1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên o SG chú ýyyyyyyyyyyyyyy

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boulevard, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Tường thuật lại một chút xíu buổi offline hôm đó nhá.
    Thành viên: đủ mặt những thành viên đã đăng ký. Xin hoan nghênh bà con đến rất đúng giờ (điều này lạ nha). Gồm có: bác lytoet12 (dùng từ bác là chuẩn đấy ạ, bác nhỉ), nvtoan, boulevard, bạn boulevard, tronganh223, sherenade, fsai, ukwai và một nhân chưa vào box lần nào nhưng rất máu mê tìm bạn đồng hành đi chơi (Cambod). Sau một hồi, có thêm oro đến ngó mặt mấy bà già rồi ngó xong về luôn, hic (.
    Và như boulevard và tronganh đã hoan hỉ thông báo, vì tinh thần trong này cũng bốc lửa ko kém gì các bác ngoài bắc nên ngay lập tức, buổi offline thứ 2 đã được ấn định, và lần này ko thèm off ở quán cafe nữa, mà đi tuốt Bửu Long leo núi (khoản này cô Sherenade ủng hộ hết mình nhỉ). Tất cả mọi người đều hào hứng tham gia, còn 2 thành viên do lí do thứ 7 vẫn phải đi làm nhưng quyết chí trốn sếp để đi cùng.
    Vì thế, bác nào vào đây đọc thì xin chịu khó đi qua topic "Dã ngoại SG" gì đó đăng ký giùm nha. Thời gian đăng ký là tới thứ 6. Ai ko đi fí nửa cuộc đời, hehhe.
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sao bài tường thuật ngắn gọn thế này nhỉ? Hôm ấy nhím tôi đi không được, vì sức khoẻ không cho phép, nằm ở nhà mà cứ tiếc hùi hụi, chân phải chân trái cứ thay phiên nhau mà cựa quậy nhúc nhích .... hic. Hăm hở mong đến sáng thứ hai vào box đọc bài tường thuật nguội mà bà con cô bác viết ngắn thế này thì còn gì ..... Boulevard ơi, em chịu khó viết tường thuật tỉ mỉ lại cái nhỉ? để còn thu hút các tao nhân mặt khách miền Nam tham gia với. Với lại, khi nhím tôi nghe ukwai tường thuật lại sơ sơ vào sáng hôm sau, nhím tôi không ngừng thắc mắc là bằng cách nào mà mọi người "bén hơi" nhau nhanh thế, mới gặp lần đầu mà đến 10.30 đêm vẫn còn lưu luyến chưa muốn về ????
  3. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  4. anhbannho

    anhbannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ về VN vào dịp 30-4 và muốn tham gia Du lịch cùng nhóm TP HCm không hiểu có đuoc khong nhi. Neu duoc moi nguoi noi cho toi biet nhe,
  5. AVC1

    AVC1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các anh chị miền Nam off rất vui vẻ và văn minh! Khác hẳn một vài anh chị miền Bắc ( không phải là tất cả đâu ạ ) uống rượu vào rồi chửi bới nhau rất vô văn hóa.
    Xin chia vui cùng những con người có học thức ạ!
  6. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sau lời than phiền của chị Nhím thì boulevard cố gắng với vốn liếng văn chương ít ỏi của mình bổ sung thêm chi tiết về buổi offline ngày 17/4 vừa qua để thỏa lòng thắc mắc của bà con cô bác
    Đầu tiên phải kể đến quá trình đi đến điểm hẹn của boulevard, do mãi mê nói chuyện bạn đồng hành _ bạn Thủy mà các bạn thấy trong danh sách tham gia dã ngoại, nên boulevard đã quẹo lộn vô đường Bà Huyện Thanh Quan thay vì Trương Định. Thế là phải vòng lại khẩn cấp vì đã đến giờ hẹn rồi. Đang phóng hết tốc độ, thì có điện thoại của bác nvtoan _ thành viên từ bắc vào mà boulevard cũng chưa hề biết mặt. Bác nvtoan đã đến nơi mà ko thấy ai hết nên lập tức hối thúc boulevard Cũng may là boulevard đến đúng giờ hẹn, và thấy trước quán Ân Nam là hai người. Mỗi người một góc, boulevard ko biết ai là bác nvtoan cả. Lấy điện thoại ra để gọi cho bác ấy hỏi thì điện thoại vừa hết pin. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, boulevard đánh liều lại hỏi chàng trai đang ngồi trên xe coi phải bác nvtoan ko, thì được một nụ cười rất lịch thiệp và giọng nói từ tốn trả lời: "mình ko phải". Hơi ngại ngùng nhưng boulevard đã đoán được, người còn lại đứng trầm tĩnh gần đó là bác nvtoan. Vừa hỏi thăm được vài câu và cả hai đang thắc mắc rằng mọi người đâu rồi thì....từ xa thấy một cô gái nhỏ nhắn bước xuống xe. Đó là ai các bác biết ko? YKWAI đó các bác ơi, trông xinh hơn trong hình mà boulevard đã thấy nhiều Vừa xuống xe là YKWAI nhà ta đã thể hiện vai trò ko thể thiếu của mình..bắt nhịp cho các thành viên làm quen với nhau, lúc đó có boulevad, Thủy, bác nvtoan,fsai, và ...chàng trai mà boulevard đã nhầm với bác Toàn hồi nãy. Thấy số lượng đã là tương đối nên mọi người quyết định tiến vào trong quán Ân Nam. Lúc này là khoảng 7:35. Coi như là cũng đúng giờ _ một điều hiếm thấy ở trong các cuộc hẹn của người trẻ tuổi ham chơi VN (xin quí vị nào bị boulevard vơ đũa cả nắm, vui lòng bỏ qua cho) Sau khi ổn định vị trí dưới một khung cảnh vô cùng lãng mãn..tiếng róc rách của ngọn thác mini chảy dưới một cây cầu cũng rất là mini, tiếng nhạc dìu dặt ...thì một lần nữa YKWAI thể hiện mình rất chu đáo trong vai trò tổ chức, gánh vác trọng trách mà chị nhím 76 giao lại khi không thể có mặt vì lý do sức khỏe, YKWAI nhắn tin cho các thành viên chưa có mặt biết vị trí vô cùng lãng mạn mà box du lịch trong SG tập kết. Thật bất ngờ, vì nhanh không thể tả đã thấy tronganh23 xuất hiện. Đồng hồ ko thể tính được thời gian luôn. ..Thì ra anh chàng đã đến và ko biết chỗ nào nên đã chọn cho mình một vị trí yên ấm khác trong quán Ân Nam, và khi xác định được mục tiêu thì tronganh223 xuất hiện. Và nối bước theo sau vài chục giây là sherenade vô cùng dễ thương nhỏ nhắn, và sau nữa là bác lytoet12. Ai cũng đến và nói đúng một câu như đã hẹn với nhau từ trước vậy " đây có phải là box du lịch ko" Thế là đã có 9 cái ghế có người yên tọa quanh ...mấy cái bàn thì boulevard quên rồi. Sau khi làm quen, giới thiệu tên với nhau cả chục lần _ vì một người vào là một lần giới thiệu tên _ thì mọi người trình bày lý do có buổi offline hôm nay. Chị YKWAI đổ thừa là tại vì boulevard máu me , mà nói gì thì nói chứ cũng máu thật
    Sau giây phút bỡ ngỡ làm quen thì giây phút thảo luận sôi nổi bắt đầu. Bác nvtoan ban đầu có vẻ ít nói chắc là vì bận quan sát thế nào) thì đã bắt chuyện được với tronganh23 về đề tài miền tây sôi nổi. Còn phía bên kia thì thôi đủ đề tài...nào là các điểm có tọa độ giao nhau thế nào... mà ở VN chỉ có 35 điểm thôi và say sưa nghe bác lytoet12 kể và giải thích, boulevard vì ngồi xa kèm theo việc thính giác ko tốt nên ko nghe được rõ lắm, chỉ ghi nhận một điều là mọi người nhìn với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ , sau đó là cuộc tranh luận hơi bị nảy lửa về Nha Trang giữa fsai _ một thành viên quê ở Nha Trang _ và sherenade _ một thành viên đã từng đặt bước chân lãng du ở xứ sở cát trắng biển xanh đó. Nhân dịp này boulevard cũng được biết rằng sherenade là thành viên có niềm đam mê cháy bỏng là leo núi. Chỉ tội YKWAI phải quay đầu liên tục để có thể chia sẻ cuộc thảo luận của hai đầu nỗi nhớ. Cuộc nói chuyện chỉ thu hút được sự chú ý của mọi người khi bàn tính sẽ đi đâu chơi vào dịp tới. Sau những giây phút đắn đo suy nghĩ và cân nhắc.... thì cũng được thống nhất là sẽ đi từ những nơi có cự ly gần với tp HCM nhất, rồi mới tới những nơi xa hơn để khỏi đốt cháy giai đoạn Sau cùng là chuyến đi leo núi Bửu Long đã xuất hiện. Lúc này Thủy vẫn chăm chú lắng nghe mọi nguời thảo luận vì nghĩ mình là út nhất rồi. Còn Đức _ tên của thành viên mà boulevard tưởng nhầm bác nvtoan _ thì hỏi thăm về chuyến đi Campo sắp tới... sau sự xuất hiện muộn màng của Oro, và ko phụ lòng của mọi người... Oro cũng về một cách thật ngỡ ngàng, boulevard sau đó được biết là Oro có hẹn nhậu với bạn.....Và rồi cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn... ( có nghĩa là lúc này boulevard cũng mỏi tay lắm rồi đó , từ ngữ cũng cạn kiệt rùi ) 10 PM mọi người chia tay nhau trong sự lưu luyến và ước hẹn gặp lại nhau vào thứ 7 (24/4) trong cuộc chinh phục đỉnh núi cao... thuộc loại bình thường ở Bửu Long
    Được boulevard sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 19/04/2004
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    khiếp bác boulevard này wá, đi Bửu Long mà kéo cái post dài cả cây số, chẳng bù cho bọn tớ, hồi cấp 3 cứ được nghỉ tiết là ra Bửu Long, Đầm đá đánh bài tới chiều luôn
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho boulevard nhé. Bài tường thuật của em làm chị thêm tiếc là không đi được. hic. Thôi, lần sau vậy, nhỉ ? :)
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí NVTOAN ít nói, củ mỉ cù mì, lầm lì xì ra khói, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy. Chị em phải cảnh giác cao độ.
  10. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là việc đi Bửu Long quá dễ dàng rồi, đồng thời với dân SG thì BLong ko hề xa lạ gì...nhưng quan trọng là mình đi với ai, và khí thế cuộc đi chơi đó như thế nào..phải không bác lovelace_the_deflorator Viết bài để cổ động và cho những người ko đi, muốn đi và sẽ đi.... cảm nhận được thêm về không khí vui vẻ, thoải mái giữa các thành viên trong box du lịch SG thôi...đúng không các bác

Chia sẻ trang này