà cũng mở nét nên tiện cho việc giao lưu chát chít trên mạng, cũng chính vì thế nên mới quen được bác Đạt ( hơ hồi trước bad với bác Đạt suốt ). Được ông ấy rủ đi giao lưu cùng anh em trong box thanh hoá, hơ thấy hay hay nên cũng đăng kí nick rồi tham gia offline, chẳng hiểu sao hồi đó tham gia mà chẳng chút ngại ngùng gì cả , hay chắc tại quen Mod nên nó thế nhỉ ... 21/7 năm đấy cũng nhốn nháo , nhộn nhịp ra phết. Đông lắm , cỡ đến 20 mạng chen chúc xô đẩy . Gơ cũng nhìu nhưng ấn tượng nhất chỉ có mỗi em Bản Lĩnh hik ... ấn tượng cho mãi đến tận bây giờ . Rồi thằng Vênh, hòn cuội, zola, lãng tử hết tiền ( sau này chuyển sang bambo ). .... Mình may mắn là 1 trong những người tham dự vào buổi offline đầu tiên của box nên hình như chẳng chút ngại ngùng gì thì phải, bởi hầu như mọi người đều lạ và cũng chưa quen thân. Buổi off đầu tiên thành công thế đấy, vui vẻ thế và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp .... và để cho đến ngày hôm nay là cả một quá trình thăng trầm lên xuống cuốn đi bao nhiêu là công sức của mọi người. Đến những thời điểm mà tưởng chừng như không thể đứng dậy để đi tiếp được nữa mà vẫn còn những thành viên phải nói là cực kì nhiệt tình ... spam như thằng Vênh, bambo, zola, ktt .... cảm ơn chúng mày rất nhiều. Giờ đây ktt lại được gặp thêm những người bạn mới như bác magic, bà chị tchyp, tasma, thành rùa ... tất cả thật sự là những người bạn thật tuyệt vời
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    Chẳng nhẽ thằng A_B nó nói mình lại không nói ra cho nó vui vẻ .
    Lần đầu tiên đến với TTVN là qua chat yahoo . Sau đó cãi nhau với một con bé có cái nick conanghayghen , rùi nó giới thiệu cho mình web ttvn thời đó đang còn là cái tên miền ttvnonline.com cơ dài ngoàng , vào thấy hay hay , mò mẫm thế nào vớ ngay được cái box Thanh Hoá thế là đâm đầu vào , post loạn xị ngậu lên , đêks biết ai với ai cả nhưng mà hăng dã man .
    Rùi có quả họp box ở Hồ Thành 21/7 ......
    Sau đó như lời của thằng A_B web bị dow thành viên lụi dần dần , đến lúc chỉ còn có vài thằng lóp ngóp ktt , bean , vênh , phamdat . Cố giữ cho box không bị bóp chết .
    Đến bây giờ Box fát triển mạnh mẽ , có hoạt động offline mạnh nhất mạng ( hình như thế ) cảm thấy vui và tự sướng . Đến bây giờ lui về ở ẩn cũng yên tâm . Già rùi , để cho lớp trẻ nó cố gắng .
  4. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Còn mình trong lúc buồn nhất thì thằng bạn thân TUAN_DAN :
    -e đi đá bóng không ( gãi đúng chỗ ngứa của mình )
    - ok!
    Đến đá bóng mà chẳng quen ai cả thế mà cũng vào đá.Đá xong mình mới biết đây là đội bóng của box thanh hoá.Thế là về lên mạng vào ttvnol.com/fỏum/thanhhoa.ttvn...Đăng kí thành viên... Thế là lần sau cứ đi đá bóng vào sáng thứ 7, chủ nhật.Sau đó là offline liên tục.rồi vào box lấy tên nick của từng người...thế là chat chít .Sau đó gặp mọi người thấy vui lắm hi hi.Chưa quen ai nhưng mà mọi người làm cho mình như đã quen mọi người từ lâu rồi ấy (thoải mái cực)...Đến giờ này vẫn cảm ơn mọi người...Đã làm cho mình quên đi được cái nỗi buồn mà mình không biết có lúc nào có thể quên được...thanksssssssss.
  5. sky001

    sky001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    sẽ nho'' mẫi nhơ'' mãi khi chúng ta bên nhau
  7. vnn_vang_anh_hip

    vnn_vang_anh_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới xin đươc mọi nguoi giúp đỡ nha??? không biêt nói gì nưa bây giờ nhỉ .hân hạnh đươc cùng vui với mọi người
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nhắc nhiều đến những kỷ niệm ngày mới tập tễnh vào đăng ký thành viên của box, mình lại cũng sực nhớ ra cái ngày 22/08/2004 đó!Hôm đó đi cùng anh Sỹ ra online , rồi anh ấy giới thiệu mình nhảy vào box Khoa học Pháp lý (?) , xem anh đang bận bịu với một đống công việc !Không biết nghĩ suy ra răng mình phi vô chỗ "cuộc sống ...." chi đó vẽ đại ra đấy một chút triết lý sống (?). Thế rồi , anh ấy đưa mình vào thăm box Thanh Hoá, dạy mình đăng kí làm thành viên, rồi mình cũng học đòi , bắt anh ấy kiếm cho bằng được cái tittle với cái chữ ký, để xí xớn tí cho bằng bạn bằng bè!Ngay từ ngày đầu đó, anh Sỹ - anh MagicEyesInParadise đã dìu dắt mình để biết thế nào là topic, thế nào là viết bài trả lời, thế nào là chức năng than phiền ....!Mình vẫn còn nhớ rõ, khi viết bài, anh Sỹ còn nhắc nhở mình "Chú muốn gõ "ư" thì phả gõ cả "uw" , đây không giống Word đâu"!Cũng chính nhờ anh Sỹ và cả cái box Thanh Hoá này, mình đã biết thế nào là một Thành rùa sống tình cảm đến dường nào, một Tuấn đần và một Thằng Béo vui tính ,một Owen thầm lặng nhưng là Number One Games của box,một Ruồi trâu đam mê vị trí nhặt bóng (dĩ nhiên là trước và trong khung thành roài), một Bamboo thông minh đến kinh hoàng , một "phong cách uống rượu " tinh tế đến không ngờ được của một chú trống choai là Trọng Tuấn, một đầu bếp khéo tay cho những món ăn ngon đến chết người của Việt A_B , một thằng ku đã Bean rồi lại còn chơi cả bộ râu "hoành tráng" , một Cây cổ thụ cũng không kém phần long trọng về cái mà ... ...nhưng vui tính phải biết , một Tchyp nhí nhảnh biết lắng nghe bạn bè, ......Mình chỉ thấy mình chưa làm được gì nhiều cho sự phát triển của box Thanh Hoá, đó là thiếu xót, nhưng chắc chắn không chỉ riêng mình Tasma mà còn đó là tất cả các bạn, các anh, các chị đều cùng một mục đích : Chúng ta có mặt với nhau ở đây là để đưa Thanh Hoá đến với các bạn bè của Người xứ Thanh trên khắp mọi miền của Tổ quốc, phải không mọi người?
    Được Tasmalakan sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 05/11/2004
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ác như thú chẳng đứa nào thèm nhắc đến mình cả
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    TRONG_TUAN này mày phải giơi thiệu mình chứ ai cũng biết mày thì mọi người nói làm gì,hãy kể về mình để cho các thành viên mới biết đi.hi hi

Chia sẻ trang này