1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên o SG chú ýyyyyyyyyyyyyyy

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boulevard, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hello bà con,
    Xin điểm qua tình hình buổi offline ngày hôm qua nhá (nhân dịp sếp đi vắng + trời mưa=> không muốn làm việc).
    Giờ hẹn là 7h30. UKWAI tôi thì phải thi đúng 7h35 mới xong, điện thoại thì hết pin. Vừa cố gắng mở máy lên để lấy chút hơi thở tàn cuối cùng thì nhận được tin nhắn của flamboyantvn, nàng muốn hỏi số điện thoại của Ducko (để làm gì thì hồi sau sẽ rõ). Thế là đinh ninh rằng đến nơi ít nhất có 2 nhân này đợi. Phi đến Serenata lúc 7h45, thấy fsai đang đứng lang thang bên ngoài chờ. thế là chạy vòng quanh tìm anh bạn ?otrạc 30 tuổi, có bộ mặt ngầu ngầu?, mà kiếm mãi không thấy. gọi điện thoại thì cứ ?obạn đến bụi trúc chưa?, rồi thì ?onhìn thấy rồi, bên tay trái bạn?, tớ cuống lên, không nhớ ra tay trái là tay nào nữa, phù, may quá, kiếm được rồi.
    Đi trễ là truyền thống. Ngồi chán chê thì mới thấy Sagacious lò dò vào, rồi tới bác nvtoan. Tội nghiệp Ducko, như ngồi trên đống lửa, vì phần thì muốn diện kiến hết mọi nhân trong box, phần thì vì chữ hiếu, mama kêu về từ tối (cái tội đi chơi từ sáng). Mà thôi thì, dù cao su đến cỡ nào thì đến 8h30, mọi nhân tài đã có mặt đầy đủ, thêm boulevard, bé Thủy, flamboyantvn, Vân (bạn Flam.), langtu_vietnam.
    Đến đây thì bắt đầu mỗi người một chuyện, bàn tán loạn xì ngầu. Và cái mục đích chính của buổi offline là bàn bạc xem đi đâu, bao giờ đi, đi như thế nào thì mãi vẫn chưa túm lại được. Hạ hồi phân giải thế nào thì mời các bác sang topic mới lập nhá (hihihi, quảng cáo đấy).
    Phù, sếp vào rồi, thôi, để các bác nào viết tiếp nhá.
  2. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    eo ui, hỏi mỗi một câu mà oan quá, thấy ông anh kêu đến sớm định đến ngó mặt cái thôi mà, có làm gì đâu
  3. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của boulevard về buổi offline đây...boulevard đến hơi trễ tí so với truyền thống của người Việt Nam nhưng ..là quá trễ so với truyền thống của người..nào đó thì boulevard quên rồi Kế bên quán serenata cũng có một quán nữa là Cảm Xúc hay Xúc Cảm gì đó boulevard ko nhớ..chỉ nhớ là xém vào lộn tiệm vì chỉ nhập tâm vào chi tiết số 6 Ngô Thời Nhiệm. Đến khi mò vào trong quán thì khung cảnh khá lãng mạn nhưng chẳng có thời gian để mà thưởng thức vì lo tìm anh chàng có gương măt ngầu ngầu trạc 30 Banh con mắt ra trong bóng tối lờ mờ thì cuối cùng cũng nhận ra mọi nguời ở một nơi heo hút nước uống nhưng đông người ngồi đợ.i Lúc đó mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan anh chàng ngầu ngầu..thật ra đâu có ngầu lắm..chỉ có mỗi cái bản box du lịch mà Ducko đem theo để trên bàn mới ngầu. Bà con thử nghĩ xem có ngầu ko nha...quán thì tối như đêm rằm tháng 5, có trăng mà ko có đèn(lúc đó đèn chắc cũng như trăng thôi)..nhìn thấy mặt nhau cười hay khóc cũng là một thành công, vậy mà tấm biển Box du lịch bác Ducko viết bằng bút lông, nét mảnh mai như cọng chỉ...vào đến bàn một hồi lâu mới nhận ra sự hiện diện của nó. Hỏi bà con có thấy bác Ducko ngầu ngầu ko? Cái này tạo được ấn tượng khá mạnh Hỏi ra thì bác thanh minh rằng có cái tấm biển báo khác đẹp hơn, rõ ràng hơn nhưng quên rùi. Giớ phát hiện ra bác í còn vui tính nữa ..hì..hì..hì..(viết vậy đừng giận nha bác Ducko) Và ấn tượng của buổi offline là các thành viên máu đi chơi ghê...đòi lên kế hoạch là phải thực hiện liền..ko để chậm trễ...nhiệt liệt biểu dương..Như flamboyantvn, Thủy... Chỉ tiếc là hôm đó vắng mặt vài thành viên cũ như blue_serenate...Nhưng bù lại có các thành viên mới. Đặc biệt là Sagacious...chắc là mãn nguyện sau 2 lần hụt độ rùi em hen ..thôi chat với YKWAI đây...bi la về vụ ko đi được hồ Cốc
    Được boulevard sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 18/05/2004
  4. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ngầu ngầu = ngưu ngưu = ngu ngu
    Khổ quá, tớ có bảo mặt tớ ngầu khi nào đâu? Là YKWAI đặt ra thế. Mình đã lờ đi mà các bác cứ gặng mãi, hihi. Mà dầu có ngầu thật thì lúc ấy cũng phải như cái mền rách thôi. Suốt từ sáng đến lúc ý tớ được các anh em trong box Nhiếp Ảnh chỉ dạy tận tình bằng chai wishky to như thùng gánh nước ý , rồi còn lôi đi lội ruộng hái sen nữa
    Hẹn nhau ở serenata là để nghĩ đến thành viên serenade vắng mặt do "mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo" trên nóc nhà.... Đông Dương ý
    Buồn tình spam tý, các bác bỏ quá cho.
    Kính,
    Ducko
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thiệt không á?
    Off nữa đi, về rồi đây...
    Khí thế bừng bừng nhưng mà chắc chuyến này không đi được vì có khi phải đi trực. Nhưng mà "vưỡn xin kín chút các cô xú anh xị đi xơi vui vỉa ạh!"

Chia sẻ trang này