1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên nòng cốt đâu hết rồi

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi bigbro, 06/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thành viên nòng cốt đâu hết rồi

    Kính gửi các bác.
    Lâu lâu em mới ghé vào chơi. Thấy các bác than phiền là Box ta ít bài. Công nhận là ít bài thật. Nhưng theo ý của em, những thành viên như em (hình như chưa phải là member của box), thời giờ online thì ít, nhiệt tình cũng chẳng có là bao, nên lúc nào vui thì post. Mà có lẽ là có nhiều người như em (kể cả 1 số member của Box). Vậy nên, theo thiển ý của em, bác nào cảm thấy mình là thành viên tích cực của HLFC, cảm thấy muốn đóng góp cho sự phát triển của Box, bác ấy phải siêng post bài. Phải duy trì bài viết đều đặn. Phải tạo ra những topic hấp dẫn, khiến những người khác cũng siêng theo. Chứ đối với 1 người không mấy nhiệt tâm, mỗi sáng chạy vào mà chỉ thấy bài viết từ ngày hôm qua, hôm kia, hoặc thậm chí cón lâu hơn nữa, dễ làm giảm nhiệt tình của họ.
    Đôi lời gửi các bác.
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    aja_bar cũng đã đọc rất kỹ bài của bạn bigbro, cảm ơn bạn đã cho chúng tôi những lời góp ý quý giá từ phương xa.
    Bạn đã giúp tôi hiểu thêm về tính cách của một số thành viên trong box mình hơn và sẽ cố gắng tìm cách đáp ứng được yêu cầu của những người khách vãng lai như bạn.
    Thực sự thì trong chúng ta chẳng ai có nhiều thời gian để liên tục cập nhật thông tin một cách liên tục từng ngày từng giờ cả. Biết việc đó là rất vui, rất bổ ích, các thông tin thì luôn mới tinh nóng hổi.
    Nhưng đúng là dù đã cố gắng lắm lắm tôi cũng không có đủ thời gian, tiền chi trả cho Internet (chúng ta đều là học sinh mà).
    Mặc dù tôi rất yêu Hà Lan, rất muốn chia sẽ những cái mình biết cho mọi người, rất quý những ai có chung sở thích với mình,
    rất muốn hiểu thêm về đất nước Hà Lan nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì một mình tôi hoặc thêm hai hoặc ba bạn nữa dù rất cố gắng cũng không thể làm hết nổi những cái suggest tương đối bất khả thi của bạn.
    Chúng ta chẳng ai muốn vào HLFC mà thấy bài từ hôm qua hôm kia hay từ cái ngày bao nhiêu trong tuần đó là thực tế không thể chối cãi được nhưng chúng tôi hiện nay HLFC chưa đủ đông và cũng nhiều người hiện nay rất bận để bổ xung bài viết cho nhau thường xuyên được.
    Để duy trì sân chơi của HLFC , một CLB fan Hà Lan thì chúng tôi rất cần sự ủng hộ của các bạn. Chúng ta nên dành thời gian dù chỉ là rất nhỏ cuả mình cho HLFC, post những đoạn rất ngắn, những chuyện vui buồn của mình với tuyển hà Lan về các cầu thủ Hà Lan đó cũng là những gì rất quý mà HLFC muốn bạn chia sẻ .
    " Chứ đối với 1 người không mấy nhiệt tâm, mỗi sáng chạy vào "
    Ồh tất nhiên bạn không nhiệt tình vì hội lắm, chứng tỏ bạn cũng không mặn mà với tuyển Hà Lan lắm thì tối nhất là những thông tin mà bạn cần đến mức fresh như bạn nói ở trên đâu.
    Cách tốt nhất đối với những người như bạn thì nên xem các bài cũ hoặc là đọc báo hoặc xem ti vi (chẳng mấy khi đả động đến Hà Lan ) , hoặc đợi 4 năm xem WC hay Euro cũng đủ rồi .
    Tôi cũng chẳng vào HLFC với mục đích được set title hay là thành viên gì cả đó chỉ là với lòng say mê với đội tuyển da cam và được quen biết với những người bạn cùng chung sở thích.
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Kó chửi những thằng như thế nầy cũng bẩn miệng. ...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  4. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hoacuctay làm tớ bị sốc. Tớ không có ý định chê bai ai, chỉ muốn mọi người nhận ra trách nhiệm để duy trì sự phát triển của Box. Trước hết phải nói đến những thành viên cốt cán, rồi mới đến những thành viên khác. Vì theo nhận xét của tớ, mỗi Box sẽ có rất nhiều thành viên nhưng chỉ có 1 số ít là thường trực, những thành viên đó nên cố gắng duy trì bài viết trong Box cho phong phú.
    Tuy nhiên, tớ lại nhận được 1 câu mắng rất hay. Giống như tớ là 1 kẻ hạ tiện. Tớ không muốn khích bác, nhưng thực chất với cách nói như thế thì không thể đại diện cho HLFC dù bạn có nhiều đóng góp cho Box. Hy vọng đó là câu nói đùa.
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    con nhà tông không giống long cũng giống cánh,em gái David mà!
    [​IMG]
    [​IMG]
    luiz
  6. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Các chú đụng đúng lúc em ấy đang buồn vì hội mà nói như thế thì ai mà không tức! Chẳng hiểu sao hôm trước hẹn hò đá bóng thế nào mà chẳng ai đi đá là sao. Em ấy đã cố gắng hết sức về hội mà mọi người lại chẳng thấy đâu, nên em ấy nóng tính vì vậy để cho thoải mái đê. Take it easy! OK
    Man proposes, God disposes!
    Sniper
  7. shotgun

    shotgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo em mọi người trong box mình không phải là không nhiệt tình nhưng ai cũng bận rộn chứ có phải ai cũng online cả ngày để post bài đâu,bây giờ lại vào năm học rồi lại chơi bời cùng bọn bạn suốt ngày chứ không rảnh rỗi như hồi hè nên mọi người tham gia hoạt động offline không nhiệt tình cũng là bình thường thôi ,chứ Hà Lan thì lúc nào chẳng thích
    TO DAY IS GOODDAY TO DIE
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    8h sáng,lúi húi dắt xe ra ngoài.Chuông điên thoại reo."Alo, em là C đây...cái N nó ko đi đâu....Chán thế à em cũng ko đi đâu..Vâng chào chị"Tôi ngồi đó đờ ra một lúc đầu rỗng tếch ko một cảm xúc.Tối hôm qua một cú điện thoại cũng tương tự như thế..Có lẽ phải 10' trôi qua ..."Dù sao mình cũng phải tới nơi hẹn để bảo cho những người nhỡ có ra đó chứ"Tới nơi rất nhiều khuôn mặt đang nói cười, rộn rã và hạnh phúc.Còn tôi quay lưng lại, tay nắm chặt chiếc chìa khoá xe dường như muốn bóp vụn nó ra .Tôi chỉ chờ để nói rằng chúng ta huỷ buổi đi hôm nay để rồi sau đó trở về nhà chui vào thế giới riêng là căn phòng nhỏ bé của mình để có thể khóc, để có thể xa dời những điều làm tôi đau đớn.Nhưng ko có ai tới cả...Tôi phóng xe đi trước khi thấy má mình nóng hổi,nước mắt cứ trào ra dẫu biết thật thật vô duyên...Nói chung tôi ít được nhận quà.Những những món quà đặc biệt đầy bất ngờ vào phút chót khi các bạn thay đổi quyết định mà các bạn có nhã ý muốn dành cho tôi ,chính chúng đã bòn rút dần tình cảm sự tin tưởng của tôi dành cho các bạn...
    Ngày....
    Lần này thì tôi ko đơn độc..dã có 2 người tới trước tôi..Nhưng nhìn vào ánh mắt buồn bã của T và ko khí chờ đợi xung quanh trong tôi lại dấy lên cảm giác có lỗi. Tại sao cơ chứ???Thứ 5 buổi tối một cú điện thoại gọi đến cho tôi hỏi về tình hình trận bóng cuối tuần này. Ko thể diễn tả được niềm vui lúc đó trong tôi. Cuối cùng thì cũng có người sẵn sàng dám giơ lưng ra...Ghánh nặng lúc đó trong tôi bay đi đâu hết ..Sau khi nhận được lời đảm bảo ko thiếu người, tôi nói ngày mai 10h tối tôi sẽ gọi lại khẳng định tình hình và nói xem cần thêm bao nhiêu người để người đó thu xếp.Thứ 6,,10h gọi điện người đó đi học,Tôi nhắn lại.Buổi chiều hôm sau gọi lại vẫn đi học chưa về..Tôi nhắn lại gọi điện cho tôi..Cả buổi tối ko thấy gọi..Tôi nghĩ mọi chuyện chắc là ổn. Nhưng sáng ra...Có lẽ tôi sẽ đứng mãi ở sân bóng nếu thằng em tôi ko bảo"bây giờ thì về thôi chứ làm gì'.Và tôi bước đi như một cái máy quên cả ko hỏi tiền đặt sân sẽ như thế nào(chắc về sau bên TC trả)..

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi vẫn có ý muốn liên kết đội bóng với Barca FC và đã post chủ đề bên ấy nhưng bây giờ tôi ko đủ tự tin để một lần nữa mời người ta để rồi ko làm được.Có lẽ họ cũng ko còn tin vào những lời nói của tôi nữa..
    Tôi cũng là một sinh viên như các banjvaf năm nay là năm thứ 3.Tôi cũng bận .Phải các bạn có thể vắng mặt những lần sinh hoạt cùng hội nhưng xin đừng lấy cái cớ đó ra. Quoais quỷ thật nếu mọi người chăm chỉ chú tâm vào việc đến thế thì phải đổi ngay chỉ tiêu đến năm 2005 trở thành nước CN mất thôi. Và cái tính sai hẹn trễ giờ của các bạn cũng đủ để cho tôi nói" chết tiệt cái bận"..
    Hội vắng người ít bài là do đâu???Những hoạt động offline giúp cho các thành viên gần gũi nhau hơn thì ko ai tới, online thì kêu ít thời giờ vào.Họ ru rú ở nhà kau có giữ lấy cái thế giới riêng của minh.Thế rồi thỉnh thoảng lại kêu chán thế sao ít người thế,sao hội ta ko bằng anh bằng em. Xin thưa với các bạn nếu ai có quyền kêu chán đầu tiên thì người đó chính là tôi. Tôi đã nếm trải tất cả những buồn chán những giấy phút tan hoang nhất của hội.Nhưng tôi chưa bao giờ có một Topic như thế.chưa bao giờ. Vậy mà anh bạn trẻ ạ một tên lai vãng như anh bạn (bài duy nhất liên quan tới HLFC của anh bạn là trong topic kêu gọi thành lập HLFC của anh Mác kô ý) khi ngứa lợi mọc răng sữa lại có thể vào đây bảo chúng tôi rằng những ai tự cho mình là nhiệt tình thì phải online nhiều, phải viết các bài thế này thế kia ...
    Chỉ những người góp những viên gạch dù là méo mó sứt mẻ cho ngôi nhà, những người bợt chân tay vì nhào vôi trộn vữa xây dựng nó mới có quyền nở nụ cười hay phát khóc vì vui sướng khi ngôi nhà đó đàng hoang` tươi đẹp.Phải chỉ họ mới có quyền...Anh bạn trẻ ạ!!!
    Tooi ko phải là người đại diện cho HLFC. Tôi chỉ là một thành viên của nó. Nhưng tôi có ngọn lửa mà các bạn ko có .Ở những người mà trước kia tôi thiết tưởng là anh em chung một chiến hào với mình, ở họ chỉ có những đốm sáng lập loè của những con đom đóm.Phải thứ anhsangs đó ko thể đốt cháy lên bất cứ điều gì, ko kể đến là những khó khăn rất lớn phía trước
    [/blue]Vieets ra những điều này chắc chắn mọi người sẽ thấy tự ái, cảm thấy rằng tôi ko có quyền lên án họ.Nhưng nếu họ có quyền kêu chán trong khi chính họ chưa hết sức mình họ sẵn sàng nói những lời cũng như những hành động làm tổn thương tôi thì sao tôi ko có quyền như vậy chứ..???[/blue]
    Như trong bài đầu tiên của mình khi HLFC chính thức được thành lập, tôi đã viết rằng :đã thương đã yêu là thương yêu cho trót, ko bao giờ bỏ nửa chừng .Tôi sẽ ở bên HLFC cho tới phút cuối cùng, phải kể cả khi ko còn ai đứng bên tôi...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xin hỏi 1 điều, tớ đã xúc phạm đến ai trong BOX này chưa?

Chia sẻ trang này