1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên mới, xin được chỉ bảo !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi bubblegum, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    2 đồng chí này chưa hỏi em học lớp SNA hay D mà đã vội chỉ trước thế. Kô khéo em lại rơi vào tay Madame Kim Anh hay Madame Thủy thì khổ.
    Hề...hề..., Đoàn viên gương mẫu như tui thì hổng dám nói xấu thầy cô. Chỉ tóm gọn lại thế này: Madame Kim Anh thì khá dễ, nếu kô làm quá đáng thì kô có chuyện gì cả, chịu khó phát biểu trong lớp là điểm miệng cao liền. Bài KT cũng kô khó lắm đâu. Còn Madame Thủy thì rất ư là severe (khỉ đánh dấu tiếng Pháp kô được). Bài kiểm tra cũng trời ơi đất hỡi luôn. Tốt nhất là kô nên rục rịch, kô thì để Madame nổi nóng lên là coi như tiêu tùng, hic..hic... Còn nếu ngoan thì dĩ nhiên Madame sẽ hiền thui. Như tui nè, cũng nhờ học Madame năm lớp 6, lớp 12 cũng hổng có quậy lắm, nên Madame cũng dễ dãi với tui lắm.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    to hnhan: tao không có nói xấu cô nghen... nói năng rất đàng hoàng... chỉ nói về tính khí của cô thui... không chê bai... không chửi bới... sao gọi là nói xấu được...
    to kieuphong: giờ này không còn SNA hay SND nữa đâu... cả 2 lớp SN cùng học 1 chương trình như nhau... chương trình của ban A
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    À lẽ ra phải viết là "nói chuyện xấu" :P
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    là sao????... đàn em hỏi... tao nói... để nó được thành tích tốt thui muh... cứ gán cho tao cái tội đó hoài... oan quá...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tổ Pháp văn thì em biết được cũng kha khá, năm nay thì học cô Kim Hương, cô hiền nên cũng chưa bị thương tích gì. Mme Thuỷ thì nghe tiếng từ đầu năm rồi, chỉ có Mme Hằng nghe cũng hơi ớn.
    Năm nay tổ Pháp văn có thêm một ông thầy mới trẻ măng, mới có 21 tuổi, dễ dụ nhưng mà cũng hay giận lắm.
    Môn Pháp là vậy thế còn những môn khác như Toán thì sao ? Năm lớp 10 bị thầy Thương hù nguyên 1 năm, đáng sợ thật !!
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    à... tui biết người đó... anh Tín phải không... hùi đó... còn là SV... vô lớp tui thực tập...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy ạ, hồi đầu năm vô nhìn mặt k0 ai biết sắp là thầy mình.
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ừm... tướng tá anh Tín thì không có bự... nhỏ xíu... nên có khi bị nhầm với học sinh... anh í có đặc điểm là khoái hát... khoái dich bài hát tiếng Việt qua tiếng Pháp... vừa rùi ngày QT Pháp ngữ... có qia bên trường Sư phạm chơi... gặp anh ấy về hát bài gì của Đức Huy ấy... không nhớ tựa... "tìm 1 con đường... tìm một lối đi... ngày qua ngày..." khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. OwlBlaster

    OwlBlaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hey, Vượn, nhưng mà cô Hằng cũng bị lớp mình chơi nhiều cú lắm mà, hè hè, kể ra cho các em học hỏi coi!
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    đề nghị không Vược vọoc ở đây nghe Cú...
    mày kể đi... tao phải có cảm hứng đã... khì khì... nhớ được cái nào sẽ kể liền...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Chia sẻ trang này