1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên mới, xin được chỉ bảo !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi bubblegum, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới, xin được chỉ bảo !!!

    Chào các tiền bối, em mới vô LHP năm nay nên chưa rõ về trường lắm (VD như là đ/v thầy cô nào thì nên xử sự ra sao...), kính mong các tiền bối chỉ dạy. Em có vô bên nhatkylhp.com nhưng mà bên đó cũng toàn là lớp 10 nên chả học hỏi được gì.
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    chào mừng bạn đến với box LHP nhé... có gì thét mét thì cứ việc hỏi... đừng ngại... thế nhé
    à, bạn vào topic "thông tin cá nhân" để post thông tin của mình nhé... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Muốn chỉ ngón nào ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  4. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là trong những thầy cô lớp 11, có ai cần fải đối fó đặc biệt k0 ???
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao em nói là mới vô LHP mà lại hỏi về thầy cô 11 rồi? Hay là ý em là thầy cô lớp 10?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ah, mới vô nghĩa là em đang học lớp 10, mà lớp 10 thì coi như là chưa biết gì rồi, ngoài những thầy cô được học. Chứ nhỏ hơn thì đã thi tuyển sinh đâu, em đâu dám tự tin đến nỗi xem mình đương nhiên sẽ vô LHP.
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    cụ thể là u học lớp nào??? ban nào... vì tuỳ theo ban mới biết được thầy cô nào dạy...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa em cũng là dân SN đấy ạ !!!
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    e hèm... xem nào... trước tiên là cô giáo dạy Pháp văn trước nhá... Mme Thu Hằng... nỗi kinh dị của tui suốt 2 năm 11, 12... vì tui học tiếng Pháp thuộc hàng không giỏi giang gì... mà cô lại đòi hỏi một tiêu chuẩn khá cao... vì thế cứ vào giờ cô là cuối gầm mặt xuống... giờ Pháp là giờ tui không mong chờ nhất... cứ lâu lâu lại bị phán cho câu "các em thấy không, thằng Nguyên nó còn làm được kìa..." ... hic...
    tính khí cô rất thất thường, nhưng cũng rất dễ dụ (khì.. im nhá... không ai được nói lớn...) chỉ cần làm đúng ý cô là OK... khi học CO thì nhớ giơ tay phát biểu... đừng thụ động (lớp tui có đứa bị 2 phát zêrô một lúc vì tội biết mà không nói)... tham gia tích cục vào các hoạt động của tổ Pháp văn là cách gây ấn tượng đối với cô... còn gì nữa không hnhan... thim vào đi... tao nhớ không hết
    à còn nữa... cô luôn lấy đứa giỏi nhất làm hệ quy chiếu... có lần viết dictee (hay làm gì đó chẳng nhớ)... cô lấy đứa ít lỗi nhất cho 10 rùi cứ trừ dần xuống... tui nghe xong rụng rời... vì ôm chắc cái dưới TB... hic...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    há há, mày nói xấu thầy cô, Đoàn-viên gương mẫu như tao không vẽ đường cho hươu chạy. :P

    Nói chứ, ehèm, trước khi vô tiết của cô nên coi bói, hay ít nhất là nhìn trời nhìn mây hay muông thú có biểu hiện gì lạ không, tại vì cô có thể bực tức bất cứ lúc nào. Lúc đó mà bạn hiền còn lôm côm chọc tức, thêm xăng vô đám cháy thì .... tara .. một điểm nguyên cột điểm miệng.
    Ngoài ra thì ... còn nhiều lắm ... nhưng nói chuyện xấu của người khác nhiều là ... không tốt. Ehèm... hỏi thằng vượn ấy. Nó khoái giờ cô Hằng lắm nên nhớ rõ hơn.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO

Chia sẻ trang này